Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Chủ nhật, mọi người vui vẻ cùng gia đình thì mình lại trốn vào cơ quan. NHÀ của mình giờ thành nhà người khác. Niềm tin của mình đã bị đánh cắp. Mệt mỏi, buồn, không - đau đớn mới đúng. Cảm giác như con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển. Phải chăng mình là một thủy thủ tồi, không thể đưa con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc? Tha thứ? Buông xuôi? Đập tan, Phá vỡ tất cả? Lối thoát nào dành cho mình đây?
Hôm trước, nhỡ tay vẫn đặt 3 chiếc áo đồng phục CSTT cho 3 người, cũng nhỡ tay đăng ký off với chị Đăng 3 người. Định comfirm lại, nhưng lại nghĩ rằng, ừ thì 3 người, mình vừa làm cha, làm mẹ của con mình có sao đâu.
Sáng nay, tỉnh dậy trong căn phòng trọ thảng thốt tưởng mình nằm mơ. Nhìn sang thấy con đang say giấc, lòng tự nhủ rằng phải kiên cường chiến đấu, chiến đấu cho con, cho bản thân mình. Vậy mà giờ đây sao lại muốn buông xuôi thế nhỉ?
Sao nhanh thế em, mà chị gọi em lại không bắt máy thế ???
Việc gì cũng phải bình tĩnh em nhé, các chị luôn ở bên em:love:
 
73
0
0

Sunbeam

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Chủ nhật, mọi người vui vẻ cùng gia đình thì mình lại trốn vào cơ quan. NHÀ của mình giờ thành nhà người khác. Niềm tin của mình đã bị đánh cắp. Mệt mỏi, buồn, không - đau đớn mới đúng. Cảm giác như con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển. Phải chăng mình là một thủy thủ tồi, không thể đưa con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc? Tha thứ? Buông xuôi? Đập tan, Phá vỡ tất cả? Lối thoát nào dành cho mình đây?
Hôm trước, nhỡ tay vẫn đặt 3 chiếc áo đồng phục CSTT cho 3 người, cũng nhỡ tay đăng ký off với chị Đăng 3 người. Định comfirm lại, nhưng lại nghĩ rằng, ừ thì 3 người, mình vừa làm cha, làm mẹ của con mình có sao đâu.
Sáng nay, tỉnh dậy trong căn phòng trọ thảng thốt tưởng mình nằm mơ. Nhìn sang thấy con đang say giấc, lòng tự nhủ rằng phải kiên cường chiến đấu, chiến đấu cho con, cho bản thân mình. Vậy mà giờ đây sao lại muốn buông xuôi thế nhỉ?
Hình như mình cũng đã từng có cảm giác như bạn, bế tắc vô cùng, trống rỗng vô cùng và mâu thuẫn trong chính con người mình. Nhưng rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi, cái gì cũng có cách giải quyết mà bạn. Cố gắng lên nhé bạn.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Nghe chị tâm sự về chuyện gia đình, thấy thương chị quá. Thương bọn trẻ con nữa.... Buồn vì không biết làm gì để giúp chị....
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Gửi Thỏ2006: Chị cứ hỏi chị Loan mãi là sao chưa thấy em tham gia. Giờ thấy em rồi. Cho chị ôm em thật chặt nhé. Không biết cụ thể việc của em, nhưng chị nghĩ việc gì cũng cân nhắc thật kỹ em nhé. Sự lựa chọn nào cũng có được có mất. Vợ chồng sống với nhau, đúng như em nói, giống như con thuyền giữa đại dương, có phải lúc nào cũng gió yên biển lặng đâu. Đừng buông xuôi em ạ. Hãy thật bao dung. Còn khi đã không thể thì chị muốn nhìn thấy 1 Thỏ thật kiên cường. :love: em!
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Chủ nhật, mọi người vui vẻ cùng gia đình thì mình lại trốn vào cơ quan. NHÀ của mình giờ thành nhà người khác. Niềm tin của mình đã bị đánh cắp. Mệt mỏi, buồn, không - đau đớn mới đúng. Cảm giác như con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển. Phải chăng mình là một thủy thủ tồi, không thể đưa con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc? Tha thứ? Buông xuôi? Đập tan, Phá vỡ tất cả? Lối thoát nào dành cho mình đây?
Hôm trước, nhỡ tay vẫn đặt 3 chiếc áo đồng phục CSTT cho 3 người, cũng nhỡ tay đăng ký off với chị Đăng 3 người. Định comfirm lại, nhưng lại nghĩ rằng, ừ thì 3 người, mình vừa làm cha, làm mẹ của con mình có sao đâu.
Sáng nay, tỉnh dậy trong căn phòng trọ thảng thốt tưởng mình nằm mơ. Nhìn sang thấy con đang say giấc, lòng tự nhủ rằng phải kiên cường chiến đấu, chiến đấu cho con, cho bản thân mình. Vậy mà giờ đây sao lại muốn buông xuôi thế nhỉ?
Thỏ ơi! Chị hiểu tâm trạng này của em, bởi vì chị đã trải qua rồi, chị thương em lắm! Bây giờ điều cần thiết nhất là em phải bình tĩnh, việc gì rồi cũng có cách giải quyết, nhưng giải quyết để đi đến kết quả gì thì phải cân nhắc lắm, lúc này cố đừng nghĩ đến bản thân, hãy nghĩ cho 2 đứa con truớc đã, lúc này em rất cần có bạn bè bên cạnh, lúc này em chưa nghĩ ra được phải làm thế nào đâu, nên cần phải tự trấn tĩnh đã nhé! Bọn chị luôn ở bên em!
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Chủ nhật, mọi người vui vẻ cùng gia đình thì mình lại trốn vào cơ quan. NHÀ của mình giờ thành nhà người khác. Niềm tin của mình đã bị đánh cắp. Mệt mỏi, buồn, không - đau đớn mới đúng. Cảm giác như con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển. Phải chăng mình là một thủy thủ tồi, không thể đưa con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc? Tha thứ? Buông xuôi? Đập tan, Phá vỡ tất cả? Lối thoát nào dành cho mình đây?
Hôm trước, nhỡ tay vẫn đặt 3 chiếc áo đồng phục CSTT cho 3 người, cũng nhỡ tay đăng ký off với chị Đăng 3 người. Định comfirm lại, nhưng lại nghĩ rằng, ừ thì 3 người, mình vừa làm cha, làm mẹ của con mình có sao đâu.
Sáng nay, tỉnh dậy trong căn phòng trọ thảng thốt tưởng mình nằm mơ. Nhìn sang thấy con đang say giấc, lòng tự nhủ rằng phải kiên cường chiến đấu, chiến đấu cho con, cho bản thân mình. Vậy mà giờ đây sao lại muốn buông xuôi thế nhỉ?
Em tìm mãi không thấy có icon dang tay ôm đâu cả. Cố lên chị nhé!
 
32
0
0

dithalilo

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

chị thỏ ạh, mọi ấn đề đầu có hướng giải quýêt của nó, chỉ có điều mình có kiên định và sáng suốt hay ko thôi, em hy vọng chị sẽ tìm thấy cách giải quyết tốt nhất, ko phải chị là thủy thủ tồi đâu, tại bon cướp biển nó ghê wa đấy mà, chị hãy dũng cảm lên chị nhé, em chúc chị sớm tìm lại đc hp, thương chị lắm, tăng hoa chị này ..... :rose:
chúc chị và cháu ngày mới vui vẻ nhé
Cướp biển ghê quá thì đề nghị tất cả thuỷ thủ đoàn kết chống cướp biển!
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Cướp biển ghê quá thì đề nghị tất cả thuỷ thủ đoàn kết chống cướp biển!
Ôi có cái ông thuỷ thủ trưởng thì ông ấy đã "mất đoàn kết" với mình rồi mới khó đấy bác ạ.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Chị Thỏ cố gắng lên nhé, bạn thân nhất của em giờ cũng ở hoàn cảnh như chị, em cũng chẳng biết khuyên thế nào, thôi cố gắng sống vì đứa con bé nhỏ của mình chị ạ. Chị cần giúp đỡ gì chị cứ nói nhé, mọi người sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể chị ạ.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Chủ nhật, mọi người vui vẻ cùng gia đình thì mình lại trốn vào cơ quan. NHÀ của mình giờ thành nhà người khác. Niềm tin của mình đã bị đánh cắp. Mệt mỏi, buồn, không - đau đớn mới đúng. Cảm giác như con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển. Phải chăng mình là một thủy thủ tồi, không thể đưa con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc? Tha thứ? Buông xuôi? Đập tan, Phá vỡ tất cả? Lối thoát nào dành cho mình đây?
Hôm trước, nhỡ tay vẫn đặt 3 chiếc áo đồng phục CSTT cho 3 người, cũng nhỡ tay đăng ký off với chị Đăng 3 người. Định comfirm lại, nhưng lại nghĩ rằng, ừ thì 3 người, mình vừa làm cha, làm mẹ của con mình có sao đâu.
Sáng nay, tỉnh dậy trong căn phòng trọ thảng thốt tưởng mình nằm mơ. Nhìn sang thấy con đang say giấc, lòng tự nhủ rằng phải kiên cường chiến đấu, chiến đấu cho con, cho bản thân mình. Vậy mà giờ đây sao lại muốn buông xuôi thế nhỉ?
Không biết Thỏ ít tuổi hơn hay nhiều tuổi hơn. Vậy Cam cứ xưng Cam, gọi Thỏ nhé.

Chia sẻ với Thỏ nỗi đau Thỏ đang gánh chịu.
Nhưng mong Thỏ hãy cố gắng vượt qua.
Có lần Cam cũng chịu cảm giác như Thỏ, Cam cũng đã định giấu bố mẹ, nhưng rồi nghĩ, nếu sau này con gái của mình nó cũng giấu mình, chịu đau khổ một mình, thì khổ thân nó quá. Thà mình biết sự thật, để mình đau cùng nó, dang tay che chở nó, còn hơn nó chịu sự thiệt thòi một mình. Do đó, Cam đã nói thật với mẹ mọi việc và suy nghĩ của Cam. Mẹ Cam bảo: Con làm thế là đúng, cứ về đây với mẹ.

Tự dưng khi đó Cam thấy nhẹ lòng hơn, và nghĩ tới những ngày, mình sẽ lại về mái nhà xưa, bên bố mẹ, được tự tay chăm sóc bố mẹ bù cho những ngày son rỗi toàn ỉ lại vào bố mẹ. Cuộc sống sẽ vui vầy như xưa, có khác chăng là giờ mình sẽ mang thêm hai cục vàng (là con mình) về cho bố mẹ.

Còn vụ thuyền trưởng và cướp biển kia (nếu có) hãy để cho họ tự lái con thuyền trên đại dương, sau những cơn bão biển (thể nào mà chả có) họ sẽ nhận thấy đâu là bến bờ đích thực của cuộc đời thôi.

Hãy vì bản thân, vì bố mẹ và vì các con yêu quý nhé!!!

Thương lắm!!!:kiss:
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Tho oi, "dung tuyet tuyet vong, Tho oi dung tuyet vong" nhe ! Hay dung len di tiep va ngang cao dau vi minh va vi cac con. Cuoc song nay con dep tuoi lam, con cai luon la niem tin cho minh va tuong lai cua minh day. Tat ca chi la phu du thoi neu khong co con cai Tho ah. Vung vang nhe, moi nguoi luon ben ban.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

Có những lời nói mà khi nói họ chỉ biết nói cho sướng , còn thì chả biết là có ảnh hưởng đến ai hay không
Em thấy buồn
"Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nó cho vừa lòng nhau"
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

Ôi buồn thật, con người đúng là chả biết thế nào, hôm nay tốt đấy mà hôm sau có thể quay ngoắt 180 độ.

Ai cũng tưởng mình là Min là Mod, mình thực ra chỉ là con kiến, lụi hụi đi gắp từng cọng rơm cùng mọi người xây tổ thôi.

Tự dưng thấy đời thật là buồn. Muốn làm việc tốt cũng ko hề đơn giản.
 
40
0
0

Nấm yêu!

New Member
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

Ôi buồn thật, con người đúng là chả biết thế nào, hôm nay tốt đấy mà hôm sau có thể quay ngoắt 180 độ.

Ai cũng tưởng mình là Min là Mod, mình thực ra chỉ là con kiến, lụi hụi đi gắp từng cọng rơm cùng mọi người xây tổ thôi.

Tự dưng thấy đời thật là buồn. Muốn làm việc tốt cũng ko hề đơn giản.
Thôi có bán kim chi không thì bảo? hay lại phải kêu ầm lên là thiên vị nhể:laughing::laughing:
 
101
0
0

su yeu

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Chủ nhật, mọi người vui vẻ cùng gia đình thì mình lại trốn vào cơ quan. NHÀ của mình giờ thành nhà người khác. Niềm tin của mình đã bị đánh cắp. Mệt mỏi, buồn, không - đau đớn mới đúng. Cảm giác như con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển. Phải chăng mình là một thủy thủ tồi, không thể đưa con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc? Tha thứ? Buông xuôi? Đập tan, Phá vỡ tất cả? Lối thoát nào dành cho mình đây?
Hôm trước, nhỡ tay vẫn đặt 3 chiếc áo đồng phục CSTT cho 3 người, cũng nhỡ tay đăng ký off với chị Đăng 3 người. Định comfirm lại, nhưng lại nghĩ rằng, ừ thì 3 người, mình vừa làm cha, làm mẹ của con mình có sao đâu.
Sáng nay, tỉnh dậy trong căn phòng trọ thảng thốt tưởng mình nằm mơ. Nhìn sang thấy con đang say giấc, lòng tự nhủ rằng phải kiên cường chiến đấu, chiến đấu cho con, cho bản thân mình. Vậy mà giờ đây sao lại muốn buông xuôi thế nhỉ?
Chị ơi, em cũng vừa trãi qua thời điểm như chị vậy và em cũng đang cố gắng vượt qua bước ngoặt này nè chị cùng cố gắng với em nhé. Ôm chị cái nào !!!!
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Chủ nhật, mọi người vui vẻ cùng gia đình thì mình lại trốn vào cơ quan. NHÀ của mình giờ thành nhà người khác. Niềm tin của mình đã bị đánh cắp. Mệt mỏi, buồn, không - đau đớn mới đúng. Cảm giác như con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển. Phải chăng mình là một thủy thủ tồi, không thể đưa con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc? Tha thứ? Buông xuôi? Đập tan, Phá vỡ tất cả? Lối thoát nào dành cho mình đây?
Hôm trước, nhỡ tay vẫn đặt 3 chiếc áo đồng phục CSTT cho 3 người, cũng nhỡ tay đăng ký off với chị Đăng 3 người. Định comfirm lại, nhưng lại nghĩ rằng, ừ thì 3 người, mình vừa làm cha, làm mẹ của con mình có sao đâu.
Sáng nay, tỉnh dậy trong căn phòng trọ thảng thốt tưởng mình nằm mơ. Nhìn sang thấy con đang say giấc, lòng tự nhủ rằng phải kiên cường chiến đấu, chiến đấu cho con, cho bản thân mình. Vậy mà giờ đây sao lại muốn buông xuôi thế nhỉ?
Cho em ôm chị 1 cái nhé. Thương chị nhiều lắm.
 
165
0
0

Threebluestars

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Chủ nhật, mọi người vui vẻ cùng gia đình thì mình lại trốn vào cơ quan. NHÀ của mình giờ thành nhà người khác. Niềm tin của mình đã bị đánh cắp. Mệt mỏi, buồn, không - đau đớn mới đúng. Cảm giác như con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển. Phải chăng mình là một thủy thủ tồi, không thể đưa con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc? Tha thứ? Buông xuôi? Đập tan, Phá vỡ tất cả? Lối thoát nào dành cho mình đây?
Hôm trước, nhỡ tay vẫn đặt 3 chiếc áo đồng phục CSTT cho 3 người, cũng nhỡ tay đăng ký off với chị Đăng 3 người. Định comfirm lại, nhưng lại nghĩ rằng, ừ thì 3 người, mình vừa làm cha, làm mẹ của con mình có sao đâu.
Sáng nay, tỉnh dậy trong căn phòng trọ thảng thốt tưởng mình nằm mơ. Nhìn sang thấy con đang say giấc, lòng tự nhủ rằng phải kiên cường chiến đấu, chiến đấu cho con, cho bản thân mình. Vậy mà giờ đây sao lại muốn buông xuôi thế nhỉ?
Hãy cố gắng kiên cường lên mẹ nó nhé. Hãy là chỗ dựa cho con bởi con vẫn còn bé bỏng mà.
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

hic, lại thất nghiệp rồi! Chán kinhhhhhhhhh
Tự dưng hâm hâm lại muốn làm chuyến xuyên Việt, nhưng đi rùi về lại lầm lũi tìm việc huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Sao cứ lận đận thế này chứ?????
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

hic, lại thất nghiệp rồi! Chán kinhhhhhhhhh
Tự dưng hâm hâm lại muốn làm chuyến xuyên Việt, nhưng đi rùi về lại lầm lũi tìm việc huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Sao cứ lận đận thế này chứ?????
hay đi xem bói xem cụ tỉ đường đi nước bước sao cho tốt hơn, em à!
khổ thân em, người rõ là tốt mà sao lại cứ phải chịu lận đận!
 
354
0
0

nikita24480

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Thương Chị Thỏ quá dù chưa biết mắt nhau. Nhưng đã vào ngôi nhà Chia sẻ tình thương này thi chị em dù ở đâu đâu cũng coi như chị em 1 nhà. Không biết chuyện gia đình của chị tại sao lại ra nông nỗi này. Và cảm phục vô cùng khi chị vẫn có tâm vẫn cố gắng làm nhiều việc giúp đỡ mọi người. Vững tâm cố gắng lên chị nhé....:kiss:
 
Top