(MS129.2/TT) 12.5.2012 - Tường thuật TT: CSTT đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

32
0
0

QTTT

New Member
Trả lời: Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Chia buồn với bạn Mèo Già HP, nghe tin bà nội mất nên bạn đã ở lại ĐN để bay ra HP, sẽ về đến HP khoảng 15h, sớm nhất có thể >:D


Xin chia buồn với bạn Mèo già HP, bái phục sức khỏe bền bỉ của nhà HN, HP.
 
2,080
0
0
Ðề: Trả lời: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Há há, mình đang thắc mắc sao Cây Ớt không dám up ảnh cõng các chị già qua chỗ lầy lên.

@ Trái Ớt : Xem ảnh này cố giữ huyết áp ổn định nhá :D
Thần kinh em tốt lắm , huyết áp cũng tốt hheeheh. Em cũng đang đợi cái ảnh hót hòn họt này đây .Tiếc 1 điều là em vào Đn mà kg được gặp nhà ĐN, chỉ gặp mỗi mùa thu. Hôm về tinh thần phấn chấn vì sẽ được off tối nay, nhưng mãi gần 11h mọi người mới về đến KS, lúc đó nhà ĐN cũng mệt quá vì mấy ngày phân chia quà, rồi lại đi từ 3h sáng nên cuối cùng mọi người off 4 miền ở bê thui Cầu Mống. Tối thì off cá Tằm tại bãi biển . Hẹn ĐN lại lần sau nhé .

à chị Tâm ơi, up ảnh lên diễn đàn như thế này hình sẽ kg bị thu nhỏ nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
510
0
0

MeLuti

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Cay mắt, nghẹn lòng từ sáng tới giờ ...
Cùng 1 kiếp người, mà sao ...
Mượn lời mesubim: "Có lẽ không riêng gì Tuấn và Cây Ớt, hình ảnh của các em hôm nay sẽ là một trải nghiệm quý giá, một thực tế để chúng mình suy ngẫm và lựa chọn cách sống cho những ngày tiếp theo..."
Mình cũng đang nghĩ trong đầu, là những em bé này, nếu được học hành tử tế, được sống đầy đủ hơn, thì chắc chắn là sẽ có bao nhiêu em thành tài, bao nhiêu em đóng góp được bao nhiêu điều tốt cho xã hội đây, nước mắt mình cũng chảy lưng tròng, khi nhìn vào nụ cười ngây thơ, trong sáng của các bé, rồi di chuột xuống dưới nhìn thấy bữa ăn của các con, ôi chẳng biết nói thế nào đây ...

Cám ơn cả nhà thật nhiều, mấy hôm nay mình chỉ làm được mỗi cái việc đi tuyên truyền cho Chia sẻ tình thương, vì chỉ mong giúp được thêm nhiều người. $

Khâm phục và yêu cả nhà mình,

H
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Trả lời: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Trân trọng giới thiệu với cả nhà 5 trong số 7 thành viên nam mới của nhà Hải Phòng





Từ trái sang phải:

- Mr Toản (nhà tài trợ xe kèm chi phí chuyến đi)
- Mr Hiệp
- Mr Trọng Đức (nhà báo)
- Mr Phong và Mr Tuấn: 2 bác tài vô cùng dẻo dai và nhiệt tình (Mr Tuấn là người đã lái xe hôm đi Pắc Nậm), đặc biệt với kinh nghiệm lái xe khoảng 360 ngày / 1 năm, gần như 2 anh thuộc đường cùng quán ăn trên khắp các tỉnh thành phố trên cả nước. Khi được hỏi có thành phố nào các anh không rành đường không, các anh trả lời có Hải Phòng thôi :D
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

11 giờ sáng thứ sáu (11 tháng 5), xe Hải Phòng lăn bánh. Dừng ăn trưa tại Thái Bình



rồi chạy vào Hà Tĩnh ăn tối. Thời gian không nhiều nên 2 bác tài hết sức cố gắng để đến Đà Nẵng 4 giờ sáng như đã hẹn. Đoàn Hải Phòng có thể đã đến trước hẹn. Không ai biết rằng từ 3 đến 4 giờ sáng hàng ngày hầm Hải Vân đóng cửa làm vệ sinh. Đúng 3.02 am, xe Hải Phòng dừng chân trước cửa hầm... chờ giờ mở cửa:

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Thời gian chờ đợi là 1 tiếng nên mọi người tranh thủ xuống đánh răng rửa mặt (bằng nước uống La Vie :D )




Vẫn còn nhiều thời gian lắm, mọi người xuống xe ngồi hang trà chanh chém gió (giả vờ thế, chính xác thì là trà nóng)



Chưa hết thời gian nên các anh thành lập luôn tổ tiến lên



Thành viên 4T tranh thủ tác nghiệp



Đúng 4 giờ thông hầm, nhà HP lên xe thẳng tiến về Đà Nẵng.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Đi bộ vào trường Trà Tập:



Do 1 số sự cố ngoài ý muốn, quà cho các cháu không đến trường theo đúng giờ đã định. Trong lúc chờ quà, các thành viên đã nhanh chóng tỏa vào các lớp giao lưu cùng các cháu:








Ban đầu, các thành viên nam của nhà HP chỉ rụt rè đứng quan sát (mới lần đầu mà :p ). Tuy nhiên, rất nhanh sau đó các anh đã bị cuốn vào không khí vui tươi hồn nhiên của các cháu. Hát chưa đủ, các anh còn thay nhau múa phụ họa:






Bạn TM's Mum và Mr Toản còn thay nhau đi cắt móng tay cho các cháu:

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Đã quá trưa, các cháu đói rồi nên nhà mình cùng thầy cô cho các cháu ăn tạm. Trà Mi mua bánh mì, Trà Tập mua mì tôm (vì ở Trà Tập có bát đũa cho HS nội trú)










Do không đủ bát, các cháu phải ăn theo "ca". Hết 1 lượt, các cô chú lại nhanh chóng rửa bát, nấu lượt mới, phục vụ lượt mới :x

Rất tiếc là CTB không chụp được ảnh Rô Zon cùng Mr Hiệp hợp đồng tác chiến chuyên môn rửa bát. Nhiệt liệt hoan hô Mr Hiệp, ở nhà chưa rửa bát bao giờ ;;)
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Sau khi công việc đã hoàn tất mỹ mãn, đúng 4h05, đoàn rời Nam Trà My trở về Đà Nẵng.

Quán ăn nơi cả đoàn ghé chân:




Phần vì đói, phần vì sức hấp dẫn của món đúng sở trường, tớ chả chụp được kiểu ảnh nào lúc này nữa, cho đến khi no say rồi, cả đoàn mới nhớ ra chụp ảnh lưu niệm :p




Khoảng 10 giờ hơn về đến ĐN. Khuya rồi nên các bạn ĐN phải về thôi. Đà Nẵng ơi đừng áy náy gì nhé. Chúng tớ đã nói với nhau rồi,chúng tớ "không gia đình" mới đi ăn đi chơi, chứ nếu ở HP chúng tớ cũng phải về nhà sau 1 ngày dài như thế, không thì lần hoạt động sau không được cấp quota đâu :D

Lấy phòng KS, tắm rửa sạch sẽ xong, nhà SG, HP, Huế, HN đã tổ chức 1 buổi ọp mini bên bãi biển. Cực vui, cực thích, mấy em zai mới nhà HP thích mê anh Ớt với cả anh Tuấn. Tuy nhiên, tớ cực kỳ thông cảm với tâm trạng ở nhà của Đồng Nát nên thôi, không ảnh ọt gì :))
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

8 giờ 30 sáng chủ nhật nhà HP rời KS (Do chuyện đột xuất nên bạn Mèo già ở lại chờ bay thẳng về HP)

Ăn sáng xong là 9h30, chạy về Huế khoảng 12 giờ. Mặc dù chả đói nhưng các em trai nhất quyết bắt các chị các em gái nghỉ chân ăn trưa. Theo lời Mr Toản là "các chị các em phải ăn, ăn cho khỏe.ăn cho chia sẻ tình thương" :D










Phong cảnh thì hữu tình





2 chú cầy hương thì rất thơm và ngon





Thế nên đoàn HP lưu luyến quá, mãi 3 giờ chiều mới dời Huế :'>
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Trên đường về, khác hẳn với tâm trạng háo hức lúc đi, Mr Hiệp ngồi trầm ngâm cuối xe




Hỏi nguyên cớ, Hiệp buồn bã trả lời "em nhớ Trà Mi" :(




Choạng vạng tối thì nhà HP về tới Đồng Hới





Định dừng chân ăn tối




Nhưng thấy còn sớm nên quyết định chạy về Vinh mới ăn. Về đến Vinh lúc 10 giờ đêm, chả còn quán ăn nào mở nên đành ăn quán vỉa hè.


Ăn xong lúc 11h50. Lên xe chạy 1 mạch không nghỉ. Về đến Hải Phòng khi trời vừa sáng:




Hải Phòng đón chúng tớ bằng phượng đỏ nồng nàn




Bằng bằng lăng da diết




Bằng cờ hoa rực rỡ




Và bằng những ánh bình minh đầu tiên




Một ngày mới đã sang. Chúng mình lại trở về với guồng quay hối hả, với lo toan, thậm chí, với mưu tính đời thường. Nhưng chắc chắn, trong 1 góc tâm hồn mình, sẽ luôn còn đó những hình ảnh trong sáng và yêu thương của một chuyến đi đầy ắp tình người. Còn đó hình ảnh về những con người sinh tồn mãnh liệt trong cằn cỗi đá sỏi, như bông hoa tớ chụp được ven đường:

 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Hành trình yêu thương

Tôi gọi chuyến đi thứ một trăm hai chín của Chia Sẻ Tình Thương là hành trình yêu thương, bởi, như tất cả các chuyến đi khác, nó có khởi nguồn là Thương yêu, rồi cuồn cuộn chảy về với Yêu thương.

Yêu thương bắt đầu từ chuyến đi tiền trạm của nhà Đà Nẵng. Yêu thương để không thể bớt 1 chọn 1 trong 2 trường. Yêu thương để tất cả các thành viên đều cố gắng đi kêu gọi bạn bè người quen đồng hành cho phần quà các cháu đầy thêm, đầy thêm. Yêu thương vượt qua trăn trở với lộ trình dằng dặc để đúng giờ xuất phát, từ khắp nơi, các thành viên tề tựu đủ đầy.

Với 1 chuyến đi xa và gian khó như vậy như vậy, xẩy ra sự cố ngoài ý muốn là chuyện khó tránh khỏi. Mặc dù vậy, chuyến đi đã thành công trọn vẹn, nếu không muốn nói là mỹ mãn.

Thành công vì quà đã đến tay các cháu, theo đúng cách Chia Sẻ Tình Thương mong muốn. Thành công vì sau chuyến đi, đã có thêm rất nhiều bạn hiểu và mong ước đồng hành cùng Chia Sẻ Tình Thương.

Có lẽ sự gắn bó sau mấy ngày cùng chung chuyến đi khiến tôi nói với những người bạn mới quen nhiều về Chia Sẻ Tình Thương, điều mà từ trước đến giờ tôi luôn ngần ngại, bởi chúng tôi chỉ quen lặng lẽ làm mà chẳng thích nói về việc mình làm. Nhưng những gì các em chia sẻ lại mới thực sự làm tôi cảm động. Hóa ra, đằng sau vẻ tếu táo, ngang tàng của trai Hải Phòng là sự đồng cảm đến không ngờ. Nếu không xuất phát từ yêu thương, liệu người xa lạ có thành gần gũi nhanh như vậy?

Cảm ơn các em đã tiếp theo sức mạnh. Cho chúng tôi thêm tin vào con đường mình đang đi. Có lẽ không phải vô tình mà hành trình lại muộn hơn dự tính, để chúng tôi quay về khi bình minh dâng lên. Bắt đầu một ngày mới luôn là hy vọng cho những điều tốt đẹp hơn với thật nhiều YÊU THƯƠNG :x:x:x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Đọc những dòng bình luận và nhật ký chuyến đi của chị CTB mà em thấy sống mũi mình cay cay. :x chị và :x nhà mình!
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Bài viết của chị CTB hay quá, phải nói là cực hay chị ạ. qua lời văn của chị em thấy tự hào và yêu quê hương nhỏ của mình trong tình yêu quê hương lớn nhiều lắm. cảm ơn chị nhiều.
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Khoảng 10 giờ hơn về đến ĐN. Khuya rồi nên các bạn ĐN phải về thôi. Đà Nẵng ơi đừng áy náy gì nhé. Chúng tớ đã nói với nhau rồi,chúng tớ "không gia đình" mới đi ăn đi chơi, chứ nếu ở HP chúng tớ cũng phải về nhà sau 1 ngày dài như thế, không thì lần hoạt động sau không được cấp quota đâu :D
Không biết nói gì hơn, cảm ơn chị rất nhiều!
 
359
0
0
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Đúng là một chuyến đi đối với em nhiều tâm trạng và kỷ nhiệm nhất ,vui có ,buồn có và nhất là có một việc xảy ra ngoài ý muốn làm gia đình nhà em cứ ấy nấy lương tâm không biết nói sao,chỉ mong mọi người thông cảm.
 
38
0
0
Trả lời: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

hình ảnh ăn và chơi nên sẽ chuyển qua chổ khác phù hợp hơn :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
563
0
0

Tâm Tuệ

New Member
Trả lời: Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Dù biết có nói cảm ơn các anh chị em hàng nghìn lần vẫn không đủ nhưng thật tâm em cảm ơn mọi người rất nhiều, thêm một chuyến đi đong đầy yêu thương của cstt thành công mỹ mãn. Em nghĩ rằng các em nhỏ ở khắp các miền của tổ quốc thân yêu và ở miền trung nói riêng vẫn đang thầm cố gắng học tập tốt để đáp lại tình cảm của nhà cstt. Em chúc mọi người luôn hạnh phúc và mong được có nhiều dịp gặp mọi người.
Chị CTB: bài viết của chị thật là sâu sắc và cảm động. Cảm ơn chị nhìu nhìu!
 
38
0
0
Trả lời: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

chuyển qua chổ khác :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS129.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 12.05.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Đúng là một chuyến đi đối với em nhiều tâm trạng và kỷ nhiệm nhất ,vui có ,buồn có và nhất là có một việc xảy ra ngoài ý muốn làm gia đình nhà em cứ ấy nấy lương tâm không biết nói sao,chỉ mong mọi người thông cảm.
Em ơi sự cố ngoài ý muốn mà, đâu có ai muốn vậy, trên tất cả em thấy niềm vui lấp lánh của các cháu được nhận quà, các cháu mang đôi dép mới trên con đường đất sần sùi thì nỗi buồn và sự mệt mỏi cũng tan biến theo. Không có cái gì hoàn hảo trên đời cả, vì xe hỏng lốp mọi người mới được chứng kiến các con ăn bữa trưa đạm bạc như thế mà khen ngon. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm khi các em ăn bát mì buổi trưa thương lắm.
 
Top