(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online.)
********************
(MS7.1/CN) 25.3.2005 - Giúp Bé Bình 6 tháng tuổi - bị bệnh tim, các mẹ CSTT ơi!
(MS7.2/CN) 04.5.2005 - Hãy cứu cháu Bình: Bé cần mổ tim gấp!
________________________________________
Bim & Phomai
17/08/2005, 01:10 PM
Mẹ Tim & Sam à, lúc nãy trên đường vô bệnh viện hỏi tình hình và thăm bé Minh, chị gọi cho bố bé Bình thì đã dọn đi mất rồi, nên chị đành quay về.
Sáng giờ hỏi lòng vòng , máu B hiếm quá, có 1 chú bạn máu B, mà nó lại bảo "Để em suy nghĩ" , ối trời ạ, nó nhat lắm. Chị đã tìm đước 1 cô bạn (45 kg OK chứ Lenka?) Cô này đồng ý sẽ cho, trừ ngày thứ 7 - CN vì ngày đó cô ấy đi về quê, không có ở TP.
Vậy là ghi thêm 1 người tên Hoa - bạn chị THúy đi nhe
________________________________________
ALnML
17/08/2005, 03:52 PM
Hì hì, đường Tên Lửa ở gần BC Triều An, nghĩa là quận 6, nhưng là rìa quận 6, giáp với huyện Bình Chánh cũ (nay là quận Bình Tân mới). Túm lại, nó ở rìa rìa SàiGòn rồi, xa tít tắp á.
Tưởng gia đình bé Bình thuê nhà ở quận 1 thì em thua, chứ đã trọ ở Tên Lửa thì mẹ Chou giúp được đó. Các chị nhắn giùm với gia đình, nếu cần mượn vật dụng xoong, nồi, bát đũa, chăn mền.... tất tần tật, cần mượn gì thì ới 1 tiếng em rinh qua cho. Nếu cần mua cái gì mà lớ ngớ không biết ở đâu thì cũng ới luôn. Tiền nong cần giật nóng đóng ngay cho bệnh viện thì... ới nốt. Vợ chồng em làm gần đấy, em nhờ AX xẹt tới xẹt lui được, mobile em mờ 24/24 (Lenka biết số) rất tiện, các mẹ cứ giao nhiệm vụ đi. Rình mãi mây hôm nay, giờ mới có dịp để xía vào
Cảm ơn chouchou nhé ! đúng rồi bố bé Bình cũng nói là đang ở đó tận xa xôi cuối Q6. Thuê nhà trọ Tập thể. Giờ này đang trên duong vào gặp cô Yến để xin vì cô hẹn chiều nay.
Alo nếu cần sẽ ới chouchou nhé ! Cảm ơn cảm ơn ....
________________________________________
Me Rennes
17/08/2005, 04:03 PM
Nhóm máu B thì có Mẹ Rennes đây, sẵn sàng từ nay đến trước 23/8 (vì sau đó thì theo như Lenka nói thì ko đủ điều kiện để hiến :3: ) Cầu mong là bé Bình được xếp lịch mổ sớm sớm cho Mẹ Rennes tham gia cùng mọi người! Dạo này Mẹ Rennes hết được vi vu như trước rồi híc híc... nên ít dám mon men vào HQ, vào xem mà ko làm được gì thì xót xa lắm! :2:
________________________________________
Tim & Sam
17/08/2005, 04:50 PM
Khi nào các bác vào bv với bé thì ới em nhé. Lần trước vào thăm bé Hà rồi nhưng em chẳng nhớ đường. Chỉ nhớ là rất xa thôi!
________________________________________
Lam Thi
17/08/2005, 05:07 PM
Nhóm máu B thì có Mẹ Rennes đây
Ứ chịu em Lenka nhé, mẹ Rennes "còi" hơn LT mà còn cho được kìa.
Mẹ Rennes khi nào đi ới em 1 tiếng nhé.
Cùng chung nhóm máu , có...chuyện gì , 2 chị em mình " xin nhau tí huyết", chị nhỉ :4:
________________________________________
Yêu Nghi
18/08/2005, 07:55 AM
Ứ chịu em Lenka nhé, mẹ Rennes "còi" hơn LT mà còn cho được kìa.
Mẹ Rennes khi nào đi ới em 1 tiếng nhé.
Cùng chung nhóm máu , có...chuyện gì , 2 chị em mình " xin nhau tí huyết", chị nhỉ :4:
Chị này ăn nói, chuyện gì là..chuyện gì, sẽ không có chuyện gì cả !! :4:
________________________________________
lena
18/08/2005, 08:07 AM
Em gái em cũng có nhóm máu B. Nó là " chuyên gia" hiến máu thời SV nên không có vấn đề gì về sức khỏe. Chỉ có trở ngại là đi làm , không xin nghỉ được , nên chỉ đi được sau 5giờ chiều hoặc thứ 7, CN. Nếu được thì Lenka ơi cho vào list nhé.
________________________________________
ALnML
18/08/2005, 09:03 AM
Tin mới nhận : Cô Yến nhận tài trợ cho bé Bình tiền viện phí dù sao cũng là may mắn lắm rồi . Cô Yến sẽ gửi cho chúng mình mẫu đơn để gửi tiền vào bệnh viện Triều An . Khi có đầy đủ tiền cô ấy sẽ làm thủ tục cho bé nhập viện và mổ luôn . Mình đã gọi cho cô Yến và dc biết rằng tuần này thì ko thể kịp vì lịch mổ đã lên từ đầu tuần . Thời điểm tốt nhất là tuần sau , đầu tuần nếu đã đủ số tiền là 5500$ thì chỉ sau 3 ngày là bé Bình sẽ dc phẫu thuật.
Bắt đầu giai đoạn gom tiền đây . Mình có nói với gia đình gom dc bao nhiêu báo lại ngay để sắp xếp .
________________________________________
Me be Moon
18/08/2005, 10:04 AM
Hình như em cũng nhóm máu B đây, chắc BS sẽ test lại nhỉ , các chị có đi thì rủ em với nhưng em chỉ đi được ngoai giờ thôi.
________________________________________
Tun Em
18/08/2005, 10:07 AM
Ôi! Em lạy trời cho bé Bình được mổ vào đầu tuần sau để em còn được vào hàng ngũ cho máu vì thứ sáu tuần sau 26/8 em phải đi Dalat rồi :2: . Một lần hụt rồi, buôn lắm các mẹ ạ.
________________________________________
Me MinhHa
18/08/2005, 10:17 AM
Tin mới nhận : Cô Yến nhận tài trợ cho bé Bình tiền viện phí dù sao cũng là may mắn lắm rồi . Cô Yến sẽ gửi cho chúng mình mẫu đơn để gửi tiền vào bệnh viện Triều An . Khi có đầy đủ tiền cô ấy sẽ làm thủ tục cho bé nhập viện và mổ luôn . Mình đã gọi cho cô Yến và dc biết rằng tuần này thì ko thể kịp vì lịch mổ đã lên từ đầu tuần . Thời điểm tốt nhất là tuần sau , đầu tuần nếu đã đủ số tiền là 5500$ thì chỉ sau 3 ngày là bé Bình sẽ dc phẫu thuật.
Bắt đầu giai đoạn gom tiền đây . Mình có nói với gia đình gom dc bao nhiêu báo lại ngay để sắp xếp .
Mẹ MH vẫn chưa nhận được mẫu đơn của cô Yên. Mình vừa mới lại viết thư hỏi.
Vậy là đã có tiền viện phí, và gần đủ tiền mổ (5500 usd) rồi... Xong tiền mổ thì chỉ còn tiền ăn ở đi lại nữa thôi.
________________________________________
ALnML
18/08/2005, 10:41 AM
Hôm qua ở trọ tập thể nóng nực quá nên gia đình bé Bình phải thuê chỗ cạnh đó cho bé ở 80K/1 ngày :2:
Các mẹ ơi hiện gia đình bé cần mươn 1 bếp ga du lịch , nồi cơm điện nấu cơm..... các mẹ có thể giúp gì cho họ dc ko???
Chị Vân MHà ơi em đã nhận dc con số của gia đình rồi. Họ cũng tiếp tục cố gắng. Khi nào có tin của em họ sẽ mang tiền lên cho em để đi nộp.
________________________________________
Me Rennes
18/08/2005, 10:43 AM
Mấy mẹ cho máu ơi, theo kinh nghiệm đợt bé Nguyệt Hà, thì ngày/giờ cho máu không thể du di theo ý của từng người được đâu. Ngay ngày bé Bình được xếp lịch mổ thì mọi người phải khăn gói đến BV từ 6h sáng, lấy máu xét nghiệm xem máu có "sạch" ko, sau đó BS sẽ hẹn giờ đến lấy kết quả xét nghiệm, nếu ko có vấn đề gì thì "xin tí huyết" luôn :4: Tóm lại là mẹ nào có thể cho máu bé Bình được thì nên chuẩn bị tinh thần xin nghỉ phép hôm đó luôn, hoặc ít nhất là mất cả 1 buổi sáng!
________________________________________
Xuka
18/08/2005, 10:52 AM
Em thấy nói là lịch mổ của BS Phan thường là vào cuối tuần (T5-T6), nhưng cũng còn tùy nếu cần thiết và phòng mổ chưa có lịch vào ngày khác thì bs Phan vẫn mổ. Vừa confirm với chị Vân thì chị ấy bảo đúng vậy, bs Phan quyết định nhưng cũng thu xếp được với BV nếu còn trống, bé Hà nhà chị ấy đợt vừa rồi cũng mổ vào thứ 2.
________________________________________
Me MinhHa
18/08/2005, 11:46 AM
Mấy mẹ cho máu ơi, theo kinh nghiệm đợt bé Nguyệt Hà, thì ngày/giờ cho máu không thể du di theo ý của từng người được đâu. Ngay ngày bé Bình được xếp lịch mổ thì mọi người phải khăn gói đến BV từ 6h sáng, lấy máu xét nghiệm xem máu có "sạch" ko, sau đó BS sẽ hẹn giờ đến lấy kết quả xét nghiệm, nếu ko có vấn đề gì thì "xin tí huyết" luôn :4: Tóm lại là mẹ nào có thể cho máu bé Bình được thì nên chuẩn bị tinh thần xin nghỉ phép hôm đó luôn, hoặc ít nhất là mất cả 1 buổi sáng!
Khi bé có lịch mổ, nếu bé mổ buổi sáng thì buổi chiều hôm trước các mẹ cho máu phải đến xét nghiệm. Và buổi sáng hôm sau thì vào cho máu.
Nếu bé mổ buổi chiều thì sáng sớm vào lấy máu xét nghiệm, trưa có kết quả và lấy máu thật.
Nếu bé mổ buổi sáng thì có lẽ cũng không đến nỗi mất hai buổi đâu.(Ừ nhưng mà BV xa thì đi lại cũng mất nhiều thời gian đấy) Các mẹ có thể đến chiều hôm trước, lấy máu xét nghiệm rồi về. Gia đình sẽ đợi để lấy kết quả. Máu OK thì nhà sẽ báo và sáng hôm sau các mẹ đến cho máu rồi về.
Còn nếu mổ buổi chiều thì thường là mất cả buổi sáng, vì BV rất xa nên mọi người đến lấy máu xét nghiệm thì đợi kết quả và cho máu luôn vào buổi trưa ngay.
Tóm lại là mình cứ có một cái danh sách dài hơn số cần thiết, khi nào có lịch mổ thì sẽ sắp xếp vào để xét nghiệm và cho máu.
________________________________________
Tim & Sam
19/08/2005, 09:56 PM
Thế đã có lịch mổ chưa ạ? Hôm nay em ở ngoài đường suốt, chẳng biết tình hình thế nào rồi, vào WTT thì lại ko có thêm thông tin gì mới. Bao giờ bé được mổ ạ?
________________________________________
Chou Chou 2005
19/08/2005, 11:52 PM
Chiều nay 19/8 em nói chuyện với anh Thắng ba bé Bình thì được biết thứ Hai Bình sẽ nhập viện, sớm nhất cũng phải T5-T6 mới mổ được. Nhưng mấy bữa rồi do di chuyển nhiều quá, thời tiết 2 miền khác nhau nên Bình bị viêm họng nhẹ. Chiều nay đã đưa lên Triều An khám viêm họng và được cho thuốc uống 2 ngày, thứ Hai tính tiếp.
Bếp gas thì em có nhưng nồi cơm điện tìm chưa ra. Dù gì thì mai AX cũng chạy qua xem tình hình thế nào. Có gì em sẽ thông báo tiếp.
________________________________________
Quynhsa
20/08/2005, 01:19 AM
Chou chou ơi, cố gắng thông tin chi tiết và nhanh nhanh nhé, 2 hôm không vào được WTT ,gửi mail hỏi vài người cũng chẳng biết được thêm thông tin gì, sốt ruột lắm. Cám ơn bạn nhiều. Chúc bé sớm khoẻ để bước vào ca mổ nhé.
________________________________________
ALnML
20/08/2005, 09:40 AM
Cảm ơn mẹ Chou chou lắm.
Bố bé Bình tên Thanh , mẹ tên Huyền sinh năm 1981 trẻ lắm gọi bằng em thôi.
Bé duoc đi khám bệnh tuy nhiên không sao cả.
Cô Yến sẽ viện trợ tiền Viện phí nên pahir có đủ tiền mới nhập Viện. Tuy nhiên do lịch đã kín trong tuần 14-21.8 nên chắc T2 hay Tddostowis mới nhập Viện là tiện nhất (theo lời cô Yến)
Cô Yến sẽ gửi cho chị MHà mẫu thông báo nộp tiền...đang chờ đây : đây . Có cái đó mới nộp dc tiền và để nhập Viện.
Số tiền đang gần tới mức rồi chỉ chờ Lenka có 1 cái là vuot quá năng suất ngay :8: :6:
Cảm ơn mẹ Chou chou và các mẹ trong đó
________________________________________
ALnML
21/08/2005, 08:10 PM
Xem các link sau
Ảnh của bé Bình do Chouchou chụp (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Binh1.jpg)
Ảnh của bé Bình do Chouchou chụp (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Binh2.jpg)
Giấy báo chi phí ca mổ (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Binh3.jpg)
Giấy báo chi phí tiền van thêm trong ca mổ của bé Bình (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Binh4.jpg)
Alo như vậy sáng nay đi khám bé Bình đang bị viêm phổi. Rất lo lắng đây sợ rằng sẽ trễ ca mổ mất.
Đúng 1g chiều ngày thứ 7 Lenka nhắn tin đã xin duoc tài trợ 1400 USD của một tổ chức chuyên tài trợ tim. Như vậy đến sáng thứ hai cả mình và Lenka cùng sẽ đi chuyển tiền vào tài khoản của BV Triều An theo đúng mẫu của BV.
Lenka sẽ chỉ chuyển đúng 1400USD = 22.204.000DVN vào TK Triều An. Còn lại quỹ bé Bình tại SG mà Lenka đang giữ thì mình có bàn với Len ka. Cô ấy tạm thời giữ lại số tiền đó để còn chi phí : Mua vé MB cho 2mẹ con về HN. mua sữa và... cho bé Bình nếu cần. vvv Mong các mẹ SG đồng ý điều này
Còn mình sẽ nhận của gia đình tiền của họ và quỹ Bé Bình sao cho đủ với số tiền 5500USD (của phía Lenka , của gia đình và của quỹ bé Bình). Mình sẽ gọi vào Triều An xin tỷ giá quy đổi để sao cho thật hợp lý. Mong các mẹ đồng ý.
Cuối cùng cám ơn Lenka nhiệt liệt. Cám ơn lắm lắm. :11: :11: :8:
Đã nhận từ Tumeo tấm lòng của Tumeo và các đồng nghiệp Siemen 2.650K Xin cảm ơn các bạn :6:
Hôm nay có rất nhiều mẹ gửi giúp đỡ cho bé Bình. Mình cập nhật trong bảng dươi chữ ký. Các mẹ ngó qua nhé.
Một số tiền mà mình nhận dc qua TK VCB ko có nguồn gốc mình chỉ để ngày giờ nhận. Các mẹ nào gửi thì cho mình thông tin nhé. Cảm ơn nữa ạ
Đây thông tin TK của Triều An mà mình và Lenka sẽ gửi tiền vào. Thông tin này do cô Yến cung cấp vì cô sẽ tài trợ Viện phí cho bé Bình. Chính vì thế nên cần gom đủ vào rồi cô mới dám bảo lãnh
Benh Vien Trieu An
Cong Ty Trach Nhiem Huu Han
Benh Vien Da Khoa Tu Nhan Trieu An
710A.03 794
Ngan Hang Cong Thuong. Chi Nhanh 5 TP Ho Chi Minh
Sau khi gui tien o ngan hang, Van Fax gium bien nhan cho benh vien Trieu An.Va nho ghi trong Fax
Gui co Quynh Yen va anh Hoang Huu Thanh
So tien nay chi dung de giai phau tim cho be Hoang Huu Binh, sanh nam 2004
Fax cua BV Trieu An: 7510915
Quynh Yen
________________________________________
Hà Kin
21/08/2005, 08:49 PM
Ôi, chán nhỉ, mình thấy mẹ Bin dế nói các bệnh nhi mổ tim mà ho hắng, sụt sịt 1 tý là phải hoãn ca mổ. Cầu mong bé Bình chóng khỏi bệnh.
Bác Loan chịu khó update ghê. Lại tặng 5000 điểm luôn, hehe
________________________________________
zoe
21/08/2005, 09:15 PM
Đúng là từ lúc khởi đầu với con số thật xa rời đích, vậy mà..Thật cảm phục những tấm lòng nhân ái. Mong ca mổ của bé thành công.
________________________________________
Linh mèo
22/08/2005, 08:37 AM
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần rồi đây. Tình hình của bé Bình thế nào rồi mấy mẹ trong Nam ơi, update thông tin cho bà con đỡ sốt ruột nhé. Thương bé và yêu các mẹ lắm :Kiss: :Kiss: :Kiss:
________________________________________
Bim & Phomai
22/08/2005, 08:39 AM
Trời ạ, WTT hỏng vào đúng cái lúc ai cũng sốt ruột, chẳng có tin tức gì , bực hết cả mình! Chị Thúy có gọi đt cho bố Bình hồi thứ 6 trước, thông tin không có gì mới, cũng như trên.
Chỉ khổ nổi, tiền đã ít, nằm chờ càng lâu, càng tốn kém, chỉ mong sao cho bé khỏe sớm, để còn mổ sớm thôi.
________________________________________
Me MinhHa
22/08/2005, 09:18 AM
Mình đọc bên diễn đàn Thăng long tiền quyên góp cho bé Bình đã lên tới 5 triệu.
Vậy là về tài chính đã ổn rồi. Chỉ mong bé khoẻ lên, mổ được.
Thế bé bị viêm phổi như vậy, thì bé có vào viện TA để điều trị hay không, hay là bé vẫn trọ ở ngoài và điều trị thuốc?
Mẹ MH nghĩ là bé nên vào viện, dù chưa mổ được ngay, vì như vậy có người theo dõi thường xuyên.
________________________________________
Bim & Phomai
22/08/2005, 09:33 AM
Chị vừa gọi đt cho bố bé Bình: hôm nay bé sẽ vô khám, đợi ngòai nhà chuyển tiền vào, nếu bs cho nhập viện thì chiều nay nhập viện luôn, nhưng bố bé bảo tiền giường rẽ nhất là 90,000đ/ngày, nên bs bảo cứ ở ngoai điều trị viêm PQ đã , nhà bé cũng sợ tốn tiền, còn hỏi chị là có nên cho đi khám ở BV Nhi Đồng để trị cái vụ viêm phổi không. Ý chị là nên theo khám ở Triều An luôn, để bs ở đó họ nằm toan bộ hồ sơ, tình hình của bé, để còn quyết định chuyện khi nào mổ cho bé, hơn nữa, từ đó mà đi BV NĐ xa lắm, mang thằng bé tới lui lại càng bệnh hơn thì khổ.
________________________________________
Me MinhHa
22/08/2005, 10:23 AM
Chị vừa gọi đt cho bố bé Bình: hôm nay bé sẽ vô khám, đợi ngòai nhà chuyển tiền vào, nếu bs cho nhập viện thì chiều nay nhập viện luôn, nhưng bố bé bảo tiền giường rẽ nhất là 90,000đ/ngày, nên bs bảo cứ ở ngoai điều trị viêm PQ đã , nhà bé cũng sợ tốn tiền, còn hỏi chị là có nên cho đi khám ở BV Nhi Đồng để trị cái vụ viêm phổi không. Ý chị là nên theo khám ở Triều An luôn, để bs ở đó họ nằm toan bộ hồ sơ, tình hình của bé, để còn quyết định chuyện khi nào mổ cho bé, hơn nữa, từ đó mà đi BV NĐ xa lắm, mang thằng bé tới lui lại càng bệnh hơn thì khổ.
Chị Thuý ơi em vừa gọi điện cho Loan thấy Loan đang đi nộp tiền, em đọc bên diễn đàn TL cũng có thêm 5 triệu nữa, em cũng nghĩ như chị là bé nên nhập viện ngay đi, đừng tiếc tiền giường nữa, bé đi lại bên Nhi đồng hay ở nhà mệt lắm lại thêm ốm ra, lại phải chờ đợi lâu thêm có khi còn tốn gấp mấy. Sức khoẻ của bé trước mổ là tối quan trọng.
________________________________________
Chou Chou 2005
22/08/2005, 10:35 AM
bs bảo cứ ở ngoai điều trị viêm PQ đã. Ý chị là nên theo khám ở Triều An luôn, để bs ở đó họ nằm toan bộ hồ sơ, tình hình của bé, để còn quyết định chuyện khi nào mổ cho bé, hơn nữa, từ đó mà đi BV NĐ xa lắm, mang thằng bé tới lui lại càng bệnh hơn thì khổ.
Báo cáo, vụ bếp gas và nồi cơm điện xong rồi.
Vụ viêm phế quản, mình có mẹ Pond có anh ruột là BS tai mũi họng (hình như của BV Chợ Rẫy ?). Mẹ Pond đang liên hệ, nếu được thì nhờ anh ấy lên nhà trọ khám giùm cho bé Bình. Cái này để mẹ Pond sẽ update tình hình nhé. Em đã cho mẹ Pond và Thắng số mob để liên hệ trực tiếp với nhau rồi. Tùy các mẹ có kinh nghiệm và Thắng quyết định sẽ điều trị tại Triều An hay vẫn cho bé chờ ở Phòng trọ. Em chỉ hơi băn khoăn là nghe dư luận thì Triều An không giỏi lắm về cái vụ phế quản này.
Tội nghiệp, sáng nay bé Bình vẫn ho, không biết có kịp mổ tuần này không. Trẻ con mà bị ho, đợi dứt hẳn được, thường lâu lắm ...
________________________________________
Me MinhHa
22/08/2005, 10:40 AM
Vừa rồi mẹ MH đã nói chuyện với Loan và chị Yến:
- Loan cùng Lenka đã nộp đủ 5500$ vào viện Triều An
- Chị Yến hẹn chiều nay 2PM gia đình bé Bình gọi điện cho chị ấy để chị ấy đưa vào nhập viện ở Triều An.
Hy vọng mọi chuyện sẽ không có gì trục trặc nữa.
________________________________________
ALnML
22/08/2005, 12:09 PM
Báo cáo :
1/ Từ Hà Nội do Loan NP gửi
- Nhận số tiền của gia đình là :
45.000K (trong đó 35.000K là của gia đình vay mươn + 10.000K từ báo VNNet nhờ mẹ Xuxeng và mẹ Xuka)
- Trích quỹ bé Bình 20.097.500 ĐVN
Tổng đã gửi vào TK bệnh viện Triều An từ Hà Nội là 65.097.500 ĐVN
Trong đó số tiền BV Triều An nhận dc là 65.026.000 ĐVN (4100 USD) + phí chuyển tiền là 71.500 ĐVN
2/ Từ HCM do Lenka gửi
Chuyển vào TK Bệnh viện TRiều An là 22.204.000 ĐVN (1400 USD)
3/ Tổng cộng số tiền đã chuyển vào TK Bệnh viện Triều An là
87.230.000 ĐVN (5500 USD x 15.860đ/usd)
Tỷ giá này do bệnh viẹn Triều An cung cấp.
Sau đây là 2 giấy nộp tiền của Loan NP và của Lenka
Giấy nộp tiền của LoanNP (http://k.domaindlx.com/BinhHN/ICBhn 4100usd.doc)
Giấy nộp tiền của Lenka (http://k.domaindlx.com/BinhHN/ICBhcm 1400usd.tif)
Giờ phút này gia đình đang chờ cô Yến gọi nhập Viện . Cô Yến đang làm thủ tục , còn gia đình trả phòng . Sắp tới bé Bình sẽ ở trong BV còn gia đình sẽ ở trong đó tối thuê ghế trong bệnh viện để nằm .
________________________________________
carelesswhisper
22/08/2005, 12:21 PM
Khâm phục khả năng của các bố mẹ WTT quá :8: Thật là may mắn và hạnh phúc vì mình được là thành viên của trang web thân yêu này :8:
Chúc bé Bình vượt qua ca mổ may mắn, tốt lành :11:
________________________________________
Mẹ MitNa
22/08/2005, 01:35 PM
Đọc những trang thông tin này, mình thực sự cảm động và khâm phục các bạn. Cầu chúc bé Bình sẽ mạnh khoẻ, ca mổ sẽ thành công.
To NPLoan, sáng 21/8 mình có chuyển 500K vào TK của bạn ủng hộ cho bé Bình, Loan check TK giúp mình nhé.
________________________________________
Me MinhHa
22/08/2005, 02:00 PM
Báo cáo, vụ bếp gas và nồi cơm điện xong rồi.
Vụ viêm phế quản, mình có mẹ Pond có anh ruột là BS tai mũi họng (hình như của BV Chợ Rẫy ?). Mẹ Pond đang liên hệ, nếu được thì nhờ anh ấy lên nhà trọ khám giùm cho bé Bình. Cái này để mẹ Pond sẽ update tình hình nhé. Em đã cho mẹ Pond và Thắng số mob để liên hệ trực tiếp với nhau rồi. Tùy các mẹ có kinh nghiệm và Thắng quyết định sẽ điều trị tại Triều An hay vẫn cho bé chờ ở Phòng trọ. Em chỉ hơi băn khoăn là nghe dư luận thì Triều An không giỏi lắm về cái vụ phế quản này.
Tội nghiệp, sáng nay bé Bình vẫn ho, không biết có kịp mổ tuần này không. Trẻ con mà bị ho, đợi dứt hẳn được, thường lâu lắm ...
Chou Chou, khi nhà bé Bình vào viện mấy thứ đồ nấu nướng là quan trọng lắm đấy (nấu vụng thôi nhưng vẫn nấu được, nấu trong nhà tắm), bố mẹ ăn gì không quan trọng, cần nhất là nấu nướng bồi dưỡng cho bé ăn thôi, vì cháo của bệnh viện bé chắc ăn không được.
Chắc khi nào bé vào viện rồi sẽ phải nhờ Chou chou vào thăm xem họ sắp xếp ăn ở OK chưa, phải không các mẹ?
________________________________________
ALnML
22/08/2005, 02:41 PM
Đọc những trang thông tin này, mình thực sự cảm động và khâm phục các bạn. Cầu chúc bé Bình sẽ mạnh khoẻ, ca mổ sẽ thành công.
To NPLoan, sáng 21/8 mình có chuyển 500K vào TK của bạn ủng hộ cho bé Bình, Loan check TK giúp mình nhé.
Cảm ơn chị. Em có nhìn thấy khoản này và để ở dòng 170 ghi là TKVCB lúc 10g24 ngày 21.08 . Em sẽ vào DS sửa thành tên chị. Cảm ơn chị.
________________________________________
Chou Chou 2005
22/08/2005, 02:47 PM
Bé vào viện rồi sẽ phải nhờ Chou chou vào thăm xem họ sắp xếp ăn ở OK chưa
Dạ, vụ này để em, sẵn tham quan Triều An luôn. :10:
________________________________________
ALnML
22/08/2005, 03:31 PM
Chà cậu Thanh bố Bình líu lưõi để nói tên chị Thiên Thanh, khen tên chị dễ thương. Cả nhà họ suong lắm khi có dụng cụ đầy đủ nấu bếp. Ngoài việc TK nhưng họ ăn uống ko quen vị với MNam. Báo quá chị Chouchou em Thanh nó sinh năm 1979 còn mẹ nó 1981 toàn đàn em cả thôi. Ái chà còn anh xã của Chouchou nhiệt tình và tốt bụng vô cùng khiến gia đình cảm động lắm.
Tin mới nhận : Gia đình đã đưa bé nhập viện. Hiện bé đang nằm P322, Lầu 2 Khoa RHM (Do lầu trên là khoa Tim mạch nhưng đang hết chỗ nên nằm tạm tầng dưới)
Sáng chủ nhật khám tại Triều An BS bảo chớm viêm phổi. ơn giời hôm nay khám lại phổi ko sao , bé cũng đỡ ho hơn. Mong con có SK tốt để có thể dc phẫu thuật vào cuối tuần.
________________________________________
B&J
22/08/2005, 03:40 PM
Bé vào viện rồi đỡ lo hẳn. Dù sao thì ở đó điều kiện tốt hơn nhiều, bác sỹ theo dõi thường xuyên chứ ở nhà điều trị với những bé yếu vậy lo lắm.
Đúng là nhẹ cả người! Ít nhất thì bé cũng đã được hưởng sự chăm sóc tốt nhất có thể rồi!
Mong là mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió!
________________________________________
Bim & Phomai
22/08/2005, 03:58 PM
Loan à, em bảo bố bé Bình khi nào có lịch mổ nhớ báo ngay để còn chuẩn bị người có máu B nhé. Bố bé Bình cũng vừa gọi báo cho chị số phòng bé nằm. khổ nổi, chị Thúy mới.. nhổ răng, chẳng nói năng được gì.
________________________________________
ME KEM MUT
23/08/2005, 11:48 AM
Em cũng nhóm máu B đây, hy vọng được đi công tác đúng ngày bé Bình mổ thì tốt nhỉ? Bé Bình trông nhanh nhẹn đáng yêu lắm, hôm đưa cả nhà đến phòng trọ rồi ra HN em cứ tần ngần, đầu óc toàn nghĩ linh tinh nhưng đến hôm nay em thấy yên tâm rồi, tấm lòng của các mẹ thật đáng quý, bé Bình sẽ vượt qua, em tin là như thế.
Bạn em Lê Thanh Hương gửi bé Bình 200K, em chuyển vào tài khoản bác LoanNP nhé.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
23/08/2005, 01:52 PM
Chị Loan có việc bận, em xin update tình hình bé Bình với cả nhà ạ: con trai từ tối qua đã đỡ ho nhiều, BS bảo ho do tim nên ko cần uống thuốc, còn phổi ko vấn đề gì, ơn trời! BS hẹn chiều nay khám lại Tai Mũi Họng. Khổ thân con trai bị nhịn từ 1h đêm qua đến 8h sáng nay để lấy máu xét nghiệm, mà đói quá cứ khóc ngằn ngặt, lấy máu đến 2 lần mà được ít quá, sáng mai lại phải lấy tiếp lần nữa mới đủ làm các xét nghiệm;
Bố bé bảo BV chưa xếp lịch mổ chị Thuý à, khi nào có bọn em sẽ báo chị ngay. Cảm ơn các chị trong đó nhìu nhìu lắm! :8:
________________________________________
Bubuxinh
23/08/2005, 04:20 PM
Càng đọc càng thấy hồi hộp. Mong mọi chuyện thuận lợi!!!
Cám ơn các mẹ update thông tin liên tục nha! :11:
Khổ thân, mỗi lần lấy máu thế chắc đau lắm nhỉ!!!!!
________________________________________
ALnML
24/08/2005, 10:56 AM
Sáng nay mẹ bé Bình đã dc nhận tiền từ thiện của một người ở nn gửi về sau khi đọc tin tức của bé trên VOV New với số tiền là 300EU. Cảm ơn báo VOV
BS nói bé sẽ dc mổ trong tuần này. Bố bé đang liên lạc với BS để hỏi thời gian để các mẹ cho máu làm xét nghiệm. Có dc tin gì sẽ liên lạc với chị Thuý hoặc em Lenka ngay. Mọi người giúp nhé.
Còn bé Bình sáng nay lấy máu dễ dàng hơn , khổ quá hôm qua y tá lấy nên lấy ko dc. Sáng nay BS lấy nên dễ hơn :2:
Về việc cho máu các mẹ giúp em nhé.
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 11:45 AM
Bố bé Bình vừa gọi cho chị Thúy (chỉ cần nhá thôi, rồi mình gọi lại cho chú ấy đỡ tốn tiền), cũng nói như NPLoan là sẽ mổ trong tuần nay.Bé đã lấy máu để thử, gia đình muốn chờ kết quả để khẳng định lại nhóm máu cho chắc, bố Bình bảo lần trước mổ thì nhóm máu B đấy, nhưng cũng muốn chờ kết quả để chắc ăn.
Ngay khi có kết quả rõ ràng về nhóm máu, theo bố Bình là có thể huy động các mẹ cùng nhóm máu đến để thử máu - thường là đầu giờ chiều. Còn cho máu thì lúc nào mổ rồi cho, cái này còn tùy vào lịch mổ, chưa nói trước đước chính xác hôm nào.
Vậy mẹ nào nhóm máu B chuẩn bị nhé, nếu bố bé báo là nhóm máu B thì có lẽ là đầu giờ chiều mai các mẹ sắp xếp vô BV thử máu giúp nhe.
Để cho chắc ăn: đề nghị các mẹ lên tiếng dùm là ai sẽ đi được, ai không đi được.
________________________________________
lenka
24/08/2005, 12:00 PM
Hiện tại danh sách máu B em đang có là:
1. Mẹ Xiu&Xíu
2. Mẹ mushroom (ở Vũng Tàu)
3. Em gái mẹ Princess Fiona (nhưng chỉ rảnh thứ 7, CN, ngày thường sau 5pm)
4. Mẹ bé Bo + ông xã
5. Mẹ Lam Thi
Em sẽ liên hệ trong ngày hôm nay. Khi đã chắn chắn nhóm B rồi cũng chưa chắc cho máu được, có khi vì mạch máu nhỏ quá. Các mẹ cho máu thì cũng chuẩn bị sẽ phải mất khoảng 2 buổi.
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 12:47 PM
Cho thêm 1 cô bạn chị vô danh sách nhe:
Nguyễn Hồng Hoa
Chị đã gọi đt cô này sẽ xin nghỉ phép đi được đó.
Còn mẹ Nấm, chỉ nghĩ khi nào thực sự thiếu người thì hãy gọi nhe, vì ở VTàu lên xa quá, phải đi đến 2 lần tội nghiệp lắm, sợ lên tới nơi không còn nổi xí quách mà cho nữa á !
Mong mọi người và mẹ Nấm đồng ý.
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 12:50 PM
Khi đã chắn chắn nhóm B rồi cũng chưa chắc cho máu được, có khi vì mạch máu nhỏ quá. Các mẹ cho máu thì cũng chuẩn bị sẽ phải mất khoảng 2 buổi.
ủa, lenka ui, ý em là mạch máu ai nhỏ quá không cho được? Bé Bình hay mạch máu của mấy mẹ đi cho máu? Thế thì lại càng cần người xơ cua nữa há?
________________________________________
Xiu&Xi'u
24/08/2005, 01:04 PM
Mẹ Xiu&Xíu sẵn sàng chiều mai nghỉ. Các mẹ cho mẹ Xiu&Xíu địa chỉ bệnh viện Triều An đi, mẹ XX chưa đến đấy bao giờ.
________________________________________
Me MinhHa
24/08/2005, 01:08 PM
Mẹ Xiu&Xíu sẵn sàng chiều mai nghỉ. Các mẹ cho mẹ Xiu&Xíu địa chỉ bệnh viện Triều An đi, mẹ XX chưa đến đấy bao giờ.
Địa chỉ đó là 472 đường Kinh dương vương, nhưng mọi người cứ hỏi bến xe miền Tây là dễ nhất, qua bến xe miền Tây một đoạn là đến BV, nhiều người trong đó cũng không biết đường KDV là đường nào.
________________________________________
lenka
24/08/2005, 01:27 PM
ủa, lenka ui, ý em là mạch máu ai nhỏ quá không cho được? Bé Bình hay mạch máu của mấy mẹ đi cho máu? Thế thì lại càng cần người xơ cua nữa há?
Mạch máu người cho chứ ạ :4: Cứ để xem được bao nhiêu người đến thử máu đã chị.
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 03:07 PM
Bố bé Bình vừa gọi đt cho chị: Bé Bình NHÓM MÁU B+. Ngày mai các mẹ có thể vào thử máu từ 12g trưa đến 3g trưa , ngoai giờ đó không nhận. Thử máu thì có thể ăn uống bình thường, còn cho máu thì mới cho từ 6g sáng, nhịn đói.
Sao bố bé Bình lại bảo BV yêu cầu phải 50kg trở lên, 18 tuổi trở lên mới được cho máu !Vụ này kỳ à nhe, có mấy người.. mập như chị Thúy đâu, mà chị cũng chỉ 47 kg, chưa đến 50 kg, thế thì mấy ai đủ chuẩn nhỉ?
Lenka ơi, làm sao check lại thông tin này cái.
Cô bạn chị Thúy vừa hỏi, chỉ có 46 kg thôi, vậy các mẹ khác lên tiếng điểm danh đi bà con ơi !
Ai đi thì trưa mai trong khoang thời gian ghi trên, vô thẳng BV gọi đt cho bố bé Bình để gặp mặt dẫn đi thử : 098.961.1528, ghi lại nhé
________________________________________
lenka
24/08/2005, 03:22 PM
kekeke (bắt chước giọng cười của mẹ Bim&Phomai cái), bệnh viện họ có bắt mình bỏ lên cân đâu cơ chứ, đừng ốm quá là được. Em đi hiến máu ở hội chữ thập đỏ thì họ yêu cầu 45kg trở lên, còn ở bệnh viện Triều An thì có nghe nói gì đâu chị. Nhưng mà bạn chị nhìn ốm quá thì thôi nha, không chừng họ bỏ lên cân thiệt đó
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 03:44 PM
À, nếu vậy thì cứ bảo nó đi nhỉ? Trừ khi BV gạt ra thì thôi hén
Chị đã gọi rồi, ngày mai cô bạn chị sẽ đến thẳng BV rồi gọi cho bố bé Bình ra dẫn đi thử máu. Cô này nhóm máu B+
________________________________________
Me MinhHa
24/08/2005, 03:46 PM
kekeke (bắt chước giọng cười của mẹ Bim&Phomai cái), bệnh viện họ có bắt mình bỏ lên cân đâu cơ chứ, đừng ốm quá là được. Em đi hiến máu ở hội chữ thập đỏ thì họ yêu cầu 45kg trở lên, còn ở bệnh viện Triều An thì có nghe nói gì đâu chị. Nhưng mà bạn chị nhìn ốm quá thì thôi nha, không chừng họ bỏ lên cân thiệt đó
Lần trước Hà mổ chẳng ai nói gì về cân nặng cả bà con ạ, mẹ MH cũng nghĩ như Lenka, đừng có gầy yếu quá thôi.
________________________________________
Bubuxinh
24/08/2005, 03:50 PM
Như lần trước em đi hiến máu thì bao giờ bác sỹ cũng sẽ do huyết áp, nghe tim phổi trước rồi hỏi một vài thông số về tuổi, cân nặng.. rồi mới cho lấy máu cơ.
Dzưng mà em cũng vẫn chưa hiểu B+ với B- là thế nào các mẹ ơi??? :7: :10:
________________________________________
Echcom
24/08/2005, 04:10 PM
Chị Loan ơi, có mẹ Alice Dương gửi cho bé Bình 130K, và mẹ bé Minh gửi 100K
Em đang cầm đây, có gì chiều bác qua lấy nhé, nếu bác tiện đường.
________________________________________
lena
24/08/2005, 08:36 PM
Bố bé Bình vừa gọi đt cho chị: Bé Bình NHÓM MÁU B+. Ngày mai các mẹ có thể vào thử máu từ 12g trưa đến 3g trưa , ngoai giờ đó không nhận. Thử máu thì có thể ăn uống bình thường, còn cho máu thì mới cho từ 6g sáng, nhịn đói.
Lenka ơi, Em gái chị cũng B+ đấy. Ngày mai nó sẽ tranh thủ đi lúc 12g. Hy vọng kết quả sẽ ok
________________________________________
Linh mèo
25/08/2005, 09:16 AM
Các mẹ ơi, sao lại B + với B - nhỉ, em chả hiểu gì cả. Hồi đi thử máu thấy bs bảo em nhóm máu O thôi, làm gì có + hay - gì nhỉ? Hay nhỉ
________________________________________
lenka
25/08/2005, 09:23 AM
cái này em không hiểu rõ lắm nhưng hình như nó kg quan trọng đâu. Trong hồ sơ của em cũng ghi là A+ nhưng bác sĩ chỉ nói là A thôi. Và trước giờ em toàn thấy + không à, chưa thấy ai - (có thể - là chỉ bệnh lý gì đấy).
________________________________________
kiki
25/08/2005, 10:13 AM
(+) hay (-) nghĩa là Rh+ hoặc Rh- Đa phần người ta có máu A, AB, B, O với Rh+. Những người có máu Rh- cũng thuộc nhóm máu hiếm. Nếu không truyền đúng cũng là bất đồng nhóm máu và có những bệnh về máu. Vợ chồng chị đều là B+ cả nhưng ở tận Hà Nội, chưa biết giúp bé Bình làm sao đây.
________________________________________
ALnML
25/08/2005, 02:37 PM
Bố bé Bình báo đã có các mẹ ở SG đến thử máu và cùng với bố bé , 1 người cùng làng nữa là 5 ngươi. Cảm ơn các mẹ đã đến thử máu :8: :8: đang trogn giờ làm việc mà bệnh viện Triều An xa tít nữa :2: Cảm ơn các mẹ lắm lắm :8:
Bố bé đang chờ kết quả. Rất mong mọi việc thuận lợi.
________________________________________
Bim & Phomai
25/08/2005, 02:54 PM
Chị vừa gọi cho nhỏ bạn, vẫn còn đang ngồi chờ, chưa thử được.
Loan à, cứ chờ kết quả xem sao, nếu thiếu, chị Thúy sẽ kêu thêm được 1 cô bé nữa, cũng đủ chuẩn đó (mới nhớ ra cô bé này sáng nay, cô ấy đồng ý là thiếu thì cứ gọi), cần thì lại kêu luôn cả mẹ Nấm ở Vũng Tàu lên vậy.
________________________________________
Xuka
25/08/2005, 03:08 PM
nếu thiếu, chị Thúy sẽ kêu thêm được 1 cô bé nữa, cũng đủ chuẩn đó (mới nhớ ra cô bé này sáng nay, cô ấy đồng ý là thiếu thì cứ gọi), cần thì lại kêu luôn cả mẹ Nấm ở Vũng Tàu lên vậy.
ôi các mẹ SG nhiệt tình quá, chúng em ở HN cảm ơn các mẹ vô cùng. Ngoài này xa xôi cũng chỉ biết nhờ cậy các mẹ thôi, chứ cũng chẳng biết làm sao... Chúng em mong lắm, mong là bé được mổ sớm chứ nếu để đến tuần sau thì gay quá.
________________________________________
lena
25/08/2005, 03:14 PM
Em và bé em mới vào BV, Bé Bình bé bỏng quá, cả tuổi rồi mà mới có hơn 6 kg, nhưng hôm nay thấy bé chịu chơi lắm, cũng nhanh nhẹn ( trộm vía n lần ), Thấy nhà bé bảo chỉ cần có đủ máu là sẽ lên lịch mổ, vậy mà mình không làm gì được :17:.
________________________________________
Xuka
25/08/2005, 03:18 PM
Bố Bình vừa báo là BV bắt đầu làm thủ tục tài chính, ký nhận chuyển tiền ... nếu xét nghiệm máu chiều nay kết quả tốt thì mong là bé sẽ được xếp lịch mổ vào CN này. Mong quá.
________________________________________
Me MinhHa
25/08/2005, 03:19 PM
Chị vừa gọi cho nhỏ bạn, vẫn còn đang ngồi chờ, chưa thử được.
Loan à, cứ chờ kết quả xem sao, nếu thiếu, chị Thúy sẽ kêu thêm được 1 cô bé nữa, cũng đủ chuẩn đó (mới nhớ ra cô bé này sáng nay, cô ấy đồng ý là thiếu thì cứ gọi), cần thì lại kêu luôn cả mẹ Nấm ở Vũng Tàu lên vậy.
Mẹ MH lại nhớ lại chuyện cho máu khi Nguyệt Hà mổ, lại :Crying:
Iu các mẹ SG lắm lắm :8:
________________________________________
Linh mèo
25/08/2005, 03:53 PM
Ôi chưa có thông tin gì nhỉ? Sốt ruột quá, lượn ra lượn vào để xem mà vẫn chưa thấy có kết quả thử máu.
________________________________________
Me MinhHa
25/08/2005, 03:59 PM
Ôi chưa có thông tin gì nhỉ? Sốt ruột quá, lượn ra lượn vào để xem mà vẫn chưa thấy có kết quả thử máu.
Catvn ơi đừng sốt ruột, có khi phải sáng mai mới có kết quả thử máu đấy. Mẹ MH chắc là kết quả sẽ OK thôi, nhà mình toàn những người đứng đắn, trong sạch như pha lê :4:
________________________________________
ALnML
25/08/2005, 04:22 PM
Đây đây nóng hổi : Thừa rồi các mẹ SG ơi :4: Hoan hô. Như vậy chỉ cần 3 mẹ và bố bé Bình là OK. Cảm ơn các mẹ lắm lắm.
Bố bé Bình vừa đóng 1 triẹu tiền test máu xong.
Chị Vân ơi cô Yến đó tài trợ phòng thôi , tất tần tật cái gì mình cũng đóng hết chị ạ.
________________________________________
Bim & Phomai
25/08/2005, 04:30 PM
Bố bé Bình vừa báo với chị Thúy là cả 5 người (cả bố bé) thử máu đều cùng nhóm máu với bé Bình, mà chỉ cần 4 người thôi, nên bố bé Bình bỏ bớt 1 tên là Hoa (vì cô này trông mảnh khảnh :1
Mai thì sẽ có kết quả rõ ràng hơn, trong trường hợp 4 người OK trên có ai mắc bệnh gì thì sẽ gọi Hoa thế vào. Thế là cũng yên tâm rồi nhé.
Mai bố bé sẽ hỏi bác sỹ cho rõ lịch mổ, có khả năng là Chủ Nhật mổ, các mẹ nào... trúng tuyển thì chuẩn bị tinh thần sáng CN nhé. Bố bé sẽ báo cụ thể hơn. Xin cảm ơn mọi người.
________________________________________
Me MinhHa
25/08/2005, 04:44 PM
Chị Vân ơi cô Yến đó tài trợ phòng thôi , tất tần tật cái gì mình cũng đóng hết chị ạ.
Rõ chán.
Nhưng có thể thế này: hồi trước khi Hà mổ, tiền khám, test máu... trước mổ cũng đóng ngoài (có bill riêng), nhưng sau đó khi ra viện, có một bill khác (dài 1m) một số các tiền khác như tiền giường, thay băng, bông băng, điện tim (mang máy làm tại phòng) thuốc sau mổ, siêu âm & Xquang sau mổ... thì thanh toán vào bill đó do khoa Tim issue. Có lẽ cô Yến sẽ thanh toán toàn bộ những thứ đó chứ chẳng lẽ lại tách ra?
Loan thử bảo bố Bình nói tất cả các loại tiền cứ chart vào bill để thanh toán sau trên khoa được không?
________________________________________
Xuka
25/08/2005, 05:15 PM
Ôi mừng quá, thế thì khả năng bé được mổ CN này là gần chắc rồi nhỉ. Các mẹ SG ơi cảm ơn các mẹ nhiều lắm lắm. :8: :8: :8:
________________________________________
lena
25/08/2005, 06:44 PM
Ôi, các mẹ cứ cảm ơn lẫn nhau thế này thì.... :10:
________________________________________
Bim & Phomai
26/08/2005, 12:01 PM
Chị vừa gọi đt bố Bình, chưa có lịch mổ cụ thể, còn chờ chiều này hội chẩn, bsỹ sẽ mời gia đình lên nói chuyện rồi mới biết. Có khi là phải đến tuần sau mới mổ.
Cuối tuần các mẹ vẫn mở máy để liên lạc nhé, nhất là máy của các mẹ cho máu á. Lenka em có số hết rồi nhỉ? (Cuối tuần chị không lên mạng được).
________________________________________
mushroom
26/08/2005, 03:04 PM
Lúc nào cũng mở máy cả nhưng chẳng thấy ai alô hết.
Các chị đừng ngại em phải đi xa nhé. Willing!
________________________________________
Echcom
26/08/2005, 03:08 PM
Cầu mong cho mọi sự thuận lợi.
________________________________________
Bim & Phomai
26/08/2005, 03:18 PM
Mẹ Nấm ơi, đừng buồn nhe, bọn chị không gọi em vì thấy em đi xa quá, may mắn là bây giờ đã đủ người thử máu OK để cho bé rồi, em à.
Chứ còn thiếu thì em ở Vũng Tàu chứ ở tận đâu nữa cũng sẽ bị.... réo tới ngay mà
________________________________________
gokutrunk
27/08/2005, 11:42 AM
vậy là vẩn chưa mổ ha, còn phải chở ha...
________________________________________
ALnML
27/08/2005, 11:47 AM
Tình hình tuần này chưa có gì cả. :2:. Tuần sau vương vào 2.9 không biết thế nào. BS Phan cũng đang nói ông sẽ cố gắng hết sức mình :2:
________________________________________
Mẹ Ngọc Lan
27/08/2005, 01:11 PM
Nóng ruột, cứ tưởng hôm nay chắc có tin rồi nên... Hy vọng... phải hy vọng chứ nhỉ, đầu tuần chẳng hạn.
________________________________________
huntuibui
27/08/2005, 06:36 PM
Tình hình tuần này chưa có gì cả. :2:. Tuần sau vương vào 2.9 không biết thế nào. BS Phan cũng đang nói ông sẽ cố gắng hết sức mình :2:
Em nghĩ sẽ ổn cả ạ. Em hy vọng lắm.
Em chờ tin các chị cập nhật thêm về tình hình bé Bình.
________________________________________
pickle
27/08/2005, 10:04 PM
http://www.chiasetinhthuong.org đã chuyển qua cho lienrom $28.58CAN ($30-1.42) do bạn Tuyet Hang Chung từ Canada gửi cho bé Bình.
Cám ơn bạn Tuyet Hang nhe.
________________________________________
Ha Thuy
28/08/2005, 09:39 PM
Chị Quỳnh Sa và chị Lenka ơi, hy vọng chút đóng góp của em ngày 19/08 (50.2 SSD và quần áo để bán đấu giá) đã được chuyển đến quỹ giúp bé Bình.
Em cũng theo dõi và cầu mong bác sĩ Phan sẽ làm việc hết sức để cứu bé Bình - đó cũng là tâm niệm của tất cả các mẹ nhỉ.
Hà Thủy
________________________________________
Me MinhHa
29/08/2005, 08:29 AM
Bên diễn đàn Thăng long đã chuyển 3500K vào tài khoản của mẹ bé Bình.
________________________________________
lenka
29/08/2005, 09:27 AM
Em đã nhận được tiền mẹ Ha Thuy gởi tặng bé Bình: 520K và hieuthao_woon_sheng: 100K, mẹ cuti: 200K
Công ty Vietcan cũng đã quyên góp nội bộ được 1 triệu gởi tặng cho bé Bình. Cảm ơn các mẹ rất nhiều, cảm ơn công ty Việt Can :1:
P/s: các mẹ ơi, các khoản đóng góp giúp bé Bình trong SG do Lenka quản lý nhe các mẹ. Xem trong link chữ ký của em nè.
________________________________________
Xuka
29/08/2005, 10:37 AM
Nghe bố bé Bình nói là bs Phan bảo tuần này chưa biết thế nào vì trùng vào nghỉ lễ 2/9 chán quá, mình có nhắc lại lời chị Vân MH nhắn là tuy lịch của bs là vào cuối tuần nhưng nếu phòng mổ và bs Phan xếp được lịch thì vẫn mổ vào đầu tuần , bé Hà nhà chị Vân cũng là mổ vào đầu tuần. Lại thêm tuần nữa, vừa sốt ruột cho sức khoẻ bé vừa thêm ngày viện phí … sốt ruột quá.
________________________________________
Linh mèo
29/08/2005, 08:12 PM
2/9 thì vui thật nhưng nghĩ tới bé Bình chưa được mổ mà thấy thương quá là thương...
________________________________________
Me MinhHa
30/08/2005, 10:31 AM
Mẹ MH cũng nghĩ mà sốt hết cả ruột. Sao hồi trước Hà lại may mắn thế, vô cùng là nhanh, vào T7 thì T2 đã được mổ.
Hay Bình bé hơn, và bệnh nặng hơn nên cần hội chẩn kỹ hơn?
Thôi chẳng biết thế nào, đây là phần liên quan đến chuyên môn của BS, mình đã làm hết sức của mình rồi, bây giờ chỉ biết chờ đợi và cầu chúc cho bé mọi điều tốt đẹp và may mắn nhất!
________________________________________
Xuka
30/08/2005, 11:54 AM
mình đã làm hết sức của mình rồi
đúng vậy chẳng biết thế nào, chắc có nguyên nhân, chúng mình cũng đã chuẩn bị hết sức rồi. Chúng mình cứ đinh ninh là đã kịp xếp lịch mổ vào CN vừa rồi cơ chứ.
________________________________________
ALnML
30/08/2005, 05:17 PM
Sáng hôm qua BS khám có nói tuần này bé sẽ dc mổ, khoảng thứ bảy. Cũng là chỉ biết vậy mà thôi :2:
________________________________________
nhím mắt xếch
31/08/2005, 08:43 AM
Bé Bình vẫn chưa được mổ sao??? :-(
Mấy hôm nay không vào đây được, cứ tưởng bé được mổ rồi nên mò vào xem tình hình chứ
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 02:17 PM
Chiều nay báo VNNet sẽ đến để đưa quà và chụp hình bé Bình cùng gia đình tại BV. Ban Giám đốc bệnh viện cũng chuẩn bị chu đáo. Giám đốc BV cũng sẽ đến trao quà , chụp hình nữa cơ. Nhờ vậy sẽ có nhiều thuận lợi , mong rằng vì tiếng tăm của BV bé Bình sẽ có sự chăm sóc tốt hơn. :8:
Cảm ơn báo VNNet :8: :6:
________________________________________
Bubuxinh
31/08/2005, 02:20 PM
oh, thế thì vui quá! nhưng vẫn chưa có lịch mổ cụ thể hả chị L ơi!!!
Em cũng thấy sốt ruột quá!!! chắc phải qua 2/9 mất rồi!!
________________________________________
jasmin
31/08/2005, 03:18 PM
xin chao,
Minh muốn đóng góp cho quỹ bé Bình (và các quỹ khác) ở HN, xin hỏi cần liên hệ với ai?
to MOD:
Mình thấy có nhiều quỹ như vậy, xin hỏi WTT có hẳn một mục riêng, có liên lạc của người phụ trách quỹ ko để bọn mình tiện liên hệ đóng góp. Nếu ko thì làm ơn cho mình xin địa chỉ liên lạc của người phụ trách các quỹ với.
________________________________________
Me Mia
31/08/2005, 03:39 PM
Cám ơn mẹ jasmin nhiều nhiều,
Để giúp bé Bình cũng như các hoàn cảnh khó khăn, mẹ liên hệ với chị Ngô Phương Loan:
Số 12B Đinh Công Tráng (cạnh Số 2 Trần Hưng Đạo - đối diện Viện 108)
Tel cố định 8267030
Tel City 9139282
Hoặc chuyển tiền vào:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
(khi chuyển xong mẹ nhớ nhắn tin báo chị ấy biết nhé!)
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 05:47 PM
Cảm ơn bạn tôi.
Bạn tôi đã giúp mình mua 2 vé giá rẻ cho hai mẹ con bé Bình vào SG với điều kiện khắc nghiệt là None. Nhưng sau đó xảy ra sự cố (không đủ giấy tờ - không có giấy bác sĩ tim cho phép bé lên máy bay ) nên không dc lên máy bay. Xảy ra chuyện đó mình ko dám nói với bạn chỉ tự mình đi hỏi các thể loại thủ tục xem có xin xỏ lại ít tiền ko Nhưng tưởng chừng vô vọng , mất đứt hơn triệu. Tiền này lại không phải của mình mà là mồ hôi công sức đóng góp của các mẹ khiến mình buồn vô cùng.
Cực chẳng đã đành nhờ vả ông xã gặp bạn (Cậu bạn này học cùng với 2 vc mình khá thân đấy , nhưng mình vẫn cứ ngại ). Cuối cùng hôm nay mình cầm lại dc nguyên số tiền đó trong tay - 1.117K. Vui mừng khôn xiết vì đã không để mất mát chút nào tấm lòng của các mẹ.
Mình cũng ko biết post chỗ nào để các mẹ cùng biết. Nên xin tẹo đất ở đây admin nhé. Viết thế này có hâm không hả các mẹ. Nhưng mình sướng lắm. Hết cái cảm giác "tội lỗi" ngày nào...
Cảm ơn ông bạn tôi đã nhiệt tình giúp đỡ.
Để lấy lại dc số tiền này dù là ít ỏi nhưng bạn tôi đã tốn ko ít công sức. Cảm ơn :8:
********************
(MS7.1/CN) 25.3.2005 - Giúp Bé Bình 6 tháng tuổi - bị bệnh tim, các mẹ CSTT ơi!
(MS7.2/CN) 04.5.2005 - Hãy cứu cháu Bình: Bé cần mổ tim gấp!
________________________________________
Bim & Phomai
17/08/2005, 01:10 PM
Mẹ Tim & Sam à, lúc nãy trên đường vô bệnh viện hỏi tình hình và thăm bé Minh, chị gọi cho bố bé Bình thì đã dọn đi mất rồi, nên chị đành quay về.
Sáng giờ hỏi lòng vòng , máu B hiếm quá, có 1 chú bạn máu B, mà nó lại bảo "Để em suy nghĩ" , ối trời ạ, nó nhat lắm. Chị đã tìm đước 1 cô bạn (45 kg OK chứ Lenka?) Cô này đồng ý sẽ cho, trừ ngày thứ 7 - CN vì ngày đó cô ấy đi về quê, không có ở TP.
Vậy là ghi thêm 1 người tên Hoa - bạn chị THúy đi nhe
________________________________________
ALnML
17/08/2005, 03:52 PM
Hì hì, đường Tên Lửa ở gần BC Triều An, nghĩa là quận 6, nhưng là rìa quận 6, giáp với huyện Bình Chánh cũ (nay là quận Bình Tân mới). Túm lại, nó ở rìa rìa SàiGòn rồi, xa tít tắp á.
Tưởng gia đình bé Bình thuê nhà ở quận 1 thì em thua, chứ đã trọ ở Tên Lửa thì mẹ Chou giúp được đó. Các chị nhắn giùm với gia đình, nếu cần mượn vật dụng xoong, nồi, bát đũa, chăn mền.... tất tần tật, cần mượn gì thì ới 1 tiếng em rinh qua cho. Nếu cần mua cái gì mà lớ ngớ không biết ở đâu thì cũng ới luôn. Tiền nong cần giật nóng đóng ngay cho bệnh viện thì... ới nốt. Vợ chồng em làm gần đấy, em nhờ AX xẹt tới xẹt lui được, mobile em mờ 24/24 (Lenka biết số) rất tiện, các mẹ cứ giao nhiệm vụ đi. Rình mãi mây hôm nay, giờ mới có dịp để xía vào
Cảm ơn chouchou nhé ! đúng rồi bố bé Bình cũng nói là đang ở đó tận xa xôi cuối Q6. Thuê nhà trọ Tập thể. Giờ này đang trên duong vào gặp cô Yến để xin vì cô hẹn chiều nay.
Alo nếu cần sẽ ới chouchou nhé ! Cảm ơn cảm ơn ....
________________________________________
Me Rennes
17/08/2005, 04:03 PM
Nhóm máu B thì có Mẹ Rennes đây, sẵn sàng từ nay đến trước 23/8 (vì sau đó thì theo như Lenka nói thì ko đủ điều kiện để hiến :3: ) Cầu mong là bé Bình được xếp lịch mổ sớm sớm cho Mẹ Rennes tham gia cùng mọi người! Dạo này Mẹ Rennes hết được vi vu như trước rồi híc híc... nên ít dám mon men vào HQ, vào xem mà ko làm được gì thì xót xa lắm! :2:
________________________________________
Tim & Sam
17/08/2005, 04:50 PM
Khi nào các bác vào bv với bé thì ới em nhé. Lần trước vào thăm bé Hà rồi nhưng em chẳng nhớ đường. Chỉ nhớ là rất xa thôi!
________________________________________
Lam Thi
17/08/2005, 05:07 PM
Nhóm máu B thì có Mẹ Rennes đây
Ứ chịu em Lenka nhé, mẹ Rennes "còi" hơn LT mà còn cho được kìa.
Mẹ Rennes khi nào đi ới em 1 tiếng nhé.
Cùng chung nhóm máu , có...chuyện gì , 2 chị em mình " xin nhau tí huyết", chị nhỉ :4:
________________________________________
Yêu Nghi
18/08/2005, 07:55 AM
Ứ chịu em Lenka nhé, mẹ Rennes "còi" hơn LT mà còn cho được kìa.
Mẹ Rennes khi nào đi ới em 1 tiếng nhé.
Cùng chung nhóm máu , có...chuyện gì , 2 chị em mình " xin nhau tí huyết", chị nhỉ :4:
Chị này ăn nói, chuyện gì là..chuyện gì, sẽ không có chuyện gì cả !! :4:
________________________________________
lena
18/08/2005, 08:07 AM
Em gái em cũng có nhóm máu B. Nó là " chuyên gia" hiến máu thời SV nên không có vấn đề gì về sức khỏe. Chỉ có trở ngại là đi làm , không xin nghỉ được , nên chỉ đi được sau 5giờ chiều hoặc thứ 7, CN. Nếu được thì Lenka ơi cho vào list nhé.
________________________________________
ALnML
18/08/2005, 09:03 AM
Tin mới nhận : Cô Yến nhận tài trợ cho bé Bình tiền viện phí dù sao cũng là may mắn lắm rồi . Cô Yến sẽ gửi cho chúng mình mẫu đơn để gửi tiền vào bệnh viện Triều An . Khi có đầy đủ tiền cô ấy sẽ làm thủ tục cho bé nhập viện và mổ luôn . Mình đã gọi cho cô Yến và dc biết rằng tuần này thì ko thể kịp vì lịch mổ đã lên từ đầu tuần . Thời điểm tốt nhất là tuần sau , đầu tuần nếu đã đủ số tiền là 5500$ thì chỉ sau 3 ngày là bé Bình sẽ dc phẫu thuật.
Bắt đầu giai đoạn gom tiền đây . Mình có nói với gia đình gom dc bao nhiêu báo lại ngay để sắp xếp .
________________________________________
Me be Moon
18/08/2005, 10:04 AM
Hình như em cũng nhóm máu B đây, chắc BS sẽ test lại nhỉ , các chị có đi thì rủ em với nhưng em chỉ đi được ngoai giờ thôi.
________________________________________
Tun Em
18/08/2005, 10:07 AM
Ôi! Em lạy trời cho bé Bình được mổ vào đầu tuần sau để em còn được vào hàng ngũ cho máu vì thứ sáu tuần sau 26/8 em phải đi Dalat rồi :2: . Một lần hụt rồi, buôn lắm các mẹ ạ.
________________________________________
Me MinhHa
18/08/2005, 10:17 AM
Tin mới nhận : Cô Yến nhận tài trợ cho bé Bình tiền viện phí dù sao cũng là may mắn lắm rồi . Cô Yến sẽ gửi cho chúng mình mẫu đơn để gửi tiền vào bệnh viện Triều An . Khi có đầy đủ tiền cô ấy sẽ làm thủ tục cho bé nhập viện và mổ luôn . Mình đã gọi cho cô Yến và dc biết rằng tuần này thì ko thể kịp vì lịch mổ đã lên từ đầu tuần . Thời điểm tốt nhất là tuần sau , đầu tuần nếu đã đủ số tiền là 5500$ thì chỉ sau 3 ngày là bé Bình sẽ dc phẫu thuật.
Bắt đầu giai đoạn gom tiền đây . Mình có nói với gia đình gom dc bao nhiêu báo lại ngay để sắp xếp .
Mẹ MH vẫn chưa nhận được mẫu đơn của cô Yên. Mình vừa mới lại viết thư hỏi.
Vậy là đã có tiền viện phí, và gần đủ tiền mổ (5500 usd) rồi... Xong tiền mổ thì chỉ còn tiền ăn ở đi lại nữa thôi.
________________________________________
ALnML
18/08/2005, 10:41 AM
Hôm qua ở trọ tập thể nóng nực quá nên gia đình bé Bình phải thuê chỗ cạnh đó cho bé ở 80K/1 ngày :2:
Các mẹ ơi hiện gia đình bé cần mươn 1 bếp ga du lịch , nồi cơm điện nấu cơm..... các mẹ có thể giúp gì cho họ dc ko???
Chị Vân MHà ơi em đã nhận dc con số của gia đình rồi. Họ cũng tiếp tục cố gắng. Khi nào có tin của em họ sẽ mang tiền lên cho em để đi nộp.
________________________________________
Me Rennes
18/08/2005, 10:43 AM
Mấy mẹ cho máu ơi, theo kinh nghiệm đợt bé Nguyệt Hà, thì ngày/giờ cho máu không thể du di theo ý của từng người được đâu. Ngay ngày bé Bình được xếp lịch mổ thì mọi người phải khăn gói đến BV từ 6h sáng, lấy máu xét nghiệm xem máu có "sạch" ko, sau đó BS sẽ hẹn giờ đến lấy kết quả xét nghiệm, nếu ko có vấn đề gì thì "xin tí huyết" luôn :4: Tóm lại là mẹ nào có thể cho máu bé Bình được thì nên chuẩn bị tinh thần xin nghỉ phép hôm đó luôn, hoặc ít nhất là mất cả 1 buổi sáng!
________________________________________
Xuka
18/08/2005, 10:52 AM
Em thấy nói là lịch mổ của BS Phan thường là vào cuối tuần (T5-T6), nhưng cũng còn tùy nếu cần thiết và phòng mổ chưa có lịch vào ngày khác thì bs Phan vẫn mổ. Vừa confirm với chị Vân thì chị ấy bảo đúng vậy, bs Phan quyết định nhưng cũng thu xếp được với BV nếu còn trống, bé Hà nhà chị ấy đợt vừa rồi cũng mổ vào thứ 2.
________________________________________
Me MinhHa
18/08/2005, 11:46 AM
Mấy mẹ cho máu ơi, theo kinh nghiệm đợt bé Nguyệt Hà, thì ngày/giờ cho máu không thể du di theo ý của từng người được đâu. Ngay ngày bé Bình được xếp lịch mổ thì mọi người phải khăn gói đến BV từ 6h sáng, lấy máu xét nghiệm xem máu có "sạch" ko, sau đó BS sẽ hẹn giờ đến lấy kết quả xét nghiệm, nếu ko có vấn đề gì thì "xin tí huyết" luôn :4: Tóm lại là mẹ nào có thể cho máu bé Bình được thì nên chuẩn bị tinh thần xin nghỉ phép hôm đó luôn, hoặc ít nhất là mất cả 1 buổi sáng!
Khi bé có lịch mổ, nếu bé mổ buổi sáng thì buổi chiều hôm trước các mẹ cho máu phải đến xét nghiệm. Và buổi sáng hôm sau thì vào cho máu.
Nếu bé mổ buổi chiều thì sáng sớm vào lấy máu xét nghiệm, trưa có kết quả và lấy máu thật.
Nếu bé mổ buổi sáng thì có lẽ cũng không đến nỗi mất hai buổi đâu.(Ừ nhưng mà BV xa thì đi lại cũng mất nhiều thời gian đấy) Các mẹ có thể đến chiều hôm trước, lấy máu xét nghiệm rồi về. Gia đình sẽ đợi để lấy kết quả. Máu OK thì nhà sẽ báo và sáng hôm sau các mẹ đến cho máu rồi về.
Còn nếu mổ buổi chiều thì thường là mất cả buổi sáng, vì BV rất xa nên mọi người đến lấy máu xét nghiệm thì đợi kết quả và cho máu luôn vào buổi trưa ngay.
Tóm lại là mình cứ có một cái danh sách dài hơn số cần thiết, khi nào có lịch mổ thì sẽ sắp xếp vào để xét nghiệm và cho máu.
________________________________________
Tim & Sam
19/08/2005, 09:56 PM
Thế đã có lịch mổ chưa ạ? Hôm nay em ở ngoài đường suốt, chẳng biết tình hình thế nào rồi, vào WTT thì lại ko có thêm thông tin gì mới. Bao giờ bé được mổ ạ?
________________________________________
Chou Chou 2005
19/08/2005, 11:52 PM
Chiều nay 19/8 em nói chuyện với anh Thắng ba bé Bình thì được biết thứ Hai Bình sẽ nhập viện, sớm nhất cũng phải T5-T6 mới mổ được. Nhưng mấy bữa rồi do di chuyển nhiều quá, thời tiết 2 miền khác nhau nên Bình bị viêm họng nhẹ. Chiều nay đã đưa lên Triều An khám viêm họng và được cho thuốc uống 2 ngày, thứ Hai tính tiếp.
Bếp gas thì em có nhưng nồi cơm điện tìm chưa ra. Dù gì thì mai AX cũng chạy qua xem tình hình thế nào. Có gì em sẽ thông báo tiếp.
________________________________________
Quynhsa
20/08/2005, 01:19 AM
Chou chou ơi, cố gắng thông tin chi tiết và nhanh nhanh nhé, 2 hôm không vào được WTT ,gửi mail hỏi vài người cũng chẳng biết được thêm thông tin gì, sốt ruột lắm. Cám ơn bạn nhiều. Chúc bé sớm khoẻ để bước vào ca mổ nhé.
________________________________________
ALnML
20/08/2005, 09:40 AM
Cảm ơn mẹ Chou chou lắm.
Bố bé Bình tên Thanh , mẹ tên Huyền sinh năm 1981 trẻ lắm gọi bằng em thôi.
Bé duoc đi khám bệnh tuy nhiên không sao cả.
Cô Yến sẽ viện trợ tiền Viện phí nên pahir có đủ tiền mới nhập Viện. Tuy nhiên do lịch đã kín trong tuần 14-21.8 nên chắc T2 hay Tddostowis mới nhập Viện là tiện nhất (theo lời cô Yến)
Cô Yến sẽ gửi cho chị MHà mẫu thông báo nộp tiền...đang chờ đây : đây . Có cái đó mới nộp dc tiền và để nhập Viện.
Số tiền đang gần tới mức rồi chỉ chờ Lenka có 1 cái là vuot quá năng suất ngay :8: :6:
Cảm ơn mẹ Chou chou và các mẹ trong đó
________________________________________
ALnML
21/08/2005, 08:10 PM
Xem các link sau
Ảnh của bé Bình do Chouchou chụp (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Binh1.jpg)
Ảnh của bé Bình do Chouchou chụp (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Binh2.jpg)
Giấy báo chi phí ca mổ (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Binh3.jpg)
Giấy báo chi phí tiền van thêm trong ca mổ của bé Bình (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Binh4.jpg)
Alo như vậy sáng nay đi khám bé Bình đang bị viêm phổi. Rất lo lắng đây sợ rằng sẽ trễ ca mổ mất.
Đúng 1g chiều ngày thứ 7 Lenka nhắn tin đã xin duoc tài trợ 1400 USD của một tổ chức chuyên tài trợ tim. Như vậy đến sáng thứ hai cả mình và Lenka cùng sẽ đi chuyển tiền vào tài khoản của BV Triều An theo đúng mẫu của BV.
Lenka sẽ chỉ chuyển đúng 1400USD = 22.204.000DVN vào TK Triều An. Còn lại quỹ bé Bình tại SG mà Lenka đang giữ thì mình có bàn với Len ka. Cô ấy tạm thời giữ lại số tiền đó để còn chi phí : Mua vé MB cho 2mẹ con về HN. mua sữa và... cho bé Bình nếu cần. vvv Mong các mẹ SG đồng ý điều này
Còn mình sẽ nhận của gia đình tiền của họ và quỹ Bé Bình sao cho đủ với số tiền 5500USD (của phía Lenka , của gia đình và của quỹ bé Bình). Mình sẽ gọi vào Triều An xin tỷ giá quy đổi để sao cho thật hợp lý. Mong các mẹ đồng ý.
Cuối cùng cám ơn Lenka nhiệt liệt. Cám ơn lắm lắm. :11: :11: :8:
Đã nhận từ Tumeo tấm lòng của Tumeo và các đồng nghiệp Siemen 2.650K Xin cảm ơn các bạn :6:
Hôm nay có rất nhiều mẹ gửi giúp đỡ cho bé Bình. Mình cập nhật trong bảng dươi chữ ký. Các mẹ ngó qua nhé.
Một số tiền mà mình nhận dc qua TK VCB ko có nguồn gốc mình chỉ để ngày giờ nhận. Các mẹ nào gửi thì cho mình thông tin nhé. Cảm ơn nữa ạ
Đây thông tin TK của Triều An mà mình và Lenka sẽ gửi tiền vào. Thông tin này do cô Yến cung cấp vì cô sẽ tài trợ Viện phí cho bé Bình. Chính vì thế nên cần gom đủ vào rồi cô mới dám bảo lãnh
Benh Vien Trieu An
Cong Ty Trach Nhiem Huu Han
Benh Vien Da Khoa Tu Nhan Trieu An
710A.03 794
Ngan Hang Cong Thuong. Chi Nhanh 5 TP Ho Chi Minh
Sau khi gui tien o ngan hang, Van Fax gium bien nhan cho benh vien Trieu An.Va nho ghi trong Fax
Gui co Quynh Yen va anh Hoang Huu Thanh
So tien nay chi dung de giai phau tim cho be Hoang Huu Binh, sanh nam 2004
Fax cua BV Trieu An: 7510915
Quynh Yen
________________________________________
Hà Kin
21/08/2005, 08:49 PM
Ôi, chán nhỉ, mình thấy mẹ Bin dế nói các bệnh nhi mổ tim mà ho hắng, sụt sịt 1 tý là phải hoãn ca mổ. Cầu mong bé Bình chóng khỏi bệnh.
Bác Loan chịu khó update ghê. Lại tặng 5000 điểm luôn, hehe
________________________________________
zoe
21/08/2005, 09:15 PM
Đúng là từ lúc khởi đầu với con số thật xa rời đích, vậy mà..Thật cảm phục những tấm lòng nhân ái. Mong ca mổ của bé thành công.
________________________________________
Linh mèo
22/08/2005, 08:37 AM
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần rồi đây. Tình hình của bé Bình thế nào rồi mấy mẹ trong Nam ơi, update thông tin cho bà con đỡ sốt ruột nhé. Thương bé và yêu các mẹ lắm :Kiss: :Kiss: :Kiss:
________________________________________
Bim & Phomai
22/08/2005, 08:39 AM
Trời ạ, WTT hỏng vào đúng cái lúc ai cũng sốt ruột, chẳng có tin tức gì , bực hết cả mình! Chị Thúy có gọi đt cho bố Bình hồi thứ 6 trước, thông tin không có gì mới, cũng như trên.
Chỉ khổ nổi, tiền đã ít, nằm chờ càng lâu, càng tốn kém, chỉ mong sao cho bé khỏe sớm, để còn mổ sớm thôi.
________________________________________
Me MinhHa
22/08/2005, 09:18 AM
Mình đọc bên diễn đàn Thăng long tiền quyên góp cho bé Bình đã lên tới 5 triệu.
Vậy là về tài chính đã ổn rồi. Chỉ mong bé khoẻ lên, mổ được.
Thế bé bị viêm phổi như vậy, thì bé có vào viện TA để điều trị hay không, hay là bé vẫn trọ ở ngoài và điều trị thuốc?
Mẹ MH nghĩ là bé nên vào viện, dù chưa mổ được ngay, vì như vậy có người theo dõi thường xuyên.
________________________________________
Bim & Phomai
22/08/2005, 09:33 AM
Chị vừa gọi đt cho bố bé Bình: hôm nay bé sẽ vô khám, đợi ngòai nhà chuyển tiền vào, nếu bs cho nhập viện thì chiều nay nhập viện luôn, nhưng bố bé bảo tiền giường rẽ nhất là 90,000đ/ngày, nên bs bảo cứ ở ngoai điều trị viêm PQ đã , nhà bé cũng sợ tốn tiền, còn hỏi chị là có nên cho đi khám ở BV Nhi Đồng để trị cái vụ viêm phổi không. Ý chị là nên theo khám ở Triều An luôn, để bs ở đó họ nằm toan bộ hồ sơ, tình hình của bé, để còn quyết định chuyện khi nào mổ cho bé, hơn nữa, từ đó mà đi BV NĐ xa lắm, mang thằng bé tới lui lại càng bệnh hơn thì khổ.
________________________________________
Me MinhHa
22/08/2005, 10:23 AM
Chị vừa gọi đt cho bố bé Bình: hôm nay bé sẽ vô khám, đợi ngòai nhà chuyển tiền vào, nếu bs cho nhập viện thì chiều nay nhập viện luôn, nhưng bố bé bảo tiền giường rẽ nhất là 90,000đ/ngày, nên bs bảo cứ ở ngoai điều trị viêm PQ đã , nhà bé cũng sợ tốn tiền, còn hỏi chị là có nên cho đi khám ở BV Nhi Đồng để trị cái vụ viêm phổi không. Ý chị là nên theo khám ở Triều An luôn, để bs ở đó họ nằm toan bộ hồ sơ, tình hình của bé, để còn quyết định chuyện khi nào mổ cho bé, hơn nữa, từ đó mà đi BV NĐ xa lắm, mang thằng bé tới lui lại càng bệnh hơn thì khổ.
Chị Thuý ơi em vừa gọi điện cho Loan thấy Loan đang đi nộp tiền, em đọc bên diễn đàn TL cũng có thêm 5 triệu nữa, em cũng nghĩ như chị là bé nên nhập viện ngay đi, đừng tiếc tiền giường nữa, bé đi lại bên Nhi đồng hay ở nhà mệt lắm lại thêm ốm ra, lại phải chờ đợi lâu thêm có khi còn tốn gấp mấy. Sức khoẻ của bé trước mổ là tối quan trọng.
________________________________________
Chou Chou 2005
22/08/2005, 10:35 AM
bs bảo cứ ở ngoai điều trị viêm PQ đã. Ý chị là nên theo khám ở Triều An luôn, để bs ở đó họ nằm toan bộ hồ sơ, tình hình của bé, để còn quyết định chuyện khi nào mổ cho bé, hơn nữa, từ đó mà đi BV NĐ xa lắm, mang thằng bé tới lui lại càng bệnh hơn thì khổ.
Báo cáo, vụ bếp gas và nồi cơm điện xong rồi.
Vụ viêm phế quản, mình có mẹ Pond có anh ruột là BS tai mũi họng (hình như của BV Chợ Rẫy ?). Mẹ Pond đang liên hệ, nếu được thì nhờ anh ấy lên nhà trọ khám giùm cho bé Bình. Cái này để mẹ Pond sẽ update tình hình nhé. Em đã cho mẹ Pond và Thắng số mob để liên hệ trực tiếp với nhau rồi. Tùy các mẹ có kinh nghiệm và Thắng quyết định sẽ điều trị tại Triều An hay vẫn cho bé chờ ở Phòng trọ. Em chỉ hơi băn khoăn là nghe dư luận thì Triều An không giỏi lắm về cái vụ phế quản này.
Tội nghiệp, sáng nay bé Bình vẫn ho, không biết có kịp mổ tuần này không. Trẻ con mà bị ho, đợi dứt hẳn được, thường lâu lắm ...
________________________________________
Me MinhHa
22/08/2005, 10:40 AM
Vừa rồi mẹ MH đã nói chuyện với Loan và chị Yến:
- Loan cùng Lenka đã nộp đủ 5500$ vào viện Triều An
- Chị Yến hẹn chiều nay 2PM gia đình bé Bình gọi điện cho chị ấy để chị ấy đưa vào nhập viện ở Triều An.
Hy vọng mọi chuyện sẽ không có gì trục trặc nữa.
________________________________________
ALnML
22/08/2005, 12:09 PM
Báo cáo :
1/ Từ Hà Nội do Loan NP gửi
- Nhận số tiền của gia đình là :
45.000K (trong đó 35.000K là của gia đình vay mươn + 10.000K từ báo VNNet nhờ mẹ Xuxeng và mẹ Xuka)
- Trích quỹ bé Bình 20.097.500 ĐVN
Tổng đã gửi vào TK bệnh viện Triều An từ Hà Nội là 65.097.500 ĐVN
Trong đó số tiền BV Triều An nhận dc là 65.026.000 ĐVN (4100 USD) + phí chuyển tiền là 71.500 ĐVN
2/ Từ HCM do Lenka gửi
Chuyển vào TK Bệnh viện TRiều An là 22.204.000 ĐVN (1400 USD)
3/ Tổng cộng số tiền đã chuyển vào TK Bệnh viện Triều An là
87.230.000 ĐVN (5500 USD x 15.860đ/usd)
Tỷ giá này do bệnh viẹn Triều An cung cấp.
Sau đây là 2 giấy nộp tiền của Loan NP và của Lenka
Giấy nộp tiền của LoanNP (http://k.domaindlx.com/BinhHN/ICBhn 4100usd.doc)
Giấy nộp tiền của Lenka (http://k.domaindlx.com/BinhHN/ICBhcm 1400usd.tif)
Giờ phút này gia đình đang chờ cô Yến gọi nhập Viện . Cô Yến đang làm thủ tục , còn gia đình trả phòng . Sắp tới bé Bình sẽ ở trong BV còn gia đình sẽ ở trong đó tối thuê ghế trong bệnh viện để nằm .
________________________________________
carelesswhisper
22/08/2005, 12:21 PM
Khâm phục khả năng của các bố mẹ WTT quá :8: Thật là may mắn và hạnh phúc vì mình được là thành viên của trang web thân yêu này :8:
Chúc bé Bình vượt qua ca mổ may mắn, tốt lành :11:
________________________________________
Mẹ MitNa
22/08/2005, 01:35 PM
Đọc những trang thông tin này, mình thực sự cảm động và khâm phục các bạn. Cầu chúc bé Bình sẽ mạnh khoẻ, ca mổ sẽ thành công.
To NPLoan, sáng 21/8 mình có chuyển 500K vào TK của bạn ủng hộ cho bé Bình, Loan check TK giúp mình nhé.
________________________________________
Me MinhHa
22/08/2005, 02:00 PM
Báo cáo, vụ bếp gas và nồi cơm điện xong rồi.
Vụ viêm phế quản, mình có mẹ Pond có anh ruột là BS tai mũi họng (hình như của BV Chợ Rẫy ?). Mẹ Pond đang liên hệ, nếu được thì nhờ anh ấy lên nhà trọ khám giùm cho bé Bình. Cái này để mẹ Pond sẽ update tình hình nhé. Em đã cho mẹ Pond và Thắng số mob để liên hệ trực tiếp với nhau rồi. Tùy các mẹ có kinh nghiệm và Thắng quyết định sẽ điều trị tại Triều An hay vẫn cho bé chờ ở Phòng trọ. Em chỉ hơi băn khoăn là nghe dư luận thì Triều An không giỏi lắm về cái vụ phế quản này.
Tội nghiệp, sáng nay bé Bình vẫn ho, không biết có kịp mổ tuần này không. Trẻ con mà bị ho, đợi dứt hẳn được, thường lâu lắm ...
Chou Chou, khi nhà bé Bình vào viện mấy thứ đồ nấu nướng là quan trọng lắm đấy (nấu vụng thôi nhưng vẫn nấu được, nấu trong nhà tắm), bố mẹ ăn gì không quan trọng, cần nhất là nấu nướng bồi dưỡng cho bé ăn thôi, vì cháo của bệnh viện bé chắc ăn không được.
Chắc khi nào bé vào viện rồi sẽ phải nhờ Chou chou vào thăm xem họ sắp xếp ăn ở OK chưa, phải không các mẹ?
________________________________________
ALnML
22/08/2005, 02:41 PM
Đọc những trang thông tin này, mình thực sự cảm động và khâm phục các bạn. Cầu chúc bé Bình sẽ mạnh khoẻ, ca mổ sẽ thành công.
To NPLoan, sáng 21/8 mình có chuyển 500K vào TK của bạn ủng hộ cho bé Bình, Loan check TK giúp mình nhé.
Cảm ơn chị. Em có nhìn thấy khoản này và để ở dòng 170 ghi là TKVCB lúc 10g24 ngày 21.08 . Em sẽ vào DS sửa thành tên chị. Cảm ơn chị.
________________________________________
Chou Chou 2005
22/08/2005, 02:47 PM
Bé vào viện rồi sẽ phải nhờ Chou chou vào thăm xem họ sắp xếp ăn ở OK chưa
Dạ, vụ này để em, sẵn tham quan Triều An luôn. :10:
________________________________________
ALnML
22/08/2005, 03:31 PM
Chà cậu Thanh bố Bình líu lưõi để nói tên chị Thiên Thanh, khen tên chị dễ thương. Cả nhà họ suong lắm khi có dụng cụ đầy đủ nấu bếp. Ngoài việc TK nhưng họ ăn uống ko quen vị với MNam. Báo quá chị Chouchou em Thanh nó sinh năm 1979 còn mẹ nó 1981 toàn đàn em cả thôi. Ái chà còn anh xã của Chouchou nhiệt tình và tốt bụng vô cùng khiến gia đình cảm động lắm.
Tin mới nhận : Gia đình đã đưa bé nhập viện. Hiện bé đang nằm P322, Lầu 2 Khoa RHM (Do lầu trên là khoa Tim mạch nhưng đang hết chỗ nên nằm tạm tầng dưới)
Sáng chủ nhật khám tại Triều An BS bảo chớm viêm phổi. ơn giời hôm nay khám lại phổi ko sao , bé cũng đỡ ho hơn. Mong con có SK tốt để có thể dc phẫu thuật vào cuối tuần.
________________________________________
B&J
22/08/2005, 03:40 PM
Bé vào viện rồi đỡ lo hẳn. Dù sao thì ở đó điều kiện tốt hơn nhiều, bác sỹ theo dõi thường xuyên chứ ở nhà điều trị với những bé yếu vậy lo lắm.
Đúng là nhẹ cả người! Ít nhất thì bé cũng đã được hưởng sự chăm sóc tốt nhất có thể rồi!
Mong là mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió!
________________________________________
Bim & Phomai
22/08/2005, 03:58 PM
Loan à, em bảo bố bé Bình khi nào có lịch mổ nhớ báo ngay để còn chuẩn bị người có máu B nhé. Bố bé Bình cũng vừa gọi báo cho chị số phòng bé nằm. khổ nổi, chị Thúy mới.. nhổ răng, chẳng nói năng được gì.
________________________________________
ME KEM MUT
23/08/2005, 11:48 AM
Em cũng nhóm máu B đây, hy vọng được đi công tác đúng ngày bé Bình mổ thì tốt nhỉ? Bé Bình trông nhanh nhẹn đáng yêu lắm, hôm đưa cả nhà đến phòng trọ rồi ra HN em cứ tần ngần, đầu óc toàn nghĩ linh tinh nhưng đến hôm nay em thấy yên tâm rồi, tấm lòng của các mẹ thật đáng quý, bé Bình sẽ vượt qua, em tin là như thế.
Bạn em Lê Thanh Hương gửi bé Bình 200K, em chuyển vào tài khoản bác LoanNP nhé.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
23/08/2005, 01:52 PM
Chị Loan có việc bận, em xin update tình hình bé Bình với cả nhà ạ: con trai từ tối qua đã đỡ ho nhiều, BS bảo ho do tim nên ko cần uống thuốc, còn phổi ko vấn đề gì, ơn trời! BS hẹn chiều nay khám lại Tai Mũi Họng. Khổ thân con trai bị nhịn từ 1h đêm qua đến 8h sáng nay để lấy máu xét nghiệm, mà đói quá cứ khóc ngằn ngặt, lấy máu đến 2 lần mà được ít quá, sáng mai lại phải lấy tiếp lần nữa mới đủ làm các xét nghiệm;
Bố bé bảo BV chưa xếp lịch mổ chị Thuý à, khi nào có bọn em sẽ báo chị ngay. Cảm ơn các chị trong đó nhìu nhìu lắm! :8:
________________________________________
Bubuxinh
23/08/2005, 04:20 PM
Càng đọc càng thấy hồi hộp. Mong mọi chuyện thuận lợi!!!
Cám ơn các mẹ update thông tin liên tục nha! :11:
Khổ thân, mỗi lần lấy máu thế chắc đau lắm nhỉ!!!!!
________________________________________
ALnML
24/08/2005, 10:56 AM
Sáng nay mẹ bé Bình đã dc nhận tiền từ thiện của một người ở nn gửi về sau khi đọc tin tức của bé trên VOV New với số tiền là 300EU. Cảm ơn báo VOV
BS nói bé sẽ dc mổ trong tuần này. Bố bé đang liên lạc với BS để hỏi thời gian để các mẹ cho máu làm xét nghiệm. Có dc tin gì sẽ liên lạc với chị Thuý hoặc em Lenka ngay. Mọi người giúp nhé.
Còn bé Bình sáng nay lấy máu dễ dàng hơn , khổ quá hôm qua y tá lấy nên lấy ko dc. Sáng nay BS lấy nên dễ hơn :2:
Về việc cho máu các mẹ giúp em nhé.
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 11:45 AM
Bố bé Bình vừa gọi cho chị Thúy (chỉ cần nhá thôi, rồi mình gọi lại cho chú ấy đỡ tốn tiền), cũng nói như NPLoan là sẽ mổ trong tuần nay.Bé đã lấy máu để thử, gia đình muốn chờ kết quả để khẳng định lại nhóm máu cho chắc, bố Bình bảo lần trước mổ thì nhóm máu B đấy, nhưng cũng muốn chờ kết quả để chắc ăn.
Ngay khi có kết quả rõ ràng về nhóm máu, theo bố Bình là có thể huy động các mẹ cùng nhóm máu đến để thử máu - thường là đầu giờ chiều. Còn cho máu thì lúc nào mổ rồi cho, cái này còn tùy vào lịch mổ, chưa nói trước đước chính xác hôm nào.
Vậy mẹ nào nhóm máu B chuẩn bị nhé, nếu bố bé báo là nhóm máu B thì có lẽ là đầu giờ chiều mai các mẹ sắp xếp vô BV thử máu giúp nhe.
Để cho chắc ăn: đề nghị các mẹ lên tiếng dùm là ai sẽ đi được, ai không đi được.
________________________________________
lenka
24/08/2005, 12:00 PM
Hiện tại danh sách máu B em đang có là:
1. Mẹ Xiu&Xíu
2. Mẹ mushroom (ở Vũng Tàu)
3. Em gái mẹ Princess Fiona (nhưng chỉ rảnh thứ 7, CN, ngày thường sau 5pm)
4. Mẹ bé Bo + ông xã
5. Mẹ Lam Thi
Em sẽ liên hệ trong ngày hôm nay. Khi đã chắn chắn nhóm B rồi cũng chưa chắc cho máu được, có khi vì mạch máu nhỏ quá. Các mẹ cho máu thì cũng chuẩn bị sẽ phải mất khoảng 2 buổi.
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 12:47 PM
Cho thêm 1 cô bạn chị vô danh sách nhe:
Nguyễn Hồng Hoa
Chị đã gọi đt cô này sẽ xin nghỉ phép đi được đó.
Còn mẹ Nấm, chỉ nghĩ khi nào thực sự thiếu người thì hãy gọi nhe, vì ở VTàu lên xa quá, phải đi đến 2 lần tội nghiệp lắm, sợ lên tới nơi không còn nổi xí quách mà cho nữa á !
Mong mọi người và mẹ Nấm đồng ý.
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 12:50 PM
Khi đã chắn chắn nhóm B rồi cũng chưa chắc cho máu được, có khi vì mạch máu nhỏ quá. Các mẹ cho máu thì cũng chuẩn bị sẽ phải mất khoảng 2 buổi.
ủa, lenka ui, ý em là mạch máu ai nhỏ quá không cho được? Bé Bình hay mạch máu của mấy mẹ đi cho máu? Thế thì lại càng cần người xơ cua nữa há?
________________________________________
Xiu&Xi'u
24/08/2005, 01:04 PM
Mẹ Xiu&Xíu sẵn sàng chiều mai nghỉ. Các mẹ cho mẹ Xiu&Xíu địa chỉ bệnh viện Triều An đi, mẹ XX chưa đến đấy bao giờ.
________________________________________
Me MinhHa
24/08/2005, 01:08 PM
Mẹ Xiu&Xíu sẵn sàng chiều mai nghỉ. Các mẹ cho mẹ Xiu&Xíu địa chỉ bệnh viện Triều An đi, mẹ XX chưa đến đấy bao giờ.
Địa chỉ đó là 472 đường Kinh dương vương, nhưng mọi người cứ hỏi bến xe miền Tây là dễ nhất, qua bến xe miền Tây một đoạn là đến BV, nhiều người trong đó cũng không biết đường KDV là đường nào.
________________________________________
lenka
24/08/2005, 01:27 PM
ủa, lenka ui, ý em là mạch máu ai nhỏ quá không cho được? Bé Bình hay mạch máu của mấy mẹ đi cho máu? Thế thì lại càng cần người xơ cua nữa há?
Mạch máu người cho chứ ạ :4: Cứ để xem được bao nhiêu người đến thử máu đã chị.
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 03:07 PM
Bố bé Bình vừa gọi đt cho chị: Bé Bình NHÓM MÁU B+. Ngày mai các mẹ có thể vào thử máu từ 12g trưa đến 3g trưa , ngoai giờ đó không nhận. Thử máu thì có thể ăn uống bình thường, còn cho máu thì mới cho từ 6g sáng, nhịn đói.
Sao bố bé Bình lại bảo BV yêu cầu phải 50kg trở lên, 18 tuổi trở lên mới được cho máu !Vụ này kỳ à nhe, có mấy người.. mập như chị Thúy đâu, mà chị cũng chỉ 47 kg, chưa đến 50 kg, thế thì mấy ai đủ chuẩn nhỉ?
Lenka ơi, làm sao check lại thông tin này cái.
Cô bạn chị Thúy vừa hỏi, chỉ có 46 kg thôi, vậy các mẹ khác lên tiếng điểm danh đi bà con ơi !
Ai đi thì trưa mai trong khoang thời gian ghi trên, vô thẳng BV gọi đt cho bố bé Bình để gặp mặt dẫn đi thử : 098.961.1528, ghi lại nhé
________________________________________
lenka
24/08/2005, 03:22 PM
kekeke (bắt chước giọng cười của mẹ Bim&Phomai cái), bệnh viện họ có bắt mình bỏ lên cân đâu cơ chứ, đừng ốm quá là được. Em đi hiến máu ở hội chữ thập đỏ thì họ yêu cầu 45kg trở lên, còn ở bệnh viện Triều An thì có nghe nói gì đâu chị. Nhưng mà bạn chị nhìn ốm quá thì thôi nha, không chừng họ bỏ lên cân thiệt đó
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 03:44 PM
À, nếu vậy thì cứ bảo nó đi nhỉ? Trừ khi BV gạt ra thì thôi hén
Chị đã gọi rồi, ngày mai cô bạn chị sẽ đến thẳng BV rồi gọi cho bố bé Bình ra dẫn đi thử máu. Cô này nhóm máu B+
________________________________________
Me MinhHa
24/08/2005, 03:46 PM
kekeke (bắt chước giọng cười của mẹ Bim&Phomai cái), bệnh viện họ có bắt mình bỏ lên cân đâu cơ chứ, đừng ốm quá là được. Em đi hiến máu ở hội chữ thập đỏ thì họ yêu cầu 45kg trở lên, còn ở bệnh viện Triều An thì có nghe nói gì đâu chị. Nhưng mà bạn chị nhìn ốm quá thì thôi nha, không chừng họ bỏ lên cân thiệt đó
Lần trước Hà mổ chẳng ai nói gì về cân nặng cả bà con ạ, mẹ MH cũng nghĩ như Lenka, đừng có gầy yếu quá thôi.
________________________________________
Bubuxinh
24/08/2005, 03:50 PM
Như lần trước em đi hiến máu thì bao giờ bác sỹ cũng sẽ do huyết áp, nghe tim phổi trước rồi hỏi một vài thông số về tuổi, cân nặng.. rồi mới cho lấy máu cơ.
Dzưng mà em cũng vẫn chưa hiểu B+ với B- là thế nào các mẹ ơi??? :7: :10:
________________________________________
Echcom
24/08/2005, 04:10 PM
Chị Loan ơi, có mẹ Alice Dương gửi cho bé Bình 130K, và mẹ bé Minh gửi 100K
Em đang cầm đây, có gì chiều bác qua lấy nhé, nếu bác tiện đường.
________________________________________
lena
24/08/2005, 08:36 PM
Bố bé Bình vừa gọi đt cho chị: Bé Bình NHÓM MÁU B+. Ngày mai các mẹ có thể vào thử máu từ 12g trưa đến 3g trưa , ngoai giờ đó không nhận. Thử máu thì có thể ăn uống bình thường, còn cho máu thì mới cho từ 6g sáng, nhịn đói.
Lenka ơi, Em gái chị cũng B+ đấy. Ngày mai nó sẽ tranh thủ đi lúc 12g. Hy vọng kết quả sẽ ok
________________________________________
Linh mèo
25/08/2005, 09:16 AM
Các mẹ ơi, sao lại B + với B - nhỉ, em chả hiểu gì cả. Hồi đi thử máu thấy bs bảo em nhóm máu O thôi, làm gì có + hay - gì nhỉ? Hay nhỉ
________________________________________
lenka
25/08/2005, 09:23 AM
cái này em không hiểu rõ lắm nhưng hình như nó kg quan trọng đâu. Trong hồ sơ của em cũng ghi là A+ nhưng bác sĩ chỉ nói là A thôi. Và trước giờ em toàn thấy + không à, chưa thấy ai - (có thể - là chỉ bệnh lý gì đấy).
________________________________________
kiki
25/08/2005, 10:13 AM
(+) hay (-) nghĩa là Rh+ hoặc Rh- Đa phần người ta có máu A, AB, B, O với Rh+. Những người có máu Rh- cũng thuộc nhóm máu hiếm. Nếu không truyền đúng cũng là bất đồng nhóm máu và có những bệnh về máu. Vợ chồng chị đều là B+ cả nhưng ở tận Hà Nội, chưa biết giúp bé Bình làm sao đây.
________________________________________
ALnML
25/08/2005, 02:37 PM
Bố bé Bình báo đã có các mẹ ở SG đến thử máu và cùng với bố bé , 1 người cùng làng nữa là 5 ngươi. Cảm ơn các mẹ đã đến thử máu :8: :8: đang trogn giờ làm việc mà bệnh viện Triều An xa tít nữa :2: Cảm ơn các mẹ lắm lắm :8:
Bố bé đang chờ kết quả. Rất mong mọi việc thuận lợi.
________________________________________
Bim & Phomai
25/08/2005, 02:54 PM
Chị vừa gọi cho nhỏ bạn, vẫn còn đang ngồi chờ, chưa thử được.
Loan à, cứ chờ kết quả xem sao, nếu thiếu, chị Thúy sẽ kêu thêm được 1 cô bé nữa, cũng đủ chuẩn đó (mới nhớ ra cô bé này sáng nay, cô ấy đồng ý là thiếu thì cứ gọi), cần thì lại kêu luôn cả mẹ Nấm ở Vũng Tàu lên vậy.
________________________________________
Xuka
25/08/2005, 03:08 PM
nếu thiếu, chị Thúy sẽ kêu thêm được 1 cô bé nữa, cũng đủ chuẩn đó (mới nhớ ra cô bé này sáng nay, cô ấy đồng ý là thiếu thì cứ gọi), cần thì lại kêu luôn cả mẹ Nấm ở Vũng Tàu lên vậy.
ôi các mẹ SG nhiệt tình quá, chúng em ở HN cảm ơn các mẹ vô cùng. Ngoài này xa xôi cũng chỉ biết nhờ cậy các mẹ thôi, chứ cũng chẳng biết làm sao... Chúng em mong lắm, mong là bé được mổ sớm chứ nếu để đến tuần sau thì gay quá.
________________________________________
lena
25/08/2005, 03:14 PM
Em và bé em mới vào BV, Bé Bình bé bỏng quá, cả tuổi rồi mà mới có hơn 6 kg, nhưng hôm nay thấy bé chịu chơi lắm, cũng nhanh nhẹn ( trộm vía n lần ), Thấy nhà bé bảo chỉ cần có đủ máu là sẽ lên lịch mổ, vậy mà mình không làm gì được :17:.
________________________________________
Xuka
25/08/2005, 03:18 PM
Bố Bình vừa báo là BV bắt đầu làm thủ tục tài chính, ký nhận chuyển tiền ... nếu xét nghiệm máu chiều nay kết quả tốt thì mong là bé sẽ được xếp lịch mổ vào CN này. Mong quá.
________________________________________
Me MinhHa
25/08/2005, 03:19 PM
Chị vừa gọi cho nhỏ bạn, vẫn còn đang ngồi chờ, chưa thử được.
Loan à, cứ chờ kết quả xem sao, nếu thiếu, chị Thúy sẽ kêu thêm được 1 cô bé nữa, cũng đủ chuẩn đó (mới nhớ ra cô bé này sáng nay, cô ấy đồng ý là thiếu thì cứ gọi), cần thì lại kêu luôn cả mẹ Nấm ở Vũng Tàu lên vậy.
Mẹ MH lại nhớ lại chuyện cho máu khi Nguyệt Hà mổ, lại :Crying:
Iu các mẹ SG lắm lắm :8:
________________________________________
Linh mèo
25/08/2005, 03:53 PM
Ôi chưa có thông tin gì nhỉ? Sốt ruột quá, lượn ra lượn vào để xem mà vẫn chưa thấy có kết quả thử máu.
________________________________________
Me MinhHa
25/08/2005, 03:59 PM
Ôi chưa có thông tin gì nhỉ? Sốt ruột quá, lượn ra lượn vào để xem mà vẫn chưa thấy có kết quả thử máu.
Catvn ơi đừng sốt ruột, có khi phải sáng mai mới có kết quả thử máu đấy. Mẹ MH chắc là kết quả sẽ OK thôi, nhà mình toàn những người đứng đắn, trong sạch như pha lê :4:
________________________________________
ALnML
25/08/2005, 04:22 PM
Đây đây nóng hổi : Thừa rồi các mẹ SG ơi :4: Hoan hô. Như vậy chỉ cần 3 mẹ và bố bé Bình là OK. Cảm ơn các mẹ lắm lắm.
Bố bé Bình vừa đóng 1 triẹu tiền test máu xong.
Chị Vân ơi cô Yến đó tài trợ phòng thôi , tất tần tật cái gì mình cũng đóng hết chị ạ.
________________________________________
Bim & Phomai
25/08/2005, 04:30 PM
Bố bé Bình vừa báo với chị Thúy là cả 5 người (cả bố bé) thử máu đều cùng nhóm máu với bé Bình, mà chỉ cần 4 người thôi, nên bố bé Bình bỏ bớt 1 tên là Hoa (vì cô này trông mảnh khảnh :1
Mai thì sẽ có kết quả rõ ràng hơn, trong trường hợp 4 người OK trên có ai mắc bệnh gì thì sẽ gọi Hoa thế vào. Thế là cũng yên tâm rồi nhé.
Mai bố bé sẽ hỏi bác sỹ cho rõ lịch mổ, có khả năng là Chủ Nhật mổ, các mẹ nào... trúng tuyển thì chuẩn bị tinh thần sáng CN nhé. Bố bé sẽ báo cụ thể hơn. Xin cảm ơn mọi người.
________________________________________
Me MinhHa
25/08/2005, 04:44 PM
Chị Vân ơi cô Yến đó tài trợ phòng thôi , tất tần tật cái gì mình cũng đóng hết chị ạ.
Rõ chán.
Nhưng có thể thế này: hồi trước khi Hà mổ, tiền khám, test máu... trước mổ cũng đóng ngoài (có bill riêng), nhưng sau đó khi ra viện, có một bill khác (dài 1m) một số các tiền khác như tiền giường, thay băng, bông băng, điện tim (mang máy làm tại phòng) thuốc sau mổ, siêu âm & Xquang sau mổ... thì thanh toán vào bill đó do khoa Tim issue. Có lẽ cô Yến sẽ thanh toán toàn bộ những thứ đó chứ chẳng lẽ lại tách ra?
Loan thử bảo bố Bình nói tất cả các loại tiền cứ chart vào bill để thanh toán sau trên khoa được không?
________________________________________
Xuka
25/08/2005, 05:15 PM
Ôi mừng quá, thế thì khả năng bé được mổ CN này là gần chắc rồi nhỉ. Các mẹ SG ơi cảm ơn các mẹ nhiều lắm lắm. :8: :8: :8:
________________________________________
lena
25/08/2005, 06:44 PM
Ôi, các mẹ cứ cảm ơn lẫn nhau thế này thì.... :10:
________________________________________
Bim & Phomai
26/08/2005, 12:01 PM
Chị vừa gọi đt bố Bình, chưa có lịch mổ cụ thể, còn chờ chiều này hội chẩn, bsỹ sẽ mời gia đình lên nói chuyện rồi mới biết. Có khi là phải đến tuần sau mới mổ.
Cuối tuần các mẹ vẫn mở máy để liên lạc nhé, nhất là máy của các mẹ cho máu á. Lenka em có số hết rồi nhỉ? (Cuối tuần chị không lên mạng được).
________________________________________
mushroom
26/08/2005, 03:04 PM
Lúc nào cũng mở máy cả nhưng chẳng thấy ai alô hết.
Các chị đừng ngại em phải đi xa nhé. Willing!
________________________________________
Echcom
26/08/2005, 03:08 PM
Cầu mong cho mọi sự thuận lợi.
________________________________________
Bim & Phomai
26/08/2005, 03:18 PM
Mẹ Nấm ơi, đừng buồn nhe, bọn chị không gọi em vì thấy em đi xa quá, may mắn là bây giờ đã đủ người thử máu OK để cho bé rồi, em à.
Chứ còn thiếu thì em ở Vũng Tàu chứ ở tận đâu nữa cũng sẽ bị.... réo tới ngay mà
________________________________________
gokutrunk
27/08/2005, 11:42 AM
vậy là vẩn chưa mổ ha, còn phải chở ha...
________________________________________
ALnML
27/08/2005, 11:47 AM
Tình hình tuần này chưa có gì cả. :2:. Tuần sau vương vào 2.9 không biết thế nào. BS Phan cũng đang nói ông sẽ cố gắng hết sức mình :2:
________________________________________
Mẹ Ngọc Lan
27/08/2005, 01:11 PM
Nóng ruột, cứ tưởng hôm nay chắc có tin rồi nên... Hy vọng... phải hy vọng chứ nhỉ, đầu tuần chẳng hạn.
________________________________________
huntuibui
27/08/2005, 06:36 PM
Tình hình tuần này chưa có gì cả. :2:. Tuần sau vương vào 2.9 không biết thế nào. BS Phan cũng đang nói ông sẽ cố gắng hết sức mình :2:
Em nghĩ sẽ ổn cả ạ. Em hy vọng lắm.
Em chờ tin các chị cập nhật thêm về tình hình bé Bình.
________________________________________
pickle
27/08/2005, 10:04 PM
http://www.chiasetinhthuong.org đã chuyển qua cho lienrom $28.58CAN ($30-1.42) do bạn Tuyet Hang Chung từ Canada gửi cho bé Bình.
Cám ơn bạn Tuyet Hang nhe.
________________________________________
Ha Thuy
28/08/2005, 09:39 PM
Chị Quỳnh Sa và chị Lenka ơi, hy vọng chút đóng góp của em ngày 19/08 (50.2 SSD và quần áo để bán đấu giá) đã được chuyển đến quỹ giúp bé Bình.
Em cũng theo dõi và cầu mong bác sĩ Phan sẽ làm việc hết sức để cứu bé Bình - đó cũng là tâm niệm của tất cả các mẹ nhỉ.
Hà Thủy
________________________________________
Me MinhHa
29/08/2005, 08:29 AM
Bên diễn đàn Thăng long đã chuyển 3500K vào tài khoản của mẹ bé Bình.
________________________________________
lenka
29/08/2005, 09:27 AM
Em đã nhận được tiền mẹ Ha Thuy gởi tặng bé Bình: 520K và hieuthao_woon_sheng: 100K, mẹ cuti: 200K
Công ty Vietcan cũng đã quyên góp nội bộ được 1 triệu gởi tặng cho bé Bình. Cảm ơn các mẹ rất nhiều, cảm ơn công ty Việt Can :1:
P/s: các mẹ ơi, các khoản đóng góp giúp bé Bình trong SG do Lenka quản lý nhe các mẹ. Xem trong link chữ ký của em nè.
________________________________________
Xuka
29/08/2005, 10:37 AM
Nghe bố bé Bình nói là bs Phan bảo tuần này chưa biết thế nào vì trùng vào nghỉ lễ 2/9 chán quá, mình có nhắc lại lời chị Vân MH nhắn là tuy lịch của bs là vào cuối tuần nhưng nếu phòng mổ và bs Phan xếp được lịch thì vẫn mổ vào đầu tuần , bé Hà nhà chị Vân cũng là mổ vào đầu tuần. Lại thêm tuần nữa, vừa sốt ruột cho sức khoẻ bé vừa thêm ngày viện phí … sốt ruột quá.
________________________________________
Linh mèo
29/08/2005, 08:12 PM
2/9 thì vui thật nhưng nghĩ tới bé Bình chưa được mổ mà thấy thương quá là thương...
________________________________________
Me MinhHa
30/08/2005, 10:31 AM
Mẹ MH cũng nghĩ mà sốt hết cả ruột. Sao hồi trước Hà lại may mắn thế, vô cùng là nhanh, vào T7 thì T2 đã được mổ.
Hay Bình bé hơn, và bệnh nặng hơn nên cần hội chẩn kỹ hơn?
Thôi chẳng biết thế nào, đây là phần liên quan đến chuyên môn của BS, mình đã làm hết sức của mình rồi, bây giờ chỉ biết chờ đợi và cầu chúc cho bé mọi điều tốt đẹp và may mắn nhất!
________________________________________
Xuka
30/08/2005, 11:54 AM
mình đã làm hết sức của mình rồi
đúng vậy chẳng biết thế nào, chắc có nguyên nhân, chúng mình cũng đã chuẩn bị hết sức rồi. Chúng mình cứ đinh ninh là đã kịp xếp lịch mổ vào CN vừa rồi cơ chứ.
________________________________________
ALnML
30/08/2005, 05:17 PM
Sáng hôm qua BS khám có nói tuần này bé sẽ dc mổ, khoảng thứ bảy. Cũng là chỉ biết vậy mà thôi :2:
________________________________________
nhím mắt xếch
31/08/2005, 08:43 AM
Bé Bình vẫn chưa được mổ sao??? :-(
Mấy hôm nay không vào đây được, cứ tưởng bé được mổ rồi nên mò vào xem tình hình chứ
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 02:17 PM
Chiều nay báo VNNet sẽ đến để đưa quà và chụp hình bé Bình cùng gia đình tại BV. Ban Giám đốc bệnh viện cũng chuẩn bị chu đáo. Giám đốc BV cũng sẽ đến trao quà , chụp hình nữa cơ. Nhờ vậy sẽ có nhiều thuận lợi , mong rằng vì tiếng tăm của BV bé Bình sẽ có sự chăm sóc tốt hơn. :8:
Cảm ơn báo VNNet :8: :6:
________________________________________
Bubuxinh
31/08/2005, 02:20 PM
oh, thế thì vui quá! nhưng vẫn chưa có lịch mổ cụ thể hả chị L ơi!!!
Em cũng thấy sốt ruột quá!!! chắc phải qua 2/9 mất rồi!!
________________________________________
jasmin
31/08/2005, 03:18 PM
xin chao,
Minh muốn đóng góp cho quỹ bé Bình (và các quỹ khác) ở HN, xin hỏi cần liên hệ với ai?
to MOD:
Mình thấy có nhiều quỹ như vậy, xin hỏi WTT có hẳn một mục riêng, có liên lạc của người phụ trách quỹ ko để bọn mình tiện liên hệ đóng góp. Nếu ko thì làm ơn cho mình xin địa chỉ liên lạc của người phụ trách các quỹ với.
________________________________________
Me Mia
31/08/2005, 03:39 PM
Cám ơn mẹ jasmin nhiều nhiều,
Để giúp bé Bình cũng như các hoàn cảnh khó khăn, mẹ liên hệ với chị Ngô Phương Loan:
Số 12B Đinh Công Tráng (cạnh Số 2 Trần Hưng Đạo - đối diện Viện 108)
Tel cố định 8267030
Tel City 9139282
Hoặc chuyển tiền vào:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
(khi chuyển xong mẹ nhớ nhắn tin báo chị ấy biết nhé!)
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 05:47 PM
Cảm ơn bạn tôi.
Bạn tôi đã giúp mình mua 2 vé giá rẻ cho hai mẹ con bé Bình vào SG với điều kiện khắc nghiệt là None. Nhưng sau đó xảy ra sự cố (không đủ giấy tờ - không có giấy bác sĩ tim cho phép bé lên máy bay ) nên không dc lên máy bay. Xảy ra chuyện đó mình ko dám nói với bạn chỉ tự mình đi hỏi các thể loại thủ tục xem có xin xỏ lại ít tiền ko Nhưng tưởng chừng vô vọng , mất đứt hơn triệu. Tiền này lại không phải của mình mà là mồ hôi công sức đóng góp của các mẹ khiến mình buồn vô cùng.
Cực chẳng đã đành nhờ vả ông xã gặp bạn (Cậu bạn này học cùng với 2 vc mình khá thân đấy , nhưng mình vẫn cứ ngại ). Cuối cùng hôm nay mình cầm lại dc nguyên số tiền đó trong tay - 1.117K. Vui mừng khôn xiết vì đã không để mất mát chút nào tấm lòng của các mẹ.
Mình cũng ko biết post chỗ nào để các mẹ cùng biết. Nên xin tẹo đất ở đây admin nhé. Viết thế này có hâm không hả các mẹ. Nhưng mình sướng lắm. Hết cái cảm giác "tội lỗi" ngày nào...
Cảm ơn ông bạn tôi đã nhiệt tình giúp đỡ.
Để lấy lại dc số tiền này dù là ít ỏi nhưng bạn tôi đã tốn ko ít công sức. Cảm ơn :8:
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: