Những bài hát yêu thích

507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Những bài hát yêu thích

Người ta nói nhiều về Trịnh Công Sơn, nhưng có một trào lưu nhạc trẻ rất đặc sắc cùng thời với ông lại rất ít được nhắc đến.

Lê Hựu Hà là một trong những nhạc sĩ của trào lưu đó. Nhạc của ông thiên về beat music của pop-rock phương Tây thời đó. Lời bài hát ông viết, dễ hiểu hơn lời Trịnh Công Sơn viết nhiều, nhưng hay không kém.

Bài hát Vào hạ của Lê Hựu Hà
Vào hạ (sáng tác sau 75).
http://www.imeem.com/japanairlinevn/music/iRdpeRaZ/my-linh-vao-ha/

Và bài hát Tôi muốn
http://www.imeem.com/people/YbvdMsx/music/LFAnuiNx/le-hieu-toi-muon/

Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên
Tôi muốn sống như loài hoa hiền
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây
Vui trong gió và không ưu phiền

Tôi muốn mọi người biết thương nhau
Không oán ghét không gây hận sầu
Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau
Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu...

Em có thấy hoa kia mới nở
Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời
Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi
Giờ đâu còn tìm được nét vui...

Tôi muốn thành loài thú đi hoang
Tôi muốn sống như loài chim ngàn
Tôi muốn cười vào những khoe khoang
Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn...


Lê Hựu Hà còn trẻ ;) (bên trái là nhạc sỹ Trường Kỳ).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Những bài hát yêu thích

Mùa hè đến. Phượng đã nở đỏ trời, bằng lăng chợt bừng tím phố...



Buổi học cuối cùng của các cô cậu học trò cuối cấp, những chiếc xe đạp giỏ đầy hoa phượng, những tà áo dài trắng bay bay trong gió, gương mặt tươi rói, vô tư... Cùng con gái tới trường, lòng tự nhiên thấy bâng khuâng, một chút nhớ cái thời " Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say" ...
Phượng Hồng

Nhạc: Vũ Hoàng
Thơ: Đỗ Trung Quân
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây
Và mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay
Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Những bài hát yêu thích

Hoa phượng đẹp, cô gái đẹp và bài hát cũng đẹp :rose:

Có cô em Bắc Kỳ nào ở đây không :), có từng bị ai cua như trong bài hát không ??

Bài hát Cô Bắc Kỳ do Phạm Duy phổ nhạc
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=nd5HXccoek

Một vài lời về nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên
Đặc trưng
http://dactrung.net/tacgia/default.aspx?TacGiaID=1NGe6mmtjOaC2C1yfmpMuQ==
Ông tên thật là Nguyễn Hoàng Hải, sinh ngày 30-5-1952 tại xã Bình Trước, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa. Lúc còn trẻ ông còn có biệt danh là Hải Khùng.

Theo lời nhà thơ Thái Thụy Vy (người cùng quê với ông) "hồi chưa nổi tiếng, trời nắng chang chang mà anh ưa mặc cái manteau mua ở khu Dân sinh, mồ hôi nhễ nhại, ưa đạp xe đạp đi cua cô em Bắc Kỳ nho nhỏ tên Duyên; anh nhỏ hơn tôi đúng một con giáp, tuổi Thìn; anh thường làm thơ in ronéo đi phát không cho nữ sinh, họ đều quăng vào thùng rác, đến lúc Vĩnh Phúc và Nguyễn Xuân Hoàng dạy trường Ngô Quyền gửi đăng ở tạp chí Sáng Tạo của Mai Thảo, được Phạm Duy và Nguyễn Đức Quang phổ các bản "Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá", "Trúc đào", "Vì tôi là linh mục"," Em hiền như ma soeur", "Kià cô em Bắc kỳ nho nhỏ","Hai năm tình lận đận" thì nữ sinh ùn ùn kiếm mua thơ anh; Nguyễn Tất Nhiên sau lấy Minh Thủy, xóm Cây Me, chú út tôi là Kiến trúc sư Đỗ Hữu Nam lấy chị thứ ba là Minh Vân ....



Đám Đông
Nguyễn Tất Nhiên

1.
cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc "demi-garcon"
chiều vui thương đón gió
có thương thầm anh không ?
cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc "demi-garc,on"
cười ngày thơ hết nụ
tình cờ thấy anh trông
khi không đường nín gió
bụi hết thời bay rong
khi không đường nín gió
anh lấy gì lang thang ?
cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc "demi-garc,on"
chiều đạp xe vô chợ
mắt như trời bao dung
anh vì mê mãi ngó
nên quên thù đám đông!
2.
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
cửa chùa tuy rộng mở
tà đạo khó nương thân
anh đành xưng quỉ sứ
lãnh đủ ngọn dao trần!
qua giáo đường kiếm Chúa
xin được làm chiên ngoan
Chúa cười run thánh giá
bảo: đầu ngươi có sừng!
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan

cô Bắc Kỳ nho nhỏ
mắt như trời bao dung
hãy nhìn anh thật rõ
trước khi nhìn đám đông
hãy nhìn sâu chút nữa
trước khi vào đám đông!

(1973)​


Thêm một bài thơ Cô Bắc Kỳ cùng tác giả

Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ

Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
Cô đã nhìn anh rất ... Bắc Kỳ
Anh vái trời cho cô dễ dạy
Để anh đừng uổng mớ tình si

Anh vái trời cho cô thích mộng
Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ
"Đêm qua có một chàng bươm bướm
Nguyện chết khô trên giấy học trò "

Anh chắc rằng cô sinh trong nam
Cảnh tượng di cư chắc lạ lùng ?
Khi nghe ai luyến thương Hà Nội
Chắc cô nghe bằng tim dửng dưng

Anh vái trời cho cô dửng dưng
Coi như Hà Nội - xứ hoang đường
Để anh còn dắt cô đi dạo
Còn rủ cô vào rạp cải lương

Anh vái trời cô thích cải lương
"Thích kẻ anh hùng diệt bạo tàn"
Mốt mai thê thảm quanh đời sống
Cô sẽ còn đôi chút lạc quan

Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
Cô nhớ nhìn thiên hạ lận lường
Mà hãy nhìn anh cay lắm chuyện
Nhưng còn con trẻ chuyện yêu đương

(1973)​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Những bài hát yêu thích

Dọn dẹp blog để "chuyển nhà", tìm ra cái này, spam tiếp topic của mẹ HaiDang :).


Trịnh Công Sơn, hiện sinh và Phật giáo


Bàn im hơi bên ghế ngồi ... Câu hát đó cả đời tôi hát là Bạn im hơi bên ghế ngồi :), cho đến một ngày hiểu ra (nhờ mẹ bạn Diên Khánh :rose:). Có bao nhiêu câu trong nhạc Trịnh Công Sơn mà tôi thuộc nhưng không hiểu.

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại.
Tôi chợt nhìn ra tôi
Tình vu vơ cho ta muộn phiền
Như một lời chia tay


Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ của tình yêu. Ông đề cao tình yêu, như một mục đích của cuộc sống -- "Hãy yêu cho dù mệt mỏi kiếp người". Nhưng chỉ ngẫm một chút về lời ông viết cho tình yêu, lại thấy rất nhiều nét "bi quan" chối bỏ cuộc sống, muốn tìm đến hư không, của đạo Phật.


Tôi là ai mà còn khi dấu lệ
Tôi là em, và em cũng là tôi


Nhạc Trinh Công Sơn rất nhẹ, không có những lời khẳng định, lúc nào cũng vương vấn bởi muôn vàn câu hỏi, nghe rất thơ nhưng đầy tính triết lý.

Trịnh Công Sơn bị ảnh hưởng nhiều bởi chủ nghĩa lãng mạn và hiện sinh của châu Âu, nhưng ông lại hay được so sánh với những nhạc sĩ tôn thờ chủ nghĩa tự do của Mỹ. Joan Baez gọi Trịnh Công Sơn là Dylan của Việt nam. Dù yêu thích cả hai nghệ sĩ, tôi cũng không thấy họ giống nhau. Họ có những điểm chung, do bối cảnh lịch sử. Trịnh Công Sơn không là activist chống chiến tranh theo cách chính trị như Dylan một thời. Về phong cách, nhạc của ông mang nhiều âm hưởng nhạc Pháp. Nếu họ giống nhau, có lẽ bởi vì (cùng được Baez yêu j/k) đều có những ảnh hưởng lớn đến hai nền âm nhạc và cả hai đều là những người nhạy cảm trong đời.


Trịnh Công Sơn là người luôn ám ảnh với cái chết. Điều đó làm lời nhạc của ông thấp thoáng cách nhìn của đạo Phật

Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người.


Không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên
Và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng

Trịnh Công Sơn được coi là một trong những văn nghệ sĩ của Phật giáo Việt nam, nhưng tôi không thấy nhạc ông thể hiện ý chính của triết lý đạo Phật. Nhạc ông chỉ thể hiện sự ảnh hưởng của nhân sinh quan đạo Phật.

Với tôi, chủ nghĩa hiện sinh và đạo Phật có một điểm chung -- cả hai cùng chỉ quan tâm đến con người trên khía cạnh tồn tại. Đạo Phật giống chủ nghĩa hiện sinh ở chỗ đạo Phật quan tâm nhiều đến hiện tại. Xét cho cùng, cho đến giờ khi chưa ai biết tương lai và cuộc sống sau cái chết ra sao, sự tồn tại với mỗi người đồng nghĩa với hiện tại.

Dù cùng quan tâm đến một điều, cách quan tâm lại rất khác nhau. Đạo Phật nhìn cuộc đời khởi đầu như một bể khổ và tìm cách để thoát bể khổ đó. Chủ nghĩa hiện sinh không tìm cách thoát đi đâu :), nó chỉ được dùng để nhấn mạnh rằng cách cuộc sống diễn ra quan trọng hơn những ý tưởng liên quan đến cuộc sống đó (tương lai và quá khứ là hai phạm trù nằm trong ý tưởng).


Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Đời sống quanh đây có vạn lời mời


Dù những lời ca này đầy tính hiện sinh, nhạc Trịnh Công Sơn cũng chỉ thể hiện những ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện sinh, chứ không hẳn là quan điểm hiện sinh. Nhạc của ông thường trốn tránh hiện tại, phủ nhận sự tồn tại của bản thân và của những cảm xúc.

Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi
Tình không xa nhưng không thật gần
Tưởng chỉ là cơn say


Và dĩ nhiên bao giờ cũng có bóng hình của sự kết thúc
Rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi
Đường nào dìu tôi đi đến cơn say. Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời

và của sự hoài nghi về ý nghĩa của cảm xúc:
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì ? Để gió cuốn đi

(Dĩ nhiên câu trên có thể hiểu rất nhiều cách, nhưng có mấy ai chất vấn một điều hiển nhiên nằm trong luật lệ muôn đời của xã hội phương Đông đó).

Đó là Trịnh Công Sơn của thời xa xưa, trước 75 và trước đó nữa... Nhạc của ông hoàn toàn khác với nhạc trữ tình miền Nam (mà miền Bắc gọi là nhạc vàng :)), bởi vì ông không hề mô tả những cảm xúc thật. Không có những mối tình oan trái, chàng ra trận, nàng đi lấy chồng. Tình yêu trong nhạc của ông là một tình yêu ảo, nó tồn tại như chỉ để níu kéo ông với cuộc đời trong niềm hy vọng tìm ra một ý nghĩa nào đó.

Thời Trịnh Công Sơn bắt đầu sáng tác cho Hồng Nhung, tôi đã ra nước ngoài nên không theo dõi được những sự kiện âm nhạc liên quan đến ông. Chỉ nghe kể Hồng Nhung là người ông yêu đầu tiên. Điều đó, dù có thật, cũng không hề làm tôi ngạc nhiên. Diễm xưa có lẽ là hình ảnh cụ thể nhất, nhưng cũng chỉ là ảo ảnh về những người thiếu nữ Huế một thời.

Trong nhạc của ông chỉ có một điều thực -- rượu và những cơn say :)
Có ai đang về giữa đêm khuya. Rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ
Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua

Nhạc Trịnh Công Sơn càng về sau, càng thật hơn, không còn thuần túy lãng mạn.
Lại thấy trong ta hiện bóng con người

Và cuối cùng, cho dù Trịnh Công Sơn không trả lời được câu hỏi "Tôi là ai", nhưng ông nhận ra ông đã "yêu quá đời này". Trả lời phỏng vấn khi ông nằm bệnh viện lần cuối, ông nói rằng ông đã tiếc hút thuốc và uống rượu nhiều nên hại đến sức khỏe. Cách ông nói rất giản dị, rất trong sáng. Không thể hình dung đó là người từng viết lên những lời nhạc huyền bí như thế. Và vài ngày sau đó ông ra đi ...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Những bài hát yêu thích

Tiếp về nhạc Trịnh nhá ! Mời các bác thưởng thức cùng em bản nhạc Trịnh mà em yêu thích !

................................................Đóa hoa vô thường

.......................................Sáng tác: Trịnh Công Sơn
.......................................Trình bày : Hồng Nhung

...........Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai
...........Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi
...........Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối
...........Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới
...........Tìm em tôi tìm, nhủ lòng tôi ơi
...........Tìm đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi
...........Tìm chim trong đàn ngậm hạt sương bay
...........Tìm lại trên sông những dấu hài
...........Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng
...........Tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh
...........Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng đâu em
...........Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh, sấm bay rền vang
...........Bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn
...........Tôi mời em về đêm gội mưa trong
...........Em ngồi bốn bề thơm ngát hương trầm
...........Trong vườn mưa tạnh, tiếng nhạc hân hoan
...........Trăng vàng khai hội một đóa hoa quỳnh.

...........Từ nay tôi đã có người
...........Có em đi đứng bên đời líu lo
...........Từ nay tôi đã có tình
...........Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa
...........Từ em tôi đã đắp bồi
...........Có tôi trong dáng em ngồi trước sân.

...........Mùa đông cho em nỗi buồn
...........Chiều em ra đứng hát kinh đầu sông
...........Tàn đông con nước kéo lên
...........Chút tình mới chớm đã viên thành.

...........Từ nay anh đã có nàng
...........Biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca
...........Mùa xuân trên những mái nhà
...........Có con chim hót tên là ái ân.

...........Sen hồng một nụ, em ngồi một thuở
...........Một thuở yêu nhau có vui cùng sầu
...........Từ rạng đông nao đến đêm ngọt ngào
...........Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh
...........Sen buồn một mình
...........Em buồn đền trọn mối tình.

...........Một chiều em đứng cuối sông
...........Gió mùa thu rất ân cần
...........Chở lời kinh đến núi non
...........Những lời tình em trối trăn
...........Một thời yêu dấu đã qua
...........Gót hồng em muốn quay về
...........Dù trần gian có xót xa
...........Cũng đành về với quê nhà.

...........Từ đó ta nằm đau
...........Ôi núi cũng như đèo
...........Một chút vô thường theo
...........Từng phút cao giờ sâu
...........Từ đó ta ngồi mê
...........Để thấy trên đường xa
...........Một chuyến xe tựa như
...........Vừa đến nơi chia lìa.

...........Từ đó trong vườn khuya
...........Ôi áo xưa em là
...........Một chút mây phù du
...........Đã thoáng qua đời ta
...........Từ đó trong hồn ta
...........Ôi tiếng chuông não nề
...........Ngựa hí vang rừng xa
...........Vọng suốt đất trời kia
...........Từ đó em là sương
...........Rụng mát trong bình minh
...........Từ đó ta là đêm
...........Nở đóa hoa vô thường ...

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
741
0
16
Ðề: Đào Liễu một mình

Đêm hôm khuya khoắt, lọ mọ vào http://www.travelatvietnam.com/forum/showthread.php?p=4624#post4624 vớ được Đào liễu nghe phê kinh khủng, mẹ nào có hứng với chèo thì nghe nhé (riêng chị cứ là mê tít) :
[/COLOR][/I]
Vụ này e được đi xem live hồi anh Trung làm ở Nhà Hát Lớn. Anh Xuân Diệu vừa kéo nhị vừa hát cũng hay nhưng hôm đó chị THúy Hường hát "Ngồi tựa song đào" còn hay hơn! Đúng tiêu chuẩn vang, rền, nền nẩy làm cả nhà hát vỗ tay rầm rầm! Hay đến nỗi em dựng hết cả tóc gáy và một số tóc khác! :grin: Sau này không hiểu sao anh Trung lại bỏ bài đó ra khỏi Đường Xa Vạn Dặm??!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Đào Liễu một mình

Vụ này e được đi xem live hồi anh Trung làm ở Nhà Hát Lớn. Anh Xuân Diệu vừa kéo nhị vừa hát cũng hay nhưng hôm đó chị THúy Hường hát "Ngồi tựa song đào" còn hay hơn! Đúng tiêu chuẩn vang, rền, nền nẩy làm cả nhà hát vỗ tay rầm rầm! Hay đến nỗi em dựng hết cả tóc gáy và một số tóc khác! :grin: Sau này không hiểu sao anh Trung lại bỏ bài đó ra khỏi Đường Xa Vạn Dặm??!
Chị công nhận xem thật hay hơn nhiều, hôm đó chị cũng như bị thôi miên (xem qua VTV thôi), nhưng cũng chỉ xem được một đoạn vì bị cu con quấy phá ... đến khi nghe cả Đường xa vạn dặm thì còn lại mỗi Đào liễu là phê nhất:smiling:
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Careless Whisper




[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Giai điệu [/FONT]Careless whisper[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] quyễn rũ cùng với giọng ca mượt mà của [/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]George Michael đã làm [/FONT]Careless whisper được rất nhiều người yêu thích. Chỉ tiếc, Careless whisper cũng chính là nguyên nhân để WHAM tan vỡ ...

Đây là Video Clip quay tại Mỹ với hình ảnh một mình George M:
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
Đây là
[/FONT]Careless whisper có tiếng saxo mở đầu, tại buổi biểu diễn chia tay của nhóm nhạc WHAM ở sân vận động Anh :

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Những bài hát yêu thích

Cám ơn chị HD :rose:. GM từng làm bao cô gái xao xuyến một thời nhỉ :). zoe thì thích GM sau thời WHAM hơn, nhưng rất thích bài hát này.

Chiều này vừa nghe bài này trên đài.

Seasons in the sun
Đó là bài hát của Terry Jacks về lời chia tay của một người sắp ra đi vĩnh viễn, trở nên rất nổi tiếng ở phương Tây năm 74. Khi đó cuộc chiến tranh ở Việt Nam vẫn còn, bao người Mỹ đã nghĩ về bài hát đó như những gì người thân gửi gắm cho họ phút cuối. Trong giai đoạn đó, bài hát nào ở Mỹ cũng được nghĩ có liên quan gì đó đến chiến tranh.

Bài hát thực ra rất buồn, nhưng điệp khúc "We had joy, we had fun" lại nhanh chóng in vào trí nhớ người nghe. Bài hát nhắc lại những ngày tháng tuổi thơ, những người bạn, những người thân.

Dù không đi đâu cả, vẫn ở cõi đời này thôi :smiling:, nhưng mỗi lần nghe, mình lại nhớ đến hai người bạn thân thuở nhỏ, từng cùng nhau lang thang mỗi chiều trèo cây, bắt chuồn chuồn, trộm khế nhà hàng xóm... Và có những lúc nghe lại nhớ đến những người thân đã ra đi. Có lẽ hãy nói những lời yêu thương khi chưa quá muộn.

Bài hát có một số phận độc đáo. Bài hát thực ra được sáng tác bởi một nhạc sĩ rất nổi tiếng, Jacques Brel, bằng tiếng Pháp, 13 năm trước đó. Lời dịch sang tiếng Anh được biến đổi nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nhưng có lẽ tôn trọng tác giả, mà cô gái trong bài hát có tên Michelle. Hay Michelle là "nghiệp chướng" của nhiều nhạc sĩ, như Béatrice đối với nhiều nhà thơ :angle:.

Bài hát còn được trình bày bởi The beach boys, Indochine, và Nirvana (đây là bài hát yêu thích của Kurt Cobain).

Một vài đọan của bài hát
Goodbye to you, my trusted friend.
We've known each other since we're nine or ten.
Together we climbed hills or trees.
Learned of love and ABC's,
skinned our hearts and skinned our knees.

Goodbye, Michelle, my little one.
You gave me love and helped me find the sun.
And every time that I was down
you would always come around
and get my feet back on the ground.

Goodbye, Michelle, it's hard to die
when all the birds are singing in the sky,
Now that the spring is in the air.
With the flowers ev'rywhere.
I wish that we could both be there.
We had joy, we had fun, we had seasons in the sun.
But the stars we could reach
were just starfishs on the beach


Version do Terry Jacks hát
http://www.youtube.com/watch?v=cd_Fdly3rX8&feature=related

Đây là version của Nirvana (hơi u ám đấy nhé):
http://www.youtube.com/watch?v=U7yrFXcVUh4&feature=related

Và dĩ nhiên không thể quên được tác giả của bài hát, Jacques Brel:rose::rose: (ông nổi tiếng với Ne me quitte pas và nhiều bài hát khác). Hôm nay nghe lại Jacques Brel hát thì có lẽ không ai hát hay bằng ông. Cái ngao nghễ, cố che dấu tiếc nuối, đầy xúc cảm của một người sắp ra đi.
http://www.youtube.com/watch?v=TbhvoYYIdnQ&feature=related
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
19
0
0

Diên Khánh

New Member
Ðề: Những bài hát yêu thích

Nhìn anh Kurt là em lại đau cả lòng mề, hic hic:crying::love:
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Những bài hát yêu thích

Tự nhiên mình nhớ hồi sinh viên rất hay ngân nga bài có mấy câu thế này : Nắng hoa phượng đỏ, thêm thắm hoa gạo nở ... nắng vui trên mái trường, nắng reo trên phố phường, từng đàn em thơ ngây, đùa vui bắt nắng mới ....

Mẹ nào biết cả bài cho mình xin :x
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Những bài hát yêu thích

Tự nhiên mình nhớ hồi sinh viên rất hay ngân nga bài có mấy câu thế này : Nắng hoa phượng đỏ, thêm thắm hoa gạo nở ... nắng vui trên mái trường, nắng reo trên phố phường, từng đàn em thơ ngây, đùa vui bắt nắng mới ....

Mẹ nào biết cả bài cho mình xin :x
Chị ơi, bài này hồi bé em chưa nghe bao giờ, ....;) sốt ruột chờ xem
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Những bài hát yêu thích

Ai đã từng/ được trồng cây si như thế này chưa?@};-:">@};-

Lặng thầm

Sáng tác: Vũ Hoàng
Ca sĩ: Quang Lê

Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng
Đi ngang nhà cô bé học cùng trường
Dáng em gầy mong manh như lá cỏ
Mái tóc huyền óng ả thật dễ thương
Tôi thẫn thờ như mưa bên hiên vắng
Cứ đứng chờ như nắng hạ chờ mưa
Và đêm về ngơ ngẩn thức làm thơ
Trang giấy trắng hay tình tôi mộng mơ
Cô bé ơi áo dài bay trong gió
Chiều tan trường tôi lặng lẽ theo sau
Lời ban đầu ngại ngần không dám nói
Để đêm về thao thức suốt canh thâu
Cô bé ơi sao mà thương mà nhớ
Biết bao giờ cô hiểu thấu tình tôi
Từng đêm buồn một mình tôi xuống phố
Đứng lặng thầm như một mảnh trăng mơ
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Những bài hát yêu thích

"Michael Jackson được coi là ngôi sao giải trí đình đám nhất của mọi thời đại. Nổi lên từ thập kỷ 80, anh liên tục tạo nên những cú hích mang tính bùng nổ cho sân khấu. Những show diễn hoành tráng, những đêm nhạc quy mô và độc đáo, những cú nhảy điệu nghệ đã khiến cho hàng triệu trái tim thiếu nữ thổn thức, không ít người ngất lên ngất xuống khi diện kiến anh" (Zing)

Michael Jackson đã vĩnh viễn rời bỏ dương thế ở tuổi 50 vì một cơn đau tim đột ngột để lại bao tiếc thương cho những người hâm mộ anh.

Vĩnh biệt anh,Michael Jackson :(

Chúng ta cùng nghe lại một số bài hát của anh:


Một vài hình ảnh Michael Jackson (ảnh sưu tầm từ internet)










 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top