Ðề: (MS296/CN)29.06.2011 Bé Lò Văn Hưng sn 17.12.2007 bản Tăng, Nậm Đầu, Thuận Châu, Sơn La bị Fallot 4
Từ lúc sinh ra không phát hiện bệnh, đến tận tháng 4/2011, con hay ốm, bố mẹ đưa ra BV huyện cũng vẫn không phát hiện ra có bệnh tim. Bó tay.
Đưa con về nhà được mấy ngày, ngày nào cũng ngất vài bận, cô giáo rất thương, cùng với bố mẹ đưa con lên bv tỉnh, nằm ở đây 4 ngày thì bv cho xe cấp cứu chuyển lên Nhi TW.
Vay ông bà được 4tr, cô giáo con cho vay 5tr, nhà có 1 con dê mẹ mới đẻ 2 dê con được gần tháng, bố mẹ bán dê mẹ được 1.524.000 đồng, một tuần sau thì 1 trong 2 con dê con chết, 10 ngày nữa thì chết nốt con kia. Vậy là nhà không còn con gì để nuôi nữa.
Nhà làm nông, ít ruộng lắm, bố kể, một năm có 12 tháng thì có đến 4 tháng phải ăn sắn. Không có nghề làm thêm gì, cũng không có trợ cấp gì cả. Khổ lắm. Hixxx...em nghe mà rớt nước mắt
Nằm bv tỉnh vài ngày tiêu hết gần 2 tr, còn lại thì trả 3tr tiền xe cấp cứu từ Sơn La xuống (dã man thế!), nộp cho bv Nhi 2tr, chưa kể tiền thuốc thang thêm, giờ trong túi còn chưa đầy 1tr. Mọi người cùng phòng ai cũng thương 2 bố con lơ ngơ, người cho 50k, người cho 100k. Bố nó vừa khóc vừa kể, nếu mà không có các bác cùng phòng, thì bố con em nhịn đói lâu rồi. Hixxx...
Ngày 07/7 con mổ, bv yêu cầu nộp 15tr nhưng bố không có tiền, hỏi thế bs không nhắc ah, bố nó bảo, bs cũng biết em không có tiền nên cũng kệ. Hixxx...
Thay mặt cstt, em mua cho cháu ít bánh, kẹo và gửi 1.000k cho bố. Thật sự là thương lắm!!!
Hôm bố cho con xuống, cô giáo cho mượn cái đt nokia cũ, bố không biết làm sao mà bị cháy màn hình, không dùng được, phải mua cái đt mới, cũng chưa biết cách sử dụng cơ.
Hỏi sao mặt đỏ thế, bảo em vừa được anh cùng phòng cháu mời uống 2 chén rượu, mỗi chén có 1.000 đồng thôi. Em không thích uống rượu đâu, con nằm viện lâu quá mà chưa được mổ nên buồn quá, anh ấy mời thì đi uống. Hixxx...