Nguyễn Thùy Dương 06/01/2024 (MS222/TT/0120) 06.01.2024 CSTT tặng quà, khám bệnh, chụp tặng ảnh cá nhân & giao lưu với 679 hs Trường tiểu học Pù Nhi

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
(MS222/TT/0120) 06.01.2024 CSTT tặng quà, khám bệnh, chụp tặng ảnh cá nhân & giao lưu với 679 hs Trường tiểu học Pù Nhi và 435hs PTDTBT THCS Pù Nhi xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa
Mường Lát trong tiếng Thái có nghĩa là "nơi nước tràn qua" hay còn có một nghĩa khác là " nơi tập trung buôn bán sầm uất ở trên cao". Đến Mường Lát là được thấy bầu trời xanh thẳm, được chìm trong mây bay và nắng vàng và những dãy núi trùng điệp kéo dài...
Và chuyến đi tập thể mang mã số siêu đẹp MS222 đến với 1114 học sinh của Pù Nhi, Mường Lát, Thanh Hoá đánh dấu hoạt động tập thể đầu tiên của 2024, năm chúng mình đón tuổi 20 xinh đẹp.
Đường đến Mường Lát không xa nhưng khó. Nó hạ gục rất nhiều những chiến binh kỳ cựu, dù ăn được nhưng mất ngủ và rất tốn túi nilon. 3h30, tiếng gọi nhau í ới, tiếng nói cười thăm hỏi, tiếng xì xụp bên bát bún, bát phở nghi ngút khói, hình như còn cả tiếng chén rượu chạm khẽ vào nhau để đuổi cái lạnh nơi vùng cao.
Lại một lần nữa được trao gửi yêu thương vào bữa sáng của các bạn học sinh bán trú. Trong gian phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, những chiếc giường tầng với chiếc đệm ấm áp, món quà được lắp đặt và gửi đến ngày hôm qua, là những cô cậu học sinh cấp 2 bé tí tẹo, nhanh nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, quét dọn khuôn viên nhà trường, nhà bán trú, nhanh chóng thưởng thức bữa sáng nóng hổi và chuẩn bị hoà vào không khí tưng bừng với thành viên của CSTT.
Tại 3 điểm trường, các con thoả sức vui chơi, chụp ảnh cá nhân, được thăm khám bệnh và nhận những món quà được các cô chú lựa chọn, tỉ mẩm đóng gói. Dưới cái nắng hanh vàng, những đôi má hồng đào, những đôi mắt lấp lánh, những nụ cười say mê làm cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải tan chảy. Tại điểm trường cấp 2, cách mà các bạn học sinh ủng hộ các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn góp tặng làm cho mấy đứa đang tự giam trong phòng học phải háo hức lao ra xem bất chấp cả cá chìm đang loanh quang đâu đó

Và phần thưởng cho những cố gắng là bữa cơm cực nhiều thịt, bữa cơm xa xỉ là sự thay đổi không thể tin được được sinh viên Harvard đánh giá là phát triển chóng mặt chỉ trong 2 năm

Kết ngày là cuộc đua vượt đường dài để kịp bữa tối Tất niên cùng các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y và những giờ ấm áp, tình cảm với những gương mặt quen cả trên các phương tiện thông tin đại chúng bởi tài năng và bởi sự tận tâm trong mỗi chuyến đi tập thể với Chia sẻ tình thương
Quãng đường 584km cả đi và về trong 20h, một khởi đầu không thể ấn tượng hơn
Chuyến đi với số lượng F1 tham gia kỷ lục nhưng lại khiến ai đó nhận ra một sự thật là mình đã già thật rồi

Chuyến đi cẩu thả nhất vì không có thời gian để đọc nhiệm vụ được phân công, chỉ kịp ném vào ba lô mấy thứ đồ không thể thiếu rồi lên đường
Chuyến đi mà rất nhiều gương mặt thân quen tuột xích ngay từ khi bắt đầu và cả ở những phút 90+ và đặc biệt là vé vớt vào phút cuối của bạn Hai Lúa
Lần đầu định ăn với nói chuyện cho thật mệt để từ từ đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên nhất thì vấp phải ý kiến dư luận và chắc phải đổi một cách khác nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn Tri Duc Dao Trieu Viet Hang nhỉ

Đừng thắc mắc vì sao team của Vu Thu Huong thay avatar liên tục, đã nhiều trai xinh, gái đẹp lại còn rất chịu khó check in
Lại một lần nữa không thể giải thích tại sao chỉ nghĩ đến rượu nhà anh Lê Hà là thấy bung biêng mà tới lúc uống với số lượng chén xếp cả mét vẫn chả thấy rì

Đã lâu rồi mới có những phút bình yên ngắm cảnh đẹp trên đường men theo bờ con sông Mã lịch sử, những bãi đất trồng ngô, khoai, đàn trâu bò tắm mát trên sông, những đụn khói bếp lúc chiều tà, những nếp nhà cũ mới xen kẽ và những câu chuyện với chú Huỳnh Tấn Thưởng, với những thành viên nhí nhố của team bóng và rất nhiều rất nhiều nữa đã làm dày thêm cuốn truyện viết về tình yêu cuộc sống của mình.
Hà Nội hôm nay có nắng và hơi lạnh, Đà Nẵng thì mưa rồi, còn Pù Nhi vẫn còn ấm nóng bởi những vòng tay, những ánh mắt, những tình cảm của CSTTer nguyên mới như ngày hôm qua...
Chia sẻ tình thương-Nhân rộng tấm lòng Nhân
 
Top