Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

5,642
9
38

metyruoi

Active Member
- Bắc hết lụt, phía Nam dải đất miền Trung lại tiếp tục hứng chịu bão lũ. Khắp nơi các nhà hảo tâm sôi sùng sục tìm cách "chia lửa" hoạn nạn với đồng bào. Thế nhưng tại Nghệ An - nơi nhiều cơn lũ đi qua: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

Cú điện thoại ngay trong đêm bí hiểm. Đầu dây bên kia giục giã: Người ta bán quần áo cứu trợ để làm giẻ lau xe ô tô, lau máy. Không tin nên cuộc điều tra bắt đầu!
Kho hàng nằm sát nơi tiệm sữa chữa ô tô. Phía trong cơ man là quần áo cũ. Một số còn nguyên gói hoặc y nguyên trong bì. Khó khăn lắm mới tìm được chiếc bì chứa đầy quần áo có ghi đơn vị quyên góp hàng cứu trợ. Tài xế chở xe hàng này cho biết, số quần áo cũ ấy chở từ ga Vinh (Nghệ An) và đây là hàng cứu trợ từ phía Bắc gửi vào.

Đột nhập vào tiệm sửa xe ô tô

Cổng Ga Vinh náo nhiệt. Khách đi tàu xe, kẻ buôn bán nhộn nhịp. Địa điểm mà người đưa tin thông báo nằm ở trên đường Trường Chinh (Phường Lê Lợi, TP Vinh) - Cách ga Vinh không xa. "Nơi chứa quần áo cứu trợ đã bị xới tung hết rồi. Họ mua về cả xe quần áo để lau ô tô đấy. Nhưng tiếc của nên nhiều người đã chọn lấy cái mới đã dùng hết", người dân phản ánh.


Kho chứa quần áo cứu trợ ở tiệm sửa chữa ô tô10h sáng, kho hàng nằm trước tiệm sửa xe nên rất khó để chúng tôi tiếp cận. Gần 1h chiều nắng, tiệm sữa chữa xe ô tô vắng hoe. Kho hàng trước tiệm cửa sắt hé mở đủ lọt người chui vào. Qua ánh sáng khe cửa cũng đủ thấy đống quần áo nằm ngổn ngang trong đó.

Mới nhìn qua thì đây chỉ là đống quần áo cũ rất bình thường. Lao vào bới tung nó lên mới thấy những chiếc hộp, cái bì đựng quần áo cũ nằm ẩn nấp phía dưới. "Bị bới tung là vì một số cửu vạn thấy tiếc quá nên xin vào bới tung để tìm đồ lành. Chứ mới chở về còn nguyên đai nguyên kiện lắm", người dẫn đường giải thích.

Quả thật khi PV trực tiếp lao vào đống hỗn độn quần áo thì thấy xuất hiện những gói nilon nhỏ, dán cẩn thận, bên trong là nhiều loại quần áo đã cũ nhưng có thể dùng được. Những gói nilon này được xếp cẩn thận trong những chiếc bì xắc rắn loại lớn.


Trong kho còn nhiều bao quần áo cũ "nguyên đai nguyên kiện"



Bao bì có ghi địa chỉ nơi gửi hiếm hoi trong kho.Phần lớn những chiếc bì này không ghi dòng chữ nào nên rất khó xác định được nguồn gốc. Sau gần 15 phút tìm kiếm cuối cùng PV mới phát hiện được một chiếc bì nằm dưới cùng của đống quần áo.

Bì màu trắng, phía ngoài có ghi rõ chữ màu xanh. Nội dung của dòng chữ chỉ vẻn vẹn: Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Trì-TP Hà Nội. Phía dưới còn có biểu tượng chữ thập của Hội và ghi tháng 10/2010.

"Tấm lòng" của nhà hảo tâm để... lau ô tô, lau máy!

Lân la ở chợ ga Vinh, những tiểu thương nơi đây hết sức bức xúc cho rằng hàng cứu trợ đã bị bán hoặc cho lại làm giẻ để lau ô tô, lau máy.

"Trong khi cán bộ khối đang vận động chúng tôi đóng góp ủng hộ đồng bào gặp lũ lụt thì hàng cứu trợ lại bị ghẻ lạnh. Người dân đã mất niểm tin", chị L-Một tiểu thương trực tiếp chứng kiến những chiếc xe ô tô chực chờ ở ga tàu hàng để mang theo quần áo cứu trợ bức xúc.


Tài xế chiếc xe này thừa nhận đã chở quần áo cứu trợ vào xí nghiệp ô tôAnh T - Tài xế chiếc xe công nông BKS 3120 đã thừa nhận đã trực tiếp chở quần áo từ toa hàng cứu trợ về cho tiệm sữa chữa ô tô trên đường Trường Chinh mà chúng tôi đã đột nhập. "Tui thấy một anh mặc bộ quần áo chữ thập đỏ bảo chở đi thì tôi chở chứ có biết đâu. Thuê chở thì tôi lấy tiền thôi", anh T cho hay.

Hỏi cánh tài xế và người dân xung quanh chợ ga Vinh ai ai cũng cho biết đúng là có chuyện hàng cứu trợ là quần áo đã biến thành giẻ rách. Anh T và một số tài xế khác cũng đã xác nhận là có chở số hàng cứu trợ là quần áo đến các địa điểm kinh doanh ô tô hoặc sữa chữa máy móc.

Chủ nhân hàng cứu trợ là ai?

Hầu hết người dân xung quanh chợ ga Vinh đều biết hàng cứu trợ là quần áo bị "bôi nhọ" một cách rõ ràng. Tuy nhiên họ mơ hồ về việc hàng này bị bán hay cho. Và ai là người cho: ga Vinh hay một ai khác? Nhưng thông tin chắc chắn là việc làm "động trời" trên đã diễn ra từ buổi sáng đến trước 14h ngày 27/10.

Tại phòng Hóa vận (Ga Vinh), chị Bùi Thị Hương - Thư ký hóa vận khẳng định đúng là ngày 27/10 có hàng cứu trợ từ Hà Nội gửi về. Và ngay đó không chỉ có một toa mà là 3 toa được gửi về từ ga Hà Nội. Trong đó đơn vị nhận là Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An (2 toa ký hiệu 231804 và 231875) và Hà Tĩnh (1 toa 231715).

Vậy đơn vị nào là "chủ nhân" trực tiếp tuồn hàng cứu trợ quần áo vào tiệm sữ chữa ô tô. Biến "tấm lòng" của các nhà hảo tâm thành… giẻ lau ô tô, xe máy?!


Trọng Đức (bee.net)

:(:(
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

=((=((=((
..............................
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

Miền Trung đang rất thiếu thốn, không thể có chuyện này. Mình cũng đã chứng kiến quần áo cứu trợ có nhiều cái không thể dùng được nên họ phải bỏ.

Nội dung bài báo và ảnh trong bài viết mình thấy không có cơ sở. Có thể vì V/C bằng tàu hỏa nên họ phải gửi thôi.

1 ngày tôi đi ở Thị trấn Hương Khê mà tôi còn đếm và chụp ảnh được hơn 20 điểm trao quà và quần áo, bà con đều đứng bu xung quanh để đợi đến lượt.
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

Quần áo chỉ là phần nổi, còn bao nhiêu tiền ủng hộ không biết đi đâu về đâu
Thế nên rất nhiều người không bao giờ ủng hộ tiền cho hội chữ thập đỏ
cứ vào cstt là yên tâm nhỉ ;)
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

Miền Trung đang rất thiếu thốn, không thể có chuyện này. Mình cũng đã chứng kiến quần áo cứu trợ có nhiều cái không thể dùng được nên họ phải bỏ.

Nội dung bài báo và ảnh trong bài viết mình thấy không có cơ sở. Có thể vì V/C bằng tàu hỏa nên họ phải gửi thôi.

1 ngày tôi đi ở Thị trấn Hương Khê mà tôi còn đếm và chụp ảnh được hơn 20 điểm trao quà và quần áo, bà con đều đứng bu xung quanh để đợi đến lượt.
có phải bà con phụ lòng đâu anh.
Mà là mấy cái ông bà đứng ra nhận rồi ko có trách nhiệm, biến công thành tư ấy mà
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

Bà con vẫn cần quần áo, cụ thể là có người còn chạy theo xin. Đợt 1 bọn mình đưa về HK ít nên xóm có xóm không, bà con còn tỵ là sao xóm đó có mà xóm tui không có.
Theo như đọc trên báo thì quần áo mới gửi về đến ga tầu thì đã bị chở đến xưởng sửa chữa ô tô rồi, đã đến tay bà con đâu mà bà con chê. Vấn đề là sao họ không phát cho bà con mà lại bán (hoặc cho) đi như thế. Họ ngại làm việc hay họ bán để lấy tiền, mà bán làm giẻ lau thì được mấy đồng. Cái này yêu cầu chính quyền địa phương phải điều tra làm rõ.
 
84
0
0

Sếu&Dim

New Member
Ðề: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

Mẹ Sếu đã chuẩn bị được khoảng 10 bộ quần áo, đang tìm nơi gửi tặng, đọc tin này mà thấy nản quá đi thôi. =((
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

Vietnamnet - Quần áo cứu trợ miền Trung dùng làm giẻ lau?
Cập nhật lúc 14:32, Thứ Tư, 03/11/2010 (GMT+7)
,
- Cơ man là quần áo cũ trong các bọc hàng gửi cứu trợ đồng bào miền Trung được lưu kho sát tiệm sửa chữa xe ôtô ở gần ga Vinh, Nghệ An và được cho rằng sẽ dùng để lau xe ôtô, lau máy (?).

TIN BÀI KHÁC

Hà Nội: Xe buýt cán nát đùi nữ sinh
Phòng thuế nghỉ việc vì bận làm đám cưới
Bắt được cá hiếm nặng trên 100kg
Hàng cứu trợ lưu kho ở xưởng cơ khí

Xác nhận với VietNamNet chiều 3/11, bà Bùi Thị Mai, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An cho biết, đúng là các bọc quần áo cứu trợ miền Trung có lưu kho ở một xưởng cơ khí, trong đó có 2 tiệm sửa chữa xe ôtô ở gần ga Vinh, Nghệ An.

"Chủ của xưởng sửa chữa ôtô này là một người bà con với cán bộ trong cơ quan tôi", bà Mai nói.

Bà Mai cho biết, Hội đã nhận được 2 lô hàng cứu trợ mang kí hiệu 231804 và 231875 vào ngày 27/10. Đồng thời bà Mai cũng khẳng định, không có chuyện tuồn quần áo, hàng cứu trợ ra ngoài bán cho xưởng cơ khí như báo chí đã nêu.

Trước đó, thông tin từ Bee.net.vn cho biết, có một kho hàng nằm sát tiệm sửa chữa ôtô trên đường Trường Chinh, TP. Vinh (gần ga Vinh) chứa khá nhiều bao tải quần áo cũ. Có bọc đã được mở và bọc vẫn còn nguyên đai nguyên kiện.

Trong nhiều bọc hàng đó có một bì màu trắng, phía ngoài có ghi rõ chữ màu xanh. Nội dung của dòng chữ chỉ vẻn vẹn: Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Trì - TP Hà Nội. Phía dưới còn có biểu tượng chữ thập của Hội và ghi tháng 10/2010.



Các bọc hàng cứu trợ ở sát tiệm sửa xe ôtô. (Ảnh: Bee.net.vn)

Một tài xế chở xe hàng đến kho này cho biết, đã được thuê chở chỗ quần áo từ toa hàng cứu trợ về tiệm sửa chữa ôtô trên đường Trường Chinh (phường Lê Lợi, TP Vinh) và đây là hàng cứu trợ từ phía Bắc gửi vào.


“Tui thấy một anh mặc bộ quần áo chữ thập đỏ bảo chở đi thì tôi chở chứ có biết đâu. Thuê chở thì tôi lấy tiền thôi”, anh tài xế cho hay trên tờ Bee.

Cũng trên tờ Bee dẫn lời các tiểu thương ở ga Vinh cho biết, hàng cứu trợ đã bị bán hoặc cho lại làm giẻ để lau ô tô, lau máy.

Về phía ga Vinh, trả lời trên tờ Bee, bà Bùi Thị Hương - Thư ký hóa vận, ga Vinh khẳng định đúng là ngày 27/10 có hàng cứu trợ từ Hà Nội gửi về. Và ngay sau đó không chỉ có một toa mà là 3 toa được gửi về từ ga Hà Nội. Trong đó đơn vị nhận là Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An (2 toa ký hiệu 231804 và 231875) và Hà Tĩnh (1 toa 231715).

Phòng Hóa vận - Ga Vinh cũng khẳng định, hàng cứu trợ bị cho hoặc bán không thể do đơn vị này làm vì việc giao nhận hàng hóa đã rất đúng quy trình. Trường hợp hàng cứu trợ được bốc dỡ sáng ngày 27/10 thì hoàn toàn do trách nhiệm và toàn quyền của Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An.

Quần áo cứu trợ cũ quá cho làm giẻ lau

Giải thích về việc hàng cứu trợ nằm trong kho của xưởng cơ khí sửa chữa ôtô, bà Bùi Thị Mai cho biết, là do hàng cứu trợ gửi vào trong thời gian qua quá nhiều, kho của Hội chữ thập đỏ Nghệ An không còn đủ chỗ chứa, nên đã phải chuyển số hàng này sang để nhờ bên đó chờ phân loại.

Tuy nhiên, bà Mai cũng phân trần, hàng cứu trợ gửi vào không phải đồ nào cũng mới, có những cái quá cũ không thể mặc được, bỏ đi thì tiếc nên để "cho xưởng họ làm giẻ lau xe cho đỡ phí".

Khi được hỏi về thông tin một tài xế đã xác nhận chở lô hàng này cho một nhân viên mặc áo Hội chữ thập đỏ Nghệ An, bà Mai cho biết, đó là nhân viên của xưởng cơ khí. Sau khi số hàng cứu trợ đó được đưa về xưởng cơ khí thì Hội chữ thập đỏ đã lập biên bản, niêm phong lô hàng này.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của PV, thực tế số hàng cứu trợ trong kho của xưởng cơ khí này đã bị xới tung, bới lộn, thậm chí có cả nhân viên của xưởng lấy áo cứu trợ để mặc, chứ không còn được nguyên đai, nguyên kiện như bà Mai nói.

Trả lời về vấn đề này, Bà Mai cho biết, không có chuyện hàng cứu trợ bị xới tung như báo chí đã đưa. Theo bà, việc quần áo, hàng cứu trợ bị đảo lộn như vậy là do trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ từ trên ga tàu xuống, tuy còn kẹp chì nhưng đã không còn nguyên vẹn.

Còn việc có một nhân viên nào đó đã mặc được áo cứu trợ, thì bà Mai lý giải có thể do trong lúc bốc dỡ hàng từ trên ga có nhiều lộn xộn, thậm chí "lúc đó có người còn xông vào cướp áo để mặc". Nhưng còn lý do vì sao đưa về kho đã niêm phong mà các PV vẫn chụp được ảnh thì bà "bỏ ngỏ" lời giải thích.

(P.Anh - Vũ Lan)

Và đây là bài viết trên Báo Lao động - Biến hàng cứu trợ thành... giẻ rách vì quá cũ?

Thứ Tư, 3.11.2010 | 22:44 (GMT + 7)

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An thừa nhận đã cho một số hàng cứu trợ là quần áo cũ cho các ga ra ô tô. Nguyên nhân được đưa ra là do quần áo quá cũ, thiếu tiền vận chuyển, mưa to quá không có chỗ chứa...

Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!


Theo điều tra thì tờ hóa đơn gửi hàng ngày 27/10/2010 ghi rõ tên ga gửi là Giáp Bát (Hà Nội), ga đến là ga Vinh. Nơi gửi là TƯ Hội Chữ thập đỏ VN và nơi nhận là Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An. Ngoài ra còn ghi rõ là bà Bùi Thị Mai - Chủ tịch Hội cùng số điện thoại một cách rõ ràng.


Điểm bốc dỡ hàng cứu trợ ga Vinh.

Mặt khác, theo lãnh đạo Hóa vận Vinh, mặc dù ngày 27/10 có 3 toa hàng cứu trợ được gửi về (trong đó có 2 toa gửi cho Nghệ An, 1 của Hà Tĩnh) nhưng trong ngày 27/10 chỉ có một toa hàng của Hội Chữ thập đỏ Nghệ An được dỡ ra (toa Hà Tĩnh dỡ ngày 29/10, toa khác của Nghệ An dỡ ngày 28/10).

Điều này có thể khẳng định việc các tài xế trả lời trước đó rằng họ chở quần áo cứu trợ sáng ngày 27/10 cho các ga ra ô tô là số hàng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh này.

Làm việc với báo chí, bà Bùi Thị Mai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã thừa nhận đúng là hàng cứu trợ của Hội và chính Hội đã cho các tiệm sửa chữa ô tô thuê xe chở đi ngay khi vừa tháo kẹp chì tại ga Vinh.


Quần áo cứu trợ còn nguyên vẹn biến thành giẻ rách

Bà Bùi Thị Mai cho rằng số hàng trên gồm 10 tấn. Trong đó có 2 thùng mì tôm, 12 thùng quần áo mới, còn lại là quần áo cũ. Tuy nhiên khi dỡ hàng ra thấy nhiều đồ cũ mà rách nát quá nên đã chỉ đạo anh em bán đi để mua đồ mới.

“Ý kiến của ban vận động là bán cho mấy Xí nghiệp ô tô dùng làm giẻ nhưng họ không lấy vì bảo hàng bẩn quá. Sau đó mình mới cho một số ga ra ô tô khác”, bà Mai thừa nhận. Thực tế thì việc cho hay bán này đã thực hiện ngay khi đơn vị này bốc dỡ hàng cứu trợ.


Hóa đơn gửi hàng ghi rõ nơi nhận ngày 27/10 là Hội Chữ thập đỏ Nghệ An.

Bà Mai thừa nhận là trong 10 tấn hàng trên thì 2 thùng mỳ tôm, 12 thùng quần áo mới, 1 xe ô tô khoảng 2 tấn quần áo cũ, một số ít đưa về kho. Còn số còn lại chừng 5 tấn là biến thành giẻ lau ô tô trong các ga ra, xí nghiệp.

“Việc này do không có tiền vận chuyển, đồ bẩn rách rưới, bán không được nên cho. Hơn nữa do trời mưa nên không có kho chứa. Mặt khác một số huyện như Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nghi Lộc họ bảo do đồ cũ, bẩn nên họ không nhận. Vậy nên chúng tôi phải làm như thế”, bà Mai chống chế.

Theo thống kê từ Hóa vận ga Vinh thì những ngày cuối tháng 10/2010, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã nhận hàng chục tấn hàng cứu trợ (trong đó có quần áo cũ) từ TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tuy nhiên bà Mai khẳng định, tất cả số hàng đã chuyển đến tay người dân vùng bị bão lũ. Chỉ có một số tấn hàng là cho tiệm sửa chữa ô tô.

“Việc làm này đã xin ý kiến từ trên. Lãnh đạo cho rằng bán đồ áo cũ để mua đồ mới. Nếu không bán được cũng xử lý vì mưa to quá không có kho chứa”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cho hay.


(Theo Bee)

Em đọc bài trên Tienphongonline từ chiều qua nhưng không dám post vì ngại làm nhụt ý chí của nhiều người...;). Qua cách trả lời của Bà Mai - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An mà 2 báo đưa tin, có thể thấy rằng quả bóng trách nhiệm cuối cùng chả ai chịu cả. Chị có lòng tự trọng của những người đã và đang quyên góp quần áo cũ, đồ dùng cho miền Trung và đặc biệt là những người dân vùng lũ đang thiếu thốn trăm bề cảm thấy tủi thân, tủi phận vì cách hành xử và suy nghĩ kiểu "cũ quá đem bán hoặc làm giẻ lau".... Còn nhớ hôm đang lũ, ti vi đã từng đưa tin các bà các chị Hội phụ nữ phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội không quản đêm hôm, ngồi gấp, xếp từng bộ quần áo cũ, đóng vào bao tải để chuyển vào miền Trung, rồi các em học sinh cấp 1 soạn sửa đồng phục cũ cho các bạn vùng lũ. Những hình ảnh ấy, việc làm ấy thể hiện tấm lòng hướng về miền Trung của đồng bào cả nước, thể hiện đạo lý "lá lành đùm lá rách" của người Việt từ bao đời. Có lẽ nào mất công sắp xếp, giặt giũ, gấp gọn gàng quần áo cũ, cho vào túi, vào bao đi ủng hộ mà người ta lại mang giẻ rách??? Đôi khi sự vô cảm, sự hời hợt của 1 vài cá nhân làm cho cái tâm của nhiều người bị thương tổn. Trong ảnh của Tienphongonline, bao tải có ghi rõ "Hội chữ thập đỏ xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, HN". Không hiểu khi đọc báo, những người hảo tâm ở xã Tả Thanh Oai sẽ nghĩ gì về cách làm của Hội chữ thập đỏ Nghệ An...
Đợt lũ vừa qua, mỗi người, mỗi gia đình ở đất nước này chắc đều tham gia ủng hộ miền Trung không chỉ 1 lần. Ủng hộ ở cơ quan, ở trường học, ở Hội nghị, ở nơi cư trú, ở diễn đàn, ở các buổi sinh hoạt tập thế v.v và v.v... Tất cả chỉ với 1 mục đích là chung tay hỗ trợ, giúp bà con miền Trung vượt qua được khó khăn trước mắt để vượt lên những thử thách của thiên tai. Hy vọng rằng những sự trợ giúp ấy sẽ đến được tận tay, đến đúng địa chỉ những người cần hỗ trợ, đừng để những việc nhỏ làm ảnh hưởng đến biết bao người...
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

đọc bài báo này xong em cũng thấy bức xúc. Cái cách trả lời của bà Chủ tịch kia không thể chấp nhận. Nói như bà ấy thì hóa ra số hàng chuyển từ HN vào toàn giẻ rách, mà giẻ rách thì chuyển làm gì cho mất phí chuyển hàng, mất công và mất cả tấm lòng nữa nhỉ? một câu bao biện hết sức vô duyên, và phi lí, không thể chấp nhận được.
Thậm chí công hàng vừa tháo kẹp chì, chưa được kiểm tra mà đã biết trong đó toàn quần áo cũ, rách nát.... ::-?
 
7
0
0

mẹcủchuối

New Member
Ðề: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

Trời ơi...
Chị cũng sắp xếp quần áo, đồng phục học sinh, sách giáo khoa, căp sách, ba lô cũ....rồi đi xin của hàng xóm, xếp gọn ở1 góc nhà...và liên hệ được hội đồng hương Quảng Bình đến nhà lấy, nhưng nhiều quá, các em ấy ko chở hết, thế là mình cũng 1 xe chở thẳng ra ga SG, ở đó mọi người gửi về QB hy vọng số phận chúng sẽ đến tay những người cần....
Sao lại có những người Vô cảm đến thế......
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

Có CSTT em chả phải gửi đi đâu hết,
đọc mấy bài đó thấy yêu CSTT hơn
 
792
0
0

J.C

New Member
Ðề: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

Em cũng sắp xếp được một ít quần áo cũ, khăn và mũ mà chưa biết gửi đi đâu, e có thể nhờ CSTT nhà mình chuyển cho bà con được ko ạ?
Về nội dung bài báo:
Em cũng biết hội chữ thập đỏ toàn lọc quần áo đẹp, tử tế từ viện trợ nước ngoài và từ ủng hộ trong nước ra, chỉ để lại quần áo ko đẹp cho ng nghèo và ng cần cứu trợ rồi (nghe từ miệng người của hội nói) nhưng công khai bán làm giẻ lau thì e thấy vô lý quá, xưởng sửa xe mua gì tận mấy tấn giẻ lau nhỉ?
Còn chuyện có ng ủng hộ hàng rách nát thì e nghĩ là cũng có ạ, em nghĩ chủ yếu là từ các trường học, cơ quan nhà nước nơi ép ủng hộ kiểu mỗi em học sinh nộp 3kg quần áo cũ. Vì hồi e đi học cấp 1,2 thấy các bạn cũng ủng hộ đủ các loại đồ lót cũ :-&, có bạn ko tìm đủ quần áo cũ sợ bị cô giáo mắng đã nhét đại một viên gạch vào. Cái này cũng do ý thức của ng làm từ thiện nữa, cơ quan bạn em khi kiểm phong bì ủng hộ bão lụt thấy có 500 đồng mà (cq yêu cầu mỗi đồng chí bỏ phong bì một ngày lương rồi cho vào hòm để quay phim chụp ảnh).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

Chuyện cô giáo đi ôtô và ông Bí thư “cửu vạn”
Lũ dữ ầm ập đổ về những vùng quê nghèo của cái tỉnh được coi là nghèo nhất nhì đất nước này, Hà Tĩnh. Lũ vàng ngàu, tung sóng liếm hết những mái nhà. Những cánh tay chấp chới, 3 ngày, 4 ngày ở bất cứ phương tiện truyền thông nào cũng đầy ắp...
>> Mưa lũ lại tấn công miền Trung
Cô giáo đi ôtô…



Cả nước đau cũng nỗi đau của dân nghèo Hà Tĩnh. Mấy cô cậu học sinh Hà Nội chẳng biết lũ bao giờ, nhịn quà sáng gom tiền mua sách gửi cho bạn nghèo chưa biết mặt. Những tấm lòng chia sẻ.



Bạn tôi. Mấy ngày chạy sấp ngửa xin hết chỗ này chỗ kia được mấy tấn hàng chuyển về cho vùng lũ. Thậm chí phải đi vay để kịp mua hàng (nhà hảo tâm chưa kịp chuyển tiền, mà nhà báo thì lấy đâu ra tiền có sẵn).




Sách em bị ngấm nước hết rồi! (Ảnh: Tuổi trẻ Online)


Di chuyển cả đêm, tội các em học sinh Hà Nội, phờ phạc vì lần đầu tiên di chuyển bằng xe… tải. Đến Cẩm Xuyên, sách vở được trao tận tay bạn nghèo. Nghe bạn kể, nhà mình mất hết trơn rồi, lũ cuốn trôi cả sách vở, các em đã khóc, những giọt nước mắt thật lòng.



Nhưng. Giá như đừng có cái “nhưng” này thì những giọt nước mắt ấy trọn vẹn làm sao! Giữa buổi trao quà đậm tình thương đồng loại ấy, một chiếc xe 4 chỗ thật bóng, thật đẹp xuất hiện. Một mệnh phụ trong bộ váy sang trọng xuất hiện.



Cứ ngỡ, lại một người hảo tâm đến giúp các em. Mừng thầm. Mừng bao nhiêu lại thấy bẽ bàng bấy nhiêu. Mệnh phụ ấy là cô giáo trong trường. Cũng chẳng dám trách gì cô. Có điều kiện kinh tế, đi xe đẹp, mặc áo sang là quyền của cô. Nhưng trong cái cảnh học sinh còn lam lũ, bữa đói bữa no, đang không biết ngày mai có bút vở để đến trường nghe cô dạy, thì sao thấy chạnh lòng. Sự lộng lẫy giàu sang của cô sao kệch cỡm đến vậy!



Và chuyện ông Bí thư làm “cửu vạn”



Cầm những cuốn vở sũng nước của học sinh Cẩm Thủy, lại nhớ đến ngày đỉnh lũ Vũ Quang. Cái ngày mà dân sấp ngửa chạy lũ quên cả cái đói cận kề. Giữa chiều, ông Nguyễn Thanh Bình (Bí thư Hà Tĩnh) đi ca nô to đến thôn 4, xã Hương Giang. Dân ào ra, xin mì tôm. Họ đói 2 ngày nay rồi.



Ngay lập tức mì tôm được ném xuống. Ông Bình đứng ở mũi ca nô hét: “Không được ném, ướt hết, cập sát vào”. Mới nhích được gần bờ, ông lội ào xuống, bắt mọi người đi theo đứng sắp hàng để chuyển mì tôm. Các vị lãnh đạo ban ngành chưa kịp sắn quần cũng phải ào xuống.



Nói thật, khi ấy tôi nghĩ rằng ông đang “diễn” vì có cả cánh truyền hình địa phương đi theo. Bình thường, cú diễn ấy sẽ cực đắt giá về mặt truyền thông. Nhưng tôi nhầm.



Ông Bình chẳng để ý đến cái ống kính truyền hình, mắt nhìn dân, tay chuyển hàng, miệng thì hét: “nhanh tay lên còn đi tiếp”.



Mặt ông (tôi cũng mới gặp lần đầu) sạm đi, râu tua tủa. Cũng chẳng thấy ở ông bóng dáng cái hình ảnh quen thuộc của quan lãnh đạo: đạo mạo, trơn láng. Ông quần xắn đến bẹn, hùng hục lội nước, áo mưa xô lệch một bên.



Lại cái giọng khản đặc quát vào máy điện thoại: “Anh để dân đói, tôi cách chức anh”. Chẳng biết ông quát ai, cũng chẳng biết có kỷ luật, cách chức quan dưới quyền nào không. Nhưng ông cương quyết lắm.



Cũng đúng thật, quan mà để dân đói thì đáng cách chức, cho về đuổi gà giúp vợ! Nghe rằng, có vị chủ tịch xã bỏ lơ dân chạy lũ, không biết ông Bình xử ra sao? Nhưng tôi tin cái sự cương quyết của ông.



Xin đi nhờ xe ông về TP Hà Tĩnh, ông đưa gói lương khô: “Cậu dùng tạm, cái này hay lắm, tôi nhờ nó cầm cự được hai ngày rồi”. Chẳng biết ngày thường ông ra sao, nhưng với tôi, một ngày chống lũ, ông thật ấn tượng.



Hai câu chuyện kể xin hầu bạn đọc ngày hậu lũ. Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn cần lắm những tấm lòng. Như cô bạn tôi bảo: “Mình đi xin, rồi đem cho dân bao nhiêu rồi vẫn thấy chưa đủ. Chắc mình tham quá”. Ừ tham thật, nhưng bây giờ cần có nhiều người tham như bạn!



TheoQuỳnh Thi

Khoa học & Đời sống
 
Top