metyruoi
Active Member
Em xin phép copy lại topic của chị ruốc tôm. Bệnh của Cảnh thương lắm, mấy ngày nay hai chị em em nhắn tin qua lại, Cảnh không kêu ca gì mà nước mắt em cứ ứa ra trước sự "thờ ơ" của em với bệnh tình.
--------------------------------------
ruoctom 07/04/2009, 09:32 AM
Mình biết em Cảnh qua một chuyến công tác Tuyên Quang, em bị bại liệt, gù lưng nặng, thân thể teo tóp, biến dạng. Năm nay em 18 tuổi, cách đây vài năm, em bị đau đau ở phổi, đi khám người ta chỉ thấy em có 1 cái gì đó như là U, hay áp xe, vì gia đình em không có tiền, nên bệnh viện trả về, có lúc tưởng trả về cho em chờ chết. Em cứ âm thầm chịu đau suốt. Sau đó mình đã trình lên một tổ chức xin cho em được ra Hà nội khám chẩn đoán (vì nhà em rất rất nghèo, bố chết, mẹ làm nương, nhưng nương rẫy cũng đem gán nợ vì lấy tiền vay để mua thuốc thực phẩm chức năng chữa cho em (ai cũng biết là thực phẩm chức năng rất đắt mà lúc nguy kịch, gia đình em thiếu hiểu biết nên cứ đâm lao mua biết bao nhiêu là tiền đâm ra nợ nần đầm đìa).
Sau khi lên Hà Nội nằm viện Lao và bệnh Phổi hai tuần, em ấy được chẩn đoán là lao phổi, phải về điều trị ở Tuyên Quang. Với tổ chức đã tài trợ cho em chi phí lên Hà Nội và khám chẩn đoán...mặc dù họ rất thương em nhưng mà họ không thể làm gì hơn vì sứ mênhj của họ khác. Họ không thể giúp em gì hơn được ngoài cho em tiền ăn trong thời gian 2 tháng nằm viện tại Tuyên Quang, sau đó em sẽ điều trị ngoại trú trong 6 tháng tại nhà.
Chi phí điều trị cho em Cảnh tại viện Lao Tuyên Quang đã được nhà nước tài trợ theo chế độ bảo hiểm Y tế 80%, nhưng ròng rã trong 6 tháng, mỗi tháng em vẫn phải bỏ ra 20% nữa, cộng thêm một khoản chụp phim gì đó, tóm lại, em cần hỗ trợ thêm 3 triệu đồng nữa. Bên cạnh đó vừa mới đây mình biết em lại phải nhập viện lại vì phổi đầy mủ.
Mình thấy em đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, hoàn cảnh gia đình em khó khăn quá, mình đưa trường hợp này lên đây kêu gọi các mẹ mỗi người một ít, vài chục nghìn thôi cũng được giúp em lúc hoạn nạn này.
Chị Loan ơi, chị lamf đầu cầu cho trường hợp này nhé?
Còn liên lạc với em Cảnh các mẹ có thể gọi vào số sau đây: 01668896881. Địa chỉ của em mình cũng có nhưng để mình post sau nhé. Mình phải làm việc đây.
Mình là một nick lâu năm trên diễn đàn đấy, nhưng nick cũ của mình vì 1 lý do đặc biệt mới phải thay các mẹ ạ.
Các mẹ có thể kiểm chứng thông tin, mình có toàn bộ giấy tờ hình ảnh liên quan hồi em Cảnh lên HN khám.
Hôm nay mình bận lắm, các mẹ PM cho mình hoặc viết email: ngochan2609@gmail.com chứ đừng gọi điện cho minhf nhé.
Cảm ơn các mẹ nhiều.
--------------------------------------
ruoctom 07/04/2009, 10:16 AM
Địa chỉ em Cảnh đây ạ: Đinh Thị Cảnh: Thôn Thác Ca, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
--------------------------------------
T&G 07/04/2009, 10:12 PM
Thay mặt chi Loan ALnML chúng mình sẽ sớm liên hệ xem giúp đc những gi cho em Cảnh . Cảm ơn bạn
--------------------------------------
metyruoi 09/04/2009, 11:47 AM
Em có cuộc điện thoại với Cảnh hơn 20 phút.
Em Cảnh bị lao phổi đã lâu nhưng không có tiền chữa trị, mẹ phải cầm cố cả ruộng nương để lấy tiền cho em xuống HN làm xét nghiệm. Tổng chi phí điều trị và xét nghiệm lần đó hết 8 triệu đã được Hiệp hội cứu trợ của chi Hân giúp đỡ, bệnh tình có phần thuyên giảm. Nhưng thuốc chữa lao phổi rất đắt, về nhà, trong một thời gian dài không có tiền mua thuốc, nên phổi phải đọng rất nhiều dịch, không hút được vì em bị gù, phổi co lại nên không chọc kim tới. Phổi trái thì hỏng hoàn toàn.
Nhà có 7 anh chị em, đi làm công nhân ở miền Nam và cũng không dư dả gì. Bố mất sớm, còn mẹ già hơn 60 tuổi và bà nội đã 83 tuổi.
Hoàn cảnh tật nguyền, khó khăn như vậy nhưng em vẫn vui vẻ nói cười, không hề tỏ ra bi quan, chán nản, cũng kêu ca gì về tình trạng bệnh tật của mình mà chỉ kể về mẹ và em gái (mới 17 tuổi đã đòi lấy chồng). Trước khi chưa bị lao, em còn nuôi cả lợn và đi chợ bán hàng, dành dụm được ít tiền nhưng bệnh tật kéo đến, lại tiêu hết, còn phải đi vay nặng lãi nữa. Mỗi lần em đi điều trị tại Tuyên Quang đều phải vay lãi, cứ 1.000k thì trả 100k/tháng, vay 1 tạ gạo theo vụ thì phải trả 3 tạ thóc. Quá là bóc lột!
Chị Hân kể, chữ em rất đẹp, mọi khoản chi phí khi em ở Hà Nội mà văn phòng giúp điều trị, em đều kê khai chi tiết, rõ ràng. Chị bảo em lễ phép lắm, nói năng rõ ràng, rành mạch, không biết em học ở đâu mà hiểu biết hơn cả những người bình thường khác cùng trang lứa. Nhưng chị e rằng, với tình trạng bệnh tật ấy, em không còn sống được lâu nữa! Chị đã cố gắng liên hệ với hội người tàn tật để em có thể tham gia sinh hoạt vì em đang ở tuổi đẹp nhất của người con gái, cần phải giao lưu, kết bạn. Em Cảnh cũng muốn học thêm một cái nghề để làm nhưng ở huyện vùng sâu, vùng xa khó khăn ấy, có làm ra sản phẩm gì cũng khó tiêu thụ vì bà con đều nghèo.
Bây giờ, em chỉ cần 2.968 nghìn đồng để mua thuốc điều trị trong thời gian cuối. Các mẹ ơi, chúng mình giúp cho em nhé?
--------------------------------------
Emily - 1973 09/04/2009, 12:05 PM
Mình chính là nick ruốc tôm - Hân đây, xin góp 100K đầu tiên này, mai em chuyển cho chị Loan nhé, em về quyên thêm ở gia đình được bao nhiêu sẽ chuyển tiếp
Chị Loan ơi, chị đăng lên đây lại số TK hộ em với
--------------------------------------
06042005 09/04/2009, 03:24 PM
Mình xin góp 100.000đ. Nếu chị Loan làm đầu cầu thì cho em xin số TK, nếu k thì chị Ruoctom cho em biết phải chuyển vào đâu nhỉ? Em mới tham gia nên k biết!
--------------------------------------
06042005 hôm nay, 08:54 AM
Mấy mẹ đâu cả rồi nhỉ? Muốn giúp bé mà k biết gửi về đau bây giờ?
--------------------------------------
Emily - 1973 hôm nay, 01:27 PM
Đúng đấy, chị Loan ơi, cho xin số TK đi, lâu rồi em ko chuyển tiền nên em đã mất số TK của chị rồi
--------------------------------------
ALnML hôm nay, 02:41 PM
Chúng mình giúp em Cảnh nhé. Để chi nói với Ty ruồi lo tiếp vụ này
--------------------------------------
ruoctom 07/04/2009, 09:32 AM
Mình biết em Cảnh qua một chuyến công tác Tuyên Quang, em bị bại liệt, gù lưng nặng, thân thể teo tóp, biến dạng. Năm nay em 18 tuổi, cách đây vài năm, em bị đau đau ở phổi, đi khám người ta chỉ thấy em có 1 cái gì đó như là U, hay áp xe, vì gia đình em không có tiền, nên bệnh viện trả về, có lúc tưởng trả về cho em chờ chết. Em cứ âm thầm chịu đau suốt. Sau đó mình đã trình lên một tổ chức xin cho em được ra Hà nội khám chẩn đoán (vì nhà em rất rất nghèo, bố chết, mẹ làm nương, nhưng nương rẫy cũng đem gán nợ vì lấy tiền vay để mua thuốc thực phẩm chức năng chữa cho em (ai cũng biết là thực phẩm chức năng rất đắt mà lúc nguy kịch, gia đình em thiếu hiểu biết nên cứ đâm lao mua biết bao nhiêu là tiền đâm ra nợ nần đầm đìa).
Sau khi lên Hà Nội nằm viện Lao và bệnh Phổi hai tuần, em ấy được chẩn đoán là lao phổi, phải về điều trị ở Tuyên Quang. Với tổ chức đã tài trợ cho em chi phí lên Hà Nội và khám chẩn đoán...mặc dù họ rất thương em nhưng mà họ không thể làm gì hơn vì sứ mênhj của họ khác. Họ không thể giúp em gì hơn được ngoài cho em tiền ăn trong thời gian 2 tháng nằm viện tại Tuyên Quang, sau đó em sẽ điều trị ngoại trú trong 6 tháng tại nhà.
Chi phí điều trị cho em Cảnh tại viện Lao Tuyên Quang đã được nhà nước tài trợ theo chế độ bảo hiểm Y tế 80%, nhưng ròng rã trong 6 tháng, mỗi tháng em vẫn phải bỏ ra 20% nữa, cộng thêm một khoản chụp phim gì đó, tóm lại, em cần hỗ trợ thêm 3 triệu đồng nữa. Bên cạnh đó vừa mới đây mình biết em lại phải nhập viện lại vì phổi đầy mủ.
Mình thấy em đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, hoàn cảnh gia đình em khó khăn quá, mình đưa trường hợp này lên đây kêu gọi các mẹ mỗi người một ít, vài chục nghìn thôi cũng được giúp em lúc hoạn nạn này.
Chị Loan ơi, chị lamf đầu cầu cho trường hợp này nhé?
Còn liên lạc với em Cảnh các mẹ có thể gọi vào số sau đây: 01668896881. Địa chỉ của em mình cũng có nhưng để mình post sau nhé. Mình phải làm việc đây.
Mình là một nick lâu năm trên diễn đàn đấy, nhưng nick cũ của mình vì 1 lý do đặc biệt mới phải thay các mẹ ạ.
Các mẹ có thể kiểm chứng thông tin, mình có toàn bộ giấy tờ hình ảnh liên quan hồi em Cảnh lên HN khám.
Hôm nay mình bận lắm, các mẹ PM cho mình hoặc viết email: ngochan2609@gmail.com chứ đừng gọi điện cho minhf nhé.
Cảm ơn các mẹ nhiều.
--------------------------------------
ruoctom 07/04/2009, 10:16 AM
Địa chỉ em Cảnh đây ạ: Đinh Thị Cảnh: Thôn Thác Ca, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
--------------------------------------
T&G 07/04/2009, 10:12 PM
Thay mặt chi Loan ALnML chúng mình sẽ sớm liên hệ xem giúp đc những gi cho em Cảnh . Cảm ơn bạn
--------------------------------------
metyruoi 09/04/2009, 11:47 AM
Em có cuộc điện thoại với Cảnh hơn 20 phút.
Em Cảnh bị lao phổi đã lâu nhưng không có tiền chữa trị, mẹ phải cầm cố cả ruộng nương để lấy tiền cho em xuống HN làm xét nghiệm. Tổng chi phí điều trị và xét nghiệm lần đó hết 8 triệu đã được Hiệp hội cứu trợ của chi Hân giúp đỡ, bệnh tình có phần thuyên giảm. Nhưng thuốc chữa lao phổi rất đắt, về nhà, trong một thời gian dài không có tiền mua thuốc, nên phổi phải đọng rất nhiều dịch, không hút được vì em bị gù, phổi co lại nên không chọc kim tới. Phổi trái thì hỏng hoàn toàn.
Nhà có 7 anh chị em, đi làm công nhân ở miền Nam và cũng không dư dả gì. Bố mất sớm, còn mẹ già hơn 60 tuổi và bà nội đã 83 tuổi.
Hoàn cảnh tật nguyền, khó khăn như vậy nhưng em vẫn vui vẻ nói cười, không hề tỏ ra bi quan, chán nản, cũng kêu ca gì về tình trạng bệnh tật của mình mà chỉ kể về mẹ và em gái (mới 17 tuổi đã đòi lấy chồng). Trước khi chưa bị lao, em còn nuôi cả lợn và đi chợ bán hàng, dành dụm được ít tiền nhưng bệnh tật kéo đến, lại tiêu hết, còn phải đi vay nặng lãi nữa. Mỗi lần em đi điều trị tại Tuyên Quang đều phải vay lãi, cứ 1.000k thì trả 100k/tháng, vay 1 tạ gạo theo vụ thì phải trả 3 tạ thóc. Quá là bóc lột!
Chị Hân kể, chữ em rất đẹp, mọi khoản chi phí khi em ở Hà Nội mà văn phòng giúp điều trị, em đều kê khai chi tiết, rõ ràng. Chị bảo em lễ phép lắm, nói năng rõ ràng, rành mạch, không biết em học ở đâu mà hiểu biết hơn cả những người bình thường khác cùng trang lứa. Nhưng chị e rằng, với tình trạng bệnh tật ấy, em không còn sống được lâu nữa! Chị đã cố gắng liên hệ với hội người tàn tật để em có thể tham gia sinh hoạt vì em đang ở tuổi đẹp nhất của người con gái, cần phải giao lưu, kết bạn. Em Cảnh cũng muốn học thêm một cái nghề để làm nhưng ở huyện vùng sâu, vùng xa khó khăn ấy, có làm ra sản phẩm gì cũng khó tiêu thụ vì bà con đều nghèo.
Bây giờ, em chỉ cần 2.968 nghìn đồng để mua thuốc điều trị trong thời gian cuối. Các mẹ ơi, chúng mình giúp cho em nhé?
--------------------------------------
Emily - 1973 09/04/2009, 12:05 PM
Mình chính là nick ruốc tôm - Hân đây, xin góp 100K đầu tiên này, mai em chuyển cho chị Loan nhé, em về quyên thêm ở gia đình được bao nhiêu sẽ chuyển tiếp
Chị Loan ơi, chị đăng lên đây lại số TK hộ em với
--------------------------------------
06042005 09/04/2009, 03:24 PM
Mình xin góp 100.000đ. Nếu chị Loan làm đầu cầu thì cho em xin số TK, nếu k thì chị Ruoctom cho em biết phải chuyển vào đâu nhỉ? Em mới tham gia nên k biết!
--------------------------------------
06042005 hôm nay, 08:54 AM
Mấy mẹ đâu cả rồi nhỉ? Muốn giúp bé mà k biết gửi về đau bây giờ?
--------------------------------------
Emily - 1973 hôm nay, 01:27 PM
Đúng đấy, chị Loan ơi, cho xin số TK đi, lâu rồi em ko chuyển tiền nên em đã mất số TK của chị rồi
--------------------------------------
ALnML hôm nay, 02:41 PM
Chúng mình giúp em Cảnh nhé. Để chi nói với Ty ruồi lo tiếp vụ này