(MS238/CN) 31.08.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Hôm nghe chuyện em còn âm mưu đề nghị làm thêm giàn ná cao su ở phòng tắm để bắn mấy thằng ranh chuyên đi đập cửa trêu ghẹo phụ nữ mẹ góa con côi, phá làng phá xóm. Nhưng mà sợ bị mắng :D
Hahahahaa...vụ này hay đấy em ạ, "ai" mắng thì bắn cho phát khai hỏa luôn:D.

Chuyện cái nhà vệ sinh, tối qua em có vài cuộc điện thoại qua lại với anh Hà, chị Hòa và sư thầy.

Anh Hà dự tính xây cái wc hết khoảng 3 triệu, vị trí áp sát vào nhà tắm, nhưng thực tế có vấn đề là, nhà tắm gần ngay giếng nước, giếng nước sát trái bếp, mà wc xây kiểu nông thôn.... để bón ruộng. Nếu xây như thế sẽ ngấm vào giếng, mùi xông vào bếp, hoàn toàn không ổn. Còn phía chuồng lợn thì đã hết đất, chuồng nhỏ, ngăn ra để xây wc thì không có chỗ để nuôi lợn. WC nhà hàng xóm thì gần ngay vườn, lâu nay vẫn sử dụng chung để lấy..., chạy sang "đi nhờ" cũng tiện. Phần vì thế, phần vì để giảm thiểu chi phí nên sư thầy không tính đến việc xây wc mới trong dự toán. Nhưng lâu dài thì phải tìm vị trí thích hợp để xây.

Còn cái sân, sở dĩ phải san nền và tráng xi, là vì, ngoài việc phơi thóc lúa, ngô, khoai còn phơi mây tre nguyên liệu và thành phẩm (ngoài việc đồng áng, chị Hương nhận đan thêm hàng mây tre) và thỉnh thoảng có giỗ chạp nữa. Ở nông thôn, 2 thứ luôn được tính toán kỹ khi làm nhà là wc và sân phơi:D.

Nhà tắm thì anh Hà cũng tính sẽ không làm khung nhôm kính (vì sợ sáng lóa quá:D, khác với nhà hàng xóm) mà làm gỗ tạp hình chữ Z, cũng được vài ba năm. Chuyên gia đập phá, xây cất tính chuẩn hơn chị em phụ nữ ạ@};-.
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Nhà tắm đã tận dụng được tường của bếp rồi thì xây tường gạch block đơn giản, mái thì lợp Fibro, đòn tay làm bằng sắt, k thì tre, gỗ, 3 đòn tay là cùng. Cửa nhà tắm thì theo em, nên làm nhôm kính vì bền cả chục năm. Làm sao mà chói được khi dùng khung nhôm màu vàng, kính đục. Giá thành 1m2 cửa nhôm kính chắc 400-500k. 1 cái cửa rộng 0.8m, dài 1,6-1,7m chắc cũng không hết nhiều.
Còn nhà vệ sinh: Nếu làm kiểu hố xí 2 ngăn để lấy đạn bón cho lúa thì phải đổ 1 tấm bê tông, còn trên lợp Fibro là ok. Nếu làm kiểu xí xổm thì đắt hơn vì phải xây bể tự hoại khá tốn kém hơn so với hố xí 2 ngăn. Kể ra thắng cố làm nhà vệ sinh được thì tốt chứ cái khoản đi nhờ nghe cũng ngại, nhất là đêm hôm hoặc sáng mùng 1 tết...:D:D:D
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

[/QUOTE]
Anh Hà dự tính xây cái wc hết khoảng 3 triệu, vị trí áp sát vào nhà tắm, nhưng thực tế có vấn đề là, nhà tắm gần ngay giếng nước, giếng nước sát trái bếp, mà wc xây kiểu nông thôn.... để bón ruộng. Nếu xây như thế sẽ ngấm vào giếng, mùi xông vào bếp, hoàn toàn không ổn. Còn phía chuồng lợn thì đã hết đất, chuồng nhỏ, ngăn ra để xây wc thì không có chỗ để nuôi lợn. WC nhà hàng xóm thì gần ngay vườn, lâu nay vẫn sử dụng chung để lấy..., chạy sang "đi nhờ" cũng tiện. Phần vì thế, phần vì để giảm thiểu chi phí nên sư thầy không tính đến việc xây wc mới trong dự toán. Nhưng lâu dài thì phải tìm vị trí thích hợp để xây.
[/QUOTE]
Nhà wc ở nông thôn người ta ko có xây bể phốt tự hoại, mà chỉ xây thành 1 cái hộc (đổ tấm bê tông lên như chuyên gia xây dựng Tè đã nêu ) để đặt thùng hứng vào sau đó trộn với tro bếp để bón ruộng. Vì không có nước nên khả năng thấm ra giếng là rất nhỏ. Cửa mở lấy phân bón ruộng sẽ quay ra ngoài đường. Cũng cách bếp đến hơn 3m rồi, trong khi đó cái chuồng bò hiện giờ sát vách bếp mà người ta có ngại gì đâu. Nếu không xây cạnh nhà tắm thì xây ngăn 1 phần cái chuồng lợn ở góc vườn vậy.
Kinh phí 3tr là tối đa vì nếu nó nằm cạnh nhà tắm thì khi xây sẽ tiết kiệm nhiều thứ lắm. Mình đã tậu trâu không lẽ tiếc cái thừng, mà cái này là phải sử dụng hàng ngày.
Vụ làm cửa gỗ hình chữ Z là vì cái đó phổ biến ở vùng này, bà con hàng xóm sang thấy cửa nhôm sáng choang đẹp hơn nhà họ nhiều có lẽ họ sẽ không ưng cái bụng đâu nhé ( thông cảm :p )
Vài dòng suy nghĩ, xin ý kiến cả nhà ạ.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Người ta xây 2 ngăn, 1 ngăn để chứa, 1 ngăn để đánh tro lấy phân bón ruộng. Tuy không đổ nước nhưng vẫn ngấm được đấy anh ạ, vì sân giếng gần đấy, vừa ngấm vừa có mùi. Với lại, cái chuồng lợn hiện thời, nhà chị ấy vẫn đi wc cả vào đấy luôn đấy ạ:D.

Em nói chuyện với sư thầy, thầy nói là hướng bếp đó không tốt, định sẽ chuyển bếp sang nhà cũ, còn nhà bếp hiện thời sẽ xử lý thế nào cho thoáng. Mọi người thử tính xem nên bố trí như thế nào để tiện công mình làm 1 thể?
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Người ta xây 2 ngăn, 1 ngăn để chứa, 1 ngăn để đánh tro lấy phân bón ruộng. Tuy không đổ nước nhưng vẫn ngấm được đấy anh ạ, vì sân giếng gần đấy, vừa ngấm vừa có mùi. Với lại, cái chuồng lợn hiện thời, nhà chị ấy vẫn đi wc cả vào đấy luôn đấy ạ:D.

Em nói chuyện với sư thầy, thầy nói là hướng bếp đó không tốt, định sẽ chuyển bếp sang nhà cũ, còn nhà bếp hiện thời sẽ xử lý thế nào cho thoáng. Mọi người thử tính xem nên bố trí như thế nào để tiện công mình làm 1 thể?
em đồng ý với chị, cái khoản mùi thì đương nhiên rồi ạ. Em hình dung được ra cái WC kiểu thế rồi vì hồi nhỏ em đã từng được chứng kiến mỗi lần về quê( nhưng giờ quê họ cũng dùng tự hoại rồi, chẳng còn mấy nơi dùng kiểu này nữa). Người ta xây một cái chòi( nói vậy chính xác hơn vì nhỏ thôi, vừa người chui vào trong đó, có mấy bậc tam cấp để đi lên( phải xây cao lên vì bên dưới còn có cái thùng đựng( và cái cửa để lấy cái thùng đó), mà thông thường là họ không có sử dụng nước nên mùi nặng lắm. Vì vậy thông thường ở nông thôn họ hay xây tách biệt hẳn ra xa nhà ở, thường là ở cuối vườn hoặc lối đi ở đầu ngõ vào nhà. Và vì ở những chỗ thoáng như vậy nên việc đi nhờ cũng không khó, cứ việc tự nhiên nếu không có người đang ở trong đó, mà cũng không phải xin xỏ nhiều lần vì có phải vào trong nhà họ đâu.
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Em thì vẫn thấy phương án xây nhà vệ sinh là phải làm, không thể để cho đi nhờ mãi được, 3 người chứ có ít gì đâu. Các cụ có câu 1 năm làm nhà, 3 năm làm cửa. Bây giờ làm nhà không làm vệ sinh, có khi mấy năm nữa cũng chưa làm được. Bác Nát đến tận nơi rồi nên thấy chuồng bò ở cạnh bếp mà họ có kêu mùi đâu, cho nên làm nhà vệ sinh cách 3m không sao cả. Mùi thì họ sẽ đổ tro vào, tro bếp đổ vào đấy giống kiểu phấn rôm cho đỡ mùi, khà khà! Hố xí ở nông thôn thường là hố xí 1, 2 ngăn. Nếu làm được tự hoại thì tốt nhưng tốn hơn nhiều vì cái bể tự hoại 3 ngăn mấy khối sẽ tốn cả 5-10tr, chưa kể hệ thống nước và xí bệt hay xí xổm.
Còn chuyện hướng bếp không ổn, không có lộc như nào thì em không biết nhưng mà chuyện đi vệ sinh nhờ cũng có khi mất... lộc đấy. Các cụ chả có câu "Đất nhà ai, giỏ giọt ranh nhà đấy" mà...:D:D:D
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Nhà wc ở nông thôn người ta ko có xây bể phốt tự hoại, mà chỉ xây thành 1 cái hộc (đổ tấm bê tông lên như chuyên gia xây dựng Tè đã nêu ) để đặt thùng hứng vào sau đó trộn với tro bếp để bón ruộng. Vì không có nước nên khả năng thấm ra giếng là rất nhỏ. Cửa mở lấy phân bón ruộng sẽ quay ra ngoài đường. Cũng cách bếp đến hơn 3m rồi, trong khi đó cái chuồng bò hiện giờ sát vách bếp mà người ta có ngại gì đâu. Nếu không xây cạnh nhà tắm thì xây ngăn 1 phần cái chuồng lợn ở góc vườn vậy.
Kinh phí 3tr là tối đa vì nếu nó nằm cạnh nhà tắm thì khi xây sẽ tiết kiệm nhiều thứ lắm. Mình đã tậu trâu không lẽ tiếc cái thừng, mà cái này là phải sử dụng hàng ngày.
Vụ làm cửa gỗ hình chữ Z là vì cái đó phổ biến ở vùng này, bà con hàng xóm sang thấy cửa nhôm sáng choang đẹp hơn nhà họ nhiều có lẽ họ sẽ không ưng cái bụng đâu nhé ( thông cảm :p )
Vài dòng suy nghĩ, xin ý kiến cả nhà ạ.[/QUOTE]

Hôm qua nói chuyện với Nát, chị cũng ủng hộ ý kiến cố thêm cái nhà VS nhưng vị trí ở đâu, tốt nhất hỏi luôn chị Hương xem trong 2 vị trí đó họ thích ở chỗ nào cho phù hợp thói quen sinh hoạt.

Vụ cửa gỗ chữ Z nhất trí với Nát hoàn toàn vì nhà chị Hương được xây nên bởi rất nhiều người đóng góp, trong đó có cả dân làng. Vì vậy nếu lại đặc biệt quá e sẽ có lời ra tiếng vào không hay.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Rất vui vì mọi ng tham gia góp ý kiến với topic này.
Hiện giờ nhà đang xây đã vượt quá tính toán của sư thầy lúc ban đầu một chút . Mình cũng đã nói với sư thấy sẽ cố gắng chứ ko hứa gì cả. Bên nhà chùa cũng đang cố gắng đi xin chư tăng phật tử
Trình bày vấn đề đang nóng hổi với sư thầy rằng: Theo mong muốn của mọi người trong nhóm mong muốn giúp đỡ để mấy mẹ con có được khu vệ sinh nhà tắm riêng. Nhờ sư thầy nghĩ giùm theo tiêu chí tiết kiệm nhất và phù hợp với hoàn cảnh nông thôn nơi đó. Đúng vậy nhà chị Hương hiện nay ngoài sự giúp đỡ của nhóm CSTT là 20tr trong đó cũng có 16 tr của phật tử trong vùng quyên góp ủng hộ. Nên ko thể làm khác ng và ko nên khá hơn các nhà xung quanh. Nhà xây xong còn cuộc sống sau này còn cần đến sự trợ giúp của bà con lối xóm tối lửa tắt đèn cần có nhau. Nên ko đc làm khác bình thường.
Ngày mai chủ nhật 26.09 Đồng Nát, T&G, OMM , Bảo ...sẽ xuống đó bàn bạc cùng sư thầy phưong pháp tối ưu tiết kiệm hợp lý. Ngày mai cũng là ngày khai giảng của lớp học tình thương, mọi ng sẽ trao quà của anh Chiến Cúc cho cô giáo cùng tiền bồi dưỡng 3 tháng của Đống Nát cho cô.
Ai tham gia được hãy liên hệ cùng nhóm nhé Đồng Nát, T&G, OMM , Bảo
Xin cảm ơn tất cả mọi ng.

Phiếu biên nhận lần 2
 
100
0
0

maybay

New Member
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Em xin góp vài viên gạch cùng các anh chị xây nhà cho mẹ con chị Hương, chiều nay em đã CK 500K vào TK chị Loan, số đuôi Tk của em ...144 @};-.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Em xin góp vài viên gạch cùng các anh chị xây nhà cho mẹ con chị Hương, chiều nay em đã CK 500K vào TK chị Loan, số đuôi Tk của em ...144 @};-.
Ngày 06.09 nhận số tiền 500K của Mường Tè
Ngày 06.09 nhận từ TK số tiền 3000k của 291179
Ngày 06.09 nhận từ TK số tiền 300k của Thuỷ bạn Virgo
Ngày 06.09 nhận từ TK ...46 số tiền 300k của Mít Nhợn
Ngày 06.09 nhận số tiền 500K cuả Meduyanh
Ngày 09.09 nhận của Shorter số tiền 800K
Ngày 09.09 nhận của mẹ tễu bin số tiền 500K
Ngày 10.09 nhận từ Ong chúa số tiền 500K
Ngày 10.09 nhận từ TK....7972 số tiền 500k Camelia
Ngày 20.09 nhận từ TK...số tiền 300k của myhanhhn_1982
Ngày 20.09 nhận từ Bừa số tiền 500K
Ngày 20.09 nhận từ mequoctrung số tiền 200K
Ngày 20.09 nhận từ TK ...916 số tiền 300K của temporal_life
Ngày 22.09 nhận từ TK số tiền 300k của MeogiaHP
Ngày 22.09 nhận được từ tổ bánh CSTT HN ủng hộ tiền bán bánh phần 2 (phần 1 ủng đi QC) số tiền 500k
Ngày 25.09 nhận từ TK...44 số tiền 500k của maybay

Chi lần 1 ngày 12.09 gửi số tiền 10000K (Đồng Nát )
Chi lần 2 ngày 22.09 số tiền 10000K (Đồng Nát )
Chi lần 3 ngày 26.09 số tiền 3000K xây khu vệ sinh (Đồng Nát )
 
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Sáng hôm qua, nhóm Bảo, Nát, T&G, OMM và mẹ con chị Cúc đã đến Chùa Đồi thăm các cháu, trong lớp học tình thương của sư Thầy. Sau đó cùng Thầy cùng sang nhà chị Hương để thăm gia đình và xem công trình nhà tình nghĩa đến giai đoạn nào rồi. Mình có nói với Thầy, có một số thành viên có nguyện vọng muốn xây giúp mẹ con chị Hương một cái nhà vệ sinh. Giúp mẹ con chị không phải đi nhờ vệ sinh hàng xóm, tránh nhiều điều bất tiện khi dùng chung cùng họ. Thầy đã đồng ý và sẽ cho thợ làm luôn trong thời gian tới. Chi tiết về bản thiết kế thì bạn Nát sẽ trình bày với cả nhà vì trong đó có cả phần xây tường cho nhà tắm nữa.

Thầy nói nhờ có sự giúp đỡ Nhóm Cstt của chúng mình và lòng nhiệt tình của em Ruồi@};-, nên Thầy mới quyết tâm xin các nhà hảo tâm cùng nhau xây nhà cho mẹ con chị Hương. Bài chi tiết về lớp học tình thương và phần xây dựng nhà ở xin nhường lại cho Nát và OMM, Bảo.

Tiền xây nhà vệ sinh đã gửi thầy 3tr
Bánh kẹo liên hoan với các cháu hết 150k
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Em xin túm cái váy lại cho cả nhà dễ hình dung nhé:
1. Nhà vệ sinh: với tiêu chí Tốt - Tiết Kiệm - Đẹp "bình thường" e đã nhờ xin ý kiến của chủ nhà và sư thầy về vị trí đặt nhà vệ sinh. Cuối cùng các bên đã đi đến nhất trí là đặt vào 1 góc của chuồng lợn để:
- không bị mùi.
- lấy xxx ra cùng với của lợn đem bón ruộng.
- chi phí thấp, chỉ xây tường ngăn cao lên và làm cửa là xong :)

2. khu nhà tắm:
- xây tường rào cao lên khoảng 2.2m ( hay gọi là 1 đầu 1 với) gắn mảnh chai vỡ lên đề phòng đạo tặc ( Ruồi với Rùa khỏi lo làm súng cao su nữa nhé ;) )- ảnh minh họa đây ạ:





- nhà tắm xây cao 2.4m, lợp mái phi bờ rô xi măng, làm cửa gỗ chữ Z( vụ cửa này sư thầy đề nghị, ko phải e ạ :p )
- trên bờ tường góc nhà tắm xây 1 trụ gạch để đặt 1 thùng nhựa đựng nước 200l. Có đường bơm từ giếng lên và ống dẫn xuống nhà tắm ( bơm nhà chị ấy có sẵn rồi nhé)
Chi phí cả hai mục trên khoảng 3tr, bác Ánh T&G đã thay mặt CSTT gửi tới sư thầy.
Báo cáo hết ạ!

Đây là ảnh "Ngôi nhà hạnh phúc" đang được xây lên bởi những viên gạch của CSTTers:

 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày 06.09 nhận số tiền 500K của Mường Tè
Ngày 06.09 nhận từ TK số tiền 3000k của 291179
Ngày 06.09 nhận từ TK số tiền 300k của Thuỷ bạn Virgo
Ngày 06.09 nhận từ TK ...46 số tiền 300k của Mít Nhợn
Ngày 06.09 nhận số tiền 500K cuả Meduyanh
Ngày 09.09 nhận của Shorter số tiền 800K
Ngày 09.09 nhận của mẹ tễu bin số tiền 500K
Ngày 10.09 nhận từ Ong chúa số tiền 500K
Ngày 10.09 nhận từ TK....7972 số tiền 500k Camelia
Ngày 20.09 nhận từ TK...số tiền 300k của myhanhhn_1982
Ngày 20.09 nhận từ Bừa số tiền 500K
Ngày 20.09 nhận từ mequoctrung số tiền 200K
Ngày 20.09 nhận từ TK ...916 số tiền 300K của temporal_life
Ngày 22.09 nhận từ TK số tiền 300k của MeogiaHP
Ngày 22.09 nhận được từ tổ bánh CSTT HN ủng hộ tiền bán bánh phần 2 (phần 1 ủng đi QC) số tiền 500k
Ngày 25.09 nhận từ TK...44 số tiền 500k của maybay
Ngày 27.09 CSTT_Đấu giá đã nhận được số tiền 2,000k trúng ĐG 1 kg nấm linh chi núi Hàn Quốc do mecunlinh UH từ Shortee2009.
Ngày 28.09 nhận từ TK... số tiền 300k của Linh mèo


Chi lần 1 ngày 12.09 gửi số tiền 10000K (Đồng Nát )
Chi lần 2 ngày 22.09 số tiền 10000K (Đồng Nát )
Chi lần 3 ngày 26.09 số tiền 3000K xây khu vệ sinh (Đồng Nát )
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

chuẩn bị đi khánh thành nhà đê...........ê
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

chuẩn bị đi khánh thành nhà đê...........ê
Sư thầy đã nói với anh là trong tháng 9 âm lịch sẽ xong nhà và sư thầy sang đó làm lễ nhập trạch. Sư thầy mời cả nhà CSTT đến tham dự lễ đấy. Chuẩn bị đi nhé!
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Sư thầy đã nói với anh là trong tháng 9 âm lịch sẽ xong nhà và sư thầy sang đó làm lễ nhập trạch. Sư thầy mời cả nhà CSTT đến tham dự lễ đấy. Chuẩn bị đi nhé!
Cảm ơn anh Nát ạ, em đang định thế này , chắc là mẹ con nhà chị Hương còn thiếu rất nhiều thứ, nên khi đi khánh thành chúng ta mỗi người chuẩn bị một món quà nho nhỏ ( vật dụng trong gd)tặng mấy mẹ con, em định tặng mẹ con nhà chị một bộ nồi nấu bếp được ko nhỉ, hay bộ cốc chén để mời khách, Anh Nát ngó hộ em xem có hợp lý không nhé!
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Cảm ơn anh Nát ạ, em đang định thế này , chắc là mẹ con nhà chị Hương còn thiếu rất nhiều thứ, nên khi đi khánh thành chúng ta mỗi người chuẩn bị một món quà nho nhỏ ( vật dụng trong gd)tặng mấy mẹ con, em định tặng mẹ con nhà chị một bộ nồi nấu bếp được ko nhỉ, hay bộ cốc chén để mời khách, Anh Nát ngó hộ em xem có hợp lý không nhé!
Chị ko đồng ý :D
Đùa thôi em đừng gấp gáp như thế. Cảm ơn lắm sự nhiệt tình của em.
CSTT vẫn còn bảo trợ cho Kiên tức là vẫn thường xuyên lui tới gia đình. Nếu thấy gia đình thiếu gì cần gì thì để các bạn sẽ mang xuống.;)
Nói ít hiểu nhiều nhé ....
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Hôm trước OMM có mang 1 ít quần áo cũ cho 2 con gái lớn, 1 áo khoác cho mẹ và 2 cái chăn VN delay.

Gửi cả nhà mấy ảnh của đại ca Bảo trong lúc chờ bài viết lên báo:

Căn nhà cũ:



Góc học tập của các con ở gian trong, cũ kỹ, ẩm thấp:



Mấy thày trò cứ dí sát mắt vào chuồng bê, chị Hương ban đầu muốn ngăn chỗ này làm nhà VS nhưng thày bảo làm ở đó gây khí ko tốt cho nhà:



Cô OMM hỏi chuyện, cái gì cậu bé cũng "Có" hết, "Có quét nhà giúp mẹ ko?"- "Có.", "Có nấu cơm giúp mẹ ko?" - "Có.", "Có đi làm kiếm tiền giúp mẹ ko? - "Có." Cô choáng quá ko dám hỏi nữa :>



Lúa chín sát cửa sổ:




Giờ sang chùa nhé. Chị Cúc và cô giáo Thoa:



Cùng nhóm:



Giao lưu với các con lớp học tình thương:















Những ảnh này quá đẹp! ( trong lớp học rất tối, tù mù như cái quán cơm ở Quỳ Châu lần trước ấy, thế nhưng bác Bảo lại có khả năng nhìn xuyên bóng tối thì phải :D ko có flash mà vẫn cứ sáng như thường)



Công nhận bác Bảo tinh thật :p











Chụp ảnh với sư Thày trước khi ra về:

 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Cảm ơn anh Nát ạ, em đang định thế này , chắc là mẹ con nhà chị Hương còn thiếu rất nhiều thứ, nên khi đi khánh thành chúng ta mỗi người chuẩn bị một món quà nho nhỏ ( vật dụng trong gd)tặng mấy mẹ con, em định tặng mẹ con nhà chị một bộ nồi nấu bếp được ko nhỉ, hay bộ cốc chén để mời khách, Anh Nát ngó hộ em xem có hợp lý không nhé!
e..hèm... để xem nào!!! Có lẽ quà tân gia sẽ là chậu nhôm được bọc bằng giấy thủ công hồng hồng viền mép có cắt hoa văn, mấy cái đĩa sắt tráng men, thêm cái ấm đun nước là cũng ok đấy nhỉ.
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: 09.2010 - Cùng chung tay góp gạch xây nhà cho mẹ con chị Hương ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

em nghĩ hôm nào đến tân gia nhà mới, mình có thể mang thêm ít quần áo cho các em trong lớp học tình thương luôn có được không các bác.
 
Top