Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Khi tâm trạng thì em lại hay đọc và nghe nhạc.
Đọc cũng không tập trung lắm đâu, thi thoảng lại bỏ sách xuống nghĩ ngợi suy tư tí rồi lại cầm sách đọc tiếp. Nhưng mà thấy tâm trạng khá hơn là không đọc gì :D
Cách đây chục năm, lúc không vui hay ốm mệt gì đó là em hay đọc sách của nv Nguyễn Nhật Ánh và Phan Thị Vàng Anh, nhất là 2 quyển Chuyện cổ tích dành cho người lớn và Khi người ta trẻ.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

"Cầu Chúc Hai Người Hạnh Phúc

Đám cưới của tôi dự kiến sẽ có hai trăm người dự. Khi nghe tôi nói như vậy, cô vợ sắp cưới của tôi giật nẩy mình:
- Ối chao! Lấy tiền đâu mà...
Tôi vội trấn an:
- Em đừng lo! Ba nói là ba sẽ đài thọ tất cả. Chính ba đề nghị tổ chức có "tầm cỡ" như vậy. Ba bảo dù sao anh cũng là con trai lớn trong nhà!

Nhưng khi hai đứa tôi chuẩn bị viết thiệp mời thì ba tôi xuất hiện:
- Sao, hai con viết thiệp chưa ?
- Dạ, tụi con chuẩn bị viết đây .
- Vậy thì tụi con viết giùm ba luôn thể. Danh sách của ba đây!
Ba tôi lấy trong sổ ra một tờ giấy và đưa cho tôi. Tôi nhẩm đếm số khách khứa của ba tôi mà người cứ run lên. Một trăm mười tám người, đa số là những tên tuổi mà tôi không hề biết.
- Ai nhiều vậy ba ? - Tôi băn khoăn.
Ba tôi phẩy tay:
- À, toàn là chỗ quen biết cả! Bạn cũ lâu ngày với nhau.

Tuy ba tôi không nói ra nhưng qua thái độ của ông, tôi mang máng hiểu ra hầu hết số khách này là chỗ làm ăn với ba tôi và đám cưới của tôi là dịp để ông vui vầy với họ, cũng không loại trừ có những nguyên nhân thầm kín khác nữa. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ba tôi lại muốn đám cưới của tôi "vui" đến như vậy.

Rồi dường như để "vui" hơn, ba tôi khà một tiếng:
- Con ghi thêm tên anh Sáu Tấn, quản lý thị trường. Chút nữa là ba quên mất, mai mốt "kẹt" lắm.
Tôi chưa kịp ghi xong tên Sáu Tấn thì ba tôi lại khà lần thứ hai:
- Anh Ba Thích phòng thuế nữa! Có vậy mà ba cũng không nhớ!
Sau một cái nhíu mày, ba tôi lại khà. Lần này ông khà ra chú Bảy Tình ở trạm thua mua. Trước khi đứng dậy, ba tôi còn khà thêm khoảng tám lần nữa. Mỗi cái khà như một mũi tên bắn vào tim tôi.

Đẻ ra tôi, ngoài ba còn có má. Má tôi ngồi đúng vào cái ghế mà ba tôi vừa bỏ đi, tay chìa ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Lần này, "hồ sơ thần chết" ngót nghét bốn mươi người. Số khách của má tôi không thuộc diện quan-hệ-kinh-doanh như ba tôi, nhưng thuộc diện quan-hệ-tình-cảm-tràn-lan, thân sơ đều mời ráo trọi.

Tôi nhẩm trong đầu, khách mời của ba má tôi cộng lại vị chi là 158, họ hàng hai bên ước khoảng 40, tổng cộng là 198. Như vậy đám cưới chỉ còn thừa đúng hai chỗ cho ... tôi và vợ tôi . Còn tất cả bạn bè của hai đứa đều phải bỏ hết, kể cả phù rể, phù dâu.

Nhưng cũng như ba tôi, má tôi cảm thấy trí nhớ của mình còn có thể hoạt động với năng suất cao hơn nữa. Do đó, nếu ba tôi thích "khà" thì má tôi cũng thích "chậc":
- Chậc, chút nữa má lại quên! Còn dì Hai Nhung nữa con!
- Dì Hai Nhung nào má?
- À, dì này trước đây làm chung với má. Xa nhau mấy chục năm rồi, gần đây mới tình cờ gặp lại.

Tới đây, tôi không nén được nữa, bèn hỏi:
- Thêm cái dì mấy chục năm gặp lại này là đúng 199 người. Như vậy hôm đó, chắc vợ con phải nằm nhà. Mà vợ con cần gì phải có mặt, ai chẳng biết là con cưới cô ta, trên thiệp báo tin có ghi tên tuổi rành rành rồi mà!

Mải loay hoay với những hình bóng trong ký ức, má tôi không nhận thấy câu nói "lẫy" của tôi. Bà gật gù lơ đễnh:
- Ừ, vậy cũng được!
Tôi liếc vợ tôi . Mặt cô ta méo xệch, nửa cười, nửa khóc.

- À, con ghi thêm tên này nữa! - Má tôi vỗ trán reo lên - Dì Nhường tức em vợ cậu Báu.
- Cậu Báu nào ?
- Cậu Báu tức cháu kêu ông ngoại của con bằng dượng ghẻ đó.

Bà dì "họ hàng ngoài trái đất" này khiên tôi muốn điên tiết. Nhưng biết làm sao được. Tôi nhún vai:
- Người khách thứ hai trăm! Như vậy, hôm đó con ở nhà luôn. Ai chẳng biết là con cưới vợ. Khách không thể lầm với thằng Sơn em con được vì nó mới mười ba tuổi.

Một lần nữa, má tôi gật đầu dễ dãi:
- Vậy cũng được! Con nhớ mời thêm cậu Sang, cậu Sang tức là...

Tức là sao các bạn có biết không?
Tức là sau khi "tỉnh cơn mê", má tôi đồng ý rút bớt số khách của mình xuống còn ba mươi ba người sau một hồi đấu tranh quyết liệt cho tình bạn thiêng liêng và cao cả của mình. Sự nhượng bộ của má tôi khiến chúng tôi mừng như bắt được vàng. Như vậy là vào giờ chót, đám cưới còn thừa sáu chỗ: tôi, bạn tôi, vợ tôi, bạn vợ tôi, phù rể, phù dâu! Hú vía, suýt một chút nữa là hai vợ chồng tôi không được dự đám cưới của mình.

Đám cưới diễn ra không mệt mỏi như tôi tưởng. Bởi vì hầu hết số khách khứa đều không biết vợ chồng tôi và ngược lại, do đó hai bên chẳng chuyện trò bao lăm. Mệt nhất phải nói là ba má tôi. Hai người phải chào hỏi, tiếp chuyện với bao nhiêu là người. Mệt nhưng mà vui. Nhìn nét mặt rạng rỡ của hai người, tôi có cảm tưởng như đây chính là đám cưới của ba má tôi vậy. Cầu chúc hai người hạnh phúc!"
-1985-
Nguyễn Nhật Ánh
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Khi buồn các chị thường đọc cái gì ạ ;))
Buồn đọc gì được cơ chứ làm sao trôi. Gọi ngay mấy mụ già đi uống ruou ngay, hoặc đi ra siêu thị, hiệu sách thả đầy giỏ (nhưng cũng chưa đến nỗi thả ko suy nghĩ đâu ha ha)
Chị cũng thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh, thích cả truyên trẻ con cơ.........
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Hãy nhớ tôi (Remember Me)

Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, ta có thể thấy một bộ phim là buồn thương kì lạ hay có khi lại bi kịch đến tẻ nhạt. Đây là một bộ phim có nhiều nét như vậy. Lại về những xung đột giữa cha và con. Lại là một kiểu Love Story nữa, nhưng may mắn thay, lần này tiền không phải là điều để đổ lỗi :).

Chẳng có điều gì làm bộ phim khác mọi cliché cổ điển. Điểm hay nhất có lẽ cũng không mới - đúng lúc người xem bắt đầu hiểu ra mọi tình tiết ẩn chứa một ý nghĩa mới, thì bộ phim kết thúc. Tuy nhiên, sự kết thúc này có thể để (một số) người xem rơi vào những băn khoăn và đôi chút hoài niệm.

Không có gì hơn để nói, ngoài một câu của Gandhi (nghe có vẻ sâu sắc, dù chưa hiểu lắm :)) -- Mọi thứ tôi làm trong đời đều nhỏ nhoi vô nghĩa, nhưng làm những việc đó là vô cùng quan trọng. Câu này trở nên thú vị hơn khi chàng trai trong phim tự hỏi đó có phải là một lời nói dối bằng thơ :).

Nếu cố nhìn từ góc độ triết lý, bộ phim nói về cái chết và tưởng niệm những mất mát, về bạo lực và lòng khoan dung, về tình yêu và hận thù.

Trong cảnh mở đầu, một người mẹ bị giết trong bến metro ngay trước mặt cô con gái bé nhỏ của mình. Người phụ nữ trẻ đó đã có thể không bị bắn nếu cô không tỏ ra bình tĩnh trước mối đe dọa, nếu cô không nhìn người tấn công mình với ánh mắt không khuất phục như thế. Người mẹ đó chết đi để lại nỗi sợ hãi trong cô bé và nỗi hận thù trong người cha.

Cách chúng ta nhìn về cái chết thay đổi theo thời gian. Dù cái chết chỉ là phần đã lên chương trình của Tự nhiên, trong mắt những người trẻ tuổi, cái chết diễn ra trong hoàn cảnh bất ngờ là một bi kịch. Điều này thật kì lạ, vì những người trẻ tuổi thường là những người ít hiểu giá trị cuộc sống nhất. Nhưng dù sao, tự tử trong mắt họ là vô nghĩa, tuy là cách cuối cùng nhưng cũng chỉ khơi nên sự giận dữ trong lòng những người còn sống, những người đang bị cái chết đó ám ảnh.

Tưởng niệm cần để tỏ lòng kính trọng với người đã khuất và để an ủi người còn sống. Nếu cái chết của ai đó không được chấp nhận, người đã khuất không được tôn trọng. Điều này càng dẫn đến nỗi sợ và sự hãi hùng với cái chết. Chàng trai trong phim hiểu điều đó, nhưng vẫn muốn tìm ai đó để đổ lỗi. Người cha chính là cái đích.

Pierce Brosnan đóng vai người cha, bên trong là nỗi đau khổ về cái chết của cậu con trai cả, bên ngoài là một tổng giám đốc lạnh lùng. Trông ông "bi thương" đến đau lòng (nếu ai còn nhớ đến 007 :)), bi thương hơn cả trong Mama Mia :). Bộ phim chứng tỏ khả năng đóng nhiều vai của ông, nhất là khi Bond giờ đã hoàn toàn "out of shape" :), đút tay trong túi giữa cuộc họp làm ăn hét về phía cậu con trai thứ hai những câu giáo điều về ... tình yêu :). Đó là một cảnh rất thành công :). Cả hai cha con đều đau đớn vì họ hiểu việc đổ lỗi cho nhau phần nào đúng và họ đang cùng mắc chung một lỗi lầm - họ đang cố tình làm tổn thương nhau để xoa dịu nỗi đau nội tâm của mình.

Bộ phim cũng nói về thời gian, dù chỉ vô tình :). Vì lợi ích nhân loại, chúng ta nên yêu cầu cấm các ex-Bonds không được đóng phim sau khi đã qua một độ tuổi :). Ngoài ra Robert Pattinson đóng rất hay, hợp với vai một chàng trai nổi loạn hơn là một clean-cut vampire :)

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

hoa đẹp quá, mẹ bạn Tí ko tồ nữa ơi. Chị vẫn thường mơ về Đà Nẵng :Rose:
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa


Bộ phim cũng nói về thời gian, dù chỉ vô tình :). Vì lợi ích nhân loại, chúng ta nên yêu cầu cấm các ex-Bonds không được đóng phim sau khi đã qua một độ tuổi :). Ngoài ra Robert Pattinson đóng rất hay, hợp với vai một chàng trai nổi loạn hơn là một clean-cut vampire :)



Em thik cái kết này của mẹ Zoe @};- . Cách mà mẹ Zoe review làm em mê mẩn - tặng thêm bông hoa nữa hihi @};- . Mở đầu và kết thúc phim đều ám ảnh day dứt, nhưng đầu thì dường như đặt dấu chấm hết và kết thì lại là ba chấm ... với hi vọng hi vọng... Lại thấy rằng có yêu và quan tâm đến những ng thân yêu của mình biết bao nhiêu cho đủ, cho vừa, mỗi chúng ta chỉ sống có 1 cuộc đời mà thôi. À 1 thứ mà mẹ Zoe ko nhắc đến, nhưng em cũng mê, đó là nhạc phim, để mai em tìm lại cùng nghe nhé.


zoe nói:
hoa đẹp quá, mẹ bạn Tí ko tồ nữa ơi. Chị vẫn thường mơ về Đà Nẵng :Rose:
Mẹ Zoe mẹ Zoe mơ chi rứa, kỷ niệm đi dạo vs ai đó dọc bờ biển dưới ánh trăng chăng ;) ? Ôi em thèm em cũng mơ ...

@ Mẹ Vịt: Ku vào bấm cảm ơn rồi đi ra là seo B-) ?
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

The Last Song

Hôm trước xem The Last Song (dựa theo tiểu thuyết của Nicholas Sparks :)). Xem có lẽ vì trên máy bay và vì Greg Kinnear. Chưa bao giờ thất vọng về tài diễn xuất của GK. Từ một gay artist đến một ông bố viết best-seller. Lần này GK vào vai cha của một thiếu nữ lớn (chứ ko phải thiếu nữ nhỏ), một người cha đang sống những ngày cuối đời. Như thế cũng ko có gì đặc biệt lắm nếu mình xem phim này cách đây 10 năm :).

Khi cô bé thốt ra từ "bạn trai", người cha lúng túng mất mấy giây rồi nói gấp: con muốn nói chuyện về bạn trai ... Cảm giác bất ngờ hạnh phúc vì nhận ra con đang muốn tâm sự điều quan trọng nhất với mình. GK đóng tuyệt vời. Không biết sẽ có ngày hai ban nhà mình tâm sự gì với mình không đây...


- Bố và mẹ có bao giờ nói về việc quay lại với nhau không?
- Con biết đấy, mẹ con sắp lấy chồng
- Nhưng bố có ưu thế, bố lấy mẹ trước :)
- Ừ, đó là một cuộc hôn nhân tuyệt vời, rất là dài :)... và có hai đứa con từ đó nữa ... Nhưng ...

Chưa kể các chi tiết usual khác đúng kiểu GK như nụ cười creepy :)

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
84
0
0

Sếu&Dim

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Chào cả nhà mọt nhé,

Sếu vuằ xem phim An Education, muốn viết review nhưng thấy trình còn kém quá, chưa review được, có mẹ nào xem rồi cũng thấy hay như Sếu thời vào đây chia sẻ giúp Sếu với nhé :)

An Education : Khi con gái tuổi 15-18, lứa tuổi phải quyết định các vấn đề hệ trọng của cuộc đời, những quyết định đúng/sai sẽ ảnh hưởng tới con ra sao? Và cách nhìn về sex, về việc giáo dục con cái, ở nhà, ở trường....
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Một vở kịch ngắn nhân ngày Phụ Nữ... Đâu phải dễ dàng thổ lộ được tình yêu cho phụ nữ... :)

Yves Montand diễn vai một người đang yêu. Simone Signoret (vợ ngoài đời của Yves Montand) diễn vai cô tổng đài bưu điện… Một vở kịch kinh điển!!!!!!!!

Chúc mừng ngày 8/3 đến tất cả chị em :rose: và hy vọng các anh em sẽ may mắn hơn nhân vật trong vở kịch này :)

[video=dailymotion;xbfr8f]http://www.dailymotion.com/video/xbfr8f_yves-montand-le-telegramme_creation[/video]

Thêm phần dịch cho dễ hiểu, tuy rõ ràng tình yêu không có rào cản ngôn ngữ :)

Quand on est amoureux, mais vraiment amoureux... eh bien! Il y a des moments où c'est tout de suite... qu'on a envie de lui faire savoir combien on l'aime et combien elle vous manque, surtout si c'est le début d'une vraie histoire d'amour et qu'elle n'habite pas la même ville que vous.
Alors il y a deux solutions. Le téléphone ou le télégramme.
Le téléphone bien sûr, mais quoi de plus simple qu'un télégramme qu'elle pourra lire, garder, relire, apprendre par coeur, porter sur elle... enfin...

Khi bạn đang yêu, yêu thật sự nhé ... thì có những khoảnh khắc bạn muốn ngay lập tức nói cho người yêu rằng bạn yêu cô ấy nhiều thế nào và bạn nhớ cô ấy ra sao, đặc biệt nếu đó là những ngày đầu của tình yêu và cô ấy lại không sống cùng thành phố.
Vậy có hai giải pháp. Điện thoại hoặc điện tín.
Điện thoại dĩ nhiên rồi, nhưng có gì đơn giản hơn một bức điện tín mà cô ấy có thể đọc, rồi lưu giữ ,rồi đọc lại, rồi ghi nhớ, rồi mang nó bên người ... vậy đó ... Vâng đó là một phát minh tuyệt vời, nhất là khi người ta đang yêu… 

Chuông điện thoại reo. Đầu dây nói trả lời.

- Télégramme téléphoné 351 allo j’écoute ! Dịch vụ gửi điện tín qua điện thoại 351, tôi nghe đây !
- Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme s’il vous plaît ? Mlle, tôi muốn gửi một bức điện tín
- Pour la France ? Trong Pháp
- Oui pour la France. Vâng, trong Pháp
- Quel numéro êtes-vous ? Số của ông ?
- Odéon 27 45. Odéon 27 45
- 45…adressé à ? 45… gửi cho ai ?
- Mademoiselle Colette Mercier. Mlle Colette Mercier (nói tên người yêu như một báu vật) :)
- Colette Mercier, Marcel, Eugène, Raoul, Célestin, Irma, Eugène, Raoul ? đọc các tên có cùng chữ cái đầu của các chữ trong tên, đọc như cái máy :)
- Oui Vâng
- Adresse ? Địa chỉ ?
- 23, square Lamartine, Besançon. 23 quảng trường Lamartine, Besançon
- Département ? Tỉnh nào ?
- Le Doubs, je crois ? Le Doubs, tôi nghĩ thế ?
- Besançon, Doubs. Besançon, Doubs.
- Le texte ? Nội dung ?
- Mon chéri Mon chéri
- Comment ? Gì cơ ?
- Mon chéri. Mon chéri
- Mon chéri ou ma chérie ? Mon chéri hay Ma chérie ?
- Non non, mon chéri. Không không, mon chéri (mở ngoặc tiếng P để gọi một cô gái, có thể nói mon chéri)
- Mon chéri, comme une en-tête de lettre alors ? Mon chéri, như là mở đầu thư à ?
- Oui, si vous voulez. Mon chéri… Vâng, nếu Mlle muốn nghĩ thế. Mon chéri.
- Mon chéri deux fois ? Mon chéri hai lần à ?
- Non mademoiselle, une fois. Không thưa Mlle, một lần thôi. (hơi xịt ngòi) :)
- Ensuite ? Tiếp ?
- J’entends le vent, je t’aime. Tôi nghe tiếng gió, tôi yêu em.
- J’entends le vent, je t’aime. Ensuite ? Tôi nghe tiếng gió, tôi yêu em. Tiếp ?
- Oui oui, la ville est morte depuis que tu es partie mais la statue est toujour à la même place… Vâng vâng. Thành phố chết từ khi em ra đi, nhưng bức tượng vẫn ở nguyên chỗ cũ... (mơ màng)
- Attendez, attendez. Depuis que tu es partie mais la…la quoi ? Từ từ đã. Từ khi em ra đi nhưng mà bức gì… ??
- La statue. Bức tượng.
- Comme une statue ? Viết như một bức tượng á ?
- Oui, comme une statue. Vâng, như một bức tượng. (cụt hứng)
- La statue est toujours à la même place ? C’est ça ? Bức tượng vẫn ở nguyên chỗ cũ á ?
- C’est ça ! Eugène Sue me regarde, je t’aime. Vâng đúng vậy. Eugene Sue nhìn tôi, tôi yêu em.
- Eugène ? Comme le prénom ? Eugene ? Như là tên riêng á ?
- Comme le prénom. Như một tên riêng.
- Ensuite ? Tiếp ?
- Sue. Sue
- Comment ? Sao cơ ?
- Sue, Eugène Sue. Sue, Eugene Sue . (sắp hết kiên nhẫn rồi :))
- Epelez ! Ngài đánh vần đi !
- S comme Suzanne, U comme… S như Suzanne, U như…
- Comme Ursule ? Như Ursule ?
- Oui et E comme Eugène, Eugène Sue. Vâng, và E như Eugene, Eugene Sue.
- Sue ? Sue ?
- Eh oui, mademoiselle, Eugène Sue. Vâng, Mlle. Eugene Sue. (phát điên lên mất) :)
- Ensuite ? Tiếp ?
- Me regarde, je t’aime. Nhìn tôi, tôi yêu em.
- Je t’aime. Tôi yêu em.
- Je pense à toi. Tôi nghĩ về em
- Je pense à toi. Tôi nghĩ về em
- Je t’aime, je t’aime, je t’aime. Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em. (ngân nga)
- Je t’aime, je t’aime, alors trois fois « je t’aime » ? Tôi yêu em, tôi yêu em, ba lần « Tôi yêu em » à ?
- Oui, Paul. Vâng, Paul.
- C’est la signature ? Đó là ký tên à ?
- C’est la signature, Mlle ! Vâng, đó là ký tên, thưa Mlle.
- Je vous relis : vous êtes Odéon 2745 adressé à Colette Mercier, Marcel Eugène Raoul Célestin Irma Eugène Raoul, 23 square Lamartine, Besançon, Doubs. Mon chéri, j’entends le vent, je t’aime. La ville est morte depuis que tu es partie mais la statue est toujours à la même place. Eugène Sue me regarde, je t’aime. je pense à toi. Je t’aime, je t’aime, je t’aime signé Paul. N° 5232 Tôi xin đọc lại ……..blablab như một cái máy
Tác giả bức điện xịt ngòi toàn phần và dập máy :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Độ này em tự dưng "ngấy" truyện tình cảm yêu đương (chắc già roài).
Đọc Nhóc Nicolas: Những chuyện chưa kể thấy thư giãn, yêu đời, trẻ hẳn lên :D
Cạ đọc truyện của em ở tít tận bên Pháp, ôi sao mà nhớ bạn thế, thèm được có khoảng thời gian 2 đứa cùng hát hò, đọc truyện và gật gù tâm đắc bình luận những đoạn thú vị.
"Sức mạnh của cuốn sách là có thể cuốn hút cả trẻ con cũng như người lớn. Trẻ con thì thấy giống quá, người lớn thì thấy nhớ quá..."
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Giờ mới đọc điện tín của mẹ Zoe, ôm bụng cười ngất, lại nhớ 15 năm trc khi đang yêu đương ba thằng Mèo, hồi đó chưa có đt mà mới chỉ có máy nhắn tin thôi, mỗi lần cần lại gọi lên tổng đài, nhưng ngượng ko dám đọc những lời ủy mị đâu, quanh đi quẩn lại chỉ: a đt cho em, mấy h a về, ..., chán ngắt đi đc.

@ EBN: Ko phải ngấy đâu, tình yêu cũng cần quãng nghỉ đấy, rồi sau đây xã sẽ bảo: ô mẹ nó hồi xuân sớm thế ;)
 
1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Sáng sớm ngày ra em đọc bài của chị Zoe mà cười gần chết , :)) , yêu chị quá đi thôi .

Dạo này hầu như đêm nào em cũng tắt đèn tối om , dí mắt vào cái iphone đọc sách , he he . Dưng cơ mà đọc mãi vẫn chả biết mình đọc cái gì , vì mục đích của việc dí mắt đó là hòng mong có kẻ thương tình cho đôi mắt bồ câu ị mà sắm cho cái ipad ( icon mơ màng ở đâu nhể ...)
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Sáng sớm ngày ra em đọc bài của chị Zoe mà cười gần chết , :)) , yêu chị quá đi thôi .

Dạo này hầu như đêm nào em cũng tắt đèn tối om , dí mắt vào cái iphone đọc sách , he he . Dưng cơ mà đọc mãi vẫn chả biết mình đọc cái gì , vì mục đích của việc dí mắt đó là hòng mong có kẻ thương tình cho đôi mắt bồ câu ị mà sắm cho cái ipad ( icon mơ màng ở đâu nhể ...)
Ô, thế ra dạo này 2 chị em mình tuyền chui vào chăn đọc sách trong đêm à :D
Đêm qua em chuyển tông, không đọc 1 mình mà chờ chồng chui vào chăn cùng rồi "mời" xem hài kịch, hòng cho chồng vui tươi hóm hỉnh với vợ hơn tí ;). Cơ mà xem được nửa chừng thì chồng em trả 1 bên tai nghe cho vợ, bảo anh ngủ trước đây :D
 
2
0
0

SpongeBob

New Member
Trả lời: Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Chào cả nhà mọt nhé,

Sếu vuằ xem phim An Education, muốn viết review nhưng thấy trình còn kém quá, chưa review được, có mẹ nào xem rồi cũng thấy hay như Sếu thời vào đây chia sẻ giúp Sếu với nhé :)

An Education : Khi con gái tuổi 15-18, lứa tuổi phải quyết định các vấn đề hệ trọng của cuộc đời, những quyết định đúng/sai sẽ ảnh hưởng tới con ra sao? Và cách nhìn về sex, về việc giáo dục con cái, ở nhà, ở trường....
Cho mình tham gia tám với.

Phim An Education hay Sếu Dim nhỉ. Mình cũng giống bạn, xem phim thấy hay quá, mà chả biết review thế nào:)

Em nhân vật chính có đóng trong phim Wall Street 2 nữa đấy bạn, cũng là một phim hay lắm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Nhà mình dạo này cửa đóng then cài thế, chui hết vào chăn đọc truyện rồi à :D . Hôm nay em lang thang Nguyễn Xí, định mua Nữ Hoàng của Sơn Táp mà 3 hiệu ko còn, thôi để dành xem có ai tặng (!) Cuối cùng chọn đc 2 cuốn sách hình cho Sâu, và Thời tiết đô thị của Phương Cẩm Sa, Blog của 5Xu ấy :)
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Hơn 12h đêm thì vừa xem hết Rừng Nauy.
Tiếng đàn guitar rơi dần vào đêm, rời rạc rồi dần dần lại dồn dập, tràn sự sống... Hình ảnh NaoKo khuất dần ... Quá khứ rồi sẽ qua, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Cuộc sống được diễn tả dưới khía cạnh sex, nhưng rất thực.
Thế hệ của mình không đề cập đến sex một cách tự do như thế và được giáo dục kiểu tình yêu hình như ... không có xxx, thế nên, đôi chỗ cảm thấy trần trụi - trần trụi ở những đoạn đối thoại giữa các nhân vật thôi.
Nhưng nói chung phim xem được. Riêng nhạc và các cảnh quay trong phim thì tuyệt. Ai xem chớ bỏ qua đoạn nhạc cuối phim.
Xem xong lại ngồi nghe đi nghe lại đoạn nhạc cuối phim, thấy yêu cuộc sống và tự dưng thèm được ai đó nói yêu mình :D
Thôi đi ngủ đã.

[YT]http://www.youtube.com/watch?v=tSJ1VYHcUPs[/YT]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Nhà mình dạo này cửa đóng then cài thế, chui hết vào chăn đọc truyện rồi à :D . Hôm nay em lang thang Nguyễn Xí, định mua Nữ Hoàng của Sơn Táp mà 3 hiệu ko còn, thôi để dành xem có ai tặng (!) Cuối cùng chọn đc 2 cuốn sách hình cho Sâu, và Thời tiết đô thị của Phương Cẩm Sa, Blog của 5Xu ấy :)
He he làm gì có mà tìm, c Hoa cũng tìm mãi cho chi mà có đc đâu.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Hơn 12h đêm thì vừa xem hết Rừng Nauy.
Tiếng đàn guitar rơi dần vào đêm, rời rạc rồi dần dần lại dồn dập, tràn sự sống... Hình ảnh NaoKo khuất dần ... Quá khứ rồi sẽ qua, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Cuộc sống được diễn tả dưới khía cạnh sex, nhưng rất thực.
Thế hệ của mình không đề cập đến sex một cách tự do như thế và được giáo dục kiểu tình yêu hình như ... không có xxx, thế nên, đôi chỗ cảm thấy trần trụi - trần trụi ở những đoạn đối thoại giữa các nhân vật thôi.
Nhưng nói chung phim xem được. Riêng nhạc và các cảnh quay trong phim thì tuyệt. Ai xem chớ bỏ qua đoạn nhạc cuối phim.
Xem xong lại ngồi nghe đi nghe lại đoạn nhạc cuối phim, thấy yêu cuộc sống và tự dưng thèm được ai đó nói yêu mình :D
Thôi đi ngủ đã.
Lúc đọc Rừng Na Uy, em cũng đọc 1 lèo, ko dứt ra được :)
Nhưng em lại chưa dũng cảm xem phim vì cứ sợ thất vọng.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em thik Rừng Na Uy thích Chim vặn dây cót, thích Haruki. Đọc lần đầu lướt lướt vì e ko đủ kiên nhẫn xem cái kết thế nào, lần thứ 2 thì đọc đến nhàu cuốn sách, nhấm nháp những đoạn thoại cực giàu tính triết học mà thấy khoan khoái thế. Trước ngồi trên ghế giảng đường cứ ra rả học về phân tâm học, về hiện sinh, nhà mình có ai học cô Hương trg Tổng Hợp ko nhỉ, cô ấy giảng hút hồn lắm, hồi đó mà có 2 truyện này để cô ấy bình thì cứ gọi là sướng lỗ nhĩ. Nhớ bài giảng của cô ấy về Kundera mà em bị ám ảnh mãi ko thôi.
 
Top