Bé tên là Trần Thị Hà, quê Hà Tĩnh sinh năm 2000 bị tim bẩm sinh. Gia đình bố mẹ làm nông nghiệp, hai vợ chồng được hai suất đất tương đương với 2,8 sào, hai vợ chồng mượn thêm của người già trong xóm được 3 sào nữa để cày cấy và mỗi vụ lại trả cho người ta một ít thóc. Ngoài làm ruộng ra không có bất cứ một thu nhập gì ngoài.
Cháu Hà sinh ra rất ốm yếu, khó thở tím tái. Gia đình ở quê nên cứ nghĩ là con do thiếu chất nên mới vậy. Đến năm con được 3 tuổi thấy yếu quá nên mang ra Hà nộ khám thì biết là con bị tim bẩm sinh. Người mẹ biết con bị bệnh nhưng gia đình không có tiền ăn thì lấy đâu ra tiền chữa cho con, nên nuốt nước mắt ôm con về quê.
Rồi cháu cũng đi học, nhưng muộn hơn các bạn vì yếu quá. Nhiều hôm sáng mẹ chở xe đạp đến trường được một lúc cô giáo đã gọi về bảo mẹ đến chở con về vì con không thở được.
Giờ cháu đang học lớp 2 nhưng không thể theo được. Gia đình không thể để con chết dần nên vay muộn xóm làng, bà con (ai cũng làm nông lấy đâu ra mà cho vay cho nhiều), vay cả ngân hàng nữa được khoảng 10 triệu.
Ngày 27/7 hai mẹ con bắt xe ra bệnh viên Việt Đức. Họ giới thiêụ về Bạch Mai để thông tim. Chi phí thông tim hết gần 5 triệu (đã có chế độ hộ nghèo nên hết có chừng đấy). Hôm nay bệnh viên Việt Đức hội chẩn và hẹn ngày mai con đến nhập viên để hẹn lịch mổ.
Chị Xuân , mẹ cháu Hà nước mắt lã chã nói rằng tiền đưa ra 10 triệu để lo cho con, ở từ hôm đấy đến giờ mẹ chỉ dám ăn qua quýt, giờ cũng gần hết rồi. Hôm nọ nhận được phiếu báo của Việt Đức chi phí mổ hết 35 triệu. May mắn có Viettel tài trợ nhưng cũng chưa thấy gì và không rõ được bao nhiêu. Cho đến giờ gia đình đang phải tự túc hết. Chị rất biết ơn Viettel vì đã động viên chị đưa cháu ra đây nhưng chị thấy khó khăn quá vì giờ không biết lấy gì mà lo cho cháu.
Nhìn hai mẹ con mà mình không cầm lòng được. Người cháu gầy lắm, môi tím ngắt (mặc dù mẹ cháu nói sau khi được thông tim thì cháu đã đỡ nhiều) cháu ho liên tục và nhiều khi như nghẹt thở. Mình chứng kiến cháu ăn quả nhãn cũng nghẹn.
Mình có chụp được ảnh hai mẹ con nhưng chưa up được. Mình sẽ gửi ảnh sau.
Mình đã đưa cho chị 500k để chị góp thêm vào bồi dưỡng cho cháu. Rất mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ gia đình cứu cháu. Mình cám ơn rất nhiều.
Cháu Hà sinh ra rất ốm yếu, khó thở tím tái. Gia đình ở quê nên cứ nghĩ là con do thiếu chất nên mới vậy. Đến năm con được 3 tuổi thấy yếu quá nên mang ra Hà nộ khám thì biết là con bị tim bẩm sinh. Người mẹ biết con bị bệnh nhưng gia đình không có tiền ăn thì lấy đâu ra tiền chữa cho con, nên nuốt nước mắt ôm con về quê.
Rồi cháu cũng đi học, nhưng muộn hơn các bạn vì yếu quá. Nhiều hôm sáng mẹ chở xe đạp đến trường được một lúc cô giáo đã gọi về bảo mẹ đến chở con về vì con không thở được.
Giờ cháu đang học lớp 2 nhưng không thể theo được. Gia đình không thể để con chết dần nên vay muộn xóm làng, bà con (ai cũng làm nông lấy đâu ra mà cho vay cho nhiều), vay cả ngân hàng nữa được khoảng 10 triệu.
Ngày 27/7 hai mẹ con bắt xe ra bệnh viên Việt Đức. Họ giới thiêụ về Bạch Mai để thông tim. Chi phí thông tim hết gần 5 triệu (đã có chế độ hộ nghèo nên hết có chừng đấy). Hôm nay bệnh viên Việt Đức hội chẩn và hẹn ngày mai con đến nhập viên để hẹn lịch mổ.
Chị Xuân , mẹ cháu Hà nước mắt lã chã nói rằng tiền đưa ra 10 triệu để lo cho con, ở từ hôm đấy đến giờ mẹ chỉ dám ăn qua quýt, giờ cũng gần hết rồi. Hôm nọ nhận được phiếu báo của Việt Đức chi phí mổ hết 35 triệu. May mắn có Viettel tài trợ nhưng cũng chưa thấy gì và không rõ được bao nhiêu. Cho đến giờ gia đình đang phải tự túc hết. Chị rất biết ơn Viettel vì đã động viên chị đưa cháu ra đây nhưng chị thấy khó khăn quá vì giờ không biết lấy gì mà lo cho cháu.
Nhìn hai mẹ con mà mình không cầm lòng được. Người cháu gầy lắm, môi tím ngắt (mặc dù mẹ cháu nói sau khi được thông tim thì cháu đã đỡ nhiều) cháu ho liên tục và nhiều khi như nghẹt thở. Mình chứng kiến cháu ăn quả nhãn cũng nghẹn.
Mình có chụp được ảnh hai mẹ con nhưng chưa up được. Mình sẽ gửi ảnh sau.
Mình đã đưa cho chị 500k để chị góp thêm vào bồi dưỡng cho cháu. Rất mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ gia đình cứu cháu. Mình cám ơn rất nhiều.