Chị ơi em có tý ý kiến. Em đi Hà Tĩnh về thì thấy mỳ tôm nhiều lắm. Mỳ tôm chỉ cần trong những ngày lũ thôi vì không có nước, không có bếp để nấu ăn. Nước rút, đời sống lại như cũ. Thiếu nhất là vở cho các con học, quần áo, giày dép vì đứa nào cũng đi đất, hic.
Nước muối sinh lý, càng nhiều càng tốt. Thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi vì mọi người bảo sau lũ, trẻ con đứa nào cũng bị thò lò mũi và kèm nhèm mắt.
Quần áo, chăn màn, gạo, thực phẩm thiết yếu như dầu ăn, gia vị.
Em đi chuyến vừa rồi thì liên hệ với đại lý bán mỳ trong thành phố Hà Tĩnh, làm hợp đồng để họ đi cùng mình vào từng thôn, xóm. Em mua tổng cộng 537 thùng, vận chuyển miễn phí, bồi dưỡng cho lái xe mỗi người 100k ạ.
Vừa về hôm qua nên em không dám bỏ chồng con đi nữa, sợ bị lót lá dắt ra khỏi nhà. Anh Thắng đi các chị nhé!