Điểm phim (và tài tử)

1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Điểm phim (và tài tử)

Em thì lại rất mê "Cuốn theo chiều gió". (Nhưng em không chắc là vì em lãng mạn :D)

Em thích diễn xuất của diễn viên. Em thích lời thoại thông minh và hài hước trong phim.
Em thích cá tính của Scarlett, dù nghĩ đi nghĩ lại thì cô ấy có gì là đặc biệt lắm đâu, đôi lúc còn rất ngốc nghếch trước Ashley và Rett Butler ý chứ, có lẽ em thích sự thẳng thắn, vẻ đỏng đảnh, và có gì đó ngây thơ của cô ấy.

Nếu có nhân vật đáng chán nhất trong phim thì em thấy Ashley. Đàn ông gì mà nhạt nhẽo thế! :D
 
240
0
0

Liên ròm

New Member
Ðề: Điểm phim (và tài tử)

Em thì lại rất mê "Cuốn theo chiều gió". (Nhưng em không chắc là vì em lãng mạn :D)

Em thích diễn xuất của diễn viên. Em thích lời thoại thông minh và hài hước trong phim.
Em thích cá tính của Scarlett, dù nghĩ đi nghĩ lại thì cô ấy có gì là đặc biệt lắm đâu, đôi lúc còn rất ngốc nghếch trước Ashley và Rett Butler ý chứ, có lẽ em thích sự thẳng thắn, vẻ đỏng đảnh, và có gì đó ngây thơ của cô ấy.

Nếu có nhân vật đáng chán nhất trong phim thì em thấy Ashley. Đàn ông gì mà nhạt nhẽo thế! :D
Mấy bữa nay truyền hình chiếu Cuốn theo chiều gió và Đỉnh gió hú, Tú Đăng nói không coi phim đó đâu toàn mặc đồ thời xưa ---> không thích. :(

Tối hôm qua coi phim Interpreter cũng thấy OK.
 
240
0
0

Liên ròm

New Member
Ðề: Điểm phim (và tài tử)

Chị HD :rose:, zoe khẳng định là rất nhiều người thích cặp đó đấy.

Spam tiep trước khi nghỉ hè nào :). Ở HN thì là mùa thu rồi nhỉ.

Ngày nhỏ, đây là tài tử zoe thích nhất đây. Sau này zoe thường tránh xem phim có ông đóng, do không thấy giống hình ảnh The Man with no name vẫn nhớ thời nhỏ. Nhưng vừa rồi xem Gran Torino, nhìn cách bác ấy rút súng ra thì đúng của The Man with no name rồi :smiling:. Đùa chút thôi, chứ phim này nhiều đoạn cảm động. Thế nào là cuộc sống, thế nào cái chết ?? Đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc ...

Có một phim bác đóng chị quên tên, bảo vệ cô gái nhân chứng nhưng trong phim này chị chán ổng vì khóng có cái rút súng bắn chiú chíu mà hiền lành cam chịu, cuối cùng tưởng bác chết vì đạn bắn thẳng vào người rồi, cô nhân chứng gào lên phải sống, bác mở mắt ra và nói "nag, nag, nag". Chồng nói trademark phim này của bác là "nag, nag, nag" chứ không phải cao bồi.
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Điểm phim (và tài tử)

Em thì lại rất mê "Cuốn theo chiều gió". (Nhưng em không chắc là vì em lãng mạn :D)

Em thích diễn xuất của diễn viên. Em thích lời thoại thông minh và hài hước trong phim.
Em thích cá tính của Scarlett, dù nghĩ đi nghĩ lại thì cô ấy có gì là đặc biệt lắm đâu, đôi lúc còn rất ngốc nghếch trước Ashley và Rett Butler ý chứ, có lẽ em thích sự thẳng thắn, vẻ đỏng đảnh, và có gì đó ngây thơ của cô ấy.

Nếu có nhân vật đáng chán nhất trong phim thì em thấy Ashley. Đàn ông gì mà nhạt nhẽo thế! :D
Kiếp sau làm đàn ông, chị mong được như Ashley, người đâu mà hạnh phúc, lấy được cô vợ giỏi giang lại vẫn được bao nhiêu em thương nhớ :). Như anh Rét, sao mà thấy vất vả :)
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Điểm phim (và tài tử)

Kép topic này lên nào :)

La domination masculine, mot bộ phim mới chiếu gần đây ở Phap, cu?a mot dao dien Bi? Patric Jean, và đang được bàn luận rất nhiều. Sap den ngay 8/3 :D

Phai chang the gioi dang quay lai cac gia' tri gia truo?ng cua to^' tien ??? Những phụ nữ ở thế kỷ 21 van đi tìm chỗ dựa ở người đàn ông. Những hình ảnh, câu chuyện trong sách báo cả ở trong môi trường giáo dục cũng mang a^?n ý sexist, đồ chơi cũng vậy, etc.

Bộ phim gây nhiều tranh luận, và đó chính là chủ ý của đạo diễn. Tít của bộ phim cũng là tít một cuốn sách của nhà tâm lý học nổi tiếng Pierre Bourdieu. Đạo diễn nói rằng bộ phim không dựa trên cuốn sách. Có vẻ như vậy, khi đọc các critics và nhìn áp phích (không tiện post áp phích lên, nhưng rất ... đáng lưu ý đấy :)).

Trong cuốn sách của Bourdieu, ông giải thích nguồn gốc của "masculine domination" thông qua phân tích văn hóa Kabyle, một nền văn hóa Địa Trung Hải mà văn hóa châu Âu đều có nguồn gốc từ đó.

Ông giải thích sự hình thành masculine domination thông qua habitus mà qui cho phụ nữ và đàn ông những vai trò định sẵn (habitus là một concept trong sociology nôm na là cách tư duy dựa trên các quan niệm sẵn có).

Masculine domination trường tồn là nhờ một quá trình gọi là "deshistoricization" -- những thói quen, hoạt động được coi là có tính phụ nữ sẽ dành cho phụ nữ. "Deshistoricization" ở đây có nghĩa là chối bỏ lịch sử đã có liên quan đến vị trí của người phụ nữ (tức là du` trước đó người phụ nữ có vị trí cao hay thấp hơn, thì cũng ko là điều cần suy xét :), mà quan trọng là vị trí của người phụ nữ như hiện tại là điều tự nhiên).

Những quan niệm này được lý giải bằng những sự khác nhau về thể chất (physical) giữa nam và nữ. Một người phụ nữ cư xử như đàn ông sẽ bị coi là "vulgar". Thậm chí cả trang phục của phụ nữ cũng có chiều hướng "phục vụ" những quan điểm này (khi mặc váy thì hoạt động của phụ nữ ít được tự do thoải mái hơn :)).

Quá trình này làm người phụ nữ bị hạn chế bởi chính hình ảnh áp đặt về ba?n tha^n họ.

Nghe noi cuon sach khi dich sang tieng Anh bi lost nhieu :), do tieng Anh ko co' gio^'ng genders nhu+ tieng Phap :D

Chuc mung 8/3 den chi em minh @};-@};-. Thuong qua' to'c dài o+i :-* ...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
240
0
0

Liên ròm

New Member
Ðề: Điểm phim (và tài tử)

Mọi người xem phim kinh điển còn ròm mà có xem chỉ toàn thần thoại với cartoon thôi à. Mới coi phim "Percy Jackson and the Lightning Thief" có Sean Bean trong vai Zeus, Uma Thurman trong vai Medusa và Pierce Brosnan vai Centaur. :D
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Điểm phim (và tài tử)

Sự kiện hot đang diễn ra - Festival de Cannes.

Tham dự có những phim của nhiều tên tuổi. Đặc biệt là

- Antichrist của Lars von Trier (theo giới bình luận là đầy tính ẩn dụ, trần tục và triết lý :angle:, như mọi phim của Lars von Trier). Voi nu~ dien vien tai na(ng Charlotte Gainsbourg

- Inglourious Basterds về chiến tranh thế giới lần thứ hai, của đạo diễn Quentin Tarantino (đạo diễn của Pulp Fiction), với ngôi sao Brad Pitt. Cả hai tên tuổi đều "đẳng cấp miễn bàn" :)

- Taking Woodstock của Ang Lee. Một bộ phim hài hước. Có thể đạo diễn muốn chứng tỏ tài năng vượt ra ngoài lãnh địa gây xì-căng-đan của “Lust, Caution”, “Brockeback Mountain” ?? Ang Lee chưa bao giờ đạt giải ở Cannes. Lần này ông có kiếm thêm cho mình một trophy không ??

- Broken Embraces của Pedro Almodovar, đạo diễn New Wave của TBN, tác giả của Women on the Verge of a Nervous Breakdown, The Flower of My Secret, Talk to her. Phim kể lại số phận của một đạo diễn sau một tai nạn ô tô, vẫn theo phong cách của Almodovar, thời gian phi tuyến tính, quá khứ hiện tại xen lẫn nhau. Và dĩ nhiên không thể quên được người đẹp Penélope Cruz.

- The Imaginarium of Doctor Parnassus của Terry Gilliam, với Johnny Depp, Jude Law, Heath Ledger... (không cần bình luận thêm nữa nhỉ :angle:).

Ngoài ra còn nhiều phim không dự thi, với các eye candies như Monica BellucciSophie Marceau, Giovanna Mezzogiorno và ca? "không eye-candy" nhưng nổi đình đám như Eric Cantona :laughing:.

Thế là một năm đã trôi qua, lại một festival de Cannes nữa!!!!!!!!!!!!!

[Mở ngoặc, lần này đáng nhớ vì đây là lân đầu tiên những phim mình đặ niềm hy vọng cuối cùng được giải :)].

Và rất đáng nhớ vì đây là lần đầu tiên một bộ phim của Đông Nam Á đạt giải Cành Cọ Vàng, giải thưởng tối cao của Liên Hoan phim. Đó là bộ phim Uncle Boonmee của Apichatpong Weerasethakul @};-.

Tim Burton, chủ tịch hội đồng chấm phim, cho dù là tác giả của Batman :), vẫn bị hoàn toàn bị quyến rũ bởi bộ phim kỳ lạ mà khán giả phương Tây dường như chưa sẵn sàng tiếp nhận. Tim Burton nói : Xem bộ phim này như đi qua một giấc mơ lạ lùng và tuyệt đẹp.

Hơn thế nữa, một bộ phim châu Á khác, Poetry của Lee Chan Dong (tác giả của bộ phim tuyệt vời Secret Sunshine) đạt giải về scenario. @};-.

Và cuối cùng Juliette Binoche lại thêm một lần được "certified" trong bộ phim "Certified Copy" @};-



Một vài bức ảnh

Phim Uncle Boonmee


Phim Poetry


Và nữ hoàng của LHP
 
Top