(MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật TT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

741
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Quảng Trị báo ra là bắt đầu mưa rồi ạ.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Quảng Trị báo ra là bắt đầu mưa rồi ạ.

Chị Temp yên tâm đi ạh! Theo dự báo em xem hôm qua thì mai thì mới nắng ráo cơ ạh. Cầu mong cho thời tiết sẽ tốt đẹp từ mai đến hết CN để cho cả nhà mình đỡ vất vả!
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

.

Làm sao mà phải nhấp nhổm. Hay sáng mai Tú luộc 2 con gà mang đi ăn thêm sẽ giảm được háo hức và bồn chồn đấy. Nhà xe cho ăn miễn phí sợ có đủ chất không, lại toàn rau ăn vào xanh người lắm. Nếu làm được nhớ làm sẵn luôn gia vị chanh ớt, hạt tiêu, lá chanh nhé.
Hix. Không được đồng hành với nhóm "Chim đi oto" nên Ghen với Tâm Tuệ đây mà.

2 con gà chứ 20 con cũng thua món của Rùa Rùa làm nhé. Tiếp nữa....Ngày mai mọi người sẽ được xem những trang thiết bị tối tân phiên bản 2011, phục vụ cho cầu truyền hình trực tiếp.... Viết đến đây lại thấy tiếc cho ...Cam. hix
 
57
0
0

bin009

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Thôi em đi ngủ sớm, hẹn gặp các bác vào ngày mai nhé.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Nhà mình định từ đêm nay đã ko ngủ rồi đấy à?

@ Nhóm chim đi ô tô: mai các bác cố gắng khởi hành càng sớm càng tốt cho đỡ cập rập.
 
41
0
0

trinhvh91

New Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

mấy chị ơi, em đang ở kí túc xá, không đi ngân hàng chuyển tiền áo được ạ, chị có thể mang áo rồi em tới gửi tiền được không chị, với lại chị muathu ơi, sáng mai em đi học, trưa mới về, có chi chiều em tới rồi chung tiền ăn chị nhé
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Cứ nghĩ tới ngày mai, vào giờ này ở Đông Hà có cái chợ đầu mối... chạ ngủ được :))

Đà Nằng và Đông Hà đang mưa. Chắc là mưa cho hết nước để ngày mai nắng đẹp đây mà. Hy vọng và rất hy vọng ông trời thương nhà mình!
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Trời a, đã 4T rồi ah? Chị đi trượt vì thân thể bất an. Chạy ra chạy vào, đọc mà thèm quá, thứ 4 định đăng ký cứ đi thì OX lại đi Thanh Hóa CN mới về, thế là tạch luôn ý định. Buồn quá:(( Hôm nay vào đã thấy trang 4T rồi. Thôi chúc mọi người thượng lộ bình an. Cầu các Đức Phật, các Đức Bồ Tát, các Đức Thánh thần phù hộ độ trì cho đoàn ta thượng lộ bình an, thời tiết đẹp để mọi việc xuôn sẻ! @};-@};-@};-@};-@};-
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

@ trinhvh91: chị sẽ mang áo vào cho em.

@ mesubim: mấy con buôn chợ đầu mối HN cũng chạ ngụ đc chị ah.
 
57
0
0

bin009

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Các mẹ ở nhà canh 4rum cho em nhé, em là em bon chen đợt này, không ở nhà canh forum đâu mà sẽ làm chân 4T ạ. Hè hè, vừa làm thủ tục và dọn dẹp một đống bát đĩa và quần áo rồi, nhóm "chim đi ô tô" mai sẽ cố gắng đi sớm ạ.
 
57
0
0

bin009

New Member
Ðề: Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

@Mẹ Minh "mèo": Để em mang áo vào cho bạn trinhvh91 được không ạ :p
 
1,517
0
0

Mehuungo

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Cứ chạy ra chạy vào hóng , ước gì giờ này cũng được bồn chồn như các bố các mẹ ở đây. Nhất là hóng thấy có cái chợ đầu mối "khủng"

Chúc cả nhà mình có một chuyến đi thành công rực rỡ.
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

ĐN em vừa đi tiếp khách về muộn đã thấy topic lên 4 trang rồi.
Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn tới các bác trong BTC đã lên kế hoạch chuyến đi rất đặc biệt này @};-@};-@};-
Cám ơn tất cả các a chị e cstters đã cùng nhau đóng góp công sức, tiền bạc để thực hiện chuyến đi. :cstt07::cstt08:
Cuối cùng, em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới bạn rùa rùa ( dù đã đặt mua vé cả hai chiều) quyết định nhường chỗ và nhận ở nhà trông hai con em đi :-*:-*:-*
Hẹn gặp mọi người ở Quảng Trị và trong các bản tường thuật của nhóm "chim đi ô tô" :-D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

:x
Cứ nghĩ tới ngày mai, vào giờ này ở Đông Hà có cái chợ đầu mối... chạ ngủ được :))

Đà Nằng và Đông Hà đang mưa. Chắc là mưa cho hết nước để ngày mai nắng đẹp đây mà. Hy vọng và rất hy vọng ông trời thương nhà mình!
4 giờ sáng Hà Nội vừa mưa 1 trận to lắm, bây giờ đang còn lác đác. Vợ trằn trọc ứ ngủ đc, rồi thở ra hắt vào, chồng an ủi : Quảng Trị ko mưa đâu.

@Subim : Hẹn nhau chợ đêm Đông Hà nhé nhé.

@Chị Huungo: Chị yên tâm giao em gái cho chúng em hihi

@dieu huong: Chị ơi cuối năm nhé. Một chuyến đi cuối cùng hoàn thành kế hoạch năm 2011. Bác Tâm CTB bẩu rằng 1 năm 4 chuyến sao năm nay lại thành 5 chuyến, hi hi đây là chuyến của miền Trung ạ

@ Đồng Nát : Chị để nhạc chờ bài hát : Ông xã tôi Number One thì bị BS Lân Hiếu bảo bệnh nhân nghèo gọi đến mà nghe nhạc này, ko đc bỏ ngay. Thế là phải bỏ trong tiếc nuối. Em chắc cũng nên để nhạc chờ : Bà xã tôi Number one nhỉ :x
Cảm ơn Rùa Rùa nhiều nhé. Chị mong chuyến cuối năm hai vợ chồng sẽ sát cánh đồng hành cùng CSTT.

@Khiêm Bin009: Có sự "hy sinh" lớn của chị Rua Rua vậy chú phải thay chị chú làm cho tốt nhiệm vụ 4T tại điểm Trại Cá đấy nhé.


Báo cáo đội làm 4G rằng thì là mà Vinaphone ko có 3G tại Quảng Trị hay sao ý.


Hôm qua đã một lượt đến các hoa hậu nhà mình tham gia cùng OF, Chanh háo hức thế nào mà chị gọi ứ nghe máy chỉ gặp Bảo Duy và Đan Hà thôi. Chúc thượng lộ bình an. Cả nhà gato với mấy nàng ấy lắm đấy.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Chuẩn bị đi Dakrong nào

Đăng ngày: 14:38 25-10-2011 Thư mục: Chia sẻ tình thương



Chỉ còn ba ngày nữa là chúng mình lên đường rồi. Hồi hộp, háo hức quá...Đây có thể nói là chương trình lớn nhất của CSTT từ trước đến giờ (không biết là trước khi mình tham gia có chương trình nào lớn hơn nữa không?). Càng đến ngày đi, không khí chuẩn bị cả trên diễn dàn lẫn ở ngoài đều tất bật. Hôm nay đã mua xong vé giường nằm cho mọi người ở đầu Hà Nội. Các đầu cầu đã chuẩn bị và phân công xong hết nhiệm vụ của mọi người. Đồ thì cũng đã gửi một phần vào Quảng Trị. Chỉ đợi đến giờ, tất cả các thành viên từ các đầu cầu của CSTT sẽ xuất phát để cùng nhau về với mảnh đất Quảng Trị. Chương trình lần này CSTT nhận được sự chung tay góp sức của các anh chị bên otofun và NTCM nên hầu như những việc khó nhất ở đầu trong kia đã được mọi người làm hết rồi. Thật sự phải cảm ơn các anh các chị nhiều lắm thì CSTT mới có thể làm được chương trình lớn như thế này. Hầu như ai cũng chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn trước mắt (nhất là những thành viên phải đi vào các điểm lẻ) nhưng càng khó, mọi người lại càng muốn đi, càng muốn đến tận nơi, trao tận tay những món quà mà các thành viên đã cùng nhau gom góp trong suốt 1 tháng qua. Món quà của CSTT có thể là không nhiều, nhưng trong đó chứa đựng biết bao nhiêu tình yêu thương của tất cả mọi thành viên giành cho những đứa trẻ vùng núi nơi đây, và CSTT biết rằng bọn trẻ đang cần lắm những món quà mà chúng tôi sẽ mang đến.
Lần đầu tiên được đi với CSTT xa đến như thế. Mong đến ngày đi quá.... Sao mình thấy yêu cái màu áo của CSTT đến thế chứ, càng ngày càng thấy tự hào về nó
.

Nguồn trích dẫn (0)




--------------------------------------------------------------------------------------------------




Đóng xong đồ rồi, chờ đi thôi



Đăng ngày: 07:22 26-10-2011 Thư mục: Chia sẻ tình thương






Còn hai ngày nữa là lên đường. Những gói hàng cuối cùng để chuyển vào Dakrong tối qua đã đóng xong. Chuyến đi lần này CSTT chuẩn bị khoảng hơn 500 suất quà cho khu vực trường Tà Long và bên NTCM chuẩn bị khoảng 500 suất quà cho khu vực Avao. Đang nghĩ đến cảnh hôm đi một mình chị TG phải tha 6 cái bao tải to tướng ra bến xe không biết sẽ thế nào? Không biết chị có vận động nổi anh lái xe taxi tha giúp cho mấy cái bao tải đấy không nữa, hix. Mà thấy là giờ đây các chị ở CSTT càng ngày càng giỏi nhé. Vừa đi đầu tháng, cuối tháng lại làm một chuyến nữa, mà chuyến nào hàng hóa cũng chất ngất. Vất vả nhất là những chị phụ trách, phải lo cả núi việc gia đình, việc cơ quan, giờ lại thêm việc của CSTT nữa, vậy mà các chị vẫn lo lắng chu toàn được mọi thứ.
Chuyến đi lần này toàn quần áo mới: bọn trẻ tiểu học thì những bộ quần áo đồng phục còn thơm mùi vải mới, nhưng bộ áo khoác hai lớp có nỉ bên trong sao mà ấm áp, những chiếc mũ len thật mềm là mềm, còn bọn trẻ mẫu giáo thì bộ quần áo nỉ, áo len và mũ len, tất cả đều mới tinh và sạch sẽ, bên cạnh đó lại còn sữa và kẹo nữa chứ, toàn những thứ quá đỗi bình thường với lũ trẻ thành phố nhưng lại là những điều chỉ có trong mơ đối với những đứa trẻ vùng núi xa xôi nghèo khổ. Những bộ quần áo như vậy đã là niềm ao ước đối với những đứa trẻ ở vùng núi tỉnh Bắc Giang chúng tôi vừa đi huống hồ với những đứa trẻ ở vùng sát biên giới thế này. Với chúng hầu như chỉ là những điều không tưởng. Nhưng lần này chúng tôi sẽ biến những giấc mơ đó của bọn trẻ thành sự thực, chúng tôi thực sự háo hức và mong chờ làm được điều đó. Sự háo hức đó của lũ chúng tôi có khi còn lớn hơn cả sự háo hức mong chờ của bọn trẻ mất
.
Tuy nhiên lần này chúng tôi chỉ có thể biến giấc mơ nhỏ của khoảng 1000 đứa trẻ thành sự thực mà thôi, con số đó quả thật vẫn là rất ít ỏi so với số lượng trẻ em nghèo trên cả đất nước. Nhưng chúng tôi vẫn đang ngày đêm nỗ lực để thêm nhiều hơn nữa những đứa trẻ được hạnh phúc.. bởi đem được hạnh phúc đến cho người khác chúng tôi sẽ thấy hạnh phúc hơn gấp nhiều lần.


Nguồn trích dẫn (0)
Blog của Virgo 2007
 
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

LG chẳng ngủ được sao mà dậy sớm thế. Sáng nay mưa to thật, lúc 6h vừa cho 1 trận rào rào xong. Tối qua e Chanh qua nhà em lấy thùng xốp về nhà trồng cây. Em buôn điện thoại từ lúc đến cho đến lúc về, làm sao bác LG gọi được. Nhóm đi 3 điểm cùng OF nhớ mang ủng và áo mưa nhé. Hôm qua Chanh nói mua giầy bộ đội không ăn thua đâu, gặp mưa vẫn ngấm nước khó chịu lắm. Bây giờ có loại ủng mềm đi cũng dễ chịu lắm.

@ Virgo: Em hỏi giúp chị số dt bác Lái xe và biển số xe nhé. Chiều chị ra sớm để gửi hàng trước.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Toàn các già già rồi nọng trong người ;) lại cứ đổ vấy tại trời mưa và hồi hộp, chạ tin.
E dậy định đi chợ mà lại mưa rào rào, ngại quá.
Khoảng 3 tiếng nữa e sẽ khởi hành!
 
36
0
0

Rùa Rùa

New Member
Trả lời: Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

:x
@ Đồng Nát : Chị để nhạc chờ bài hát : Ông xã tôi Number One thì bị BS Lân Hiếu bảo bệnh nhân nghèo gọi đến mà nghe nhạc này, ko đc bỏ ngay. Thế là phải bỏ trong tiếc nuối. Em chắc cũng nên để nhạc chờ : Bà xã tôi Number one nhỉ :x
Cảm ơn Rùa Rùa nhiều nhé. Chị mong chuyến cuối năm hai vợ chồng sẽ sát cánh đồng hành cùng CSTT.

@Khiêm Bin009: Có sự "hy sinh" lớn  của chị Rua Rua vậy chú phải thay chị chú  làm cho tốt nhiệm vụ 4T tại điểm Trại Cá đấy nhé 
.
Ôi chị ơi, làm gì có gì mà "hy sinh" đâu chị. Từ chính xác là em "kém may mắn" thôi hihi. Vợ chồng em quyết định phân chia thắng - bại bằng bốc thăm, số em đen bốc đúng lá "phải ở nhà trông con", nên không còn cách nào khác là phải ở nhà mặc dù em tiếc lắm lắm.
Chúc mọi người một chuyến đi nhiều may mắn.
Em đành tiếp tục chờ để được mặc áo cstt ở chuyến cuối năm.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

7.00' MN nhận được tn từ Susu:
Su: "7h, Đông Hà nắng đẹp"
MN: "Hihi. Thik thế còn gì. Đúng như bảng dự báo thời tiết nhỉ! Hà Nội đang mưa em ah. Em mệt ko?
Su: "Tối qua mệt. Hehe. ... "
(chắc hôm nay ĐH nắng đẹp nên hết mệt rồi.)

Nợ ảnh cả nhà ah!
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Em Su nhắn tin từ sáng sớm: Đông Hà nắng đẹp!
Mong nắng ĐHà ổn tính như các chị già chứ đừng có mà sáng nắng chiều mưa như gái dậy thì :))
Đà Nẵng cũng đang nắng chan hoà đây, nhà mình ơi, có nghe lửa hồn đang dậy sóng lên đường không? ĐN đang khí thế lắm lắm đây, hehe.
 
Top