Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Hic, câu hàng ghê quá, lúc nào cũng bí nấu với mật mà bí chưa chín nhưng mật đã hết ngọt rồi, mai ai đi sẽ được em Su cho ăn món bí nhạt... he he :D
hi.hi lại bà chị già ham chơi dính mật
 
359
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Trưa nay gặp nhau đi cả nhà ới.Gặp nhà mình tí để em đi cho nó hênh (he he he ) .
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

trưa có đi kg thì ới tui đem kem xoài qua ăn nè....
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Mọi người đi du lịch hết rồi em ạ, người đi Hội An, kẻ đi Sơn Trà ăn đặc sản, người thì nghe nói sắp đi SG, có người thì một ngày đi ăn hai ba cái đám cưới... sướng rứa đó, ga tô ghê gớm ghiếc mà chạ biết mần răng :D

Hỏi còn thời gian đâu nữa mà vô nhà tám chín :p
người này là mềnh nè :((
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

chị subim ơi, cái vụ bữa hôm em phân chia người nhà chị ở nhà em với muathu hợp lý dể sợ mà chị không chịu hả :))
 
359
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

bớ làng nước ơi ! Trưa nay ọp đi để còn eng cà rem của Baoduysusu .
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Bé SU nhà Mẹ Subim bị đụng xe, chân đang không đi được. Sáng nay mẹ ở nhà lo cho con các việc liên quan, Nên vụ gặp mặt nhau buổi trưa bị phá sản, hic..
Mong cả nhà thông cảm , Thủy hồi mô lên đường rứa. còn kịp thì thứ 2 he
 
359
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Bé Su nhà chị Nhung bị nặng ko c ? sáng 23/5 em đi rồi chị ới , ngày 2/6 em mới về lại Cù Lẳng.Cả nhà mình có chi eng nhớ để phần em với đó hỉ?
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Bé nhà Subim nhìn thì không nặng, nhưng lâu dài theo suy luận của mẹ Susu thì sẽ có nhiều liên quan sau này nếu không chịu khó giữ cho giai đoạn đầu này . Bởi cái bọn trẻ con, nó làm gì chịu ngồi im.. hic.
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Bé SU nhà Mẹ Subim bị đụng xe, chân đang không đi được. Sáng nay mẹ ở nhà lo cho con các việc liên quan, Nên vụ gặp mặt nhau buổi trưa bị phá sản, hic..
Mong cả nhà thông cảm , Thủy hồi mô lên đường rứa. còn kịp thì thứ 2 he
Chúc con gái nhanh chóng hồi phục :x
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Em đã nhận hàng ở topic:
http://www.chiasetinhthuong.org/die...ày-06.05.2011)?p=127346&viewfull=1#post127346
http://www.chiasetinhthuong.org/die...và-lãi-cho-quỹ?p=125854&viewfull=1#post125854

Cả nhà liên hệ để lấy ạh
Hàng thanh lí:
1. Mẹ Gôn: 2 son, 1 phấn, 1 áo
2. Mẹ subim: 1 son
Hàng Đức
1. Mymy: 2 KĐR
2. Mẹ Subim: 2 KĐR 1 sudo
3. Soni: 1 KĐR 1 sudo
Và cuối cùng là một đàn heo:10 con phân bổ theo đăng ký, mỗi người nhận thanh toán 15k nhé.
1. Susu : 1 con
2. Lê Thị thu thủy: 1 con
3. vodaivu: 1 con
4. Metom09: 1 con
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Hàng thanh lí:
1. Mẹ Gôn: 2 son, 1 phấn, 1 áo
Và cuối cùng là một đàn heo:10 con phân bổ theo đăng ký, mỗi người nhận thanh toán 15k nhé.
1. Susu : 1 con
2. Lê Thị thu thủy: 1 con
3. vodaivu: 1 con
4. Metom09: 1 con
5. Mẹ Gôn: 1 con

Su ơi, hàng của chị em giữ giúp nhé, thứ 5 hay 6 tới chị ghé cơ quan em lấy.

@ mesubim: chiều em ko đi được, cho em gửi lời chia buồn tới mymy chị nhé
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

rủ nhau đi thăm ba mymy mãi mà vẫn chưa đi được giờ lại đi viếng. chiều nếu sắp xếp gửi con được tui sẽ đến, nhà hôm nay cũng có nhiều chuyện buồn lắm.
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Giờ này thì em chịu sầu rùi. Các chị thắp giúp em nén nhang cho bác nhé. Mong linh hồn bác sớm siêu thoát!
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

rủ nhau đi thăm ba mymy mãi mà vẫn chưa đi được giờ lại đi viếng. chiều nếu sắp xếp gửi con được tui sẽ đến, nhà hôm nay cũng có nhiều chuyện buồn lắm.
Nhà có chuyện chi rứa? bữa nào rảnh off xả stress đi.
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@ Mít và Nem: chị đã uống lá lốt từ bửa đó đến giờ, đỡ nhiều và chị giới thiệu cho vài người cùng uống. Cám ơn em. Chị quên mất em dặn khoảng 2~3 tuần thì dừng, 2 ngày rồi tự nhiên uống vào nó tê tê lưỡi và đầu ngón tay, chị mới sực nhớ, tạm dừng rồi, hi..
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Chào cả nhà,
Lâu nay nhà mình có gì vui không kể em nghe với !!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top