Ðề: (MS292/CN) 21.06.2011 Bùi Văn Hợp SN 10.06.1999 Kim Truy, Kim Bôi, Hòa Bình bị Fallot 4
Em mới vào thăm Hợp, nhìn thằng bé thấy buồn quá!! 4 tháng trời nằm viện, lịch mổ xếp đi, hẹn lại không biết bao nhiêu lần, con thì ốm o, gày mòn vì bệnh tật hành hạ, bố thì lo lắng, mệt mỏi vì ăn không ngồi rỗi, không có tiền ăn uống, thuốc thang. Hixx...Thấy bs lại hẹn tuần tới xếp lịch, thuốc để cầm máu cũng đã gửi mua từ SG ra (20tr đồng/4 chai), truyền khi mổ để tránh trường hợp máu không đông. Lần này bố nó quyết tâm hơn, rằng nếu không mổ được nữa thì nhất định sẽ đưa con sang bv khác, chỉ tại bố nó tiếc công nằm ở đây lâu quá rồi. hiiiixxxx..Nhưng thấy bảo lại được Viettel tài trợ rồi, nếu họ trả cho toàn bộ chi phí thì thật là tốt quá. Nhưng thời gian, sức lực và tiền nằm viện từ đó đến nay cũng quá tiền mổ rồi.
Chi 610k mua sữa tươi, bánh kẹo và đưa cho bố.