Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: Ðề: Cưu mang nhưng người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Chị cũng có suy nghĩ như vậy. Hôm trước sang chùa Bồ Đề thấy các cháu chạy chơi tự do, không có mấy ai quan tâm. Chị chưa tìm hiểu kỹ, song quan sát qua thấy có cả các cụ ở trong chùa, song cũng không thấy các cụ bảo ban các cháu. Cũng có thể chùa đang trong quá trình xây dựng nên sự chăm lo, dạy dỗ cho các cháu cũng kém đi chăng?
Hôm đấy may mắn được nói chuyện với 1 mẹ bên chùa Bồ Đề, cũng là người nhanh nhẹn, hiểu chuyện. Có một điều mẹ ấy tâm sự mà em nghĩ là ko phải ai cũng để ý đến.
Ngoài cái ăn, cái mặc, thuốc men, chỗ ở, chăm sóc y tế,.....thì các con bên Bồ Đề (mà em nghĩ là còn nhiều nơi khác nữa) không có điều kiện đi nhà trẻ, mẫu giáo, nên dù các con độc lập hơn, nhưng khi bước vào lớp 1, các con thể hiện rõ là mình thua thiệt, ko chỉ ở điều kiện, mà còn ở tư duy, các con lơn lên tự nhiên quá, các con chưa quen với nền nếp, với tổ chức,...các con thể hiện rõ là những đứa trẻ thiếu sự đầu tư về tư duy và lối sống,....vì thế mà các con khó mà nhận được sự chan hòa bình thường.

Đôi khi cũng có đoàn nọ đoàn kia vào bổ trợ, nhưng đó thực sự chỉ là những mảng chắp vá...

Thật thiệt cho các con quá....
 
94
0
0

Kinan

New Member
Trả lời: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

E đã đi Hưng Yên hôm qua.

Đã có kết quả, hiện ko có gì nguy cấp, nhưng ca này rất khó. E sẽ đưa tin và ảnh đến các mẹ sớm.

Có mẹ nào có cách tư vấn cho em làm thế nào để nhân vật của mình nói thật câu chuyện với mình ko? E đã có được sự cởi mờ ở một mức độ nào đó nhưng lòng tin, sự thật, thì chưa.

Có lẽ nhân vật của em còn mục đích gì khác nữa.
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

hic, kinnan cũng nói up mở nên mọi người chưa hiểu sự tình là thế nào. Anyway, bé con không sao thì cũng yên tâm phần nào. Về việc tác động tâm lý, chắc người mẹ nào có ý định bỏ con đều có những uẩn khuất của riêng mình. 1 lần tiếp xúc chắc chắn chưa thể trao gửi hết niềm tin. Nhưng Kem nghĩ, sự kiên trì và chân thành sẽ đem lại sự đồng cảm, nhất là của những người mẹ với nhau.
Mẹ Kinnan giỏi quá, lặn lội về tận nơi để gặp nhân vật thế này. Chắc chắn mẹ sẽ giành được niềm tin của người mẹ trẻ đó.
 
94
0
0

Kinan

New Member
Trả lời: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Dear các mẹ,


Được em Thủy (nhân vật trong bài viết "Bé 16 tháng tuổi lang thang theo mẹ kiếm ăn" trước đây) báo về, em đi Hưng Yên để lấy tin về 1 trường hợp như sau:

Mẹ sinh năm 1990, tên Thúy. Vốn là trẻ mồ côi, hiện ko người thân, không chồng, ko bạn bè, nghề nghiệp không, thu nhập không.
Con tên Trung, hiện nay được gần 1 tháng tuổi. Con được sinh ra tại căn 1 phòng trọ 9m2, bẩn thỉu và tăm tối với bà đỡ là 1 chị hàng xóm nghe tiếng đau đẻ chạy sang! Con sinh ra ko tã, ko bỉm, ko có bất cứ 1 đồ sơ sinh nào dành cho trẻ con.

Khi em Thủy ở quê lên thì con mới được mấy ngày tuổi, hiện trong tình trạng sức khỏe rất kém, vật chất gần như ko có gì, hai mẹ con lay lắt bằng số tiền mà khi mang bầu mẹ đi làm thuê ở quán cơm dành dụm được. Hai mẹ con lánh nơi xóm trọ tồi tàn này có duy nhất 2 hàng xóm: bà đỡ bất đắc dĩ kia và em em Thủy (vẻn vẹn có 3 phòng trọ).

Khi Thủy báo tin, em lập tức nói Thủy đưa ngay 2 mẹ con đi viện khám (Lúc đó tình hình nguy cập). Kết quả, con bị dính bao quy đầu, mắt bị viêm kết mạc nặng, rốn bị viêm và mưng mủ (do kết quả của việc tự sinh đẻ và cắt dây rốn); mẹ tắc tia sữa, con ko đủ sữa để bú. Hai mẹ con ko một ai chăm sóc,…Tóm lại, khó mà hình dung được đó là cuộc sống của một sản phụ và một em bé mới sinh.

Mong muốn của mẹ: Tìm một nơi nương náu đến khi con cứng cáp và mẹ có thể đi làm và tự nuôi con mà ko phải nhờ cậy ai.

Thời gian qua, em cũng có sự trợ giúp nhất định về tài chính, thông qua Thủy, để lo cho 2 mẹ con chi phí khám chữa bệnh, sinh hoạt phí,…Hiện, bệnh tình của con đã thuyên giảm nhưng vẫn đang chữa trị. Mẹ ko còn bị tắc tia sữa nữa nhưng do chế độ ăn uống ko tốt nên vẫn ko đủ sữa. Con vẫn thiếu sữa nên đêm cũng khóc ngằn ngặt. Tiền mua sữa bột ko có. Mùa hè, quạt thì không. Nơi ở vô cùng bẩn. Hơn nữa con lại bị viêm da dị ứng mãn tính, cứ thời tiết thay đổi là lại mẩn mẩn lên,…Rất đáng thương.

Nói về cha con, là một tên nghiện, chung sống với mẹ con như vợ chồng, ko đăng ký, ko cưới hỏi. Mẹ con khộng biết nguồn gốc của cha con. Hai người quen nhau ở quán cơm nơi mẹ con làm. Sau một thời gian thì thuê nhà trọ chung sống. Mãi về sau mới biết chồng nghiện. Ko có tiền thỏa mãn, Thúy bị đánh đập không thương tiếc. Rồi tên chồng cũng bỏ đi để mặc Thúy bụng mang dạ chửa đã 5 tháng và ko một người thân. Về tại xóm trọ này, tương lai thì mù mịt.

Hôm sinh đẻ, Thúy còn tưởng mình đau bụng đi ngoài! Làm mẹ khi còn quá trẻ, lại ko có ai đỡ đàn bảo ban, Thúy hoàn toàn vụng về và không có chút kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh, mọi thứ do một chị hàng xóm (sinh năm 87) và em Em Thủy hướng dẫn….

Hiện có các vấn đề sau cần nhà mình chung tay:

  1. Xác minh câu chuyện do Thúy kể vì từ khi tiếp cận nhân vật đến giờ, em thấy có nhiều điểm nghi vấn, hôm chủ nhật vừa rồi em tiếp xúc trực tiếp thì cảm thấy đúng như vậy. Một số điểm đáng ngờ: Lúc đầu tỏ ra ko muốn nuôi con, luôn giục Thủy bảo em đi Hưng Yên sớm để sớm được giúp đỡ trong việc đưa đứa bé cho làm con nuôi (nhưng vẫn được qua lại thăm nom); Khi tiếp xúc thì thấy ngoại hình trông có vẻ giống dân ăn chơi (vẫn trang điểm, tóc nhuộm,…) (em Thủy cho biết khi hỏi về 1 số tụ điểm chơi bời ở khu vực Hưng Yên thì nắm rất rõ); Nhất định ko chịu xét nghiệm máu để kiểm tra sức khỏe; Nhất định ko chịu đưa tin bài, hình ảnh về mình trên Internet hay trên bất kỳ báo nào; 18 tuổi bỏ đi khỏi Trung tâm mồ côi nhưng lại ko nhớ nơi ấy tên gì, ở đâu,….; Nói năng khôn khéo hơn mức của một người lao động bình thường mà ít va chạm trong xã hội; Sau khi gặp em thì thường xuyên sai em Thủy làm việc này việc kia và có thái độ mặc nhiên sự việc phải như thế, yêu cầu em Thủy chi tiền cho những việc đó hoặc chi cho 1 số sinh hoạt phí; Vay tiền em Thủy, khi không được đáp ứng thì chất vấn em Thủy là: Chị đi bán hàng suốt ngày mà ko có tiền à? (Mặc dù tiền trợ giúp của em được chi dưới hình thức tiền em Thủy phải đi vay); Thường có những cử chỉ đáng ngờ với cô chị hàng xóm (cùng xóm, hay tậm sự) mà em Thủy và em không được biết (có thể hiểu như một dạng đồng bọn, xúi bẩy nhau).
  2. Cần nhà mình tư vấn để liên hệ một trung tâm hay chùa nào đó có thể cưu mang 2 mẹ con hết cữ, đến khi mẹ lại sức, xin được việc, đi làm lấy tiền nuôi con. Cả mẹ và con sẽ ở đó lâu dài luôn, sau này, ngoài giờ làm, mẹ sẽ chăm sóc con, tiền đi làm để trang trải cho 2 mẹ con.
  3. Cần nhà mình tiếp sức cho em trợ giúp 2 mẹ con sinh hoạt phí và tiền khám chữa bệnh (tiếp tục) cho bé con từ nay cho đến khi liên hệ được chỗ trú chân cho 2 mẹ con theo kế hoạch mẹ đặt ra ở trên.

Hiện em thấy khó tìm ra giải pháp để xác minh trường hợp này. Điểm thuận lợi duy nhất ở đây là có em Thủy ở cận kề để mắt, giúp đỡ, làm đầu mối chung chuyển, liên hệ giúp. Nhưng điểm bất lợi là: em Thủy không có kinh nghiêm, ko có vật chất, thiếu nhiều kiến thức và không có khả năng tác động, ảnh hưởng tới nhân vật, cho nên, công tác vận động, tuyên truyền hiện nay không có kết quả. Nhân vật của chúng ta không cởi mở hết với mình hoặc đưa thông tin không đúng sự thật.

Nhưng dù nhân vật ở vị trí chính hay phản diện thì họ vẫn cần được giúp đỡ, nhất là họ phản diện, phải ko cả nhà?

Vì trường hợp này còn nhiều nghi vấn, nên em thiết nghĩ hiện chưa nên post số ĐT để liên hệ của nhân vật (nhân vật cũng ko có ĐT để liên hệ trực tiếp). Mọi thông tin và trợ giúp xin liên hệ qua em (0906 272 575), hoặc thông qua em Thủy: 0120 419 1366.

Mong cả nhà giúp đỡ.

Tuần sau em off cả tuần, e là ít online nên cả nhà có câu hỏi gì vui lòng gọi cho em vào mobile ạ.

Chúc cả nhà mạnh khỏe.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
94
0
0

Kinan

New Member
Trả lời: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

4.JPG3.JPG2.JPG5.JPG1.JPGE gửi ảnh để nhà mình xem ạ.
 
94
0
0

Kinan

New Member
Trả lời: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

6.JPG7.JPG Em gửi ảnh nốt ạ.
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Xin lỗi cả nhà vì mấy tháng nay em đi công tác suốt nên cũng ít khi vào web không nắm được tình hình. Mẹ Kinan cho mình hỏi tình hình của bạn đó như thế nào rồi có tiến triển gì mới không?
Tuần rồi em cũng vừa xong một vụ từ ngoài đó vào đau đầu quá, thật sự cái mà mình gặp phải không phải là có ai chịu giúp không mà vì các bạn này nói dối mọi thứ làm cho khi mình đưa vào đến trung tâm các anh chị xác minh lại thì toàn bị lừa làm mình nhiều phen phải xin lỗi các anh chị, thứ nữa khi vào trung tâm chỉ nghỉ là vào đó có người phục vụ nên khi các anh chị đưa ra giờ giấc nội quy và có yêu cầu mọi người cùng làm việc nhà hoặc trông nom nhau thì các bạn không đồng ý gây chuyện.
Về việc gửi cháu vào chùa em nghĩ đó cũng là một ý tốt để cho mẹ có thời gian đi làm thêm nuôi bé. Điều quan trọng người mẹ có thật sự mong muốn nuôi con của mình không hay chỉ dùng đứa bé để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. Nếu để mẹ bé ý lại các chị sẽ khổ dài dài vì lúc nào hết tiền cũng sẽ gọi cho các chị. Về cháu bé nếu đựoc nên để mẹ nuôi có gì chị em mình mỗi người một ít sữa hoặc quần áo cho em bé chứ tuyệt đối không đưa tiền trực tiếp dù là giúp đỡ hay cho vay cũng không nên em bị nhiều rồi đây là lời em khuyên thật sự.
Nếu được qua 1 tháng có thể cho bạn ấy một ít vốn mở hàng bán mất thứ lặt vặt cũng có thể sống qua ngày, cái này chắc chắn được trừ khi bạn đó không muốn lao động theo cách như vậy. Qua 1 tháng người mẹ đã cứng cáp thì cách tốt nhất là mình tạo cho họ những công việc để họ tự kiếm tiền sống không ỷ lại vào mọi người. Đó là ý kiến của em về trường hợp này chị à.
Nick yahoo thì em vẫn dùng còn điện thoại em bị mất nên cũng đã đổi số rồi có gì chị gửi qua mail yahoo dùm em với nhé!
Chị xem liên hệ với nhà tình thương này xem nhé!
Nhà tình thương Matino Từ Phong - Giáo Phận Bắc Ninh
Xuân Hoà, Đại Xuân, Quế võ, Bắc Ninh
Người quản lý : Cha Hoảng Văn Đạt
Email:nttmartino@yahoo.com

* Ðịa chỉ: Lm. Phêrô Trần Trọng Mỹ - Mái Ấm Mẹ Việt Nam.

Giáo xứ Bình Thuận, Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An

Ðiện thoại: 0916.817.122 Email: trantrongmy@gmail.com

Website: www. ketnoiyeuthuong.org
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
94
0
0

Kinan

New Member
Trả lời: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Cảm ơn mẹ Meoluoi.

Quả thật trường hợp này có nhiều nghi vấn và em cũng đang suy nghĩ về các vấn đề mà mẹ meoluoi nói đến, nên em chưa đưa ra được phương án giúp đỡ cụ thể. Hiện tại em mới chỉ đang trợ giúp tài chính cho hai mẹ con.

Khó khăn lớn nhất của em bây giờ là làm thế nào để nhân vật trung thực và hợp tác với mình.

Liệu mẹ meoluoi có thể đi Hưng Yên với em một chuyến ko? Biết đâu mẹ có thể khai thác thông tin tốt hơn em.

Quên: Số của em: 0906 272 575, e đã add nick mẹ đấy, nick em là kinankijutotrang nhé. Thanks mẹ nó.
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Hi mẹ Kinan!
Mình đang ở trong Nam mẹ kinan à, mấy hôm nay cũng có một trường hợp chuyển từ đó vào và việc bạn này nói dối cũng đang gây phiền phức rất lớn cho mình vì đã chuyển tới 2 trung tâm mà bạn này vẫn gây chuyện làm cho mọi người trong này bức xúc. Bạn này cho rằng mình là người có ăn có học và bố mẹ là người có quyền thế, trước giờ chưa phải chịu khổ nên muốn tất cả mọi thứ phải như ý mình và sắp tới nếu vẫn nói dối, cho mình luôn đúng và coi thường mọi người thì sẽ cho ra khỏi trung tâm lúc đó mình cũng không thể giúp được nữa. tất cả vấn đề của các bạn này là họ coi sự giúp đỡ của mọi người như là một sự hiển nhiên mà không cảm thấy cần cố gắng gì nữa cả. Bạn cũng nên nói thẳng với bạn đó là nếu không nói thật tất cả thì bạn không thể giúp em đó nữa, và chấm hết tất cả ở đây. Đó sẽ là cách giải quyết cho cả hai bên bạn à.
 
94
0
0

Kinan

New Member
Trả lời: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Cảm ơn mẹ nó, nghe mẹ nó nói tớ cũng có thêm định hướng cho cách làm sắp tới.

Gửi các mẹ, xem và một lần nữa cùng suy ngẫm: http://vn.news.yahoo.com/10-n-m-nh-t-x-c-3000-020900232.html
Nên vận động ra chế tài xử lý cho việc vi phạm quyền trẻ em và luật cấm nạo phá thai các mẹ ạ.
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Đến ngày hôm nay thì mình có thể nói là hết 80 % những bà bầu nhờ mình giúp đỡ nhẹ thì là người nói dối còn nặng thì là lừa đảo, lừa đảo cái gì nhiều nhất thì đó là lòng tin, và rồi chính họ quay lại cắn những người giúp mình bằng những lời cay động và những hành động quá đáng. Mình thật sự cảm thấy mệt mỏi và tự hỏi liệu có nên để họ chịu hậu quả do chính họ gây ra hay không? Liệu số người cần giúp đỡ thực sự là bao nhiêu trong những kẻ sống buôn thả rồi để cho sự yếu lòng của xã hội cứu giúp.
Mình có nên tiếp tục công việc này hay kết thúc ở đây? rất mong các mẹ cho mình một lời khuyên.
 
94
0
0

Kinan

New Member
Trả lời: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Mẹ Meoluoi, mình chỉ có lời khuyên thế này. Con đường này vốn là gian nan. Nếu mẹ chấp nhận được những chuyện ấy thì mới nên gắn bó với nó.

Càng những người chưa hoàn thiện, họ càng cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa. Có thể là ta chưa tìm được ra đáp án cho họ mà thôi. Ngoài ra, ko thể quên một điều, đối tượng chủ yếu của ta là các thai nhi, các em bé vô tội. Do vậy, ta cần cố gắng vượt qua từng rào cản một để làm được những gì tốt nhất. Mẹ nó hãy gắng lên. Thời gian sẽ cho mẹ nó cái nhìn rộng lượng và nhiều kinh nghiệm hơn. Nếu ko, "gian khổ sẽ dành phần ai" đây mẹ nó? Còn rất nhiều người đang chờ và đang cần sự giúp đỡ của mẹ nó, tất cả họ còn đang ở phía trước. Hãy nhận ra họ. Đừng bỏ qua ai cả.

Em Thúy đã đồng ý xét nghiệm máu trước khi vào trung tâm. Nguyện vọng của em ấy, về ngắn hạn, rất rõ ràng: Một trung tâm có thể đồng ý cưu mang 2 mẹ con, ngày em ý đi làm kiếm tiền, tối về với con, đến khi con cứng cáp thì tính tiếp. Trong trường hợp xấu em ấy sẽ để con lại cho trung tâm, sau này sẽ quay lại đón. Nói chung về tương lai em ý chưa nói trước được điều gì nên em ý mong muốn dù em ý chọn lối đi nào trong 2 lối đi trên thì cũng được mọi người ủng hộ và không coi thường.

Em ý hầu như ko tự tin chút nào về vị trí của mình trong xã hội và trong mắt mọi người.

Mình sẽ từng bước cùng em ấy đi, để xem mình sẽ tìm ra được điều gì nữa. Chỉ biết là phải làm. Thế thôi. Như mình đã nói, mình tin, trong bất kỳ trường hợp nào, em ấy vẫn cần sự giúp đỡ.

Cố gắng tìm một trung tâm phù hợp trong tuần này, mẹ nó xem chỗ nguyện vọng của em ấy, xem có gợi ý trung tâm nào phù hợp giúp mình ko?
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Đến ngày hôm nay thì mình có thể nói là hết 80 % những bà bầu nhờ mình giúp đỡ nhẹ thì là người nói dối còn nặng thì là lừa đảo, lừa đảo cái gì nhiều nhất thì đó là lòng tin, và rồi chính họ quay lại cắn những người giúp mình bằng những lời cay động và những hành động quá đáng. Mình thật sự cảm thấy mệt mỏi và tự hỏi liệu có nên để họ chịu hậu quả do chính họ gây ra hay không? Liệu số người cần giúp đỡ thực sự là bao nhiêu trong những kẻ sống buôn thả rồi để cho sự yếu lòng của xã hội cứu giúp.
Mình có nên tiếp tục công việc này hay kết thúc ở đây? rất mong các mẹ cho mình một lời khuyên.
80% quá nhiều với tấm lòng của meoluoi và mọi người.
Nói về lý thuyết cần phải cố lên, nhưng thực tế lại quá phũ phàng khiến bản thân rất khó khăn.
Nếu chỉ đơn giản chỉ một mình mèoluuoii thì là chuyện khác, đằng này còn lòng tin, lòng tốt của những ng xung quanh. Có phải chăng những ng cùng ra tay giúp đỡ trc hết họ tin tửong meoluoi. Thế nên với 80% hậu quả đó khiến những ng tin vào meo luoi cũng nản chứ chả cần đến meo luoi đâu.

Ví dụ đơn giản thế này: Chị LG hoạt động ở CSTT với những trg hợp chị đưa lên thực sự nó gắn luôn với id LG. Chị LG đứng trc moi ng CSTT, dùng lòng tin và tinh cảm của nhà CSTT để xin trợ giúp trg hợp đó. Trong quá trình giúp đỡ nảy sinh nhiều vấn đề, lòng tin với chi LG sẽ bị giảm sút. Lần sau chị LG có đưa lên cũng sẽ giảm một phần , sẽ ko đc ủng hộ như lần đầu tiên ấy. Dù ai cũng biết rằng nguyên nhân ko do chi LG mà do trg hợp đó, nhưng đâu phải ai cũng nghĩ hết đc như vậy. Rồi chỉ đơn giản trường hợp giúp đó tử vong, ngoài vật chất còn tình cảm của moi ng tổn thương nặng nề. Những cá nhân theo dõi trg hợp đó đau lòng, ám ảnh rồi từ bỏ con đg đó...tất tất cả những điều đó đâu phải do LG, nhưng LG đứng trc mọi ng dù ít dù nhiều cũng có phần trách nhiệm. Lần sau một trg hợp tương tự như thế đưa lên kêu gọi, mỗi thành viên CSTT chùn bứoc vì nhớ lại ngày xưa ấy.
Nhân có vài lời của meo luoi chi cũng mượn lời để nói. Riêng chi lại khuyên em hãy tạm nghỉ một thời gian, em hãy HĐXH theo hình thức khác. Để khi em bình tâm trở lại , em tiếp tục con đg ngày xưa đã đi. Có như thế mới giữ được một tấm lòng bền chắc cho công việc HĐXH mà em đang theo em nhé. Không việc gì phải vội vàng cả, chỉ cần giữ ngọn lữa nhiệt tình luôn cháy sáng.
 
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Em cảm ơn chị Loan, mấy hôm trước em căng thẳng quá nên xin nghỉ phép đi loanh quanh một chuyến cho thong thả nên giờ cũng khá hơn rồi chị à. Em cảm ơn lời khuyên của chị, đó cũng là lời mà rất nhiều anh chị trong nhóm cũng đã khuyên em nên em cũng quyết định tạm gác mảng này lại còn các hoạt động khác vẫn diễn ra bình thường.
Kết quả mà em nhận được ngày hôm nay là do sự yếu kém của bản thân trong viện nhận định và kiểm tra thông tin để đến lúc làm khó cho tất cả mọi người xung quanh có lòng. Lòng tin không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà do cách cư xử của mỗi người, em nghĩ đây cũng là bài học còn theo em dài nếu còn tiếp tục trong con đường các HĐXH. Một lần nữa em cảm ơn chị và tất cả các anh chị trên diễn đàn đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua và xin lỗi các anh chị nếu em có điều gì làm phiền long các anh chị. Hi vọng anh chị em mình vẫn còn cơ hội gặp nhau ở những mảng hoạt động khác.
Em Ngọc Bích
 
94
0
0

Kinan

New Member
Trả lời: Ðề: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Mẹ meoluoi, mẹ chỉ tạm nghỉ thôi, đừng bỏ cuộc nhé. Mẹ nó mà còn bỏ cuộc thì ai sẽ là người đi tiếp. Mẹ nó có tấm lòng, thì hãy gắng mang nó đến với mọi người.

Cái gì khó thì làm từ từ, ko ai tham vọng được điều gì nhưng cái gì mình làm cũng đều có giá trị riêng của nó, có thể là thế hệ chị em mình qua đi, cũng chỉ để lại một viên gạch nhỏ xíu, nhưng nó cũng là CÁI GÌ ĐÓ để đóng góp thêm, ví như ta là người nối tiếp vậy, thêm một nỗ lực, là thêm một giá trị.

Theo em thấy vì những việc mẹ nó làm, mẹ nó có thể cho là thất bại nhưng em lại có cái nhìn khác, qua những việc ấy, mẹ nó nhìn rõ hơn bản thân mình cả về lòng tin, khả năng, điều kiện, mọi thứ.....hiểu rõ hơn cả những khó khăn mà trước kia mẹ nó chưa từng biết. Vậy thì, sau khi đã hiểu những điều ấy, vì cớ gì mà mẹ nó lại buồn đến như vậy? Mỗi người tham gia vào việc gì cũng nên có cái nhìn và hiểu về quyết định của mình, đau buồn là điều không tránh khỏi. Dù mẹ nó là người khởi xướng, mẹ nó khó mà gánh vác hết được kỳ vọng. Vì tất cả những điều ấy, em thiết nghĩ mẹ nó ko cần phải xin lỗi đâu mà.

Lòng tin là thứ mong manh, (vì nó đi đôi với nhiều thứ quá) thời gian sẽ giúp mẹ nó chọn cho mình các chiến hữu phù hợp. Ko có lòng tin, ko có nghĩa là ko tốt. Mỗi người sẽ đóng góp theo khả năng của mình.

Thời gian sẽ cho mỗi người tự nhìn ra chính mình, cho kinh nghiệm và cho lòng dũng cảm, nếu người đó có ĐỦ để theo đuổi và tìm kiếm nó. Còn nếu không, cũng sẽ biết mình là ai, và tìm một con đường khác phù hợp với sức lực của mình hơn. Mẹ nó mới chỉ bắt đầu, đừng bỏ cuộc. Cái gì cũng cứ phải làm thì mới biết được.

E có được tiếp xúc với 1 số các anh chị bên Dantri trong HCM, họ thực sự là những người đáng để em học hỏi, họ không hẳn là những người trẻ, ko hẳn đã già, họ làm dâu trăm họ, tiếng oan nhiều mà nghe chửi cũng nhiều rồi, nhưng họ vẫn kiên trì. Lí do gì khiến họ có sức mạnh ấy? Một việc tốt thì đã là có tấm lòng rồi, có thể ta chưa tìm được đúng chìa khóa để phát huy nó mà thôi mẹ nó ạ. Mẹ nó nên tiếp tục tìm kiếm.

Rất mong mẹ nó lấy lại bình tâm để đi tiếp, sẽ có nhiều người nuối tiếc, nếu những người như mẹ nó ko tiếp tục...Nếu ta dừng lại, thì ta không thể biết được phía trước có gì.

Những người đã đi qua nhiều, họ được phép nghỉ ngơi, nhưng những người trẻ như chúng ta, trách nhiệm của ta là phải tiến tới trước khi nghỉ (thậm chí là sẽ đi qua cả những thất bại mà có thể ta đã được nghe nói trước nữa), và truyền lại kinh nghiệm cho những người sau nữa. Đó là một cái "hành trình vượt thời gian" (em xin trích lời của một người khác đã từng chia sẻ với em), mà mẹ nó, em hay nhiều người khác chỉ là một hạt cát rất nhỏ mà thôi, nhưng ko thể dừng lại, dù chưa biết chắc chắn phía trước là cái gì, ngày tươi đẹp bao giờ mới có. Một kết thúc tốt đẹp, theo em nghĩ thì nó đơn giản là những cái ta làm hàng ngày mà thôi, nó ko ở thì tương lai đâu mẹ nó. Do vậy, bản thân em, chưa bao giờ dám kỳ vọng bất cứ điều gì. Khó mà có cái gì có thể đạt được ngay kết quả thuận lợi. Các nhân vật của mẹ nó, hiện nay đến 80% là ko tốt, mẹ nó cứ tin đi, nếu mẹ nó tiếp tục đi con đường này, mẹ nó sẽ nhận ra số ấy có thể giảm đi nhiều. Em thì em tin thế.

Cá nhân em sẽ buồn, nếu mẹ nó bỏ cuộc, vì em suy nghĩ về vấn chủ đề này lâu rồi, nhưng em thấy rằng mình chưa thể bắt đầu được. Mẹ nó là người đã khơi lại cho ý định bắt đầu từ bây giờ, và em đã bắt đầu, từ những việc nhỏ nhất trong khả năng của em. :).

Tặng mẹ nó bài thơ này:

DON'T QUIT
When things go wrong, as they sometimes will,
When the road you're trudging seems all uphill,
When the funds are low and the debts are high,
And you want to smile, but you have to sigh,
When care is pressing you down a bit,
Rest, if you must, but don't you quit.

Life is queer with its twists and turns,
As every one of us sometimes learns,
And many a failure turns about,
When he might have won had he stuck it out;
Don't give up though the pace seems slow--
You may succeed with another blow.

Often the goal is nearer than,
It seems to a faint and faltering man,
Often the struggler has given up,
When he might have captured the victor's cup,
And he learned too late when the night slipped down,
How close he was to the golden crown.

Success is failure turned inside out--
The silver tint of the clouds of doubt,
And you never can tell how close you are,
It may be near when it seems so far,
So stick to the fight when you're hardest hit--
It's when things seem worst that you must not quit.


ĐỪNG BỎ CUỘC

Khi mọi chuyện không suôn sẻ, như đôi khi vẫn thế,
khi con đường em đi dường như đầy gian khổ
khi ngân quỹ thì thấp mà những món nợ thì cao
và em muốn cười nhưng em vẫn phải thở dài

khi cả sự quan tâm cũng gây sức ép làm không thấy dễ chịu …
Hãy nghỉ ngơi nếu em cần, nhưng đừng bỏ mặc !
Cuộc sống kì quặc với những vòng xoáy và điểm ngoặt,
như mọi người chúng ta đều học được, và nhiều sự thất bại quay vòng,
và đáng lẽ người ta có thể thành công, người ta lại bỏ qua nó.
Đừng bỏ mặc dù tốc độ dường như quá chậm,
em có thể thành công với một cơ hội khác.
Thành công là những thất bại đảo ngược
bất chấp đầy những nghi ngờ…
Và em không thể nói em đạt gần đến mức nào.
Có thể nó thật gần khi có vẻ thật xa.
Nên em hãy theo đuổi cuộc chiến dù khi em gặp khó khăn nhiều nhất.
Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ đi
là lúc em không được buông xuôi !


Bài thơ này đã lâu, ko rõ tác giả là ai. Em lưu lại nó khi trượt đại học năm đầu tiên, đến nay đã được gần 10 năm rồi, đối với em thì nó vẫn giữ nguyên giá trị cho đến bây giờ.

Chúc mẹ nó vui.



 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
94
0
0

Kinan

New Member
Trả lời: Ðề: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Ah quên, em update thông tin chia sẻ cùng mẹ nó: em Thúy đã đồng ý chuyển sang nơi ở mới để hợp vệ sinh hơn, tránh bệnh tật. Em đang gắng tìm một trung tâm. Em sẽ lưu ý các kinh nghiệm mà mẹ nó đã nói. (Lần trước, sau khi chat với mẹ nó, có thêm kinh nghiệm, em đã thay đổi cách nói chuyện và giao tiếp được với em ý hơn, em cũng có thêm nhiều thông tin và lúc đầu em ý ko đồng ý chuyển chỗ, nay đã đồng ý rồi, cảm ơn mẹ nó).

Đấy, các việc mẹ nó làm giờ mang lại giá trị ko nhỏ cho em này. :)

Tuy nhiên, em vẫn chưa có giải pháp nào để xác minh rõ hơn câu chuyện của nhân vật này. Nói chung, em đi chậm chậm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Cảm ơn bạn Kinan đã động viên mình, hiện giờ thì mình tạm dừng hoạt động này, đến một lúc nào đó mình đủ niềm tin đi tiếp mình sẽ bắt đầu lại từ đầu bạn à, chúc bạn sẽ giúp được nhiều chị em cơ nhỡ nữa nhé. Mình không có khả năng nhưng bạn thì có thể được mà, đúng không nào. Cố lên mẹ kinan nhé!
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Cảm ơn bạn Kinan đã động viên mình, hiện giờ thì mình tạm dừng hoạt động này, đến một lúc nào đó mình đủ niềm tin đi tiếp mình sẽ bắt đầu lại từ đầu bạn à, chúc bạn sẽ giúp được nhiều chị em cơ nhỡ nữa nhé. Mình không có khả năng nhưng bạn thì có thể được mà, đúng không nào. Cố lên mẹ kinan nhé!
Em đang làm mảng gì đấy, chia sẻ với chúng chị đi . Để xem chi có nhờ vả gì đc mấy em ko (hi hi tranh thủ luôn)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Dạ dạo này mấy anh em chủ yếu đi cứu trợ, khám bệnh, phát thuốc cho các làng nghèo (chủ yếu là vùng sâu vùng xa)

VD Làng này ạ http://nhipcaututhien.info/diendan/showthread.php?p=1307#post1307
và giúp các trường hợp khuyết tât cần xe lăn,quyên góp sách vở cho lớp học tình thương, Giúp chùa nghèo cần sách Kinh và các sách phổ thông giáo dục cho lớp trẻ và các Phật Tử trên phạm vi cả nước.
Em cũng vừa biết được một số nơi sản xuất hàng thủ công, trang sức của anh chị em khuyết tật làm hàng rất là đẹp nên cũng đang tìm hướng quảng cáo và tiêu thụ hàng.
http://gianhangcuanguoikhuyettat.com
http://sanphamcuanguoikhuyettat.com
Em gửi link kèm theo rất mong nếu anh chị nào cũng có liên quan đến những mảng này cùng hợp tác, trước hết em có ý định liên kết web bán hàng của anh chị em khuyết tật với các diễn đàn hoạt động xã hội để mở rộng thị trường hơn cho nhóm này. Không biết ý kiến chị Loan thế nào ạ :D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
94
0
0

Kinan

New Member
Trả lời: Cưu mang những người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Về trường hợp 2 mẹ con ở Hưng Yên: Đã có nhiều thông tin cho thấy nhân vật ko trung thực. Nhưng vẫn vậy, sự cần giúp đỡ là có thật.
 
Top