“Hành trình yêu thương tháng 4” - những đứa trẻ tại chùa Bồ Đề

1
0
0

viet-care01

New Member
Chúng tôi đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa với những cảm xúc không thể nào quên…

Mang theo tình yêu thương đặc biệt dành cho những con trẻ bị bỏ rơi, mang theo sự say mê cho những chuyến đi, Viet-Care và những “người bạn” đã lên xe thẳng tiến đến Chùa Bồ Đề - nơi cưu mang rất nhiều những mảnh đời thơ dại bị lạc lõng, mà khi đến nơi tôi mới biết số lượng ấy không chỉ diễn tả bằng từ “rất nhiều” là đủ.

8h00 ngày 05/05/2012, chuyến hành trình mang theo những yêu thương và quà tặng cho các con bắt đầu xuất phát.


Đoàn từ thiện chương trình "Hành trình yêu thương" tháng 4



Ai cũng háo hức xếp quà lên xe mang cho các con.


Quà tặng đã được mang tới chùa, các bé chuẩn bị nhận quà nhé.

Với sự đồng lòng, chung tay, Viet-care cũng đã dành tặng “mười triệu viên gạch nhỏ” cùng những thùng quà tặng để cùng xã hội xây dựng nên những khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc của con trẻ.


Chị Ngọc giám đốc Viet-care trao quỹ từ thiện cho sư thầy trụ chì Thích Đàm Lan


Các con vui lắm khi được các mẹ sang thăm và trao quà




Với sự đơn sơ, chúng chạy ra chào đón và lon ton xung quanh để giúp chúng tôi. Ông trời đã không ban cho các em nhỏ được đầy đủ tình thương, lại thêm những khuyết tật trên cơ thể, nhưng có lẽ bù lại là một tâm hồn trẻ thơ trong sáng hồn nhiên, yêu thương không toan tính đáng ngưỡng mộ.

Ai ai cũng muốn tìm hiểu con bị bệnh gì, hoàn cảnh ra sao? Nhưng riêng chúng tôi, Viet-care chọn cách đi tìm nụ cười của con trẻ.


Con làm mặt hài cho các cô các chú chụp ảnh nhé...


Con xin tự giới thiệu con là Kiều Quỳnh Anh đanh đá ạ ...


Dù có bị bỏ rơi và thiếu thốn tình thương thì các con vẫn rất xinh đẹp đáng yêu như này


Kiều Hồng Hạnh ơi, hay can đảm để sống vui vẻ con nhé, giờ con đã được các mẹ che chở rồi


Các con thật giống các thiên thần nhỏ



Với thông điệp nhỏhỉ mỗi bát gạo, mỗi tấm bánh cũng đủ để đưa các con đến những khoảnh khắc cảm xúc khác trong suốt cuộc đời còn dài, còn đầy thiếu thốn trước mắt. Tuy rằng những món quà cũng không đủ lớn để giúp đỡ cho các con có được một cuộc sống đầy đủ, ấm no... và chắc chắn sẽ không bao giờ đầy đủ được vì chúng luôn thiếu tình thương hơi ấm của người cha, người mẹ. Chính vì thế, mọi sự đóng góp của tất cả chúng ta sẽ đem lại nụ cười lớn cho xã hội: các con hạnh phúc với những tình cảm được nhận, những người cống hiến cũng đã tạo niềm vui cho chính bản thân và trên hết đông đảo chúng ta đều thấy hài lòng với sự sẻ chia, lá lành đùm lá rách như vậy.

Chương trình "Ươm mầm cuộc sống" mở đầu của hoạt động từ thiện Hành trình yêu thương đã khép lại với nhiều những cung bậc cảm xúc. Mong rằng món quà nhỏ mà các mẹ dành tặng sẽ góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các con.

Còn rất nhiều những mảnh đời bơ vơ, côi cút cần sự quan tâm, sẻ chia của xã hội, Viet-Care mong rằng Hành trình yêu thương sẽ tiếp tục được nối dài, cùng với sự đồng hành và ủng hộ của các mẹ góp một phần bé nhỏ mang lại niềm vui và giá trị trong cuộc sống.

Viet-Care xin chân thành cảm ơn các mẹ, các tấm lòng hảo tâm đã tham gia ủng hộ và quyên góp cho quỹ từ thiện Hành trình yêu thương tháng 4.

( Chi tiết danh sách các mẹ đã tham gia ủng hộ trong chương trình Hành trình yêu thương tháng 4 mời xem tại đây )


Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
 
Top