Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

277
0
0

meocon1982

New Member
Trả lời: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

Xinh ơi là xinh em ạ...
Chị biết nhiều ng khen lắm rồi, n vẫn thích khen
( Với cả biết thừa là em cũng thích như thế!) ;)):p
 
125
0
0

hathu

New Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

Em cứ thấy ngon ngon rồi lạ lạ, rồi lại lạ mà ngon, xong rồi lại đến cái này
Hôm nay em phải đi làm, lại còn phải tranh thủ về phục vụ Simba, giờ vẫn phải ở cơ quan, dưng mà em vẫn hóng đc cái này

Trời ơi em mỏi hết cả cổ ý, bên ngoài xinh dã man con ngan lun, nếu từ giờ đến sáng mai ko có ai có ý kiến gì thì em sẽ up típ cái món ngon mà lạ để mọi ng no tạm cái mắt nhá.
và lại cái này nữa

Rồi thì em hiểu ra rằng vì sao em Hamy nhà mình mất ngủ,,,- Chúc mừng, chúc mừng em gái nhé. Dưng mà vẫn chả biết món ngon lạ nà thế nào,,, Off đê chị CTB ơi. Em-trưa thứ 4,5,6,7...
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

Em cũng bon chen vào khen tiếp phát nữa, công nhận chưa bao giờ em thấy Hà My xinh như bây giờ...
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

Nhà HP ới ời ơi đi gom SGK tiểu học cho em với (ưu tiên TV + toán) với phương châm tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm
http://www.chiasetinhthuong.org/die...ùng-nói-Đakrông-Quảng-Trị?p=141875#post141875
Mấy hôm nay chị cũng tích cực hỏi xin mà chả được gì em ạ. Tại vì giờ vào năm học cũng lâu rồi nên mọi người đều đã cho hoặc bỏ rồi.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

@ Su: Tại chị cứ suy từ mình ra, rất ngại khi có ai đó lập topic chúc mừng mình, nên cũng không dám lập cho người khác. Thôi cứ trực tiếp chúc là được rồi :)

@ Mẹ Hải Tâm : Lúc nhìn ảnh Khoai, chị nghĩ "cái môi cong tớn thế này, chả Khoai thì ai" :D

@ Hamy: Chị thích em vấn tóc cao như cái ảnh chụp cùng Simba hơn :-*

@ ơ chả nhớ nữa, lúc nãy đọc 1 lèo xong nghĩ phải a còng abc nhiều lắm mà giờ chả nhớ.

Thôi vậy chị liệt kê ra các lý do ọp để mọi người xếp hàng chờ đến lượt này:

- Hamy : Ra mắt lại.
- Mẹ TM : chả biết lý do gì chỉ biết đã 2 lần bị phải nhường cho người khác.
- Huyenlinh : Vinh quy về làng, chủ nhật vừa rồi bảo vệ được 9.6 điểm nhé. HL nói điểm này phải ăn 3 ngày mới được. A, vẫn còn vụ 4 bánh chưa rửa nữa :p
- Lancuccu : Nhà toa toa rộng rộng để xe otô thoải mái.
- Simba + Bi : 2 F1 này có chung nhau tổ chức sinh nhật không nhỉ?
- Ngân Hà + Mẹ yêu Hiếu còi: rửa bằng rửa bằng mau ;;)
..................

Còn ai định khao gì nữa tự điền tên vào bản danh sách trên :>
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

ôi nhìn lý do mà ngất trên cành quất :D
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

Off đê chị CTB ơi. Em-trưa thứ 4,5,6,7...
Ọp nhá ọp nhá! Dời nành nạnh dư lày iem nại thèm nẩu ợ. Trưa mai 12h00 nhà mình có mặt tại quán Quang Minh số 2/264 Trần Nguyên Hãn nhé (Tự vì là ọp lại nên cứ giống như trước mà làm thôi)

@ Su : Su ơi Su ra HP đi để chị điền thêm lý do ọp :))
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

ôi nhìn lý do mà ngất trên cành quất :D
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

Để lấy lại cân bằng cho diễn đàn trước bom ảnh Hamy, chị khoe cả nhà gánh hoa hồng mua trên Hà Nội hôm qua:







Sau khi chia cho 1 số người, chị bỏ vào xô số hoa còn lại (nói trước như vậy để mọi người đỡ chê chị cắm hoa xấu :D )

 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

Mai em đứng tên nhỉ :) nói thật là cũng chả có lý do gì đặc biệt đâu, em kéo giỗ làm chạp, muốn mời nhà mình một bữa thôi mà
http://www.toyotavn.com.vn/news/views/15/1789
Ối zời ơi. Cứ hình dung cái cảnh tháng 12 có người tung tăng ở xứ sở Kim Chi là chị lại chả muốn làm ăn gì. Thôi chị ôm 1 cục GATO đi ngất đây.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
313
0
0

lancuccu

New Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

@ Su: Tại chị cứ suy từ mình ra, rất ngại khi có ai đó lập topic chúc mừng mình, nên cũng không dám lập cho người khác. Thôi cứ trực tiếp chúc là được rồi :)

@ Mẹ Hải Tâm : Lúc nhìn ảnh Khoai, chị nghĩ "cái môi cong tớn thế này, chả Khoai thì ai" :D

@ Hamy: Chị thích em vấn tóc cao như cái ảnh chụp cùng Simba hơn :-*

@ ơ chả nhớ nữa, lúc nãy đọc 1 lèo xong nghĩ phải a còng abc nhiều lắm mà giờ chả nhớ.

Thôi vậy chị liệt kê ra các lý do ọp để mọi người xếp hàng chờ đến lượt này:

- Hamy : Ra mắt lại.
- Mẹ TM : chả biết lý do gì chỉ biết đã 2 lần bị phải nhường cho người khác.
- Huyenlinh : Vinh quy về làng, chủ nhật vừa rồi bảo vệ được 9.6 điểm nhé. HL nói điểm này phải ăn 3 ngày mới được. A, vẫn còn vụ 4 bánh chưa rửa nữa :p
- Lancuccu : Nhà toa toa rộng rộng để xe otô thoải mái.
- Simba + Bi : 2 F1 này có chung nhau tổ chức sinh nhật không nhỉ?
- Ngân Hà + Mẹ yêu Hiếu còi: rửa bằng rửa bằng mau ;;)
..................

Còn ai định khao gì nữa tự điền tên vào bản danh sách trên :>
Em cũng ngất với dãy lý do trên:))

Xấu hổ quá đi mất, các em thì tiến bộ thế kia, toàn thi cử bằng cấp này nọ, chí ít ra như HaMy thì cũng sắp lấy bằng ĐH xây dựng còn các chị già thì chỉ tìm cớ để ăn:D Các em đi họp nhớ mang theo vài đôi dép đi cho các chị nhá!

@ CTB: Em xin đính chính: cái nhà rộng rộng kia là nhà cũ đấy ạ, em không cho mượn nữa, đòi về rồi. Ở đó chỉ tiện lợi là không có ai ở cả nên mình thoải mái rủ Zonzon đến tô màu cho Hamy thôi chứ ăn thì chắc chỉ có KFC thôi ạ, chả nấu nướng gì được:D
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

@tminh's mum: Em chúc mừng chị nhé @};-@};-@};-
em cứ thắc mắc là chị xếp hàng off vì vụ gì, hì hì, thế này thì em đuổi chả bao giờ kịp được các chị nhà mình rồi, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà ;;)
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

Chị vào nhà rụt rè hỏi xem lịch ăn tuần tới vào thứ mấy để còn chuẩn bị ạ ;;)
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

@ mẹ TM: ôi, e ngất lên ngất xuống chị ạ, bao h e mới có đc mùa xuân ấy, lấy chồng là chuyện dễ nhất c nào cũng làm đc từ hồi đôi mươi mà e gần băm mới hoàn thành thì còn làm đc vc gì khác nữa chứ:D
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Tầng 4 nhé Hải Phòng ơi!

@ mẹ TM: ôi, e ngất lên ngất xuống chị ạ, bao h e mới có đc mùa xuân ấy, lấy chồng là chuyện dễ nhất c nào cũng làm đc từ hồi đôi mươi mà e gần băm mới hoàn thành thì còn làm đc vc gì khác nữa chứ:D
Thôi, từ từ em, giữ sức. Tháng sau mới cần cô ngất ;)
 
Top