ALnML
Super Moderator
Thứ 6 tuàn trước khi đưa bc đi khám ở bs Lân Hiếu ở phòng khám số 1 ĐH Y vô tình LG gặp đc 1 TH bé bị tim bẩm sinh. Phòng khám số 1 chi phí khám khá cao LG nhìn thấy 1 gia đình, bề ngoài trông rất nghèo khó, ngạc nhiên lắm vì nghĩ nghèo khám ở đây làm gì cho tốn tiền. Sau khi khám xong thấy ng mẹ nước xỉu và mặt đầy nước mắt. Các cô thu ngân gọi hai vc lại để làm thủ tục hoàn tiền. LG chạy theo hỏi đc biết em bé bị F4 thể nặng. Bs Hiếu nói phải lên mổ gấp, và bs yêu cầu phòng khám hoàn tiền khám 300k cho gia đình bệnh nhân. Hỏi sao biết bác Hiếu thì nói hàng xóm có con mổ tim, nên dặn lên đhy tìm bác. Gia đình cũng đã làm hồ sơ Viettel chỉ chờ giấy báo mổ. Bs Hiếu nói chờ lâu lắm lên đi có gì bác giúp.
LG đưa gia đình số đt của mình và nói sẽ cần thông tin gì gọi cho LG.
Hôm qua mẹ bé có gọi hỏi về thủ tục chuyển viện..., và nói chị ơi em đi vay mượn nhưng khó quá.
Tel 01645100051
LG đưa gia đình số đt của mình và nói sẽ cần thông tin gì gọi cho LG.
Hôm qua mẹ bé có gọi hỏi về thủ tục chuyển viện..., và nói chị ơi em đi vay mượn nhưng khó quá.
Tel 01645100051