metyruoi
Active Member
Trường hợp bé Vì Thị Nghiêm (MS482/CNBT) chuyển qua bảo trợ cho hai anh em bé Lừ Văn Tuấn và Lừ Thị Kiều từ tháng 1/2018
Với số tiền bảo trợ của bé Vì Thị Nghiêm bản Cốc Củ xã Tú Nang, Yên Châu ( đc nhận lại từ tháng 1/2018) Em đã đến và tìm hiểu lại về hoàn cảnh của bé cùng gđ. Qua tìm hiểu em đc biết 2 anh lớn của bé đã nghỉ học cấp 2 và đi làm cho một trại lợn gần nhà và em đến tận trại lợn hỏi ông chủ trại về lương của 2 anh, mỗi anh đc 2,8triệu/ tháng, hàng tháng ông ngoại xuống nhận tiền. Em nc với chủ trại về 2 anh còn nhỏ, tuổi đi học, chủ trại nói nếu về đi học tiếp thì họ cho về, em đến gặp thầy hiệu trg trường cấp 2 của xã, thầy nói nếu quay lại học nhà trg sẽ tạo đk. Em tâm sự với 2 anh và gđ nhg mọi người đều ko muốn đi học nữa.
Như vậy còn 2 em nhỏ đi học. Năm nay 2 em xuống điểm trg Suối Bưn (cạnh đg 6) học. 2 anh em đc người em của ông ngoại nhận đưa đón và nuôi bữa trưa, còn nhà trường miễn các khoản nộp cho bé Nghiêm, ngoài ra các bé đc cô giáo làm chế độ gạo bán trú, tiền nhà trọ... như vậy là giảm khó khăn xuống rất nhiều rùi ạ..
Qua tìm hiểu về hoàn cảnh các bé khác em đc biết 2 anh em bé Lừ Thị Kiều sinh ngày 23/8/2008 học lớp 4 điểm trg Suối Bưn, trg tiểu học Tú Nang, Yên Châu, bé học tập tốt, ngoan ngoãn; Lừ Văn Tuấn sinh năm 2006, bé Tuấn bị bệnh (trông như tan máu bẩm sinh) nên rất yếu ko đi học tiếp đc. Bố Lừ Văn Thích sinh 1982. MẸ Lừ Thị Hoa sinh 1986. Gđ bé thật hoàn cảnh éo le, mẹ các bé ko chung thuỷ, hiện tại đã bỏ đi ở nơi khác, bố đg thụ án tù 8 năm vì gây án với người đàn ông khác của vợ. 2 bé ở với ông bà nội (ông Lừ Văn Nói, bà Lừ Thị Ngau, ở bản Suối Phà, xã Tú Nang, Yên Châu) nhg ông nội ốm yếu quanh năm, chỉ còn bà nội làm thuê mướn nương dẫy nuôi 4 người và thăm nuôi bố các bé, gia cảnh thật khó khăn vô cùng.
Đường xa, Thời gian có hạn nên em đã tự cân nhắc và trao số bảo trợ này cho gđ 2 bé Kiều và Tuấn. Khi trao có thầy hiệu trưởng và thầy chủ tịch Công đoàn trường, cô Hưng gv điểm trg Suối Bưn. Chúng em vào nhà chả còn hạt gạo nào, trong nhà ko có j giá trị cả.
Em mong muốn các bác các cô duyệt cho 2 anh em con lần bảo trợ này và cả về sau nữa ạ..
Số tiền tháng 1,2 và tết em mua như sau:
1. Gạo nếp: 50kg*13,5=675k.
2. Lạc hạt: 1kg 50k
3. Mì tôm 1 thùng: 65k
4. Mì chính: 1 kg 60k
5. Mỡ Lợn 2 kg: 40k
6. Trứng vịt : 30 quả = 75k
7. Muối : 3 gói =10k
8. Bánh kẹo tết 100k.
9. Mắm: 1 chai=20k
Tổng: 1095k.
Ngày hum qua 28 tết em mua 4kg thịt =250k gửi ôtô xuống cho cô giáo và bà cháu bé đón xe để nhận về ăn tết.
+ cộng 1095+250= 1345 k
Còn lại số tiền 155k bảo trợ tháng 2 /2018 sẽ để sau tết dự ngày 24/2 em mua gạo cho gđ .
BGH, các thầy cô, gđ bé rất vui mừng phấn khởi, mọi người gửi tới các bác các cô lời cảm ơn sâu sắc nhất và gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc tới các bác các cô ạ..
Với số tiền bảo trợ của bé Vì Thị Nghiêm bản Cốc Củ xã Tú Nang, Yên Châu ( đc nhận lại từ tháng 1/2018) Em đã đến và tìm hiểu lại về hoàn cảnh của bé cùng gđ. Qua tìm hiểu em đc biết 2 anh lớn của bé đã nghỉ học cấp 2 và đi làm cho một trại lợn gần nhà và em đến tận trại lợn hỏi ông chủ trại về lương của 2 anh, mỗi anh đc 2,8triệu/ tháng, hàng tháng ông ngoại xuống nhận tiền. Em nc với chủ trại về 2 anh còn nhỏ, tuổi đi học, chủ trại nói nếu về đi học tiếp thì họ cho về, em đến gặp thầy hiệu trg trường cấp 2 của xã, thầy nói nếu quay lại học nhà trg sẽ tạo đk. Em tâm sự với 2 anh và gđ nhg mọi người đều ko muốn đi học nữa.
Như vậy còn 2 em nhỏ đi học. Năm nay 2 em xuống điểm trg Suối Bưn (cạnh đg 6) học. 2 anh em đc người em của ông ngoại nhận đưa đón và nuôi bữa trưa, còn nhà trường miễn các khoản nộp cho bé Nghiêm, ngoài ra các bé đc cô giáo làm chế độ gạo bán trú, tiền nhà trọ... như vậy là giảm khó khăn xuống rất nhiều rùi ạ..
Qua tìm hiểu về hoàn cảnh các bé khác em đc biết 2 anh em bé Lừ Thị Kiều sinh ngày 23/8/2008 học lớp 4 điểm trg Suối Bưn, trg tiểu học Tú Nang, Yên Châu, bé học tập tốt, ngoan ngoãn; Lừ Văn Tuấn sinh năm 2006, bé Tuấn bị bệnh (trông như tan máu bẩm sinh) nên rất yếu ko đi học tiếp đc. Bố Lừ Văn Thích sinh 1982. MẸ Lừ Thị Hoa sinh 1986. Gđ bé thật hoàn cảnh éo le, mẹ các bé ko chung thuỷ, hiện tại đã bỏ đi ở nơi khác, bố đg thụ án tù 8 năm vì gây án với người đàn ông khác của vợ. 2 bé ở với ông bà nội (ông Lừ Văn Nói, bà Lừ Thị Ngau, ở bản Suối Phà, xã Tú Nang, Yên Châu) nhg ông nội ốm yếu quanh năm, chỉ còn bà nội làm thuê mướn nương dẫy nuôi 4 người và thăm nuôi bố các bé, gia cảnh thật khó khăn vô cùng.
Đường xa, Thời gian có hạn nên em đã tự cân nhắc và trao số bảo trợ này cho gđ 2 bé Kiều và Tuấn. Khi trao có thầy hiệu trưởng và thầy chủ tịch Công đoàn trường, cô Hưng gv điểm trg Suối Bưn. Chúng em vào nhà chả còn hạt gạo nào, trong nhà ko có j giá trị cả.
Em mong muốn các bác các cô duyệt cho 2 anh em con lần bảo trợ này và cả về sau nữa ạ..
Số tiền tháng 1,2 và tết em mua như sau:
1. Gạo nếp: 50kg*13,5=675k.
2. Lạc hạt: 1kg 50k
3. Mì tôm 1 thùng: 65k
4. Mì chính: 1 kg 60k
5. Mỡ Lợn 2 kg: 40k
6. Trứng vịt : 30 quả = 75k
7. Muối : 3 gói =10k
8. Bánh kẹo tết 100k.
9. Mắm: 1 chai=20k
Tổng: 1095k.
Ngày hum qua 28 tết em mua 4kg thịt =250k gửi ôtô xuống cho cô giáo và bà cháu bé đón xe để nhận về ăn tết.
+ cộng 1095+250= 1345 k
Còn lại số tiền 155k bảo trợ tháng 2 /2018 sẽ để sau tết dự ngày 24/2 em mua gạo cho gđ .
BGH, các thầy cô, gđ bé rất vui mừng phấn khởi, mọi người gửi tới các bác các cô lời cảm ơn sâu sắc nhất và gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc tới các bác các cô ạ..