Bé : Trương Thị Thu
Sn : 2001
Địa chỉ : Tổ 4, Thôn Cây Da - Xã Phú Văn - Huyện Bù Gia Mập - Tỉnh Bình Phước
Bố : Trương Ngọc Bình - đã mất
Mẹ : Lê Thị Yên - sinh năm 1968
Chị gái : Trương Thị Bắc sinh 1996
Em trai : Trương Ngọc Tuấn sinh năm 2001
Bé gái này do anh Trang bố của bé Quỳnh mà CSTT mình đã giúp giới thiệu và mong cả nhà mình sẽ giúp bé chữa được căn bệnh tim bẩm sinh. Gia đình bé rất nghèo khổ, năm 2004, ba bé - lao động chính nuôi cả nhà - trong một lần đi rừng đã chết bên suối để lại 4 mẹ con bơ vơ trong đó có bé trai út vừa mới được 6 tháng. Mẹ bé bị thần kinh nhẹ, vôi cột sống phải trở thành lao động chính nuôi 3 con thơ, bản thân chị thêm chứng bệnh đau nửa đầu, mỗi khi lên cơn đau, đầu óc chị choáng váng, rất đau và gây buồn nôn, sức khỏe của chị vì thế cũng bị ảnh hưởng nhiều.
Hàng ngày mẹ bé phải đi làm rẫy thuê cho người ta và được trả tầm 100 nghìn/ ngày nhưng do sức khỏe yếu nên chị làm 2 ngày thì lại phải nghỉ một ngày, cứ vậy mà thu nhập rất bấp bênh. Gia đình bé cũng phải nhờ cậy đến bà con lối xóm rất nhiều để sống qua ngày. Nhà nghèo, chị gái của bé cũng đành phải bỏ học để chăm mẹ, đi làm thuê để kiếm thêm chút tiền, chăm em nhỏ, bản thân em cũng ốm đau liên miên. Bé Thu thì gầy gò lắm, 10 tuổi rồi mà được có 20kg, mang bệnh tim trong người nhưng gia đình bé k hề biết mãi đến gần đây trong một lần phải vào viện khám mới biết cháu bị tim bẩm sinh. Thu còn bị bứu cổ nhưng gia đình cũng bất lực vì không có tiền để đưa bé đi khám.
Do mẹ bé cũng không phải là người tâm trí bình thường, c không biết đường đi nước bước ra sao nên kể từ khi bố bé Quỳnh giới thiệu cho CSTT của mình xong là anh luôn bên bé, anh giúp bé lo mọi giấy tờ để lên bv NĐ2. Phát hiện ra thẻ BHYT của bé bị sai ngày tháng năm sanh anh đã đi đi khắp các nơi để làm lại thẻ cho bé, hết từ huyện đến tỉnh. Quãng đường từ huyện anh ở (chung với huyện nhà bé Thu) lên tỉnh gần 100 cây số thế mà có ngày anh phải chạy đến 2 lần
. Lần lên bv này cũng như lần trước, biết mẹ bé k có khả năng, k bình thường như người khác nên a đã gạt bỏ mọi công việc để đưa bé đi và bảo mẹ bé Quỳnh ở nhà chăm coi chị và em trai bé Thu. Nói chuyện với em anh ấy luôn nhắn nhủ, xin CSTT của mình giúp bé với vì thương cho gia cảnh nghèo khổ của bé, anh cũng luôn bảo em rằng nhà bé nghèo lắm nếu mà lên đây được mổ sớm, k phải kéo dài thời gian thì tốt quá vì nhà bé k có tiền, khả năng kiếm tiền cũng hạn hẹp nên nếu ở bv quá lâu thì sợ rằng nhà bé k trụ được. Tấm lòng của anh khiến em cảm thấy quý quá mọi người ah, chắc gì trên đời này còn nhiều người tốt như anh
E đã thu xếp đưa bé vô Nhi Đồng 2 khám và được biết tim của bé cũng bị nhẹ (vẫn còn ống động mạch), chì cần bít dù là xong, với chi phí mổ tổng cộng là 45tr, trừ hết BHYT thì gđ sẽ phải đóng thêm 20tr và lịch mổ dự kiến là 25/7 này. Thời gian thật gấp quá e k biết phải làm sao hết mama ui, hic hic. Bé được mổ sớm thì thật mừng cho bé và gia đình, cũng đỡ vất vả cho bố bé Quỳnh nhưng gấp quá như thế này thì xin TTCE chắc k kịp quá, mà nếu giờ để bé về thì lại vất vả không chỉ cho bé mà con cho bố Quỳnh???
E đã có trong tay ảnh chụp gia đình bé đứng bên ngồi nhà vách nứa của bé, có gì sáng mai e sẽ up lên ngay nhé. Mong CSTT chúng mình tiếp tục đồng hành chung tay giúp cho bé Thu có được 1 trái tim khỏe mạnh nhé:cstt07:
Sn : 2001
Địa chỉ : Tổ 4, Thôn Cây Da - Xã Phú Văn - Huyện Bù Gia Mập - Tỉnh Bình Phước
Bố : Trương Ngọc Bình - đã mất
Mẹ : Lê Thị Yên - sinh năm 1968
Chị gái : Trương Thị Bắc sinh 1996
Em trai : Trương Ngọc Tuấn sinh năm 2001
Bé gái này do anh Trang bố của bé Quỳnh mà CSTT mình đã giúp giới thiệu và mong cả nhà mình sẽ giúp bé chữa được căn bệnh tim bẩm sinh. Gia đình bé rất nghèo khổ, năm 2004, ba bé - lao động chính nuôi cả nhà - trong một lần đi rừng đã chết bên suối để lại 4 mẹ con bơ vơ trong đó có bé trai út vừa mới được 6 tháng. Mẹ bé bị thần kinh nhẹ, vôi cột sống phải trở thành lao động chính nuôi 3 con thơ, bản thân chị thêm chứng bệnh đau nửa đầu, mỗi khi lên cơn đau, đầu óc chị choáng váng, rất đau và gây buồn nôn, sức khỏe của chị vì thế cũng bị ảnh hưởng nhiều.
Hàng ngày mẹ bé phải đi làm rẫy thuê cho người ta và được trả tầm 100 nghìn/ ngày nhưng do sức khỏe yếu nên chị làm 2 ngày thì lại phải nghỉ một ngày, cứ vậy mà thu nhập rất bấp bênh. Gia đình bé cũng phải nhờ cậy đến bà con lối xóm rất nhiều để sống qua ngày. Nhà nghèo, chị gái của bé cũng đành phải bỏ học để chăm mẹ, đi làm thuê để kiếm thêm chút tiền, chăm em nhỏ, bản thân em cũng ốm đau liên miên. Bé Thu thì gầy gò lắm, 10 tuổi rồi mà được có 20kg, mang bệnh tim trong người nhưng gia đình bé k hề biết mãi đến gần đây trong một lần phải vào viện khám mới biết cháu bị tim bẩm sinh. Thu còn bị bứu cổ nhưng gia đình cũng bất lực vì không có tiền để đưa bé đi khám.
Do mẹ bé cũng không phải là người tâm trí bình thường, c không biết đường đi nước bước ra sao nên kể từ khi bố bé Quỳnh giới thiệu cho CSTT của mình xong là anh luôn bên bé, anh giúp bé lo mọi giấy tờ để lên bv NĐ2. Phát hiện ra thẻ BHYT của bé bị sai ngày tháng năm sanh anh đã đi đi khắp các nơi để làm lại thẻ cho bé, hết từ huyện đến tỉnh. Quãng đường từ huyện anh ở (chung với huyện nhà bé Thu) lên tỉnh gần 100 cây số thế mà có ngày anh phải chạy đến 2 lần
E đã thu xếp đưa bé vô Nhi Đồng 2 khám và được biết tim của bé cũng bị nhẹ (vẫn còn ống động mạch), chì cần bít dù là xong, với chi phí mổ tổng cộng là 45tr, trừ hết BHYT thì gđ sẽ phải đóng thêm 20tr và lịch mổ dự kiến là 25/7 này. Thời gian thật gấp quá e k biết phải làm sao hết mama ui, hic hic. Bé được mổ sớm thì thật mừng cho bé và gia đình, cũng đỡ vất vả cho bố bé Quỳnh nhưng gấp quá như thế này thì xin TTCE chắc k kịp quá, mà nếu giờ để bé về thì lại vất vả không chỉ cho bé mà con cho bố Quỳnh???
E đã có trong tay ảnh chụp gia đình bé đứng bên ngồi nhà vách nứa của bé, có gì sáng mai e sẽ up lên ngay nhé. Mong CSTT chúng mình tiếp tục đồng hành chung tay giúp cho bé Thu có được 1 trái tim khỏe mạnh nhé:cstt07:
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: