Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Mẹ Ngộ ơi, chị hỏi tý. Hạt tóc tiên leo (em đề ở ngoài thế) chị gieo và đã nảy mầm (sao trông nó lại hơi giống cây MG thế nhỉ), em tư vấn cho chị tý xem nên trồng nó vào chậu kiểu gì, treo hay chậu đặt dưới đất. Chị hỏi bác gu gờ nhưng toàn thấy nói tác dụng làm thuốc thôi...
 
213
0
0

"hot boy utvanut"

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

@Út : Út có lấy hạt Baloon vine ko? Nhà chị có 1 cây mọc dại, ra nhiều quả kinh hoàng, thu hoach chắc phải được 1 bát ăn cơm hạt ý, hôm nọ thấy em nói muốn có nhiều hạt đó, để chị gửi cho nhé.
Dạ thôi, chị để giành chia cho các bạn khác đi ạ. Nhà em cứ bị nhện đỏ tấn công cây này, em bực bội, em mệt mỏi nên nhổ nó đi rồi.
Cây bông huế nhà chị có trái nhiều không ? Chả hiểu sao cây nhà em chưa bao giờ đậu trái::-?
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

MG nhà chị cũng dài khoảng từng đấy, chị định cho nó tự leo lên cái hàng rào sắt.
Hôm trc em sang bên ngoại vặt đc mấy cành MG nhưng mà k phải MG ngoại đâu, hình như e thấy mọi ng gọi là cái loại MG dại í, mang về nhà cắm xuống đất, thế mà nó cũng lên chị ạ. Nó mọc ra đc mấy cái lá non. Chị có thích 1 giàn mấy loại hoa k? Hôm nào em ngắt cho mấy cành :D
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

@Mitngoan : Thấy hôm nọ em xin hạt tóc tiên leo hoa trắng hả? Nhà chị có đấy, hôm nào ới chị mang đi cho
Chị ơi chị còn hạt tóc tiên leo hoa trắng k cho em bon chen 1 ít đc k ạ? Ở nhà e cũng đang có 1 cây nhg hoa mầu đỏ. Được hay k thì em cũng cảm ơn chị nhé :p
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Báo cáo : trong tay em hiện có hạt này của chị Út gửi ra : 12 hạt bông phấn vàng + hồng :) , dừa cạn rủ và Hồng ri trắng .
Bác nào lấy hạt gì hạt gì thì liên hệ với em nhé .
Chị ơi giờ ở nhà chị còn hạt dừa cạn rủ k? chị cho em xin 1 ít nhé. Ah với cả nếu mà các loại khác có nhiều, c cũng cho em xin 1 ít đc k? Nếu đc thì lúc nào c rảnh, c gửi giúp em (người nhận trả xiền) c nhé. Em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ :)
 
317
0
0

tuyen-virgo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Mẹ Ngộ ơi, Chị mua đất sạch đóng bao để trồng DYT đi Chị, trộn thêm tí perlite cho nó xốp thóang thôi.
 
317
0
0

tuyen-virgo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Góc vườn hôm nay:









Mai chỉ thiên (phù hợp với ai thích đếm hoa, ngày nào hoa cũng chi chít):



 
427
0
0

poppy summer

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

@Út : Út có lấy hạt Baloon vine ko? Nhà chị có 1 cây mọc dại, ra nhiều quả kinh hoàng, thu hoach chắc phải được 1 bát ăn cơm hạt ý, hôm nọ thấy em nói muốn có nhiều hạt đó, để chị gửi cho nhé.
Baloon Vine tò mò quá, hỏi bác Gúc thấy nó cũng xinh, lại nổi máu tham cho mình đặt gạch vài hạt. Chúc mẹ nó một chuyến đi nhiều kỷ niệm.

Hôm trc em sang bên ngoại vặt đc mấy cành MG nhưng mà k phải MG ngoại đâu, hình như e thấy mọi ng gọi là cái loại MG dại í, mang về nhà cắm xuống đất, thế mà nó cũng lên chị ạ. Nó mọc ra đc mấy cái lá non. Chị có thích 1 giàn mấy loại hoa k? Hôm nào em ngắt cho mấy cành :D
Chị biết MG ấy rồi, dân gian gọi là bìm bìm, chị cũng thích nhưng nó leo khỏe lắm, ko hợp với cái chậu đất và cái hàng rào thỉnh thoảng được sử dụng để phơi giẻ lau nhà chị. Em xin hạt tóc tiên leo trắng thì xin thêm vài hạt cho chị nhé. MG nhà chị sắp có hoa nhé, nách lá nào cũng có nụ.
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Sáng nay thăm vườn









Nắm hạt mới gieo gồm MG, Osaka, DYT



Năm ngày sau:



Cuối tuần có mấy chú bướm đến chơi:



 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

By ơi By cho chị xí một em Osaka nhé, ko biết em gieo có nhiều không nhưng kệ, không có là chị đến phá vườn nhà em đấy!!!::-?
 
1,517
0
0

Mehuungo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Chào cả nhà . Hạt tóc tiên leo trắng thì còn hơi ít vì có mỗi 1 cây còi cọc lên và bắt đầu cho quả, còn Baloon vine thì nhiều vô kể , vậy mẹ nào muốn lấy thì rẽ qua nhà mình hoặc nếu ở quanh khu vực Ngõ Trạm, chợ Hàng Da thì mình mang qua cho.

Tuyền ơi , chẳng hiểu ở Bưởi có đất sạch trộn sẵn ko? Để hôm nào chị đi kiếm thử xem sao.

Chị Hải đăng ơi, tụi em tính 29 năm là từ ngày bước chân vào trường PT, là năm 1982 ý ạ.

Sáng nay 5 h sáng cả lũ lớp mình mới lò dò về lại HN , tối qua bỏ chồng , bỏ vợ ở nhà đi đú vui kinh, cả lũ ăn uống chán rồi kéo nhau về nhà 1 đứa buôn chuyện cả đêm, đến gần sáng thì tụi con trai với OX con bạn ra phòng khách ngủ, còn đám con gái nằm ngổ ngang trong phòng ngủ nhà nó. Trưa qua lại tụ tập 5 khóa chuyên toán và chuyên ngoại ngữ từ 81 - 85 nên có những đứa hơn 20 năm mới gặp lại nhau, ko nhận ra nhau và ối đứa vỡ mộng vì cứ nhớ nhung người trong mộng từ thuở 15 - 17 cơ, mà giờ toàn trên dưới 40 cả rồi:))
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

@Subim: kéo được chị ra khỏi top thơ là em thành công rồi, hihi. Hạt nảy mầm rồi là Glory Morning, Osaka thì em chỉ hái được 1 quả lượm được khoảng hơn chục hạt em gieo trong mấy túi ni lông đó. Hồi sáng mới thấy nhú lên một mầm, sướng âm ĩ chị ạ.
 
316
0
0

thuytruc

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Mẹ Ngộ ơi để dành Baloon vine cho chị với nhé. Hay là mai em gửi mẹ Long Tùng cho chị vì mai em với mẹ Long Tùng cùng đi hội CSTT mà. Ở nhà em có cây húng chó với cây kinh giới con không cho chị với. Cây này chị mua ở Mơ về trồng toàn chết vì nó nhổ trơ rễ chả có tí bầu đất nào cả.
 
6
0
0

Meo meo

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Tặng cả nhà hoa còi nhà em:
Trên trần nhà


Ngoài ban công


Em này mới mua 10K ở chợ Bưởi về, bận, vứt chỏng chơ mấy ngày mới giúi tạm vào cái chậu, sau 1 trận mưa ...


Em là em yêu nhất mấy bạn dễ tính như vầy :x
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Mẹ Ngộ ơi để dành Baloon vine cho chị với nhé. Hay là mai em gửi mẹ Long Tùng cho chị vì mai em với mẹ Long Tùng cùng đi hội CSTT mà. Ở nhà em có cây húng chó với cây kinh giới con không cho chị với. Cây này chị mua ở Mơ về trồng toàn chết vì nó nhổ trơ rễ chả có tí bầu đất nào cả.
Chị ơi cây kinh giới tía tô trồng bằng cành được mà, ngày trước em mua cành về ăn rồi lấy thân cắm xuống đất, bây giờ thì cây con thi thoảng mọc đầy các gốc cây khác vì hạt bay khắp nơi. Húng chó nhà em hạt cũng nảy nhiều lắm, lúc nào gặp nhổ cho chị được nhỉ, mỗi tội em thấy húng chó cành cứ bị nhạt màu chứ không còn tím như hồi đầu, ăn thì vẫn thơm lắm. Cả tía tô nữa, em trồng nó không tím ngăn ngắt như tía tô bán ngoài chợ, hay nó bị lai kinh giới nhỉ...
 
316
0
0

thuytruc

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

.Poppy: Cho chị cây Húng chó nhé, mai thứ 7 lúc nào tiện chị rẽ qua nhà em, cả kinh giới nữa, chứ tía tô nhà chị có rồi. chỉ cần trồng được một cây thì đầy cây con. Thường lúc nào em có nhà nhỉ?
 
427
0
0

poppy summer

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

.Poppy: Cho chị cây Húng chó nhé, mai thứ 7 lúc nào tiện chị rẽ qua nhà em, cả kinh giới nữa, chứ tía tô nhà chị có rồi. chỉ cần trồng được một cây thì đầy cây con. Thường lúc nào em có nhà nhỉ?
Nhầm rồi chị ơi, nhà em ko có kinh giới, húng chó; nhà em chỉ có dấp cá và sương xông (có cây tự mọc mà bây giờ đầy vườn luôn). Chị xin Baloon Vine nhà mẹ Ngộ cho em vài hạt, nếu ko thì em qua gặp Mengo rồi share với chị. Chị ơi, mấy quả già của cây đông hầu, em rắc xuống gốc hy vọng nó mọc cây con, quay đi quay lại kiến đã tha hết sạch:((...
@Meo meo: mình cũng đi đếm hoa, tóc tiên trắng nhà Meo 30 bông, choáng quá, nhà mình có chục bông, mỗi ngày nở vài bông cho vui. Làm thế nào mà được như nhà Meo nhỉ?

@Mengo: họp lớp vui ghê và gợi nhớ rất nhiều kỹ niệm. Em cũng mới kỷ niệm 30 năm ngày bước vào cấp I, hì hì. Trước khi họp lớp còn phải gửi bản scan cái ảnh đen trắng chụp hồi lớp 5 để còn nhận ra nhau. Mời cả cô giáo chủ nhiệm đã 80 tuổi tham dự, tất cả kéo nhau về lại trường cấp I, cái lớp đấy, ngồi đúng chỗ ngồi năm xưa và cùng hát những bài cô dạy hồi đấy... Thế là đứa khóc, đứa cười, đứa vừa khóc vừa cười. Sau 30năm ko gặp nhau, một số đứa vẫn nhận ra em, gọi đúng tên (lớp có 5 đứa trùng tên), lại còn nhớ em ngồi cạnh ai, bàn nào...
 
316
0
0

thuytruc

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

hí hí,so zi Poppy, già rồi lỗn lận hết cả.
Thuyvuong: Cho chị cây húng chó với kinh giới nha. Hôm nào em đi chợ Mơ thì gọi cho chị, nhớ mang cây đi chị em mình off chợ Mơ luôn. Cây Hồng thơm em cho chị giâm thành 5-6 cây, rồi cứ nhổ lên trồng chỗ nọ, chỗ kia chết còn có 2 cây. Mà sao cây chị giâm hoa nó không thơm như cây mẹ, hay tại nhiệt độ nhỉ. Chắc nó chỉ thơm về mùa đông-xuân.
Poppy: Hôm nào lên mẹ Ngộ qua chị, hai chị em mình cùng đi cho vui. Chị cũng muốn lên mẹ Ngộ tăm tia xin một số cây. Mẹ Ngộ ơi sợ chưa, hì
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Quỷ ơi, chị có dớn trắng trồng lan thì có dùng được cho cẩm cù không? Bón phân định kỳ là phân gì ?
ẹc, kính thưa các loại chất trồng đều trồng được, tất cả các loại phân đều bón được
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

@ chị coldmoon: nếu bị buộc xổ đất thì chị bảo kiếm cái túi nilon xả xong bỏ cây vào buộc kín chị nhé, nếu chỉ kiếm được túi nhỏ thì bỏ nguyên cái gốc vào thôi cũng được, nhưng như thế thì nên quấn giấy gói cây lại hoặc tỉa bớt lá, cố gắng về là trồng ngay.
@ chị songviet: hi, Huệ cứ có lá là bảo đảm có hoa, sợ trồng không lên lá thôi. Hôm trước em nói chị vậy chứ cây Huệ trắng nhà em phun lên một vòi rồi, mất tiêu mộng 3 vòi.
@ chị thuyvuong, chị mevan: Hì, cc đó lấy ở rừng nên e chả biết tên đâu, mùi nó cũng không thơm lắm thì phải. Đoạn đó ngắn nhưng có sẵn cuống hoa, cây của em thì toàn bị cắt mất cuống hoa, lâu rồi trong vườn chả có cc nở, hehe.
Chị thuytruc hỏi em cách phân biệt vòi nụ với mầm lá của Huệ hay là sao?
 
Top