ALnML
Super Moderator
Chắc các bố mẹ còn nhớ ngôi trường Nà Lốc "há mồm" mà CSTT đã góp gạch xây năm 2013 .
http://www.chiasetinhthuong.org/die...Lốc-(xã-Tú-Xuyên-huyện-Văn-Quan-tỉnh-Lạng-Sơn)
Hôm nay một học sinh của trường có nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Đây là thư của cô HT nhờ nhà mình giúp đỡ để bé đc tiếp tục cắp sách tới trường như bao bạn đồng trang lứa khác.
"Trong năm học 2013 – 2014, trường tiểu học Nà Lốc – xã Tú Xuyên – Văn Quan – Lạng Sơn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ giúp đỡ từ các thành viên trong nhóm.
Tìm hiểu sâu hơn về nhóm chúng tôi được biết hiện nay nhóm vẫn duy trì sự quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn về học tập. Nay nhà trường xin gửi đến nhóm thông tin về 1 học sinh đang rất cần sự hỗ trợ như sau:
Họ tên em : Nông Văn Hoàng sinh năm 2007 trong 1 gia đình co cha mẹ nông dân nghèo tại thôn Nà Lốc – Xã Tú Xuyên. Thật không may, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên cha anh thường xuyên phải xa nhà đi kiếm kế sinh nhai, thế rồi khi cháu được 1 tuổi cháu đã mất người cha của mình trong 1 tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Từ đó cháu thiếu hẳn sự quan tâm, chăm sóc của bàn tay người cha. Không chịu được hoàn cảnh trên, khi cháu lên 2 tuổi thì mẹ cháu cũng bỏ lại cháu cho ông bà nội để đi tìm cuộc sống mới với người đàn ông khác tại Hải Phòng. Vậy là hàng ngày ông nội trên 70 tuổi vừa là ông,là cha chăm sóc cháu của mình.
Hiện nay cháu đang học tại lớp 2A của trường. Hàng ngày cháu vượt trên 3km đi bộ đến trường, cuộc sống của cháu hiện nay quá khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện để duy trì việc học tập của mình.
Nhà trường tha thiết nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thành viên trong nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương để học sinh Nông văn Hoàng tiếp tục được đến trường cùng các bạn. Xin chân thành cảm ơn.
cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kiều"
ĐT của cô 01297871462
http://www.chiasetinhthuong.org/die...Lốc-(xã-Tú-Xuyên-huyện-Văn-Quan-tỉnh-Lạng-Sơn)
Hôm nay một học sinh của trường có nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Đây là thư của cô HT nhờ nhà mình giúp đỡ để bé đc tiếp tục cắp sách tới trường như bao bạn đồng trang lứa khác.
"Trong năm học 2013 – 2014, trường tiểu học Nà Lốc – xã Tú Xuyên – Văn Quan – Lạng Sơn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ giúp đỡ từ các thành viên trong nhóm.
Tìm hiểu sâu hơn về nhóm chúng tôi được biết hiện nay nhóm vẫn duy trì sự quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn về học tập. Nay nhà trường xin gửi đến nhóm thông tin về 1 học sinh đang rất cần sự hỗ trợ như sau:
Họ tên em : Nông Văn Hoàng sinh năm 2007 trong 1 gia đình co cha mẹ nông dân nghèo tại thôn Nà Lốc – Xã Tú Xuyên. Thật không may, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên cha anh thường xuyên phải xa nhà đi kiếm kế sinh nhai, thế rồi khi cháu được 1 tuổi cháu đã mất người cha của mình trong 1 tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Từ đó cháu thiếu hẳn sự quan tâm, chăm sóc của bàn tay người cha. Không chịu được hoàn cảnh trên, khi cháu lên 2 tuổi thì mẹ cháu cũng bỏ lại cháu cho ông bà nội để đi tìm cuộc sống mới với người đàn ông khác tại Hải Phòng. Vậy là hàng ngày ông nội trên 70 tuổi vừa là ông,là cha chăm sóc cháu của mình.
Hiện nay cháu đang học tại lớp 2A của trường. Hàng ngày cháu vượt trên 3km đi bộ đến trường, cuộc sống của cháu hiện nay quá khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện để duy trì việc học tập của mình.
Nhà trường tha thiết nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thành viên trong nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương để học sinh Nông văn Hoàng tiếp tục được đến trường cùng các bạn. Xin chân thành cảm ơn.
cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kiều"
ĐT của cô 01297871462
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: