F1 Ngô Đức Anh (MS222/TT/0120) 06.01.2024

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
(MS222/TT/0120) 06.01.2024 CSTT tặng quà, khám bệnh, chụp tặng ảnh cá nhân & giao lưu với 679 hs Trường tiểu học Pù Nhi và 435hs PTDTBT THCS Pù Nhi xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa (Tổng 1114hs)
F1 của nhà Chiasetinhthuong Vietnam . Cảm ơn con trai Ngo Đức Anh

“Có điều kì diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều” _Rainer Maria Rilke_
- Ngày 6 tháng 1 năm 2024, mình đã có chuyến đi đến xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa nhưng không phải đi chơi mà là đi thiện nguyện các bạn ạ. Nói qua về nguồn gốc(cho những ai thắc mắc mình đi được là nhờ đâu) thì hồi mình còn bé, mẹ mình có tham gia một nhóm thiện nguyện “Chia sẻ tình thương”( đến nay nhóm cũng được 20 năm rồi), đây không phải là một tổ chức có các mạnh thường quân tài trợ mà đơn giản chỉ là một nhóm những người có tấm lòng nhân ái muốn cho đi, mang lại niềm vui cho những em nhỏ vùng sâu vùng xa.
-Vừa qua cũng là một chuyến đi của nhóm, mình cùng gia đình may mắn được góp mặt vào chuyến đi. Bọn mình khởi hành từ 9h tối hôm trước và đến nơi vào rạng sáng( khoảng 3h30)(mọi người đều rất bận bịu vì vậy sẽ dành thời gian cuối tuần để đi). Vì khá sớm so với dự kiến nên mọi người rủ nhau đi ăn sáng lúc 4h30 tại một quán gần trường. Nói qua một chút, để có được một chuyến đi 1 ngày như vậy thì trước đó đã có những cô chú đi khảo sát địa điểm để tìm chỗ ăn, cũng như xem xét địa hình, giao thông. Bọn mình thì có gì ăn nấy, không được đòi hỏi, có những chuyến các bác còn vào tự làm đồ ăn, tự nấu, tự ăn.
-Sau đó khoảng 5 rưỡi thì mọi người chia nhau ra thành ba điểm trường, chuẩn bị lên trường dựng phông, set up chỗ chụp ảnh, thổi bóng,… Nhiều người thắc mắc bọn mình sẽ làm những gì khi đến đó thì nhóm có các hoạt động cốt lõi như: khám bệnh, chụp ảnh, giao lưu với các em qua các trò chơi, điệu nhảy, phát quà( quần áo, đồ dùng học tập, thuốc men,…)
-Mình được giao nhiệm vụ hóa trang thành vịt Donald để giao lưu với các em và mình cảm thấy điều này thực sự rất hữu ích với mình. Vài người thắc mắc tại sao mình không nhắc đến chữ “từ thiện” mà lại là “thiện nguyện”, câu hỏi này khiến mình khá phân vân bởi lẽ hai từ cũng đồng nghĩa mà. Nhưng sau khi giao lưu với các em, mình đã hiểu ra việc cho đi đâu chỉ chú trọng về mặt vật chất, mà thứ quan trọng hơn cả là tinh thần. Món quà có thể nhỏ, giá trị có thể không cao nhưng cách chúng ta cho sẽ đem lại ý nghĩa to lớn. Nhìn thấy các em phấn khởi, vui vẻ sau những cái bắt tay, xoa đầu gần gũi làm mình vui lây các bạn ạ.
Đến đây bài viết cũng đã dài, gửi tặng các bạn clip thay cho những lời muốn nói.
P/s: fb mình chưa bị hack đâu, chẳng qua đây là văn viết, không phải văn nói của mình
 
Top