(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
**************************
________________________________________
storm_no_9
27/05/2006, 09:53 AM
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uebqu/vuthaihung/
Hãy cứu sống một cháu bé !
http://www.vuthaihung.net
Cháu Vũ Thái Hưng, 3 tuổi (ảnh), con trai duy nhất của anh chị Thành – Thảo (Giáo viên Đại học Giao thông Vận tải (GTVT), mắc một căn bệnh hiểm nghèo: Suy tủy hay bệnh Bạch cầu tủy bào cấp tính (Acute Myeloid Leukaemia).
Được phát hiện ngày 21/4/2006 và điều trị tại bệnh viện nhi Trung ương, song trong điều kiện của nền y học Việt nam hiện nay, các bác sỹ đã phải đành bó tay trước căn bệnh hiểm nghèo này.
Tuy nhiên, một cánh cửa đã hé mở ra với cuộc đời của cháu khi các bác sỹ đã giới thiệu bệnh viện NUH (National University Hospital) của Singapour, với khả năng chữa trị cao. Song cũng dự báo số tiền điều trị có thể lên đến hàng tỷ VND.
Ánh mắt trẻ thơ, niềm khao khát sống đã thắt chặt tâm cam của những người làm cha, làm mẹ. Không ai có thể buông xuôi và bỏ rơi cuộc đời của đứa con thơ bé nhỏ. Vì vậy ngày 8/5, cháu Hưng đã rời viện nhi Trung ương cùng với ba mẹ sang điều trị tại Singapour.
Tại đây, niềm hy vọng cứu sống cháu Hưng càng được nhân lên khi các bác sỹ NUH khẳng định xác suất chữa khỏi là 80%. Cháu sẽ trải qua giai đoạn điều trị bằng hóa chất kéo dài ít nhất 5 tháng, sau đó nếu không khỏi sẽ phải thay tủy. Chi phí chữa hóa trị tối thiểu là 1,5 tỷ VND, còn nếu phải thay tủy số tiền chữa trị sẽ lên đến 3 tỷ VND.
Với khả năng kinh tế của Bố Mẹ cháu khoảng 2,5 triệu VNĐ/tháng, chi phí này là quá lớn và hoàn toàn vượt qua khả năng của gia đình. Ông nội cháu đã phải bán nhà, đất ở quê. Bố mẹ cháu đã vay mượn hết khả năng của các đồng nghiệp, anh em, bạn bè. Song cũng chỉ chuẩn bị được một nửa của chi phí cho thời gian năm tháng điều trị hóa trị. Nếu phải thay tủy, thực sự gia đình cháu chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng và cầu mong phép màu nhiệm.
Nhóm cựu sinh viên Cầu Đường Pháp – Đại học GTVT (CDP), bạn của gia đình cháu Hưng, kêu gọi cộng đồng hãy mở rộng trái tim để sẻ chia, giúp đỡ giành lại cuộc sống của cháu Vũ Thái Hưng. Sự giúp đỡ của cộng đồng, của các tổ chức, cá nhân về vật chất, những lời động viên về mặt tinh thần, lời cầu mong sự may mắn,… đều góp phần quan trọng để cứu sống một sinh linh bé nhỏ.
“Nếu cháu qua được nạn này, coi như cháu được sinh ra lần thứ hai bởi những tấm lòng vàng”. Đây là lời của bố cháu nói trong nghẹn ngào khi chúng tôi gọi điện hỏi thăm cháu tại Singapour, cũng là lời cảm ơn trước đến những tấm lòng nhân ái !
Mọi thông tin về cháu bé và các sự giúp đỡ sẽ được tìm thấy tại http://www.vuthaihung.net
Liên hệ
Gia đình tại Hà Nội
Phòng 202
Khu tập thể Viện Mỏ Địa chất
Đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà nội
Tel : (84-4)-7561717
Hà Nội, Việt Nam
Đặng Thùy Chi, bộ môn Vật liệu trường ĐH GTVT Hà Nội
email : dtchi2001@yahoo.com
Trần Ngọc Linh, bộ môn tự động hóa thiết kế trường ĐH GTVT Hà nội
(0084)915659278
email: linhkc@yahoo.com
Pháp
Phạm Tuấn Anh, coordonner tất cả thông tin và nỗ lực giúp đỡ từ bên Pháp.
6 villa de Chateaubriand, 94230 Cachan
01.46.63.19.65 (ở nhà)
01.41.13.13.22 (Labo)
06.81.53.98.11 (di động)
email : phtuananh @ yahoo.com
Đức và Hà Lan:
Ngô Hồng Vân
ĐC: Feldberg Strasse 75, 64293 Darmstadt, Germany
Tel: 0176 61181946
Email: ngohongvan@gmail.com
Thông tin về việc chuyển tài khoản:
Name: Hong Van Ngo
Deutsche Bank
Kontonummer: 0139279
BLZ: 50870024
(IBAN: DE51 5087 0024 0013 9279 00
BIC: DEUTDEDB508
Thông tin này chỉ dành cho người ở nước ngoài muốn chuyển tiền quốc tế)
Khi chuyển tiền, đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ và lý do chuyển tiền: ''Ủng hộ cho cháu Vũ Thái Hưng.''
Chúng tôi, thay mặt nhóm quyên góp ủng hộ cháu Hưng, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình và giúp đỡ quý báu của mọi người. Các bạn ở Đức và Hà Lan nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với các hội trưởng (hội phó) hội sinh viên tại các thành phố hay với bạn Vân theo địa chỉ trên.
Xin chân thành cảm ơn.
________________________________________
Mẹ mèo bông
27/05/2006, 11:06 AM
Đọc bài này mình lại nhớ đến bé Minh, chợt thấy cay mắt. Các mẹ ơi, mình chung tay giúp bé Hưng đi !!!
________________________________________
Tin Yêu
28/05/2006, 01:02 AM
Thể bệnh M3 có khả năng chữa khỏi rất lớn, nhất là bé Hưng được phát hiện còn sớm. Các mẹ ơi , cùng chung sức nhé!
Chị Loan ơi, chị Loan đâu rồi???
Em ủng hộ 100K nhé!
________________________________________
Felix
28/05/2006, 08:01 AM
Thể bệnh M3 có khả năng chữa khỏi rất lớn, nhất là bé Hưng được phát hiện còn sớm. Các mẹ ơi , cùng chung sức nhé!
Chị Loan ơi, chị Loan đâu rồi???
Em ủng hộ 100K nhé!
OMM ơi, em có đấy không? Chị ủng hộ 100K cho bé nhé. Gửi ở chỗ cô giáo nhé.
________________________________________
tukibin
29/05/2006, 09:47 AM
các me oi, me chau mươn góp chút it giúp do be Hung, me chau gui qua TK cua me AL&ML dc ko a, cho thong tin cua bác Loan day.
________________________________________
susubebong
29/05/2006, 10:16 AM
Các mẹ ơi, em nghĩ thế này, mình nên gửi vào một tài khoản của một mẹ, sau đó mẹ ấy sẽ gửi một khoản cho bé. Còn mẹ nào không có tài khoản ngân hàng thì gửi trực tiếp vậy.
________________________________________
tukibin
29/05/2006, 10:27 AM
Các mẹ ơi, em nghĩ thế này, mình nên gửi vào một tài khoản của một mẹ, sau đó mẹ ấy sẽ gửi một khoản cho bé. Còn mẹ nào không có tài khoản ngân hàng thì gửi trực tiếp vậy.
Tớ nhất trí, mẹ nào làm ở NH thì cố gắng làm đầu mối rồi thông báo cho các mẹ trên diễn đàn biết số TK, NH để chúng mình cùng thực hiện.
________________________________________
ALnML
29/05/2006, 10:35 AM
Trc khi mẹ Storrm gửi topic này lên thì đã có ai đó đưa lên rồi mà.
Tinyêu, tukibin, Felix cùng các mẹ ơi cho mình chút thời gian đã. Tuần trc mình đã hẹn với một mẹ định đi đến nhà bé Hưng rồi lại lỡ..... :2:
Muốn giúp hãy muốn gửi để mình đến trực tiếp đã các mẹ ạ....
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
30/05/2006, 12:14 PM
OMM ơi, em có đấy không? Chị ủng hộ 100K cho bé nhé. Gửi ở chỗ cô giáo nhé.
Dạ, em đây chị! Chờ hôm nay Loan và HM qua đó xem cụ thể tình hình thế nào rồi mình tính tiếp chị nhé! Mai em gửi đồ chơi ở chỗ cô Mai cho chị, em cứ quên suốt thôi :9:
________________________________________
ALnML
30/05/2006, 02:20 PM
Trưa nay 12g15 mình và Hoa mai cũng tìm đc đến nhà bé Hưng.
Địa chỉ : P 201 nhà B khu Tập thể ĐH Mỏ Địa chất (ngõ 210 Hoàng Quốc Việt)
Tel 7561717
Chúng mình đã gặp anh họ ruột của bé Hung tên Toàn.
Bố bé tên Thành sinh năm 1969 , mẹ tên Thảo sinh năm 1977 đều là giáo viên trg ĐH Giao thông. Bố bé quê ở Thái Bình , cả họ mỗi anh lên HN lập nghiệp. Mẹ quê Hưng Yên.
Được biết trc ngay bé đi Sing 2 tuần (trc ngày 8.05). Bé có hiện tượng lười ăn xanh xao. Bố mẹ đưa bé vào Bạch Mai khám xét nghiệm phát hiện ra bệnh xuất hiện đc 2 tuần. Đưa đến Nhi, Xanhpon cùng một kết quả. Đau khổ ko kể xiết , lên mạng tìm tòi , nhờ bà con đồng nghiệp tìm giùm. Nhận đc 2 địa chỉ Đức và Sing. Nhờ liên hệ , fax hồ sơ bệnh án sang , BS bảo phải đưa sang ngay. Họ hàng gia đình vay được 200 triệu, trường ĐH GT quyên góp gần 200 TR.
Bố bé biết tiếng Anh , mẹ bé đến giờ vẫn cho con bú (vì từ bé Hưng đã lười ăn vô cùng) và ko biết TA nên cả 2 cùng đưa con sang. Chi phí lại tăng nhưng ko biết làm thế nào.
Cháu của anh Thanh gọi tel sang đó mà chỉ trong có 20 ngày tiêu hết 300Tr.
Hôm nay đc đọc lá thư của Thanh gửi về cho đồng nghiệp. :2:
Trang Web của Hưng do một đồng nghiệp tên Linh thiết kế hộ.
Tất cả thông tin của mình như vậy. Quả thực đến nhìn căn hộ đơn sơ mình cũng thất lo lắng lắm. Lo họ làm sao có thể lo nổi đc đây... căn bệnh quái ác.
Mình không biết nói gì cả :2: :2:
________________________________________
hoang an vu
30/05/2006, 02:37 PM
Các chị ơi, kế hoạch giúp đỡ gia đình bé thế nào, các chị cho em cùng hỗ trợ nữa nhé.
Mong sao bé mạnh khỏe thật nhanh.
________________________________________
susubebong
30/05/2006, 02:45 PM
Không biết bệnh viện bên đó có các chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo không. Mình có nhờ được chính cái bệnh viện ở đó không hả các chị, liệu chi phí ở bệnh viện bên đó có quá cao không, hoặc nếu có bạn bè học tập tại bên sing, mình có thể nhờ họ giúp đỡ về ăn uống cho giảm bớt chi phí. Các chị ơi em nghĩ thế có được không?
________________________________________
Chíc chíc
02/06/2006, 02:52 PM
Hôm qua em mới biết việc cháu Hưng qua đường link do một người bạn gửi. Đọc nhật ký chữa bệnh do bố cháu viết, rơi nước mắt... Đúng là số phận, chẳng biết thế nào, nhưng "còn nước, còn tát", hy vọng tất cả mọi người, mỗi người một tay sẽ giúp cháu qua được căn bệnh này vì các bác sỹ đã khẳng định xác suất chữa khỏi cho cháu là 80%.
Em sẽ cố gắng liên hệ với một số nơi có quỹ tình thương để có thể giúp đỡ cháu.
________________________________________
Mitmatmitdai
02/06/2006, 03:31 PM
Trưa nay 12g15 mình và Hoa mai cũng tìm đc đến nhà bé Hưng.
Địa chỉ : P 201 nhà B khu Tập thể ĐH Mỏ Địa chất (ngõ 210 Hoàng Quốc Việt)
Tel 7561717
Chúng mình đã gặp anh họ ruột của bé Hung tên Toàn.
Bố bé tên Thành sinh năm 1969 , mẹ tên Thảo sinh năm 1977 đều là giáo viên trg ĐH Giao thông. Bố bé quê ở Thái Bình , cả họ mỗi anh lên HN lập nghiệp. Mẹ quê Hưng Yên.
Được biết trc ngay bé đi Sing 2 tuần (trc ngày 8.05). Bé có hiện tượng lười ăn xanh xao. Bố mẹ đưa bé vào Bạch Mai khám xét nghiệm phát hiện ra bệnh xuất hiện đc 2 tuần. Đưa đến Nhi, Xanhpon cùng một kết quả. Đau khổ ko kể xiết , lên mạng tìm tòi , nhờ bà con đồng nghiệp tìm giùm. Nhận đc 2 địa chỉ Đức và Sing. Nhờ liên hệ , fax hồ sơ bệnh án sang , BS bảo phải đưa sang ngay. Họ hàng gia đình vay được 200 triệu, trường ĐH GT quyên góp gần 200 TR.
Bố bé biết tiếng Anh , mẹ bé đến giờ vẫn cho con bú (vì từ bé Hưng đã lười ăn vô cùng) và ko biết TA nên cả 2 cùng đưa con sang. Chi phí lại tăng nhưng ko biết làm thế nào.
Cháu của anh Thanh gọi tel sang đó mà chỉ trong có 20 ngày tiêu hết 300Tr.
Hôm nay đc đọc lá thư của Thanh gửi về cho đồng nghiệp. :2:
Trang Web của Hưng do một đồng nghiệp tên Linh thiết kế hộ.
Tất cả thông tin của mình như vậy. Quả thực đến nhìn căn hộ đơn sơ mình cũng thất lo lắng lắm. Lo họ làm sao có thể lo nổi đc đây... căn bệnh quái ác.
Mình không biết nói gì cả :2: :2:
Hay là làm một hội chợ thiện như năm ngoái mình làm cho bé Bình hả chị? Chứ quyên góp thì cũng ko được bao nhiêu so với số tiền quá lớn gia đình bé đang phải đối mặt.
Em xin được góp chút công sức nhỏ bé nếu làm được bất cứ điều gì.
Một người bạn cũ của em, con trai cũng bị bệnh về máu, lúc 9 tháng gia đình đã bán nửa căn nhà để đưa bé sang Sing chữa bệnh. Sau đó bé trở về với niềm hy vọng cả nhà, bs nói tình trạng rất tốt. Thế nhưng mới tuần trước đây thôi, bé mới được 18 tháng, và đã đi rồi. Bố mẹ bé suy sụp không gượng nổi, và vì cả mẹ bé mới biết mình mắc bệnh tiểu đường ko nên có thêm em bé nữa...
Mỗi trường hợp các bé bị bệnh, em lại thấy đau xót quá. Nhớ bé quá...
________________________________________
Mẹ thỏ con
02/06/2006, 04:06 PM
Các mẹ ơi,
Mình có ý kiến thế này, các mẹ tham khảo nhé.
Vì số tiền 2-3 tỷ là quá lớn đối với chúng ta, nên mình đã gửi email đi khắp nơi cho các bạn bè, đồng nghiệp của mình rồi. Rồi mình nhờ các bạn mình gửi đi cho các bạn bè quen biết.
"Góp gió thành bão" các mẹ nhỉ.
________________________________________
Mẹ mèo bông
03/06/2006, 11:19 AM
Hay là làm một hội chợ thiện như năm ngoái mình làm cho bé Bình hả chị? Chứ quyên góp thì cũng ko được bao nhiêu so với số tiền quá lớn gia đình bé đang phải đối mặt.
Em xin được góp chút công sức nhỏ bé nếu làm được bất cứ điều gì.
Một người bạn cũ của em, con trai cũng bị bệnh về máu, lúc 9 tháng gia đình đã bán nửa căn nhà để đưa bé sang Sing chữa bệnh. Sau đó bé trở về với niềm hy vọng cả nhà, bs nói tình trạng rất tốt. Thế nhưng mới tuần trước đây thôi, bé mới được 18 tháng, và đã đi rồi. Bố mẹ bé suy sụp không gượng nổi, và vì cả mẹ bé mới biết mình mắc bệnh tiểu đường ko nên có thêm em bé nữa...
Mỗi trường hợp các bé bị bệnh, em lại thấy đau xót quá. Nhớ bé quá...
Tớ cũng ủng hộ Mitmatmitdai, lâu rồi không có hội chợ, chắc nhiều mẹ cũng đang mong. Với lại qua hội chợ, thông tin sẽ có thêm nhiều người biết đến.
________________________________________
ALnML
03/06/2006, 12:29 PM
Từ hôm đến tận nơi tìm hiểu bệnh của bé Hưng đến giờ. Mình đã liên lạc với Linh là ng lạp trang Web cho bé. Mình đã Join nhóm những ng đang giúp đỡ bé. Biết là khó khăn và cứ cảm thấy thật vô vọng :2: nhưng một sự quan tâm nhỏ sẽ là nguồn động viên rất nhiều cho những ng đang kêu gọi quỹ giúp bé. Họ sẽ thấy thêm ng là thêm sức mạnh.
Cứ ví như mình khi đưa ra một trg hợp , theo và giúp đỡ TH đó. Chỉ một lời nhắn nhủ của các mẹ đã là nguồn động viên rất nhiều để mình bứoc tiếp trên con đưòng mà mình đang đi. Có vất vả mấy nhưng đc mọi ng ủng hộ tinh thần là điều rất quan trọng.
WTT chúng mình đã giúp bé đưa lên VOV này
http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=14153
Và hơn nữa ....nhưng đang cố đây... chưa nói đc.
Giúp đỡ đôi khi ko phải bằng tiền mà bằng nhiều hình thức các mẹ nhỉ !
Các mẹ hãy gửi thông điệp đến mọi người. Hy vọng mọi ng sẽ chia sẻ và động viên với bé và cả với những giáo viên , học sinh giao thông trg nc ngoài nc đang cố hết sức mình giúp bé.
Hãy cứu giúp một sinh linh bé nhỏ
“…Trong không gian đó, ba người chúng tôi cụm lại với nhau, tôi và mẹ cháu ngồi xuống, cháu đứng, chúng tôi ngắm cháu trong bộ quần áo của bệnh viện với vẻ mệt mỏi, ngơ ngác và chúng tôi nhận ra mình đang rất cô đơn…”, nhật ký chữa bệnh, www.vuthaihung.net
Cháu Vũ Thái Hưng, con trai duy nhất của hai giáo viên trẻ Vũ Văn Thành và Trần Thị Thảo trường Đại học Giao thông vận tải (Hà Nội), mới 3 tuổi nhưng đã mắc phải căn bệnh Bạch cầu tuỷ bào cấp tính (Acute Myeloid Leukemia, viết tắt là AML), thể M3. Đây là một dạng của bệnh bạch cầu hoặc ung thư tế bào hình thành máu của cơ thể người, ảnh hưởng đến hệ thống sản sinh ra máu bao gồm tuỷ xương và hệ bạch huyết. Bệnh này thường thấy ở những người già thuộc độ tuổi trên 60 và ở đàn ông, hiếm khi gặp ở trẻ em.
Trong điều kiện y học Việt Nam hiện nay, các bác sĩ đành bó tay trước trường hợp
bệnh lý của cháu.
Hiện tại, cháu đang được các bác sĩ của bệnh viện National University Hospital, Singapore chữa trị và được chẩn đoán là khả năng chữa khỏi khoảng 80%. Đây là một tỷ lệ xác suất cao tuy nhiên số tiền cần thiết cho việc điều trị không nhỏ: khoảng 1,5 tỷ đồng cho quá trình điều trị dài 6 tháng.
Bố mẹ cháu đã dồn hết tâm trí, sức lực và tài sản cùng với số tiền bán nhà của ông bà ngoại ở quê và sự ủng hộ đóng góp của bạn bè, đồng nghiệp và những người có lòng trắc ẩn, cố gắng đưa cháu sang Singapore với niềm mong mỏi sẽ chữa khỏi bệnh cho cháu. Với số tiền hiện vay mượn được (khoảng 600 triệu đồng), gia đình cháu chỉ có thể trang trải cho 2 tháng chữa bệnh.
Dù khó khăn thế nào, là bậc cha mẹ, chắc chắn sẽ không ai muốn để mặc con mình với bệnh tật. Đọc những dòng nhật ký chữa bệnh của cháu trên trang web www.vuthaihung.net (trang web mà những người bạn học của cha mẹ cháu đã làm), tôi phải rơi nước mắt vì thương cháu và vì cảm phục sự dũng cảm của cháu, và tôi nghĩ những người khác chắc cũng sẽ như tôi. Cháu còn quá nhỏ để phải chịu những nỗi đau mà nếu người lớn chúng ta nếu gặp phải cũng không dễ gánh chịu.
Hiện cháu đang trong giai đoạn hoá trị, luôn phải lấy máu, truyền dịch, tiêm thuốc và chọc tuỷ để xét nghiệm, đau đớn vô cùng. Sau 2 tuần nữa gia đình mới được biết đợt truyền hoá chất này có thành công hay không và quá trình điều trị tiếp theo. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của việc chữa bệnh.
Rất mong những tấm lòng nhân ái trợ giúp hoàn cảnh đáng thương này.
Mọi sự trợ giúp xin gửi đến gia đình cháu: Phòng 201, Nhà B 5 tầng, Khu tập thể Viện Mỏ Địa chất, Ngõ 210, Đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà nội, Điện thoại: (84-4)-7561717, (84-915659278, email: thanhkcsb@yahoo.com, hoặc gửi qua trang web www.vuthaihung.net, hoặc qua Báo điện tử VOVNews- Đài Tiếng nói Việt Nam số 45 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT (84-4)-9344231.
Nguyễn Diệu Linh
________________________________________
MẹLanh
05/06/2006, 10:10 AM
Chồng mình là bạn học ĐH GT với mẹ bé Hưng. Ngay khi biết tin, các bạn cùng lớp ĐH đã liên lạc và thống nhất mỗi người chuyển 5 triệu vào TK để giúp gia đình đưa bé sang S'pore chữa bệnh.
Hy vọng và mong mỏi bé sẽ khỏi bệnh.
________________________________________
Manly
05/06/2006, 05:23 PM
Thương bé quá, sao thấy mình bất lực, chẳng biết làm gì chỉ biết FW mail cho bạn bè :2:. Mong sẽ giúp bé được ít nhiều :8:
________________________________________
me_vuchan
06/06/2006, 08:39 AM
Nhận được thư của một người bạn fwd cho về trường hợp bé Hưng, mình định gửi vào WTT thì thấy các mẹ đã biết rồi, và đã giúp bé Hưng được phần nào rồi, nhanh quá.
Cho me_vuchan góp 300K, chị Loan va OanhMM cho em ghi sổ cho tròn, chị nhé.
Chi Loan ơi, có nghĩ ra được hoạt động nào có thể gom tiền chữa bệnh cho bé Hưng nhanh hơn không. Mà theo em đừng nghĩ đến con số vài tỷ sẽ cảm thấy bất lực, mình cứ tiến hành rồi cùng với bao nhiêu tấm lòng khác.. chắc chắn sẽ làm được cái gì đấy cho bé.
Mong một điều thần kỳ đến với bé Hưng.
________________________________________
Mẹ thỏ con
06/06/2006, 09:27 AM
Chỉ vô tình đọc trên WTT thôi mà em bé này làm mình day dứt quá, nhất là khi cơ hội cứu sống bé là 80%.
Mình đã phát động ở cơ quan một đợt quyên góp ủng hộ bé và cái này mình vừa nghĩ ra hôm qua: Mình sẽ gửi thư đến một số cơ quan và doanh nghiệp. Có hai nơi đồng ý quyên góp rồi, nhưng chưa rõ là được bao nhiêu. Càng nhiều càng tốt, các mẹ nhỉ!
________________________________________
Mẹ_Tine
06/06/2006, 09:49 AM
Các chị ơi em muốn góp 1 ít cho bé, em phải liên hệ với ai ạ?
Em ở HN
________________________________________
Chíc chíc
06/06/2006, 09:54 AM
Cách đây 2 hôm em có gọi điện cho bố cháu Hưng để hỏi thăm tình hình của cháu. Bố cháu nói là sức khoẻ của cháu đã khá hơn rồi. Hiện giờ bố cháu đang tích cực kiếm nhà để thuê nhưng chưa được, cả nhà vẫn ở trong cái cabin tạm đó. Nhưng để đỡ hơn thì bố cháu bật điều hoà lên rồi mở cửa ra cho thoáng.
Híc, khi em hỏi là khi bác sỹ khám cháu có khóc nữa không? Nghe bố cháu nói mà không cầm lòng được. Bố cháu bảo: "bây giờ cháu cũng quen rồi cô ạ, chỉ khi nào xét nghiệm tuỷ, đau quá cháu mới khóc thôi, còn những cái nào cháu biết rồi, chỉ cần các bác sỹ đến là cháu tự giác vén tay lên rồi, mà ngày trước chỉ cần nhìn thấy bác sỹ thôi cháu đã khóc rồi..."
Rất mong các mẹ với tấm lòng bao dung sẽ cùng giúp đỡ vì cơ hội chữa khỏi bệnh với cháu là rất lớn.
________________________________________
Chíc chíc
06/06/2006, 09:58 AM
Các chị ơi em muốn góp 1 ít cho bé, em phải liên hệ với ai ạ?
Em ở HN
Mẹ Tine ơi, mẹ Tine có thể liên hệ theo địa chỉ sau. Ms. Linh theo như bố cháu Hưng nói thì như là em gái của cháu. Khi biết cháu mắc bệnh, cả nhà đang khủng hoảng tinh thần thì cô Linh là người lo tất cả cho cháu, cả việc sang Sing chữa bệnh cũng là cô Linh liên hệ giúp.
Trần Ngọc Linh, giảng viên bộ môn tự động hóa thiết kế trường ĐH GTVT Hà nội, phụ trách liên lạc và phối hợp các nỗ lực giúp đỡ ở Việt Nam.
Tel: 0915659278
email: linhkc @ yahoo.com
Tài khoản:
- Ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank)
- Chi nhánh: Cầu Giấy
- Số tài khoản: 1507201028905
- Chủ tài khoản: Trần Ngọc Linh
________________________________________
Binlemon
06/06/2006, 10:07 AM
Hôm nay em cũng vừa vào đọc trang web về bé (tuy thông tin về bé ở WTT thì em cũng đã luôn theo dõi rồi).
Đúng là thương bé quá, căn bệnh quái ác thật.
Em muốn đóng góp, một phần quá nhỏ nhoi thôi để cùng chung tay giúp bé. Cơ hội của bé là 80% cơ mà.
Em sẽ liên lạc với bác Loan nhé.
Cầu chúc cho bé và gia đình chiến thắng cùng với 80% đó.
________________________________________
TI BÔNG
06/06/2006, 10:13 AM
Sáng nay đọc link mẹ Hoamai gửi mình đã không cầm được nước mắt, thấy thương cho bé vì bé còn nhỏ quá thậm chí vẫn còn bú mẹ khi đã hơn 3 tuổi rồi. Mình muốn gửi 1 chút hỗ trợ việc chữa bệnh cho bé, các mẹ xem chúng mình có nên gửi tới 1 đia chỉ của 1 mẹ wtt rồi mẹ đó sẽ thay mặt wtt gửi đến cho gia đình bé hay gửi thẳng cho Ngọc Linh - GV trường GTVT?
________________________________________
ALnML
06/06/2006, 10:21 AM
Chao ca nha,
Dung la tai Phap trong thoi gian qua chua thu duoc hieu qua cao. Mot trong nhung nguyen nhan dan den hien trang nay la dot ung ho con bao Chanchu dien ra ngay truoc khi chung ta dua thong tin ra. Co nhieu dia phuong hien cung da quyen gop duoc nhung ho noi can phai cho mot chut de khi con bao Chanchu di qua, so nguoi ung ho o cho ho nhieu len mot chut se chinh thuc phat dong.
Mot nguyen nhan nua theo em do la tinh xac thuc cua thong tin, chu yeu chung ta phat tan thong qua kenh thong tin khong chinh thuc (ban be, nguoi than...) nen du it hay nhieu tinh thuyet phuc cua thong tin se bi giam ( nhat la trong thoi dai tin tuc nhieu nhu the nay ) cho nen dieu em muon do la tinh chinh thong ( dang tren cac phuong tien thong tin dai chung ). Do do viec dang tin tren cac phuong tien thong tin khong chi co y nghia phat tan thong tin ( can thiet nhung khong phai la muc tieu chinh ) ma con co y nghia cung co long tin cua nhung nguoi chuan bi bo tien ra ung ho ( dieu nay moi quan trong a). "Tin nhu the nay rat nhieu, nhung chi nhung truong hop dac biet va dang tin cay moi duoc cac bao dang tai". Day la suy nghi cua em neu em la nguoi nhan duoc web nay gui tu nguoi ban cua em. Nen chac la cung co nhieu nguoi doc xong va nghi nhu em . Dat minh vao vi tri nguoi doc se rut ra duoc cac cach lam hieu qua hon. Xin moi nguoi cho y kien a
Xin phép đựoc trích một đoạn thư của nhóm những ng đang giúp đỡ bé Hưng. Qua thư này để các mẹ hiểu hơn một chút....
Chúng mình ở đây mới đưa đc lên VOV có mẹ nào cố lên một chút đc ko nhỉ???
@ Trần Ngọc Linh là Mr chứ ko phải Ms nhé !
________________________________________
YeuBiBom
06/06/2006, 10:43 AM
Hôm qua em cũng gửi chút xíu quà vào tài khoản của Mr Linh, hi vọng chúng ta mỗi người một tay. EM KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỞNG NỔI NẾU MÌNH RƠI VÀO HOÀN CẢNH ĐÓ THÌ SAO. CHúc cháu mau khỏi...........không phụ lòng mọi người.
em không định gửi bài nhưng vào để có phong trào..
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
06/06/2006, 12:12 PM
Các Mẹ ơi, em cũng biết thông tin về cháu Hưng và rất muốn giúp đỡ. Em đã giúp đỡ cháu bằng tiền mặc dù số tiền đó so với số tiền cần thiết chỉ như "gió vào nhà trống". Nếu các Mẹ có chương trình hành động gì có thể giúp cháu được hơn nữa thì các Mẹ cho em góp một tay với...
________________________________________
bongvaben
06/06/2006, 12:32 PM
Các Mẹ ơi, em cũng biết thông tin về cháu Hưng và rất muốn giúp đỡ. Em đã giúp đỡ cháu bằng tiền mặc dù số tiền đó so với số tiền cần thiết chỉ như "gió vào nhà trống". Nếu các Mẹ có chương trình hành động gì có thể giúp cháu được hơn nữa thì các Mẹ cho em góp một tay với...
Tớ liên hệ được với Ngọc Linh rồi, Linh bảo đã thuê đc nhà cho bé Hưng, tình trạng bé ngày hôm qua đã đỡ rất nhiều, tuy nhiên vẫn rất mệt và thỉnh thoảng bị nôn.
Rất mong các mẹ cùng ủng hộ cho bé Hưng nhé!
Xin liên hệL
rần Ngọc Linh, giảng viên bộ môn tự động hóa thiết kế trường ĐH GTVT Hà nội, phụ trách liên lạc và phối hợp các nỗ lực giúp đỡ ở Việt Nam - ĐT: 0915659278
email: linhkc @ yahoo.com
Tài khoản:
- Ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank)
- Chi nhánh: Cầu Giấy
- Số tài khoản: 1507201028905
- Chủ tài khoản: Trần Ngọc Linh
________________________________________
be_yeu09
06/06/2006, 12:52 PM
Tớ liên hệ được với Ngọc Linh rồi, Linh bảo đã thuê đc nhà cho bé Hưng, tình trạng bé ngày hôm qua đã đỡ rất nhiều, tuy nhiên vẫn rất mệt và thỉnh thoảng bị nôn.
Rất mong các mẹ cùng ủng hộ cho bé Hưng nhé!
Xin liên hệL
rần Ngọc Linh, giảng viên bộ môn tự động hóa thiết kế trường ĐH GTVT Hà nội, phụ trách liên lạc và phối hợp các nỗ lực giúp đỡ ở Việt Nam - ĐT: 0915659278
email: linhkc @ yahoo.com
Tài khoản:
- Ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank)
- Chi nhánh: Cầu Giấy
- Số tài khoản: 1507201028905
- Chủ tài khoản: Trần Ngọc Linh
Thế bây giờ em muốn chuyển tiền giúp bé hưng thì chuyển vào tài khoản của chị Linh đây hả?
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
06/06/2006, 01:23 PM
đúng rồi mẹ Anh Minh ạ, nhưng mà là Mr Trần Ngọc Linh, con trai chứ không phải gái đâu...
________________________________________
ALnML
06/06/2006, 04:50 PM
Ngày 06.06 nhận 100K của mẹ Cavna :8:
________________________________________
tungbinhvan
06/06/2006, 05:07 PM
Mình cũng đã gửi nội dung của chính trang web này cũng với địa chỉ riêng trang Web của bé Hưng đến bạn bè, hy vọng sẽ có được lòng hảo tâm và sự ủng hộ của các bạn giúp đỡ phần nào cho gia đình bé.
Xin chia buồn với gia đình bé và chúc cho cháu bé sớm bình phục.
________________________________________
be_yeu09
06/06/2006, 11:13 PM
đúng rồi mẹ Anh Minh ạ, nhưng mà là Mr Trần Ngọc Linh, con trai chứ không phải gái đâu...
hi hi tại tên giống con gái quá nên em cứ nhầm
________________________________________
susubebong
07/06/2006, 03:40 PM
Em đã gửi trang web đến những địa chỉ mà em biết, mong rằng bé ngày càng có sự ủng hộ nhiều hơn. Cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến với bé. Các mẹ ai biết cũng gứi trang web này đi nhé.
________________________________________
ALnML
08/06/2006, 02:58 PM
1. Ngày 06.06 nhận 100K của mẹ Cavna
2. Nhận 300K của mẹ Vu_chan
3. Ngày 08.06 nhận từ TK....29973 (500K) số tiền 300K của tukibin :8:
________________________________________
Manly
08/06/2006, 03:09 PM
Nhận 100K từ mẹ bé Nai :8:
________________________________________
bongvaben
08/06/2006, 03:10 PM
Các mẹ ơi, các mẹ vào trang www.vuthaihung.net để xem tiến triển bệnh của bé Hưng do mẹ bé viết nhật ký hàng ngày nhé!
________________________________________
minhtu80
09/06/2006, 09:09 AM
Em đã gửi trang web đến những địa chỉ mà em biết, mong rằng bé ngày càng có sự ủng hộ nhiều hơn. Cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến với bé. Các mẹ ai biết cũng gứi trang web này đi nhé.
Thực sự thì em không nghĩ rằng đầu óc em lại có vấn đề nặng quá vậy. Đến tối hôm qua khi ngồi kể chuyện về bé cho gia đình biết thì em với chợt nhớ là em có phần mềm gửi email hàng loạt với hơn một trăm nghìn địa chỉ mail. Em sẽ tức tốc làm việc ngay bây giờ chỉ có điều hơi buồn là trong thời gian đó em không được vào WTT nữa vì sợ tốc độ máy chậm.
Nếu chẳng may có mẹ nào nhận được email từ info@ovem.com.vn là của em đấy ạ.
________________________________________
ALnML
09/06/2006, 11:54 AM
Cảm ơn Mtu80, cảm ơn mọi người....... Mong rằng có làn sóng Vũ Thái Hưng :8:.
Bác BS đang nhờ tiếp báo HNM đưa lên. Xin cảm ơn :8:
________________________________________
Felix
09/06/2006, 12:22 PM
1. Ngày 06.06 nhận 100K của mẹ Cavna
2. Nhận 300K của mẹ Vu_chan
3. Ngày 08.06 nhận từ TK....29973 (500K) số tiền 300K của tukibin :8:
Chị Loan ơi, chị PM cho em số TK với nhé. TKS chị
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 01:59 PM
Bạn tôi ở bên Hà Nội mới vừa gọi nói là đã đưa trường hợp bé Hưng lên báo hôm nay rồi nhưng tôi còn chưa kịp đọc báo, chẳng biết là HNM tin chiều hay tờ hàng ngày.
________________________________________
susubebong
13/06/2006, 03:09 PM
Báo Hà nội mới đã đăng bài của bé rồi, em trộm nghĩ nếu có ảnh của bé có lẽ sẽ gây ấn tượng hơn
________________________________________
susubebong
13/06/2006, 03:46 PM
Em nghĩ có lẽ vì cho rằng số tiền quá lớn nên nhiều người đành phải lắc đầu thở dài. Nhưng em đã làm phép tính rồi, khoảng 5.000người, mỗi người trung bình 300.000đ là đủ cho bé rồi, hơn nữa, bố mẹ cháu đã có một ít, vậy quan trọng là vận động càng đông người càng tốt.
Như vậy giả sử có khoảng 1000 người đã tham gia ủng hộ bé, cố gắng lôi kéo độ 5 người nữa, vậy là được rồi( mà em giả sử mức trung bình là 300.000đ)
Không biết tính toán của em có làm các mẹ buồn cười không, nhưng em cứ mạo muội đưa ra vậy.
________________________________________
Hà Kin
14/06/2006, 02:04 PM
Xin phép các mẹ cho chuyển số tiền chênh lệch 1777K cho 2 trường hợp:
877K: cho bé Thái Hưng: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=26210 (Sẽ chuyển khoản vào Tài khoản: Trần Ngọc Linh
900K: cho 9 gia đình ở xã Hà Bình (Quảng nam) chưa nhận được bất cứ sự trợ giúp nào do không phải là nạn nhân của bão Chan Chu như mẹ muathu đã nói http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=24383. Mình sẽ chuyển khoản cho mẹ muathu.
Cám ơn các mẹ rất nhiều, cám ơn các đầu cầu giao đĩa là OMM, cửa hàng CLF, cửa hàng Pipo nhé
Mẹ nào có ý kiến gì khác thì vui lòng PM cho iem hoặc post ở đây
nhé, cuối tuần iem sẽ CK nếu các mẹ k có ý kiến gì.
Hôm nay mình đã chuyển khoản theo 2 địa chỉ trên. Có giấy tờ ở đây nhưng k có máy Scan. Mình sẽ sớm scan và attach lên đây.
Chắc bên web bé Hưng sẽ update tình hình ủng hộ ở đây (http://cauduongphap.free.fr/articles.php?lng=vn&pg=6)
Mong bé chóng khoẻ!
________________________________________
tháng tư
15/06/2006, 10:57 AM
Cảm ơn Mtu80, cảm ơn mọi người....... Mong rằng có làn sóng Vũ Thái Hưng :8:.
Bác BS đang nhờ tiếp báo HNM đưa lên. Xin cảm ơn :8:
Chi Loan ơi, cho em xin số TK của chị nhé!! Thanks!
________________________________________
Manly
15/06/2006, 03:53 PM
Chi Loan ơi, cho em xin số TK của chị nhé!! Thanks!
Bạn ơi,
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương LoanĐT: 0913569988/9139282.
________________________________________
ALnML
16/06/2006, 04:47 PM
Cảm ơn chị Hoa cảm ơn chị Hương đã giúp đưa lên báo HNM
http://www.hanoimoi.com.vn/vn/56/89738/
Chiều qua báo Tuổi trẻ có gọi tel cho mình hỏi qua về WTT đã làm gì để giúp bé Hưng. Hy vọng bé sớm đc đưa lên báo Tuổi trẻ nữa....
________________________________________
Trexanh
17/06/2006, 10:27 AM
Các mẹ ơi, mình muốn ủng hộ một ít cho bé Thái Hưng thì gửi tiền cho mẹ nào ở WTT bây giờ? Mỗi người góp sức một chút thì bé càng thêm hy vọng phải không các mẹ?
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
19/06/2006, 12:52 PM
Chiều qua báo Tuổi trẻ có gọi tel cho mình hỏi qua về WTT đã làm gì để giúp bé Hưng. Hy vọng bé sớm đc đưa lên báo Tuổi trẻ nữa....
Vụ báo Tuổi trẻ có thêm th.tin gì không?,
Báo đó rất đông độc giả và số bạn đọc ở nước ngoài cũng nhiều, nên cơ may của bé sẽ lớn hơn, hy vọng của chúng mình sẽ nhiều hơn...
________________________________________
Chíc chíc
20/06/2006, 11:23 AM
Báo Tuổi trẻ đã lên bài rồi các mẹ này:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=145257&ChannelID=89
________________________________________
Đông Vy
20/06/2006, 12:51 PM
Vụ báo Tuổi trẻ có thêm th.tin gì không?,
Báo đó rất đông độc giả và số bạn đọc ở nước ngoài cũng nhiều, nên cơ may của bé sẽ lớn hơn, hy vọng của chúng mình sẽ nhiều hơn...
Bài của chị Lan Anh bên báo Tuổi Trẻ đăng sáng nay rồi đó chị!
Đúng là Báo Tuổi trẻ có lượng độc giả lớn và cũng có uy tín cao trong mấy vụ quyên góp nữa nên em rất hy vọng là sẽ sớm có hiệu quả! :8:
@susubebong: Em cũng tính y chang chị vậy đó! giống như phim "Đáp đền tiếp nối" vậy! Hy vọng hy vọng! :63:
________________________________________
ALnML
21/06/2006, 02:30 PM
Chiều hôm qua đã gọi điện cho Lan Anh. Cảm ơn về việc bé Hưng được đưa lên báo. Rất nhiều kiều bào xa Tổ quốc muốn giúp nhưng vẫn phải qua phương tiện thông tin để biết rằng đó là người thật, việc thật. Lan Anh còn nói tiếc rằng báo lên hơi chậm do sự chậm thông tin. Sau khi bào báo đc đăng rất nhiều người VN sống ở Sing có gọi điện, email về tòa soạn hỏi kỹ hơn về bệnh viện nơi bé Hưng đang điều trị. Họ có nói sẽ đến tận nơi giúp đỡ.
Vui hơn lên một tý các mẹ nhỉ
Nhân ngày nhà báo VN cũng gửi lời chúc đến nhà báo Lan Anh..... :8:
________________________________________
susubebong
21/06/2006, 02:51 PM
Chiều hôm qua đã gọi điện cho Lan Anh. Cảm ơn về việc bé Hưng được đưa lên báo. Rất nhiều kiều bào xa Tổ quốc muốn giúp nhưng vẫn phải qua phương tiện thông tin để biết rằng đó là người thật, việc thật. Lan Anh còn nói tiếc rằng báo lên hơi chậm do sự chậm thông tin. Sau khi bào báo đc đăng rất nhiều người VN sống ở Sing có gọi điện, email về tòa soạn hỏi kỹ hơn về bệnh viện nơi bé Hưng đang điều trị. Họ có nói sẽ đến tận nơi giúp đỡ.
Vui hơn lên một tý các mẹ nhỉ
Nhân ngày nhà báo VN cũng gửi lời chúc đến nhà báo Lan Anh..... :8:
Mẹ Loan ơi nghe tin này vui quá, em và các mẹ cảm ơn chị Lan Anh nhiều lắm.
________________________________________
Macgo
21/06/2006, 03:46 PM
Cả nhà ơi, em cũng muốn đóng góp cho cháu Hưng thì phải làm thế nào?
________________________________________
susubebong
21/06/2006, 05:00 PM
Cả nhà ơi, em cũng muốn đóng góp cho cháu Hưng thì phải làm thế nào?
bạn xem trang web: www.vuthaihung.net nhé
________________________________________
Macgo
21/06/2006, 05:25 PM
bạn xem trang web: www.vuthaihung.net nhé
Cảm ơn susubebong rất nhiều.
________________________________________
hoamai
28/06/2006, 10:52 PM
Gửi các bố, các mẹ!
Em biết là đoạn tin này đã cũ nhưng không hẳn là tất cả đều đã được đọc, em muốn post đoạn này lên để mọi người thông cảm và chia sẻ hơn với bé Hưng.
"Nhật kí từ Mẹ của cháu Hưng, chị Trần Thị Thảo
Bây giờ là 5h30' sáng, Mẹ nhìn ngồi dậy nhìn con đang chìm trong giấc ngủ say. Trông con thật đáng yêu! Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con không còn tươi tắn như trước kia mà đã tái nhợt đi vì thiếu máu, lòng Mẹ thật xót xa....
Ngước mắt nhìn lên đầu con, những sợi tóc non tơ tự nhiên rơi xuống gối! Có lẽ vài tuần nữa thôi chúng sẽ rụng hết. Mặc dù đã được các bác sỹ báo trước về điều này nhưng Mẹ vẫn cảm thấy đau lòng khi đối diện với sự thật. Mẹ ngồi thừ ra, bao ý nghĩ cứ len lỏi trong đầu không sao thóat ra được. Mẹ cứ nghĩ ngợi miên man mà cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa....
Liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này là 6h20', Mẹ kéo tấm chăn mỏng đắp lại cho con để chuẩn bị bữa cháo sáng cho con - cái công việc đã quen thuộc 3 năm nay với Mẹ, nhưng giờ đây, nó còn có một ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần tiếp thêm sinh lực cho con trong cuộc chống chọi gian khổ với căn bệnh này. Trong cuộc chống chọi đó, đứa con bé nhỏ của Mẹ phải hàng ngày đối diện với những tiêm, chọc tủy, "bắn" các đầu ngón tay để lấy máu xét nghiệm, truyền hóa chất....
Mẹ bồi hồi nhớ lại những ngày cách đây hơn một tháng về trước: mỗi sáng Mẹ lại gọi " Hưng ơi, dậy ăn cháo để còn đi mẫu giáo đi con!" Những ngày ấy sao mà hạnh phúc đến thế! Niềm hạnh phúc bình dị đó của Mẹ, giờ đây....
Nhưng Hưng ơi, Mẹ vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng con sẽ khỏi bệnh. Con sẽ lại trở về để mỗi sáng lại đến trường mầm non Hoa Thủy Tiên. Con thích học trường này lắm cơ mà! Cố gắng lên con! Mẹ và bố Thành luôn ở bên con để cùng con vượt qua số phận. Mọi người, những người thân yêu và có cả những người mà gia đình mình chưa từng biết mặt, đang cùng cầu nguyện cho những điều may mắn nhất đến với con. Hãy dũng cảm lên con nhé!!!"
* Hiện tại tình trạng của bé không được tốt lắm, do phải truyền nhiều hoá chất nên cơ thể bé Hưng rất yếu. Ho nhiều không dứt và đã bị viêm phổi nặng, theo như các bạn sinh viên bên Sing cho biết, năm ngoái có một chị cũng bị bệnh như Hưng và cũng bị viêm phổi nhưng đã không qua khỏi :2: :20:... . Hưng mệt nhiều, không ăn được kể cả cháo, hiện cháu đang ở phòng cách ly chỉ có mẹ được ở bên cạnh, các cô chú sinh viên tại Sing đến thăm cũng chỉ đứng ngoài cửa kính. Tóc rụng gần hết rồi, các bạn sinh viên nói mắt của Hưng mấy ngày nay thâm đen lại, sắc mặt rất nặng :20: :20: Giá phòng cách ly là 400USD/1 ngày.
Hưng ơi cố lên con!!! Các mẹ ơi, giúp Hưng đi ạ!!!
________________________________________
gokutrunk
29/06/2006, 12:47 AM
còn ở USA và Canada thì làm sao goi...lâu quá không vô, nhiêu em bé tôi quá di
________________________________________
susubebong
29/06/2006, 08:17 AM
Thương bé quá, bé thế mà đã chịu đau đớn nhiều nào là chọc tuỷ, truyền,..., hôm kia cháu đã phải mổ nội soi để khám phổi xem bị viêm do chủng viruts nào.
Em có một người bạn tại Mỹ, nhưng nó ở đấy mới được hơn một năm, có lẽ các quan hệ không nhiều, em có nhờ nó gửi trang web đến các người mà nó biết, nhưng có vẻ như chưa có tín hiệu gì. Kiều bào tại Mỹ rất nhiều, USD là ngoại tệ mạnh, làm sao để có một người đứng ra tổ chức quyên góp bây giờ,các mẹ ơi hãy giúp bé với.
________________________________________
Binlemon
29/06/2006, 09:20 AM
* Hiện tại tình trạng của bé không được tốt lắm, do phải truyền nhiều hoá chất nên cơ thể bé Hưng rất yếu. Ho nhiều không dứt và đã bị viêm phổi nặng, theo như các bạn sinh viên bên Sing cho biết, năm ngoái có một chị cũng bị bệnh như Hưng và cũng bị viêm phổi nhưng đã không qua khỏi :2: :20:... . Hưng mệt nhiều, không ăn được kể cả cháo, hiện cháu đang ở phòng cách ly chỉ có mẹ được ở bên cạnh, các cô chú sinh viên tại Sing đến thăm cũng chỉ đứng ngoài cửa kính. Tóc rụng gần hết rồi, các bạn sinh viên nói mắt của Hưng mấy ngày nay thâm đen lại, sắc mặt rất nặng :20: :20: Giá phòng cách ly là 400USD/1 ngày.
Hưng ơi cố lên con!!! Các mẹ ơi, giúp Hưng đi ạ!!!
Đọc đoạn này, lòng mình thắt lại :2:. Cách đây gần 1 năm, người bác của mình cũng y hệt như vậy. Cuối cùng là không qua được vì viêm phổi nặng (do cơ thể gần như không còn sức để kháng vì truyền hóa chất quá nhiều). Đây là đặc trưng của việc điều trị các bệnh ung thư máu (tủy).
Cầu mong, cầu mong cho bé Hưng qua được đợt điều trị này. Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
________________________________________
Me2Gau
29/06/2006, 09:25 AM
Đọc mà thương bé quá. Có những thứ đau lòng cứ diễn ra trước mắt, mà bất lực không làm gì được. Mẹ bé chắc đau đớn lắm. Chị ơi, cố lên chị nhé. Rồi bé Hưng sẽ qua hoạn nạn này. Rồi đến lúc bé sẽ khoẻ mạnh, nhanh nhẹn tụt xuống giường để ăn hết veo bát cháo sớm của chị, vui vẻ, tung tăng đến trường đến lớp.
@ Chị Loan: Chị ơi, cuối tuần này em đến gặp chị nhé, để báo cáo việc đi thăm 2 bé Thu và Loan, nhân tiện em gửi giúp bé Hưng và em bé ở Huế luôn.
________________________________________
Me Cuncon
29/06/2006, 09:46 AM
Thêm một lời cầu mong nữa, chúc bé vượt qua được thử thách này bé nhé. Thương bé rất nhiều :8:
________________________________________
Manly
29/06/2006, 09:56 AM
Thương bé quá, mỗi ngày nhìn thấy sự đau đớn của mẹ em cảm nhận bé đau đớn đến cỡ nào :2:. Cầu chúc cho con mau chóng khỏi bệnh :8:
________________________________________
mẹ sáo
29/06/2006, 10:00 AM
Ngày nào mình cũng đọc Nhật ký chữa bệnh của bé, buồn, vui, hy vọng và khóc cùng bố mẹ bé. Mình thật lòng đấy. Nhưng cảm thấy bất lực. Chị AL&ML và các mẹ ơi, chúng mình có thể làm gì hơn cho bé không?
________________________________________
Mehiphop
29/06/2006, 10:30 AM
Các mẹ ơi hãy cùng chia sẻ khó khăn với bố mẹ bé Hưng nhé! Hãy giúp bé để hy vọng rằng với trình độ của các bác sỹ bên Sing bé sẽ khỏi bệnh. Hãy mở rộng lòng nhân ái biết đâu số phận lại mỉm cười với bé Hưng, bé được sinh ra lần thứ hai đó.
________________________________________
Mehiphop
29/06/2006, 10:33 AM
Các mẹ ơi hãy cùng chia sẻ khó khăn với bố mẹ bé Hưng nhé! Hãy giúp bé để hy vọng rằng với trình độ của các bác sỹ bên Sing bé sẽ khỏi bệnh. Hãy mở rộng lòng nhân ái biết đâu số phận lại mỉm cười với bé Hưng, bé được sinh ra lần thứ hai đó.
Mình đọc nhật ký của bố mẹ bé thường xuyên, tình trạng của bé ngày càng xấu, bé bị viêm phổi nữa. Chúng ta hãy cầu mong cho bé khoẻ và trở lại trường học như ngày nào nghe các mẹ.
________________________________________
Nghe
29/06/2006, 10:39 AM
Thương bé quá, bé thế mà đã chịu đau đớn nhiều nào là chọc tuỷ, truyền,..., hôm kia cháu đã phải mổ nội soi để khám phổi xem bị viêm do chủng viruts nào.
Em có một người bạn tại Mỹ, nhưng nó ở đấy mới được hơn một năm, có lẽ các quan hệ không nhiều, em có nhờ nó gửi trang web đến các người mà nó biết, nhưng có vẻ như chưa có tín hiệu gì. Kiều bào tại Mỹ rất nhiều, USD là ngoại tệ mạnh, làm sao để có một người đứng ra tổ chức quyên góp bây giờ,các mẹ ơi hãy giúp bé với.
Các mẹ ở Mỹ với Canada đâu nhỉ các mẹ ơi..... giúp bé Hưng pls
Chị Loan ơi chiều nay em chuyển 500k cho bé Hưng vào Tk của chị nhé.
Giá mà có thể làm được gì nhiều hơn thế cho con, con trai...
________________________________________
ALnML
29/06/2006, 05:40 PM
Chị Loan ơi chiều nay em chuyển 500k cho bé Hưng vào Tk của chị nhé.
.
Ngày 29.06 nhận 500K từ TK....Thuý Nga của mẹ Nghe :8:
Ngày 29.06 nhận 200K của mẹ2 Gấu :8:
________________________________________
susubebong
30/06/2006, 08:23 AM
Con trai nguy cấp quá các mẹ ơi, lo quá rồi. Các mẹ viết thư động viên con đi cho con cố ăn nào.
________________________________________
hoamai
30/06/2006, 10:22 AM
Con trai nguy cấp quá các mẹ ơi, lo quá rồi. Các mẹ viết thư động viên con đi cho con cố ăn nào.
Em trích nhật ký của bố bé ạ
" Ngày 29/6
Hôm nay là ngày thứ tư cháu Hưng không ăn được gì, tối nay cháu vừa uống đuợc một ít sữa thì lại nôn ra hết. Chúng tôi rất lo lắng và thương cháu. Cháu không còn bị sốt nữa, thân nhiệt có vẻ hơi thấp, vì có lúc nhiệt độ đo được chỉ gần 35 độ, còn phần lớn khoảng 36 độ thôi. Buổi tối nhiệt độ cơ thể cháu lại lên đến 37,5 độ, gần ở mức sốt nhẹ. Lúc tôi đang viết mấy dòng này, nhiệt độ của cháu đo đuợc 37,1 độ. Tôi có hỏi mấy cô y tá vẫn thuờng xuyên chăm sóc cháu thì họ nói không sao cả. Còn về bệnh ho thì thỉnh thoảng cháu vẫn hơi húng hắng ho. Cháu mệt mỏi nên phần lớn là nằm ngủ, thỉnh thoảng có dậy nhưng chỉ ngồi một tý mà không chịu chơi cái gì cả. Phần lớn trẻ em rất ham chơi, trước đây, mỗi lần cháu bị ốm, chỉ cần đỡ ốm một chút là lại chịu choi và nghịch ngay.
Cháu không chịu ăn ngoài nguyên nhân mệt mỏi do bị viêm phổi, có lẽ còn do mấy ngày nay cháu không đi ngoài, bụng rất to. Bác sỹ khám và nói rằng bụng to là do cháu không đi ngoài chứ không phải do truyền dịch nhiều, nước tích vào bụng. Tất nhiên là họ cho thuốc để cho cháu có thể đi ngoài đuợc, tuy nhiên, cháu đã uống mà chưa thấy hiệu quả. Buổi trưa nay, tôi đi chợ mua cho cháu mấy con tôm và một con cua về nhà thuê để luộc cho cháu. Đây là món khoái khẩu nhất của cháu khi còn khoẻ. Tôi làm xong xuôi, mang vào đến bệnh viện cho cháu thì đã là hơn 13h. Chúng tôi thí mãi cháu chỉ ăn được đúng một cái càng cua. Cháu chỉ ăn có vậy nên tôi rất buồn và lo lắng.
Do cháu không ăn được nên họ truyền rất nhiều dịch, đạm, đuờng...v.v. Do được truyền những thứ này nên cháu vẫn trụ đuợc. Nước vào người cháu nhiều quá nên hai má cháu bị phì ra, trông tội quá.
Mấy ngày hôm nay do phải điều trị viêm phổi nên cháu buộc phải tiêm kháng sinh vào bắp thịt. Mỗi lần tiêm, cháu đau quá nên khóc hơi nhiều và cứ hỏi bố mẹ mãi là sao mà tiêm đau thế. Ngoài tiêm ra, cháu còn phải uống đến 5 thứ thuốc khác nhau một lần, có lần vừa uống xong, cháu lại bị nôn ra hết.
Buổi chiều tối, cô Minh Ngọc có đến thăm và hỏi han tình hình của cháu. Cô Ngọc vừa ốm dậy, người còn gầy và xanh lắm, vậy mà vẫn tranh thủ đến thăm cháu. Nghe tin cô Ngọc ốm, cháu mà không bị yếu đợt này thì tôi đã phải đến thăm cô mới phải, ngược lại cô lại đến thăm cháu nên tôi rất ái ngại" :22: :22: :22: :12: :12: :20:
________________________________________
Binlemon
30/06/2006, 10:28 AM
Cố gắng lên, cố gắng nhé con trai! Bố mẹ con cùng rất nhiều người thân yêu cạnh con sẽ giúp con vượt qua được giai đoạn này :8: :8:
( :2: :20: :20: :20: )
________________________________________
Mẹ FoxFix
30/06/2006, 11:03 AM
Ngày 29.06 nhận 500K từ TK....Thuý Nga của mẹ Nghe :8:
Ngày 29.06 nhận 200K của mẹ2 Gấu :8:
Chị Loan ơi em chuyển vào TK chị 300K giúp bé Hưng chị nhé (TK:0021000549014)
Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con.
________________________________________
hoamai
30/06/2006, 11:42 AM
Những hình ảnh của bé Hưng trong quá trình điều trị tại Singapore, vẫn nụ cười tươi, đôi mắt sáng long lanh và nghị lực chống lại bệnh tật nữa.
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Picture041.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Picture033.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Picture022.jpg
________________________________________
ALnML
30/06/2006, 05:10 PM
Chị Loan ơi em chuyển vào TK chị 300K giúp bé Hưng chị nhé (TK:0021000549014)
Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con.
Ngày 30.06 nhận từ TK...........9014 số tiền 300K của FoxFix :8:
Ngày 30.06 nhận từ TK...số tiền 200K của mẹ meo_con :8:
________________________________________
Trái ớt dễ thương
01/07/2006, 12:20 PM
Thương quá đi thôi , cầu mong cho con nhanh chóng khỏi bệnh , cầu cho con đỡ đau hơn khi phải tiêm ,cố lên con nhé.
**************************
________________________________________
storm_no_9
27/05/2006, 09:53 AM
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uebqu/vuthaihung/
Hãy cứu sống một cháu bé !
http://www.vuthaihung.net
Cháu Vũ Thái Hưng, 3 tuổi (ảnh), con trai duy nhất của anh chị Thành – Thảo (Giáo viên Đại học Giao thông Vận tải (GTVT), mắc một căn bệnh hiểm nghèo: Suy tủy hay bệnh Bạch cầu tủy bào cấp tính (Acute Myeloid Leukaemia).
Được phát hiện ngày 21/4/2006 và điều trị tại bệnh viện nhi Trung ương, song trong điều kiện của nền y học Việt nam hiện nay, các bác sỹ đã phải đành bó tay trước căn bệnh hiểm nghèo này.
Tuy nhiên, một cánh cửa đã hé mở ra với cuộc đời của cháu khi các bác sỹ đã giới thiệu bệnh viện NUH (National University Hospital) của Singapour, với khả năng chữa trị cao. Song cũng dự báo số tiền điều trị có thể lên đến hàng tỷ VND.
Ánh mắt trẻ thơ, niềm khao khát sống đã thắt chặt tâm cam của những người làm cha, làm mẹ. Không ai có thể buông xuôi và bỏ rơi cuộc đời của đứa con thơ bé nhỏ. Vì vậy ngày 8/5, cháu Hưng đã rời viện nhi Trung ương cùng với ba mẹ sang điều trị tại Singapour.
Tại đây, niềm hy vọng cứu sống cháu Hưng càng được nhân lên khi các bác sỹ NUH khẳng định xác suất chữa khỏi là 80%. Cháu sẽ trải qua giai đoạn điều trị bằng hóa chất kéo dài ít nhất 5 tháng, sau đó nếu không khỏi sẽ phải thay tủy. Chi phí chữa hóa trị tối thiểu là 1,5 tỷ VND, còn nếu phải thay tủy số tiền chữa trị sẽ lên đến 3 tỷ VND.
Với khả năng kinh tế của Bố Mẹ cháu khoảng 2,5 triệu VNĐ/tháng, chi phí này là quá lớn và hoàn toàn vượt qua khả năng của gia đình. Ông nội cháu đã phải bán nhà, đất ở quê. Bố mẹ cháu đã vay mượn hết khả năng của các đồng nghiệp, anh em, bạn bè. Song cũng chỉ chuẩn bị được một nửa của chi phí cho thời gian năm tháng điều trị hóa trị. Nếu phải thay tủy, thực sự gia đình cháu chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng và cầu mong phép màu nhiệm.
Nhóm cựu sinh viên Cầu Đường Pháp – Đại học GTVT (CDP), bạn của gia đình cháu Hưng, kêu gọi cộng đồng hãy mở rộng trái tim để sẻ chia, giúp đỡ giành lại cuộc sống của cháu Vũ Thái Hưng. Sự giúp đỡ của cộng đồng, của các tổ chức, cá nhân về vật chất, những lời động viên về mặt tinh thần, lời cầu mong sự may mắn,… đều góp phần quan trọng để cứu sống một sinh linh bé nhỏ.
“Nếu cháu qua được nạn này, coi như cháu được sinh ra lần thứ hai bởi những tấm lòng vàng”. Đây là lời của bố cháu nói trong nghẹn ngào khi chúng tôi gọi điện hỏi thăm cháu tại Singapour, cũng là lời cảm ơn trước đến những tấm lòng nhân ái !
Mọi thông tin về cháu bé và các sự giúp đỡ sẽ được tìm thấy tại http://www.vuthaihung.net
Liên hệ
Gia đình tại Hà Nội
Phòng 202
Khu tập thể Viện Mỏ Địa chất
Đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà nội
Tel : (84-4)-7561717
Hà Nội, Việt Nam
Đặng Thùy Chi, bộ môn Vật liệu trường ĐH GTVT Hà Nội
email : dtchi2001@yahoo.com
Trần Ngọc Linh, bộ môn tự động hóa thiết kế trường ĐH GTVT Hà nội
(0084)915659278
email: linhkc@yahoo.com
Pháp
Phạm Tuấn Anh, coordonner tất cả thông tin và nỗ lực giúp đỡ từ bên Pháp.
6 villa de Chateaubriand, 94230 Cachan
01.46.63.19.65 (ở nhà)
01.41.13.13.22 (Labo)
06.81.53.98.11 (di động)
email : phtuananh @ yahoo.com
Đức và Hà Lan:
Ngô Hồng Vân
ĐC: Feldberg Strasse 75, 64293 Darmstadt, Germany
Tel: 0176 61181946
Email: ngohongvan@gmail.com
Thông tin về việc chuyển tài khoản:
Name: Hong Van Ngo
Deutsche Bank
Kontonummer: 0139279
BLZ: 50870024
(IBAN: DE51 5087 0024 0013 9279 00
BIC: DEUTDEDB508
Thông tin này chỉ dành cho người ở nước ngoài muốn chuyển tiền quốc tế)
Khi chuyển tiền, đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ và lý do chuyển tiền: ''Ủng hộ cho cháu Vũ Thái Hưng.''
Chúng tôi, thay mặt nhóm quyên góp ủng hộ cháu Hưng, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình và giúp đỡ quý báu của mọi người. Các bạn ở Đức và Hà Lan nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với các hội trưởng (hội phó) hội sinh viên tại các thành phố hay với bạn Vân theo địa chỉ trên.
Xin chân thành cảm ơn.
________________________________________
Mẹ mèo bông
27/05/2006, 11:06 AM
Đọc bài này mình lại nhớ đến bé Minh, chợt thấy cay mắt. Các mẹ ơi, mình chung tay giúp bé Hưng đi !!!
________________________________________
Tin Yêu
28/05/2006, 01:02 AM
Thể bệnh M3 có khả năng chữa khỏi rất lớn, nhất là bé Hưng được phát hiện còn sớm. Các mẹ ơi , cùng chung sức nhé!
Chị Loan ơi, chị Loan đâu rồi???
Em ủng hộ 100K nhé!
________________________________________
Felix
28/05/2006, 08:01 AM
Thể bệnh M3 có khả năng chữa khỏi rất lớn, nhất là bé Hưng được phát hiện còn sớm. Các mẹ ơi , cùng chung sức nhé!
Chị Loan ơi, chị Loan đâu rồi???
Em ủng hộ 100K nhé!
OMM ơi, em có đấy không? Chị ủng hộ 100K cho bé nhé. Gửi ở chỗ cô giáo nhé.
________________________________________
tukibin
29/05/2006, 09:47 AM
các me oi, me chau mươn góp chút it giúp do be Hung, me chau gui qua TK cua me AL&ML dc ko a, cho thong tin cua bác Loan day.
________________________________________
susubebong
29/05/2006, 10:16 AM
Các mẹ ơi, em nghĩ thế này, mình nên gửi vào một tài khoản của một mẹ, sau đó mẹ ấy sẽ gửi một khoản cho bé. Còn mẹ nào không có tài khoản ngân hàng thì gửi trực tiếp vậy.
________________________________________
tukibin
29/05/2006, 10:27 AM
Các mẹ ơi, em nghĩ thế này, mình nên gửi vào một tài khoản của một mẹ, sau đó mẹ ấy sẽ gửi một khoản cho bé. Còn mẹ nào không có tài khoản ngân hàng thì gửi trực tiếp vậy.
Tớ nhất trí, mẹ nào làm ở NH thì cố gắng làm đầu mối rồi thông báo cho các mẹ trên diễn đàn biết số TK, NH để chúng mình cùng thực hiện.
________________________________________
ALnML
29/05/2006, 10:35 AM
Trc khi mẹ Storrm gửi topic này lên thì đã có ai đó đưa lên rồi mà.
Tinyêu, tukibin, Felix cùng các mẹ ơi cho mình chút thời gian đã. Tuần trc mình đã hẹn với một mẹ định đi đến nhà bé Hưng rồi lại lỡ..... :2:
Muốn giúp hãy muốn gửi để mình đến trực tiếp đã các mẹ ạ....
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
30/05/2006, 12:14 PM
OMM ơi, em có đấy không? Chị ủng hộ 100K cho bé nhé. Gửi ở chỗ cô giáo nhé.
Dạ, em đây chị! Chờ hôm nay Loan và HM qua đó xem cụ thể tình hình thế nào rồi mình tính tiếp chị nhé! Mai em gửi đồ chơi ở chỗ cô Mai cho chị, em cứ quên suốt thôi :9:
________________________________________
ALnML
30/05/2006, 02:20 PM
Trưa nay 12g15 mình và Hoa mai cũng tìm đc đến nhà bé Hưng.
Địa chỉ : P 201 nhà B khu Tập thể ĐH Mỏ Địa chất (ngõ 210 Hoàng Quốc Việt)
Tel 7561717
Chúng mình đã gặp anh họ ruột của bé Hung tên Toàn.
Bố bé tên Thành sinh năm 1969 , mẹ tên Thảo sinh năm 1977 đều là giáo viên trg ĐH Giao thông. Bố bé quê ở Thái Bình , cả họ mỗi anh lên HN lập nghiệp. Mẹ quê Hưng Yên.
Được biết trc ngay bé đi Sing 2 tuần (trc ngày 8.05). Bé có hiện tượng lười ăn xanh xao. Bố mẹ đưa bé vào Bạch Mai khám xét nghiệm phát hiện ra bệnh xuất hiện đc 2 tuần. Đưa đến Nhi, Xanhpon cùng một kết quả. Đau khổ ko kể xiết , lên mạng tìm tòi , nhờ bà con đồng nghiệp tìm giùm. Nhận đc 2 địa chỉ Đức và Sing. Nhờ liên hệ , fax hồ sơ bệnh án sang , BS bảo phải đưa sang ngay. Họ hàng gia đình vay được 200 triệu, trường ĐH GT quyên góp gần 200 TR.
Bố bé biết tiếng Anh , mẹ bé đến giờ vẫn cho con bú (vì từ bé Hưng đã lười ăn vô cùng) và ko biết TA nên cả 2 cùng đưa con sang. Chi phí lại tăng nhưng ko biết làm thế nào.
Cháu của anh Thanh gọi tel sang đó mà chỉ trong có 20 ngày tiêu hết 300Tr.
Hôm nay đc đọc lá thư của Thanh gửi về cho đồng nghiệp. :2:
Trang Web của Hưng do một đồng nghiệp tên Linh thiết kế hộ.
Tất cả thông tin của mình như vậy. Quả thực đến nhìn căn hộ đơn sơ mình cũng thất lo lắng lắm. Lo họ làm sao có thể lo nổi đc đây... căn bệnh quái ác.
Mình không biết nói gì cả :2: :2:
________________________________________
hoang an vu
30/05/2006, 02:37 PM
Các chị ơi, kế hoạch giúp đỡ gia đình bé thế nào, các chị cho em cùng hỗ trợ nữa nhé.
Mong sao bé mạnh khỏe thật nhanh.
________________________________________
susubebong
30/05/2006, 02:45 PM
Không biết bệnh viện bên đó có các chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo không. Mình có nhờ được chính cái bệnh viện ở đó không hả các chị, liệu chi phí ở bệnh viện bên đó có quá cao không, hoặc nếu có bạn bè học tập tại bên sing, mình có thể nhờ họ giúp đỡ về ăn uống cho giảm bớt chi phí. Các chị ơi em nghĩ thế có được không?
________________________________________
Chíc chíc
02/06/2006, 02:52 PM
Hôm qua em mới biết việc cháu Hưng qua đường link do một người bạn gửi. Đọc nhật ký chữa bệnh do bố cháu viết, rơi nước mắt... Đúng là số phận, chẳng biết thế nào, nhưng "còn nước, còn tát", hy vọng tất cả mọi người, mỗi người một tay sẽ giúp cháu qua được căn bệnh này vì các bác sỹ đã khẳng định xác suất chữa khỏi cho cháu là 80%.
Em sẽ cố gắng liên hệ với một số nơi có quỹ tình thương để có thể giúp đỡ cháu.
________________________________________
Mitmatmitdai
02/06/2006, 03:31 PM
Trưa nay 12g15 mình và Hoa mai cũng tìm đc đến nhà bé Hưng.
Địa chỉ : P 201 nhà B khu Tập thể ĐH Mỏ Địa chất (ngõ 210 Hoàng Quốc Việt)
Tel 7561717
Chúng mình đã gặp anh họ ruột của bé Hung tên Toàn.
Bố bé tên Thành sinh năm 1969 , mẹ tên Thảo sinh năm 1977 đều là giáo viên trg ĐH Giao thông. Bố bé quê ở Thái Bình , cả họ mỗi anh lên HN lập nghiệp. Mẹ quê Hưng Yên.
Được biết trc ngay bé đi Sing 2 tuần (trc ngày 8.05). Bé có hiện tượng lười ăn xanh xao. Bố mẹ đưa bé vào Bạch Mai khám xét nghiệm phát hiện ra bệnh xuất hiện đc 2 tuần. Đưa đến Nhi, Xanhpon cùng một kết quả. Đau khổ ko kể xiết , lên mạng tìm tòi , nhờ bà con đồng nghiệp tìm giùm. Nhận đc 2 địa chỉ Đức và Sing. Nhờ liên hệ , fax hồ sơ bệnh án sang , BS bảo phải đưa sang ngay. Họ hàng gia đình vay được 200 triệu, trường ĐH GT quyên góp gần 200 TR.
Bố bé biết tiếng Anh , mẹ bé đến giờ vẫn cho con bú (vì từ bé Hưng đã lười ăn vô cùng) và ko biết TA nên cả 2 cùng đưa con sang. Chi phí lại tăng nhưng ko biết làm thế nào.
Cháu của anh Thanh gọi tel sang đó mà chỉ trong có 20 ngày tiêu hết 300Tr.
Hôm nay đc đọc lá thư của Thanh gửi về cho đồng nghiệp. :2:
Trang Web của Hưng do một đồng nghiệp tên Linh thiết kế hộ.
Tất cả thông tin của mình như vậy. Quả thực đến nhìn căn hộ đơn sơ mình cũng thất lo lắng lắm. Lo họ làm sao có thể lo nổi đc đây... căn bệnh quái ác.
Mình không biết nói gì cả :2: :2:
Hay là làm một hội chợ thiện như năm ngoái mình làm cho bé Bình hả chị? Chứ quyên góp thì cũng ko được bao nhiêu so với số tiền quá lớn gia đình bé đang phải đối mặt.
Em xin được góp chút công sức nhỏ bé nếu làm được bất cứ điều gì.
Một người bạn cũ của em, con trai cũng bị bệnh về máu, lúc 9 tháng gia đình đã bán nửa căn nhà để đưa bé sang Sing chữa bệnh. Sau đó bé trở về với niềm hy vọng cả nhà, bs nói tình trạng rất tốt. Thế nhưng mới tuần trước đây thôi, bé mới được 18 tháng, và đã đi rồi. Bố mẹ bé suy sụp không gượng nổi, và vì cả mẹ bé mới biết mình mắc bệnh tiểu đường ko nên có thêm em bé nữa...
Mỗi trường hợp các bé bị bệnh, em lại thấy đau xót quá. Nhớ bé quá...
________________________________________
Mẹ thỏ con
02/06/2006, 04:06 PM
Các mẹ ơi,
Mình có ý kiến thế này, các mẹ tham khảo nhé.
Vì số tiền 2-3 tỷ là quá lớn đối với chúng ta, nên mình đã gửi email đi khắp nơi cho các bạn bè, đồng nghiệp của mình rồi. Rồi mình nhờ các bạn mình gửi đi cho các bạn bè quen biết.
"Góp gió thành bão" các mẹ nhỉ.
________________________________________
Mẹ mèo bông
03/06/2006, 11:19 AM
Hay là làm một hội chợ thiện như năm ngoái mình làm cho bé Bình hả chị? Chứ quyên góp thì cũng ko được bao nhiêu so với số tiền quá lớn gia đình bé đang phải đối mặt.
Em xin được góp chút công sức nhỏ bé nếu làm được bất cứ điều gì.
Một người bạn cũ của em, con trai cũng bị bệnh về máu, lúc 9 tháng gia đình đã bán nửa căn nhà để đưa bé sang Sing chữa bệnh. Sau đó bé trở về với niềm hy vọng cả nhà, bs nói tình trạng rất tốt. Thế nhưng mới tuần trước đây thôi, bé mới được 18 tháng, và đã đi rồi. Bố mẹ bé suy sụp không gượng nổi, và vì cả mẹ bé mới biết mình mắc bệnh tiểu đường ko nên có thêm em bé nữa...
Mỗi trường hợp các bé bị bệnh, em lại thấy đau xót quá. Nhớ bé quá...
Tớ cũng ủng hộ Mitmatmitdai, lâu rồi không có hội chợ, chắc nhiều mẹ cũng đang mong. Với lại qua hội chợ, thông tin sẽ có thêm nhiều người biết đến.
________________________________________
ALnML
03/06/2006, 12:29 PM
Từ hôm đến tận nơi tìm hiểu bệnh của bé Hưng đến giờ. Mình đã liên lạc với Linh là ng lạp trang Web cho bé. Mình đã Join nhóm những ng đang giúp đỡ bé. Biết là khó khăn và cứ cảm thấy thật vô vọng :2: nhưng một sự quan tâm nhỏ sẽ là nguồn động viên rất nhiều cho những ng đang kêu gọi quỹ giúp bé. Họ sẽ thấy thêm ng là thêm sức mạnh.
Cứ ví như mình khi đưa ra một trg hợp , theo và giúp đỡ TH đó. Chỉ một lời nhắn nhủ của các mẹ đã là nguồn động viên rất nhiều để mình bứoc tiếp trên con đưòng mà mình đang đi. Có vất vả mấy nhưng đc mọi ng ủng hộ tinh thần là điều rất quan trọng.
WTT chúng mình đã giúp bé đưa lên VOV này
http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=14153
Và hơn nữa ....nhưng đang cố đây... chưa nói đc.
Giúp đỡ đôi khi ko phải bằng tiền mà bằng nhiều hình thức các mẹ nhỉ !
Các mẹ hãy gửi thông điệp đến mọi người. Hy vọng mọi ng sẽ chia sẻ và động viên với bé và cả với những giáo viên , học sinh giao thông trg nc ngoài nc đang cố hết sức mình giúp bé.
Hãy cứu giúp một sinh linh bé nhỏ
“…Trong không gian đó, ba người chúng tôi cụm lại với nhau, tôi và mẹ cháu ngồi xuống, cháu đứng, chúng tôi ngắm cháu trong bộ quần áo của bệnh viện với vẻ mệt mỏi, ngơ ngác và chúng tôi nhận ra mình đang rất cô đơn…”, nhật ký chữa bệnh, www.vuthaihung.net
Cháu Vũ Thái Hưng, con trai duy nhất của hai giáo viên trẻ Vũ Văn Thành và Trần Thị Thảo trường Đại học Giao thông vận tải (Hà Nội), mới 3 tuổi nhưng đã mắc phải căn bệnh Bạch cầu tuỷ bào cấp tính (Acute Myeloid Leukemia, viết tắt là AML), thể M3. Đây là một dạng của bệnh bạch cầu hoặc ung thư tế bào hình thành máu của cơ thể người, ảnh hưởng đến hệ thống sản sinh ra máu bao gồm tuỷ xương và hệ bạch huyết. Bệnh này thường thấy ở những người già thuộc độ tuổi trên 60 và ở đàn ông, hiếm khi gặp ở trẻ em.
Trong điều kiện y học Việt Nam hiện nay, các bác sĩ đành bó tay trước trường hợp
bệnh lý của cháu.
Hiện tại, cháu đang được các bác sĩ của bệnh viện National University Hospital, Singapore chữa trị và được chẩn đoán là khả năng chữa khỏi khoảng 80%. Đây là một tỷ lệ xác suất cao tuy nhiên số tiền cần thiết cho việc điều trị không nhỏ: khoảng 1,5 tỷ đồng cho quá trình điều trị dài 6 tháng.
Bố mẹ cháu đã dồn hết tâm trí, sức lực và tài sản cùng với số tiền bán nhà của ông bà ngoại ở quê và sự ủng hộ đóng góp của bạn bè, đồng nghiệp và những người có lòng trắc ẩn, cố gắng đưa cháu sang Singapore với niềm mong mỏi sẽ chữa khỏi bệnh cho cháu. Với số tiền hiện vay mượn được (khoảng 600 triệu đồng), gia đình cháu chỉ có thể trang trải cho 2 tháng chữa bệnh.
Dù khó khăn thế nào, là bậc cha mẹ, chắc chắn sẽ không ai muốn để mặc con mình với bệnh tật. Đọc những dòng nhật ký chữa bệnh của cháu trên trang web www.vuthaihung.net (trang web mà những người bạn học của cha mẹ cháu đã làm), tôi phải rơi nước mắt vì thương cháu và vì cảm phục sự dũng cảm của cháu, và tôi nghĩ những người khác chắc cũng sẽ như tôi. Cháu còn quá nhỏ để phải chịu những nỗi đau mà nếu người lớn chúng ta nếu gặp phải cũng không dễ gánh chịu.
Hiện cháu đang trong giai đoạn hoá trị, luôn phải lấy máu, truyền dịch, tiêm thuốc và chọc tuỷ để xét nghiệm, đau đớn vô cùng. Sau 2 tuần nữa gia đình mới được biết đợt truyền hoá chất này có thành công hay không và quá trình điều trị tiếp theo. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của việc chữa bệnh.
Rất mong những tấm lòng nhân ái trợ giúp hoàn cảnh đáng thương này.
Mọi sự trợ giúp xin gửi đến gia đình cháu: Phòng 201, Nhà B 5 tầng, Khu tập thể Viện Mỏ Địa chất, Ngõ 210, Đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà nội, Điện thoại: (84-4)-7561717, (84-915659278, email: thanhkcsb@yahoo.com, hoặc gửi qua trang web www.vuthaihung.net, hoặc qua Báo điện tử VOVNews- Đài Tiếng nói Việt Nam số 45 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT (84-4)-9344231.
Nguyễn Diệu Linh
________________________________________
MẹLanh
05/06/2006, 10:10 AM
Chồng mình là bạn học ĐH GT với mẹ bé Hưng. Ngay khi biết tin, các bạn cùng lớp ĐH đã liên lạc và thống nhất mỗi người chuyển 5 triệu vào TK để giúp gia đình đưa bé sang S'pore chữa bệnh.
Hy vọng và mong mỏi bé sẽ khỏi bệnh.
________________________________________
Manly
05/06/2006, 05:23 PM
Thương bé quá, sao thấy mình bất lực, chẳng biết làm gì chỉ biết FW mail cho bạn bè :2:. Mong sẽ giúp bé được ít nhiều :8:
________________________________________
me_vuchan
06/06/2006, 08:39 AM
Nhận được thư của một người bạn fwd cho về trường hợp bé Hưng, mình định gửi vào WTT thì thấy các mẹ đã biết rồi, và đã giúp bé Hưng được phần nào rồi, nhanh quá.
Cho me_vuchan góp 300K, chị Loan va OanhMM cho em ghi sổ cho tròn, chị nhé.
Chi Loan ơi, có nghĩ ra được hoạt động nào có thể gom tiền chữa bệnh cho bé Hưng nhanh hơn không. Mà theo em đừng nghĩ đến con số vài tỷ sẽ cảm thấy bất lực, mình cứ tiến hành rồi cùng với bao nhiêu tấm lòng khác.. chắc chắn sẽ làm được cái gì đấy cho bé.
Mong một điều thần kỳ đến với bé Hưng.
________________________________________
Mẹ thỏ con
06/06/2006, 09:27 AM
Chỉ vô tình đọc trên WTT thôi mà em bé này làm mình day dứt quá, nhất là khi cơ hội cứu sống bé là 80%.
Mình đã phát động ở cơ quan một đợt quyên góp ủng hộ bé và cái này mình vừa nghĩ ra hôm qua: Mình sẽ gửi thư đến một số cơ quan và doanh nghiệp. Có hai nơi đồng ý quyên góp rồi, nhưng chưa rõ là được bao nhiêu. Càng nhiều càng tốt, các mẹ nhỉ!
________________________________________
Mẹ_Tine
06/06/2006, 09:49 AM
Các chị ơi em muốn góp 1 ít cho bé, em phải liên hệ với ai ạ?
Em ở HN
________________________________________
Chíc chíc
06/06/2006, 09:54 AM
Cách đây 2 hôm em có gọi điện cho bố cháu Hưng để hỏi thăm tình hình của cháu. Bố cháu nói là sức khoẻ của cháu đã khá hơn rồi. Hiện giờ bố cháu đang tích cực kiếm nhà để thuê nhưng chưa được, cả nhà vẫn ở trong cái cabin tạm đó. Nhưng để đỡ hơn thì bố cháu bật điều hoà lên rồi mở cửa ra cho thoáng.
Híc, khi em hỏi là khi bác sỹ khám cháu có khóc nữa không? Nghe bố cháu nói mà không cầm lòng được. Bố cháu bảo: "bây giờ cháu cũng quen rồi cô ạ, chỉ khi nào xét nghiệm tuỷ, đau quá cháu mới khóc thôi, còn những cái nào cháu biết rồi, chỉ cần các bác sỹ đến là cháu tự giác vén tay lên rồi, mà ngày trước chỉ cần nhìn thấy bác sỹ thôi cháu đã khóc rồi..."
Rất mong các mẹ với tấm lòng bao dung sẽ cùng giúp đỡ vì cơ hội chữa khỏi bệnh với cháu là rất lớn.
________________________________________
Chíc chíc
06/06/2006, 09:58 AM
Các chị ơi em muốn góp 1 ít cho bé, em phải liên hệ với ai ạ?
Em ở HN
Mẹ Tine ơi, mẹ Tine có thể liên hệ theo địa chỉ sau. Ms. Linh theo như bố cháu Hưng nói thì như là em gái của cháu. Khi biết cháu mắc bệnh, cả nhà đang khủng hoảng tinh thần thì cô Linh là người lo tất cả cho cháu, cả việc sang Sing chữa bệnh cũng là cô Linh liên hệ giúp.
Trần Ngọc Linh, giảng viên bộ môn tự động hóa thiết kế trường ĐH GTVT Hà nội, phụ trách liên lạc và phối hợp các nỗ lực giúp đỡ ở Việt Nam.
Tel: 0915659278
email: linhkc @ yahoo.com
Tài khoản:
- Ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank)
- Chi nhánh: Cầu Giấy
- Số tài khoản: 1507201028905
- Chủ tài khoản: Trần Ngọc Linh
________________________________________
Binlemon
06/06/2006, 10:07 AM
Hôm nay em cũng vừa vào đọc trang web về bé (tuy thông tin về bé ở WTT thì em cũng đã luôn theo dõi rồi).
Đúng là thương bé quá, căn bệnh quái ác thật.
Em muốn đóng góp, một phần quá nhỏ nhoi thôi để cùng chung tay giúp bé. Cơ hội của bé là 80% cơ mà.
Em sẽ liên lạc với bác Loan nhé.
Cầu chúc cho bé và gia đình chiến thắng cùng với 80% đó.
________________________________________
TI BÔNG
06/06/2006, 10:13 AM
Sáng nay đọc link mẹ Hoamai gửi mình đã không cầm được nước mắt, thấy thương cho bé vì bé còn nhỏ quá thậm chí vẫn còn bú mẹ khi đã hơn 3 tuổi rồi. Mình muốn gửi 1 chút hỗ trợ việc chữa bệnh cho bé, các mẹ xem chúng mình có nên gửi tới 1 đia chỉ của 1 mẹ wtt rồi mẹ đó sẽ thay mặt wtt gửi đến cho gia đình bé hay gửi thẳng cho Ngọc Linh - GV trường GTVT?
________________________________________
ALnML
06/06/2006, 10:21 AM
Chao ca nha,
Dung la tai Phap trong thoi gian qua chua thu duoc hieu qua cao. Mot trong nhung nguyen nhan dan den hien trang nay la dot ung ho con bao Chanchu dien ra ngay truoc khi chung ta dua thong tin ra. Co nhieu dia phuong hien cung da quyen gop duoc nhung ho noi can phai cho mot chut de khi con bao Chanchu di qua, so nguoi ung ho o cho ho nhieu len mot chut se chinh thuc phat dong.
Mot nguyen nhan nua theo em do la tinh xac thuc cua thong tin, chu yeu chung ta phat tan thong qua kenh thong tin khong chinh thuc (ban be, nguoi than...) nen du it hay nhieu tinh thuyet phuc cua thong tin se bi giam ( nhat la trong thoi dai tin tuc nhieu nhu the nay ) cho nen dieu em muon do la tinh chinh thong ( dang tren cac phuong tien thong tin dai chung ). Do do viec dang tin tren cac phuong tien thong tin khong chi co y nghia phat tan thong tin ( can thiet nhung khong phai la muc tieu chinh ) ma con co y nghia cung co long tin cua nhung nguoi chuan bi bo tien ra ung ho ( dieu nay moi quan trong a). "Tin nhu the nay rat nhieu, nhung chi nhung truong hop dac biet va dang tin cay moi duoc cac bao dang tai". Day la suy nghi cua em neu em la nguoi nhan duoc web nay gui tu nguoi ban cua em. Nen chac la cung co nhieu nguoi doc xong va nghi nhu em . Dat minh vao vi tri nguoi doc se rut ra duoc cac cach lam hieu qua hon. Xin moi nguoi cho y kien a
Xin phép đựoc trích một đoạn thư của nhóm những ng đang giúp đỡ bé Hưng. Qua thư này để các mẹ hiểu hơn một chút....
Chúng mình ở đây mới đưa đc lên VOV có mẹ nào cố lên một chút đc ko nhỉ???
@ Trần Ngọc Linh là Mr chứ ko phải Ms nhé !
________________________________________
YeuBiBom
06/06/2006, 10:43 AM
Hôm qua em cũng gửi chút xíu quà vào tài khoản của Mr Linh, hi vọng chúng ta mỗi người một tay. EM KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỞNG NỔI NẾU MÌNH RƠI VÀO HOÀN CẢNH ĐÓ THÌ SAO. CHúc cháu mau khỏi...........không phụ lòng mọi người.
em không định gửi bài nhưng vào để có phong trào..
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
06/06/2006, 12:12 PM
Các Mẹ ơi, em cũng biết thông tin về cháu Hưng và rất muốn giúp đỡ. Em đã giúp đỡ cháu bằng tiền mặc dù số tiền đó so với số tiền cần thiết chỉ như "gió vào nhà trống". Nếu các Mẹ có chương trình hành động gì có thể giúp cháu được hơn nữa thì các Mẹ cho em góp một tay với...
________________________________________
bongvaben
06/06/2006, 12:32 PM
Các Mẹ ơi, em cũng biết thông tin về cháu Hưng và rất muốn giúp đỡ. Em đã giúp đỡ cháu bằng tiền mặc dù số tiền đó so với số tiền cần thiết chỉ như "gió vào nhà trống". Nếu các Mẹ có chương trình hành động gì có thể giúp cháu được hơn nữa thì các Mẹ cho em góp một tay với...
Tớ liên hệ được với Ngọc Linh rồi, Linh bảo đã thuê đc nhà cho bé Hưng, tình trạng bé ngày hôm qua đã đỡ rất nhiều, tuy nhiên vẫn rất mệt và thỉnh thoảng bị nôn.
Rất mong các mẹ cùng ủng hộ cho bé Hưng nhé!
Xin liên hệL
rần Ngọc Linh, giảng viên bộ môn tự động hóa thiết kế trường ĐH GTVT Hà nội, phụ trách liên lạc và phối hợp các nỗ lực giúp đỡ ở Việt Nam - ĐT: 0915659278
email: linhkc @ yahoo.com
Tài khoản:
- Ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank)
- Chi nhánh: Cầu Giấy
- Số tài khoản: 1507201028905
- Chủ tài khoản: Trần Ngọc Linh
________________________________________
be_yeu09
06/06/2006, 12:52 PM
Tớ liên hệ được với Ngọc Linh rồi, Linh bảo đã thuê đc nhà cho bé Hưng, tình trạng bé ngày hôm qua đã đỡ rất nhiều, tuy nhiên vẫn rất mệt và thỉnh thoảng bị nôn.
Rất mong các mẹ cùng ủng hộ cho bé Hưng nhé!
Xin liên hệL
rần Ngọc Linh, giảng viên bộ môn tự động hóa thiết kế trường ĐH GTVT Hà nội, phụ trách liên lạc và phối hợp các nỗ lực giúp đỡ ở Việt Nam - ĐT: 0915659278
email: linhkc @ yahoo.com
Tài khoản:
- Ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank)
- Chi nhánh: Cầu Giấy
- Số tài khoản: 1507201028905
- Chủ tài khoản: Trần Ngọc Linh
Thế bây giờ em muốn chuyển tiền giúp bé hưng thì chuyển vào tài khoản của chị Linh đây hả?
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
06/06/2006, 01:23 PM
đúng rồi mẹ Anh Minh ạ, nhưng mà là Mr Trần Ngọc Linh, con trai chứ không phải gái đâu...
________________________________________
ALnML
06/06/2006, 04:50 PM
Ngày 06.06 nhận 100K của mẹ Cavna :8:
________________________________________
tungbinhvan
06/06/2006, 05:07 PM
Mình cũng đã gửi nội dung của chính trang web này cũng với địa chỉ riêng trang Web của bé Hưng đến bạn bè, hy vọng sẽ có được lòng hảo tâm và sự ủng hộ của các bạn giúp đỡ phần nào cho gia đình bé.
Xin chia buồn với gia đình bé và chúc cho cháu bé sớm bình phục.
________________________________________
be_yeu09
06/06/2006, 11:13 PM
đúng rồi mẹ Anh Minh ạ, nhưng mà là Mr Trần Ngọc Linh, con trai chứ không phải gái đâu...
hi hi tại tên giống con gái quá nên em cứ nhầm
________________________________________
susubebong
07/06/2006, 03:40 PM
Em đã gửi trang web đến những địa chỉ mà em biết, mong rằng bé ngày càng có sự ủng hộ nhiều hơn. Cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến với bé. Các mẹ ai biết cũng gứi trang web này đi nhé.
________________________________________
ALnML
08/06/2006, 02:58 PM
1. Ngày 06.06 nhận 100K của mẹ Cavna
2. Nhận 300K của mẹ Vu_chan
3. Ngày 08.06 nhận từ TK....29973 (500K) số tiền 300K của tukibin :8:
________________________________________
Manly
08/06/2006, 03:09 PM
Nhận 100K từ mẹ bé Nai :8:
________________________________________
bongvaben
08/06/2006, 03:10 PM
Các mẹ ơi, các mẹ vào trang www.vuthaihung.net để xem tiến triển bệnh của bé Hưng do mẹ bé viết nhật ký hàng ngày nhé!
________________________________________
minhtu80
09/06/2006, 09:09 AM
Em đã gửi trang web đến những địa chỉ mà em biết, mong rằng bé ngày càng có sự ủng hộ nhiều hơn. Cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến với bé. Các mẹ ai biết cũng gứi trang web này đi nhé.
Thực sự thì em không nghĩ rằng đầu óc em lại có vấn đề nặng quá vậy. Đến tối hôm qua khi ngồi kể chuyện về bé cho gia đình biết thì em với chợt nhớ là em có phần mềm gửi email hàng loạt với hơn một trăm nghìn địa chỉ mail. Em sẽ tức tốc làm việc ngay bây giờ chỉ có điều hơi buồn là trong thời gian đó em không được vào WTT nữa vì sợ tốc độ máy chậm.
Nếu chẳng may có mẹ nào nhận được email từ info@ovem.com.vn là của em đấy ạ.
________________________________________
ALnML
09/06/2006, 11:54 AM
Cảm ơn Mtu80, cảm ơn mọi người....... Mong rằng có làn sóng Vũ Thái Hưng :8:.
Bác BS đang nhờ tiếp báo HNM đưa lên. Xin cảm ơn :8:
________________________________________
Felix
09/06/2006, 12:22 PM
1. Ngày 06.06 nhận 100K của mẹ Cavna
2. Nhận 300K của mẹ Vu_chan
3. Ngày 08.06 nhận từ TK....29973 (500K) số tiền 300K của tukibin :8:
Chị Loan ơi, chị PM cho em số TK với nhé. TKS chị
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/06/2006, 01:59 PM
Bạn tôi ở bên Hà Nội mới vừa gọi nói là đã đưa trường hợp bé Hưng lên báo hôm nay rồi nhưng tôi còn chưa kịp đọc báo, chẳng biết là HNM tin chiều hay tờ hàng ngày.
________________________________________
susubebong
13/06/2006, 03:09 PM
Báo Hà nội mới đã đăng bài của bé rồi, em trộm nghĩ nếu có ảnh của bé có lẽ sẽ gây ấn tượng hơn
________________________________________
susubebong
13/06/2006, 03:46 PM
Em nghĩ có lẽ vì cho rằng số tiền quá lớn nên nhiều người đành phải lắc đầu thở dài. Nhưng em đã làm phép tính rồi, khoảng 5.000người, mỗi người trung bình 300.000đ là đủ cho bé rồi, hơn nữa, bố mẹ cháu đã có một ít, vậy quan trọng là vận động càng đông người càng tốt.
Như vậy giả sử có khoảng 1000 người đã tham gia ủng hộ bé, cố gắng lôi kéo độ 5 người nữa, vậy là được rồi( mà em giả sử mức trung bình là 300.000đ)
Không biết tính toán của em có làm các mẹ buồn cười không, nhưng em cứ mạo muội đưa ra vậy.
________________________________________
Hà Kin
14/06/2006, 02:04 PM
Xin phép các mẹ cho chuyển số tiền chênh lệch 1777K cho 2 trường hợp:
877K: cho bé Thái Hưng: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=26210 (Sẽ chuyển khoản vào Tài khoản: Trần Ngọc Linh
900K: cho 9 gia đình ở xã Hà Bình (Quảng nam) chưa nhận được bất cứ sự trợ giúp nào do không phải là nạn nhân của bão Chan Chu như mẹ muathu đã nói http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=24383. Mình sẽ chuyển khoản cho mẹ muathu.
Cám ơn các mẹ rất nhiều, cám ơn các đầu cầu giao đĩa là OMM, cửa hàng CLF, cửa hàng Pipo nhé
Mẹ nào có ý kiến gì khác thì vui lòng PM cho iem hoặc post ở đây
nhé, cuối tuần iem sẽ CK nếu các mẹ k có ý kiến gì.
Hôm nay mình đã chuyển khoản theo 2 địa chỉ trên. Có giấy tờ ở đây nhưng k có máy Scan. Mình sẽ sớm scan và attach lên đây.
Chắc bên web bé Hưng sẽ update tình hình ủng hộ ở đây (http://cauduongphap.free.fr/articles.php?lng=vn&pg=6)
Mong bé chóng khoẻ!
________________________________________
tháng tư
15/06/2006, 10:57 AM
Cảm ơn Mtu80, cảm ơn mọi người....... Mong rằng có làn sóng Vũ Thái Hưng :8:.
Bác BS đang nhờ tiếp báo HNM đưa lên. Xin cảm ơn :8:
Chi Loan ơi, cho em xin số TK của chị nhé!! Thanks!
________________________________________
Manly
15/06/2006, 03:53 PM
Chi Loan ơi, cho em xin số TK của chị nhé!! Thanks!
Bạn ơi,
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương LoanĐT: 0913569988/9139282.
________________________________________
ALnML
16/06/2006, 04:47 PM
Cảm ơn chị Hoa cảm ơn chị Hương đã giúp đưa lên báo HNM
http://www.hanoimoi.com.vn/vn/56/89738/
Chiều qua báo Tuổi trẻ có gọi tel cho mình hỏi qua về WTT đã làm gì để giúp bé Hưng. Hy vọng bé sớm đc đưa lên báo Tuổi trẻ nữa....
________________________________________
Trexanh
17/06/2006, 10:27 AM
Các mẹ ơi, mình muốn ủng hộ một ít cho bé Thái Hưng thì gửi tiền cho mẹ nào ở WTT bây giờ? Mỗi người góp sức một chút thì bé càng thêm hy vọng phải không các mẹ?
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
19/06/2006, 12:52 PM
Chiều qua báo Tuổi trẻ có gọi tel cho mình hỏi qua về WTT đã làm gì để giúp bé Hưng. Hy vọng bé sớm đc đưa lên báo Tuổi trẻ nữa....
Vụ báo Tuổi trẻ có thêm th.tin gì không?,
Báo đó rất đông độc giả và số bạn đọc ở nước ngoài cũng nhiều, nên cơ may của bé sẽ lớn hơn, hy vọng của chúng mình sẽ nhiều hơn...
________________________________________
Chíc chíc
20/06/2006, 11:23 AM
Báo Tuổi trẻ đã lên bài rồi các mẹ này:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=145257&ChannelID=89
________________________________________
Đông Vy
20/06/2006, 12:51 PM
Vụ báo Tuổi trẻ có thêm th.tin gì không?,
Báo đó rất đông độc giả và số bạn đọc ở nước ngoài cũng nhiều, nên cơ may của bé sẽ lớn hơn, hy vọng của chúng mình sẽ nhiều hơn...
Bài của chị Lan Anh bên báo Tuổi Trẻ đăng sáng nay rồi đó chị!
Đúng là Báo Tuổi trẻ có lượng độc giả lớn và cũng có uy tín cao trong mấy vụ quyên góp nữa nên em rất hy vọng là sẽ sớm có hiệu quả! :8:
@susubebong: Em cũng tính y chang chị vậy đó! giống như phim "Đáp đền tiếp nối" vậy! Hy vọng hy vọng! :63:
________________________________________
ALnML
21/06/2006, 02:30 PM
Chiều hôm qua đã gọi điện cho Lan Anh. Cảm ơn về việc bé Hưng được đưa lên báo. Rất nhiều kiều bào xa Tổ quốc muốn giúp nhưng vẫn phải qua phương tiện thông tin để biết rằng đó là người thật, việc thật. Lan Anh còn nói tiếc rằng báo lên hơi chậm do sự chậm thông tin. Sau khi bào báo đc đăng rất nhiều người VN sống ở Sing có gọi điện, email về tòa soạn hỏi kỹ hơn về bệnh viện nơi bé Hưng đang điều trị. Họ có nói sẽ đến tận nơi giúp đỡ.
Vui hơn lên một tý các mẹ nhỉ
Nhân ngày nhà báo VN cũng gửi lời chúc đến nhà báo Lan Anh..... :8:
________________________________________
susubebong
21/06/2006, 02:51 PM
Chiều hôm qua đã gọi điện cho Lan Anh. Cảm ơn về việc bé Hưng được đưa lên báo. Rất nhiều kiều bào xa Tổ quốc muốn giúp nhưng vẫn phải qua phương tiện thông tin để biết rằng đó là người thật, việc thật. Lan Anh còn nói tiếc rằng báo lên hơi chậm do sự chậm thông tin. Sau khi bào báo đc đăng rất nhiều người VN sống ở Sing có gọi điện, email về tòa soạn hỏi kỹ hơn về bệnh viện nơi bé Hưng đang điều trị. Họ có nói sẽ đến tận nơi giúp đỡ.
Vui hơn lên một tý các mẹ nhỉ
Nhân ngày nhà báo VN cũng gửi lời chúc đến nhà báo Lan Anh..... :8:
Mẹ Loan ơi nghe tin này vui quá, em và các mẹ cảm ơn chị Lan Anh nhiều lắm.
________________________________________
Macgo
21/06/2006, 03:46 PM
Cả nhà ơi, em cũng muốn đóng góp cho cháu Hưng thì phải làm thế nào?
________________________________________
susubebong
21/06/2006, 05:00 PM
Cả nhà ơi, em cũng muốn đóng góp cho cháu Hưng thì phải làm thế nào?
bạn xem trang web: www.vuthaihung.net nhé
________________________________________
Macgo
21/06/2006, 05:25 PM
bạn xem trang web: www.vuthaihung.net nhé
Cảm ơn susubebong rất nhiều.
________________________________________
hoamai
28/06/2006, 10:52 PM
Gửi các bố, các mẹ!
Em biết là đoạn tin này đã cũ nhưng không hẳn là tất cả đều đã được đọc, em muốn post đoạn này lên để mọi người thông cảm và chia sẻ hơn với bé Hưng.
"Nhật kí từ Mẹ của cháu Hưng, chị Trần Thị Thảo
Bây giờ là 5h30' sáng, Mẹ nhìn ngồi dậy nhìn con đang chìm trong giấc ngủ say. Trông con thật đáng yêu! Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con không còn tươi tắn như trước kia mà đã tái nhợt đi vì thiếu máu, lòng Mẹ thật xót xa....
Ngước mắt nhìn lên đầu con, những sợi tóc non tơ tự nhiên rơi xuống gối! Có lẽ vài tuần nữa thôi chúng sẽ rụng hết. Mặc dù đã được các bác sỹ báo trước về điều này nhưng Mẹ vẫn cảm thấy đau lòng khi đối diện với sự thật. Mẹ ngồi thừ ra, bao ý nghĩ cứ len lỏi trong đầu không sao thóat ra được. Mẹ cứ nghĩ ngợi miên man mà cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa....
Liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này là 6h20', Mẹ kéo tấm chăn mỏng đắp lại cho con để chuẩn bị bữa cháo sáng cho con - cái công việc đã quen thuộc 3 năm nay với Mẹ, nhưng giờ đây, nó còn có một ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần tiếp thêm sinh lực cho con trong cuộc chống chọi gian khổ với căn bệnh này. Trong cuộc chống chọi đó, đứa con bé nhỏ của Mẹ phải hàng ngày đối diện với những tiêm, chọc tủy, "bắn" các đầu ngón tay để lấy máu xét nghiệm, truyền hóa chất....
Mẹ bồi hồi nhớ lại những ngày cách đây hơn một tháng về trước: mỗi sáng Mẹ lại gọi " Hưng ơi, dậy ăn cháo để còn đi mẫu giáo đi con!" Những ngày ấy sao mà hạnh phúc đến thế! Niềm hạnh phúc bình dị đó của Mẹ, giờ đây....
Nhưng Hưng ơi, Mẹ vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng con sẽ khỏi bệnh. Con sẽ lại trở về để mỗi sáng lại đến trường mầm non Hoa Thủy Tiên. Con thích học trường này lắm cơ mà! Cố gắng lên con! Mẹ và bố Thành luôn ở bên con để cùng con vượt qua số phận. Mọi người, những người thân yêu và có cả những người mà gia đình mình chưa từng biết mặt, đang cùng cầu nguyện cho những điều may mắn nhất đến với con. Hãy dũng cảm lên con nhé!!!"
* Hiện tại tình trạng của bé không được tốt lắm, do phải truyền nhiều hoá chất nên cơ thể bé Hưng rất yếu. Ho nhiều không dứt và đã bị viêm phổi nặng, theo như các bạn sinh viên bên Sing cho biết, năm ngoái có một chị cũng bị bệnh như Hưng và cũng bị viêm phổi nhưng đã không qua khỏi :2: :20:... . Hưng mệt nhiều, không ăn được kể cả cháo, hiện cháu đang ở phòng cách ly chỉ có mẹ được ở bên cạnh, các cô chú sinh viên tại Sing đến thăm cũng chỉ đứng ngoài cửa kính. Tóc rụng gần hết rồi, các bạn sinh viên nói mắt của Hưng mấy ngày nay thâm đen lại, sắc mặt rất nặng :20: :20: Giá phòng cách ly là 400USD/1 ngày.
Hưng ơi cố lên con!!! Các mẹ ơi, giúp Hưng đi ạ!!!
________________________________________
gokutrunk
29/06/2006, 12:47 AM
còn ở USA và Canada thì làm sao goi...lâu quá không vô, nhiêu em bé tôi quá di
________________________________________
susubebong
29/06/2006, 08:17 AM
Thương bé quá, bé thế mà đã chịu đau đớn nhiều nào là chọc tuỷ, truyền,..., hôm kia cháu đã phải mổ nội soi để khám phổi xem bị viêm do chủng viruts nào.
Em có một người bạn tại Mỹ, nhưng nó ở đấy mới được hơn một năm, có lẽ các quan hệ không nhiều, em có nhờ nó gửi trang web đến các người mà nó biết, nhưng có vẻ như chưa có tín hiệu gì. Kiều bào tại Mỹ rất nhiều, USD là ngoại tệ mạnh, làm sao để có một người đứng ra tổ chức quyên góp bây giờ,các mẹ ơi hãy giúp bé với.
________________________________________
Binlemon
29/06/2006, 09:20 AM
* Hiện tại tình trạng của bé không được tốt lắm, do phải truyền nhiều hoá chất nên cơ thể bé Hưng rất yếu. Ho nhiều không dứt và đã bị viêm phổi nặng, theo như các bạn sinh viên bên Sing cho biết, năm ngoái có một chị cũng bị bệnh như Hưng và cũng bị viêm phổi nhưng đã không qua khỏi :2: :20:... . Hưng mệt nhiều, không ăn được kể cả cháo, hiện cháu đang ở phòng cách ly chỉ có mẹ được ở bên cạnh, các cô chú sinh viên tại Sing đến thăm cũng chỉ đứng ngoài cửa kính. Tóc rụng gần hết rồi, các bạn sinh viên nói mắt của Hưng mấy ngày nay thâm đen lại, sắc mặt rất nặng :20: :20: Giá phòng cách ly là 400USD/1 ngày.
Hưng ơi cố lên con!!! Các mẹ ơi, giúp Hưng đi ạ!!!
Đọc đoạn này, lòng mình thắt lại :2:. Cách đây gần 1 năm, người bác của mình cũng y hệt như vậy. Cuối cùng là không qua được vì viêm phổi nặng (do cơ thể gần như không còn sức để kháng vì truyền hóa chất quá nhiều). Đây là đặc trưng của việc điều trị các bệnh ung thư máu (tủy).
Cầu mong, cầu mong cho bé Hưng qua được đợt điều trị này. Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
________________________________________
Me2Gau
29/06/2006, 09:25 AM
Đọc mà thương bé quá. Có những thứ đau lòng cứ diễn ra trước mắt, mà bất lực không làm gì được. Mẹ bé chắc đau đớn lắm. Chị ơi, cố lên chị nhé. Rồi bé Hưng sẽ qua hoạn nạn này. Rồi đến lúc bé sẽ khoẻ mạnh, nhanh nhẹn tụt xuống giường để ăn hết veo bát cháo sớm của chị, vui vẻ, tung tăng đến trường đến lớp.
@ Chị Loan: Chị ơi, cuối tuần này em đến gặp chị nhé, để báo cáo việc đi thăm 2 bé Thu và Loan, nhân tiện em gửi giúp bé Hưng và em bé ở Huế luôn.
________________________________________
Me Cuncon
29/06/2006, 09:46 AM
Thêm một lời cầu mong nữa, chúc bé vượt qua được thử thách này bé nhé. Thương bé rất nhiều :8:
________________________________________
Manly
29/06/2006, 09:56 AM
Thương bé quá, mỗi ngày nhìn thấy sự đau đớn của mẹ em cảm nhận bé đau đớn đến cỡ nào :2:. Cầu chúc cho con mau chóng khỏi bệnh :8:
________________________________________
mẹ sáo
29/06/2006, 10:00 AM
Ngày nào mình cũng đọc Nhật ký chữa bệnh của bé, buồn, vui, hy vọng và khóc cùng bố mẹ bé. Mình thật lòng đấy. Nhưng cảm thấy bất lực. Chị AL&ML và các mẹ ơi, chúng mình có thể làm gì hơn cho bé không?
________________________________________
Mehiphop
29/06/2006, 10:30 AM
Các mẹ ơi hãy cùng chia sẻ khó khăn với bố mẹ bé Hưng nhé! Hãy giúp bé để hy vọng rằng với trình độ của các bác sỹ bên Sing bé sẽ khỏi bệnh. Hãy mở rộng lòng nhân ái biết đâu số phận lại mỉm cười với bé Hưng, bé được sinh ra lần thứ hai đó.
________________________________________
Mehiphop
29/06/2006, 10:33 AM
Các mẹ ơi hãy cùng chia sẻ khó khăn với bố mẹ bé Hưng nhé! Hãy giúp bé để hy vọng rằng với trình độ của các bác sỹ bên Sing bé sẽ khỏi bệnh. Hãy mở rộng lòng nhân ái biết đâu số phận lại mỉm cười với bé Hưng, bé được sinh ra lần thứ hai đó.
Mình đọc nhật ký của bố mẹ bé thường xuyên, tình trạng của bé ngày càng xấu, bé bị viêm phổi nữa. Chúng ta hãy cầu mong cho bé khoẻ và trở lại trường học như ngày nào nghe các mẹ.
________________________________________
Nghe
29/06/2006, 10:39 AM
Thương bé quá, bé thế mà đã chịu đau đớn nhiều nào là chọc tuỷ, truyền,..., hôm kia cháu đã phải mổ nội soi để khám phổi xem bị viêm do chủng viruts nào.
Em có một người bạn tại Mỹ, nhưng nó ở đấy mới được hơn một năm, có lẽ các quan hệ không nhiều, em có nhờ nó gửi trang web đến các người mà nó biết, nhưng có vẻ như chưa có tín hiệu gì. Kiều bào tại Mỹ rất nhiều, USD là ngoại tệ mạnh, làm sao để có một người đứng ra tổ chức quyên góp bây giờ,các mẹ ơi hãy giúp bé với.
Các mẹ ở Mỹ với Canada đâu nhỉ các mẹ ơi..... giúp bé Hưng pls
Chị Loan ơi chiều nay em chuyển 500k cho bé Hưng vào Tk của chị nhé.
Giá mà có thể làm được gì nhiều hơn thế cho con, con trai...
________________________________________
ALnML
29/06/2006, 05:40 PM
Chị Loan ơi chiều nay em chuyển 500k cho bé Hưng vào Tk của chị nhé.
.
Ngày 29.06 nhận 500K từ TK....Thuý Nga của mẹ Nghe :8:
Ngày 29.06 nhận 200K của mẹ2 Gấu :8:
________________________________________
susubebong
30/06/2006, 08:23 AM
Con trai nguy cấp quá các mẹ ơi, lo quá rồi. Các mẹ viết thư động viên con đi cho con cố ăn nào.
________________________________________
hoamai
30/06/2006, 10:22 AM
Con trai nguy cấp quá các mẹ ơi, lo quá rồi. Các mẹ viết thư động viên con đi cho con cố ăn nào.
Em trích nhật ký của bố bé ạ
" Ngày 29/6
Hôm nay là ngày thứ tư cháu Hưng không ăn được gì, tối nay cháu vừa uống đuợc một ít sữa thì lại nôn ra hết. Chúng tôi rất lo lắng và thương cháu. Cháu không còn bị sốt nữa, thân nhiệt có vẻ hơi thấp, vì có lúc nhiệt độ đo được chỉ gần 35 độ, còn phần lớn khoảng 36 độ thôi. Buổi tối nhiệt độ cơ thể cháu lại lên đến 37,5 độ, gần ở mức sốt nhẹ. Lúc tôi đang viết mấy dòng này, nhiệt độ của cháu đo đuợc 37,1 độ. Tôi có hỏi mấy cô y tá vẫn thuờng xuyên chăm sóc cháu thì họ nói không sao cả. Còn về bệnh ho thì thỉnh thoảng cháu vẫn hơi húng hắng ho. Cháu mệt mỏi nên phần lớn là nằm ngủ, thỉnh thoảng có dậy nhưng chỉ ngồi một tý mà không chịu chơi cái gì cả. Phần lớn trẻ em rất ham chơi, trước đây, mỗi lần cháu bị ốm, chỉ cần đỡ ốm một chút là lại chịu choi và nghịch ngay.
Cháu không chịu ăn ngoài nguyên nhân mệt mỏi do bị viêm phổi, có lẽ còn do mấy ngày nay cháu không đi ngoài, bụng rất to. Bác sỹ khám và nói rằng bụng to là do cháu không đi ngoài chứ không phải do truyền dịch nhiều, nước tích vào bụng. Tất nhiên là họ cho thuốc để cho cháu có thể đi ngoài đuợc, tuy nhiên, cháu đã uống mà chưa thấy hiệu quả. Buổi trưa nay, tôi đi chợ mua cho cháu mấy con tôm và một con cua về nhà thuê để luộc cho cháu. Đây là món khoái khẩu nhất của cháu khi còn khoẻ. Tôi làm xong xuôi, mang vào đến bệnh viện cho cháu thì đã là hơn 13h. Chúng tôi thí mãi cháu chỉ ăn được đúng một cái càng cua. Cháu chỉ ăn có vậy nên tôi rất buồn và lo lắng.
Do cháu không ăn được nên họ truyền rất nhiều dịch, đạm, đuờng...v.v. Do được truyền những thứ này nên cháu vẫn trụ đuợc. Nước vào người cháu nhiều quá nên hai má cháu bị phì ra, trông tội quá.
Mấy ngày hôm nay do phải điều trị viêm phổi nên cháu buộc phải tiêm kháng sinh vào bắp thịt. Mỗi lần tiêm, cháu đau quá nên khóc hơi nhiều và cứ hỏi bố mẹ mãi là sao mà tiêm đau thế. Ngoài tiêm ra, cháu còn phải uống đến 5 thứ thuốc khác nhau một lần, có lần vừa uống xong, cháu lại bị nôn ra hết.
Buổi chiều tối, cô Minh Ngọc có đến thăm và hỏi han tình hình của cháu. Cô Ngọc vừa ốm dậy, người còn gầy và xanh lắm, vậy mà vẫn tranh thủ đến thăm cháu. Nghe tin cô Ngọc ốm, cháu mà không bị yếu đợt này thì tôi đã phải đến thăm cô mới phải, ngược lại cô lại đến thăm cháu nên tôi rất ái ngại" :22: :22: :22: :12: :12: :20:
________________________________________
Binlemon
30/06/2006, 10:28 AM
Cố gắng lên, cố gắng nhé con trai! Bố mẹ con cùng rất nhiều người thân yêu cạnh con sẽ giúp con vượt qua được giai đoạn này :8: :8:
( :2: :20: :20: :20: )
________________________________________
Mẹ FoxFix
30/06/2006, 11:03 AM
Ngày 29.06 nhận 500K từ TK....Thuý Nga của mẹ Nghe :8:
Ngày 29.06 nhận 200K của mẹ2 Gấu :8:
Chị Loan ơi em chuyển vào TK chị 300K giúp bé Hưng chị nhé (TK:0021000549014)
Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con.
________________________________________
hoamai
30/06/2006, 11:42 AM
Những hình ảnh của bé Hưng trong quá trình điều trị tại Singapore, vẫn nụ cười tươi, đôi mắt sáng long lanh và nghị lực chống lại bệnh tật nữa.
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Picture041.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Picture033.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Picture022.jpg
________________________________________
ALnML
30/06/2006, 05:10 PM
Chị Loan ơi em chuyển vào TK chị 300K giúp bé Hưng chị nhé (TK:0021000549014)
Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con.
Ngày 30.06 nhận từ TK...........9014 số tiền 300K của FoxFix :8:
Ngày 30.06 nhận từ TK...số tiền 200K của mẹ meo_con :8:
________________________________________
Trái ớt dễ thương
01/07/2006, 12:20 PM
Thương quá đi thôi , cầu mong cho con nhanh chóng khỏi bệnh , cầu cho con đỡ đau hơn khi phải tiêm ,cố lên con nhé.