Ðề: (MS427/CN) Bé Đặng Thị Ánh sn 2009 ở Quan Đình, Tam Quan, Tam Đảo - bị tim bẩm sinh
Em nhận được 02 hồ sơ xin giúp đỡ của Vĩnh Phúc, đã gửi đi xin ý kiến bác sỹ, thì nhận được trả lời như này:
"- Bệnh nhân Khổng Khánh Linh: Thông Liên thất bé, chưa cần can thiệp gì cả, có khả năng tự bít cao, theo dõi mỗi 6 tháng một lần.
- Bệnh nhân Đặng Thị Ánh: Bệnh còn ống động mạch. Bệnh này có chỉ định bít ống động mạch bằng can thiệp nội mạch. Loại bệnh này không thuộc diện tài trợ của Quỹ Thiện tâm vì họ chỉ tài trợ bệnh mổ thôi. Nếu đem cháu ra mổ thì thấy tội quá.Thông cảm nhé. Thường trẻ em dưới 6 tuổi đều có bảo hiểm, em bảo người nhà đưa cháu vào Bệnh Viện Nhi Trung Ương họ bít dù cho, hình như chí phí cũng không cao lắm vì bảo hiểm lo được phần lớn rồi.."
Mặc dù nếu bảo hiểm sẽ chi trả khoảng 80% nhưng chưa biết con số là bao nhiêu, mà gia đình lại quá nghèo, tiền ăn ở, đi lại còn không lo được, nói gì đến trả phần còn thiếu sau khi trừ bảo hiểm.
Thế nên "vớ" được hai chữ "bít dù" như vớ được vàng!!! Em đã gọi điện cho "người mà ai cũng biết là ai" đó, và "người ấy" đã nhận lời làm miễn phí 100% cho cháu.Vậy là khoản lớn đã lo được, còn khoản nhỏ (đi lại, ăn ở) thì CSTT nhà mình giúp ạ.
Thủ tục chuyển bv đã xong hết, nhưng tuần này "người ấy" đi công tác nước ngoài nên tuần sau bé sẽ xuống nhập viện.