Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

3,332
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Bọn An Sinh này mang đến tận nhà cho mình hả em? Chị gọi đây. Thank you em.

Chị gọi cho bọn này rồi, mua 10 miếng họ mới mang đến, làm gì hết 10 miếng nhỉ? Thôi tý chị tìm cách mua lẻ vạy. Thankssssssssssssss T nhiều nhé.
cái này ko có hạn sử dụng nên cứ lấy chục cái để họ mang đến cho đỡ mất công chị ơi, nhà đã có chuột thì 10 cái rồi cũng ít đấy :p
chị phải đặt vài nơi nó mới dính chứ có phải mình đặt 1 cái nó nhảy vào chết ngay đâu hehe mà thi thoảng phải đặt tiếp không thì chuột nó lại kéo đến. Nhà em có mấy con chuột nhắt nên lúc nào em cũng để khoảng 3-4 cái bẫy trong nhà.
 
2
0
0

10 O'clock

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Chị Trăng, phong lữ của em này:

Sao mình kết cái cây Phong Lữ của Mít quá. Mình thích nhất là Cúc Trắng & Phong Lữ. Bạn mua hạt giống ở đâu vậy? Ở SG trồng được không vậy hả Mitngoan? Mấy hôm nay SG nóng quá, gieo cả gói Viola hơn 1 tuần rồi mà chưa thấy nảy mầm.
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

@Phụng Hàm: mai chị gửi cho nhé. Hôm nay có ở cơ quan nhưng có mỗi 1 loại, tối về vơ thêm ít nữa. Em gieo ngay đi không cần chờ tháng 7 đâu, để chỗ sáng khô thoáng mát nhất nhà và không có nắng xối. Hôm nào quá nóng bê vào trong nhà, tối bê ra ngoài. Ví dụ thế.

Chị có xin em TL ruột đỏ nhé. Đám hồ tiêu chị ép leo cột xi măng được rồi mới ác ôn chứ. Năm nay chị sẽ để cho nó lớn đã, sang năm sẽ thúc ra hoa ra trái xem sao.

Cay ôsaka lại ra cành lá mới rồi. Nhưng trông thảm hại hệt như năm ngoái lúc mới mang về. Chị trồng nó xuống đất rồi em ạ.
.
cái này ko có hạn sử dụng nên cứ lấy chục cái để họ mang đến cho đỡ mất công chị ơi, nhà đã có chuột thì 10 cái rồi cũng ít đấy :p
chị phải đặt vài nơi nó mới dính chứ có phải mình đặt 1 cái nó nhảy vào chết ngay đâu hehe mà thi thoảng phải đặt tiếp không thì chuột nó lại kéo đến. Nhà em có mấy con chuột nhắt nên lúc nào em cũng để khoảng 3-4 cái bẫy trong nhà.
Hi hi tối qua ức không đợi được nên nhảy vào siêu thị Fivimart gần nhà mua, chẳng phải của An Sinh, toàn loại gì đâu ấy, chị mua 7 miếng của 3-4 loịa liền, rẻ lắm lắm em ạ, có 5-7-12k 1 miếng thôi, tùy loại. Kết quả, sáng nay đã tóm được 1 chuột nhắt ở sân dưới nhà. Tầng 2 ban công thì nó chưa dính, nhưng chị sẽ kiên trì mai phục.

(Hi hi, học lỏm bạn H bên vườn cô HX, chị đã nhờ bác nhà chị moi con chuột từ thùng rác ra, chôn xuống gốc Bưởi trồng trong chậu rồi. Cây Bưởi này được ưu tiên nhất mà hi hi).

Em không để lại đâu, vì biết bao nhiêu mà để, hi hi. Nhờ người quen mua nên rẻ lắm. Hay nhà chị rộng có lấy nguyên một bao không ? 50k 1 bao tải dớn mua tại ĐL, miễn phí vận chuyển nhé.

Chị tập thấy đã có hiệu quả chưa? Dần dần, từ từ thôi. Bây giờ em nghiện tập rồi, mấy ngày lễ tới nghỉ ở nhà không tập là bứt dứt lắm, em phải mua đĩa về nhà để tập đấy.
Chị có lấy nhé. Để cho chị cả bao luôn đi (Cái này thực sự là mạo hiểm hì hì vì chị ít trồng bằng dớn lắm. CC chị cũng trồng đất xốp vẫn lên tốt mà, mà lại ít trồng CC nữa. Nhưng để chị thử trộn thêm vào đất cho nó xốp và nhẹ đất xem có ổn không). Lúc nào chị chạy qua nhà em lấy à? Mấy cây DYT của em thế nào? Thực ra DYT hoa âu dễ tính hơn DYT nội đấy, lên khỏe và chịu nắng nóng nhưng phải khô chứ đừng có ẩm. Em để ở ban công chỗ có sáng nhưng không có nắng xối vào chị nghĩ sẽ ổn qua hè đấy. Chị có 1 mớ thí nghiệm trên ban công tầng 3, không nắng. Khá nóng (hè ở HN thì làm sao mà không nóng được hi hi) nhưng thoáng và khô hơn dưới đất. Chị hy vọng hy vọng hy vọng. Chị đang rắp tâm gieo hạt DYT vào đợt 1/5 này, để kiểm chứng xem có cách nào gieo được mùa hè không. Chị nghĩ là lý thuyết là được, nhưng mình làm chưa đúng cách thôi. Sẽ gieo cả tháng 5, tháng 6, rồi tháng 7. Xem thế nào.

Tối nay về chị cũng đi mua đĩa khởi động. Để tập thêm ở nhà. Chứ tuần 2 buổi ít quá. Mục đích tập cho cổ và lưng và sức khỏe chứ không nhằm giảm béo nên OK lắm em.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
427
0
0

poppy summer

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

View attachment 1027
Vườn hoang của gã mới vào nghề :)
Bác ơi, thế này ko gọi là vườn hoang. Vườn nhà Chanh Hấu2 mới giống cơ :'>Bác trồng thêm 5-7 chậu nữa là vừa đẹp vừa đỡ nắng.

@Poppy: Chị ơi, Cẩm tú cầu có lụi đi, nhưng ít thôi, chị trồng vào chỗ dâm mát chút để nó sống sót qua mùa hè. Năm ngoái em mua cây có hoa về chơi, rồi năm nay nó ra nhiều thế luôn.
Năm ngoái Quỷ bảo chị cắt cái cành có hoa, để chỗ bóng râm, năm nay nó ra được có 2 cành mới, bé tẹo và chẳng biết bao giờ có hoa. Thế có phải bón phưn gì ko em?

Đang hăng, Chanh khoe luôn hoa trên vườn nhé:
Nhài nhật này, bụi nhài này thơm lắm nhé,


Hoa pháo này


Cúc sao nữa nhé
Vườn nhà Chanh rộng thế, cải tạo lại một tý, phủ xanh đất trống đồi núi trọc là đẹp ngay. Mình cũng thích nhài Nhật nhà bạn, trông rất đã, hồi trước mình trồng chậu ít hoa lắm. Còn cái hoa đỏ, chắc ko phải hoa pháo, chỉ biết tên Tây là Brush. Cúc sao thì có tên thân thương hơn là Xuyến chi.

(Hi hi, học lỏm bạn H bên vườn cô HX, chị đã nhờ bác nhà chị moi con chuột từ thùng rác ra, chôn xuống gốc Bưởi trồng trong chậu rồi. Cây Bưởi này được ưu tiên nhất mà hi hi).
Bí kíp trồng cây đấy hả chị??? Giời ơi, con mèo hàng xóm toàn vác chuột lên ban công nhà em xơi, để lại một số bộ phận để em đi dọn, không thể tưởng tượng được là những thứ đấy lại dành cho những cây hoa đẹp đẽ nhà mình. Chờ kết quả thử nghiệm của chị.
 
3,332
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Năm ngoái Quỷ bảo chị cắt cái cành có hoa, để chỗ bóng râm, năm nay nó ra được có 2 cành mới, bé tẹo và chẳng biết bao giờ có hoa. Thế có phải bón phưn gì ko em?

Bí kíp trồng cây đấy hả chị??? Giời ơi, con mèo hàng xóm toàn vác chuột lên ban công nhà em xơi, để lại một số bộ phận để em đi dọn, không thể tưởng tượng được là những thứ đấy lại dành cho những cây hoa đẹp đẽ nhà mình. Chờ kết quả thử nghiệm của chị.
Chị ơi so sánh thì buồn cười nhưng em nghĩ cây nào cũng cần phân bón như mình phải ăn cơm ý ạ. Cây ngoài hàng cứ mướt mát vì họ bón phân định kỳ đúng 7-10 ngày. Như em vừa lười vừa bận thì cũng cố gắng cho các bạn ý tháng đôi lần. Thay đổi các loại phân bón vì Quỷ và Phụng Hàm cũng có bài nói về thời điểm nào thì bón phân loại gì mà không biết copy để đâu ngại tìm lại.
Còn vụ chôn chuột chết cũng giống như mình chôn ốc thôi nhưng nói đến chuột đã thấy ghê ghê rồi em sợ không dám làm vụ này đâu, chị H Tonbong bên WTT thử nghiệm rồi đấy chị có dám làm theo không :D
 
177
0
0

Mitngoan

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Chị có lấy nhé. Để cho chị cả bao luôn đi (Cái này thực sự là mạo hiểm hì hì vì chị ít trồng bằng dớn lắm. CC chị cũng trồng đất xốp vẫn lên tốt mà, mà lại ít trồng CC nữa. Nhưng để chị thử trộn thêm vào đất cho nó xốp và nhẹ đất xem có ổn không). Lúc nào chị chạy qua nhà em lấy à?
Để đợt nghỉ lễ này em tới lấy dơn ở nhà bạn rồi chở đến nhà cho chị luôn. Có gì em sẽ ới ĐT nhé.

Mấy cây DYT của em thế nào? Thực ra DYT hoa âu dễ tính hơn DYT nội đấy, lên khỏe và chịu nắng nóng nhưng phải khô chứ đừng có ẩm. Em để ở ban công chỗ có sáng nhưng không có nắng xối vào chị nghĩ sẽ ổn qua hè đấy. Chị có 1 mớ thí nghiệm trên ban công tầng 3, không nắng. Khá nóng (hè ở HN thì làm sao mà không nóng được hi hi) nhưng thoáng và khô hơn dưới đất. Chị hy vọng hy vọng hy vọng. Chị đang rắp tâm gieo hạt DYT vào đợt 1/5 này, để kiểm chứng xem có cách nào gieo được mùa hè không. Chị nghĩ là lý thuyết là được, nhưng mình làm chưa đúng cách thôi. Sẽ gieo cả tháng 5, tháng 6, rồi tháng 7. Xem thế nào.
Tiêu chuẩn sáng mà không có nắng nhà em không đạt được, ban công hướng tây nam nên nắng lắm. Mấy cây DYT chị cho chưa lớn thêm được mấy, chắc tại thời tiết mùa này bắt đầu nắng nóng quá. Mong nó vẫn sống và ra được 1 vài bông hoa là sướng rồi.

Tối nay về chị cũng đi mua đĩa khởi động. Để tập thêm ở nhà. Chứ tuần 2 buổi ít quá. Mục đích tập cho cổ và lưng và sức khỏe chứ không nhằm giảm béo nên OK lắm em.
Chị hỏi mua đĩa ở chỗ tập luôn, vì đĩa yoga đa dạng lắm. Nên mua đĩa tập cơ bản thôi vì mình mới tập mà.

Sao mình kết cái cây Phong Lữ của Mít quá. Mình thích nhất là Cúc Trắng & Phong Lữ. Bạn mua hạt giống ở đâu vậy? Ở SG trồng được không vậy hả Mitngoan? Mấy hôm nay SG nóng quá, gieo cả gói Viola hơn 1 tuần rồi mà chưa thấy nảy mầm.
Tớ ở HN nhé, nên chẳng biết phong lữ có sống được ở SG không. Đây là cây bạn tặng chứ không tự kiếm được.
 
427
0
0

poppy summer

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Hì, chị rất lười bón phưn cho cây nên khi làm đất trồng chị đã trộn đủ thứ: phân vi sinh, phân bò hoặc phân hữu cơ ...(không bổ dọc thì bổ ngang, không bổ tỳ thì bổ vị mà). Thế rồi cứ thế chờ chúng ra hoa (hoặc chúng die). Chị cũng ko biết nên bón thêm phân vào lúc nào hoặc loại gì cho thích hợp nữa. Thôi chờ Quỷ hoặc Phụng Hàm tư vứn thêm.
Cái vụ chuột thì chị ko dám, chỉ tò mò xem kết quả thử nghiệm trên cây bưởi Diễn nhà chị Trăng thôi. Chị ko sợ chuột nhưng mà nghĩ đến cảnh hoa của mình ngồi lên cái con chuột chết ấy thì :-&
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Chị ơi so sánh thì buồn cười nhưng em nghĩ cây nào cũng cần phân bón như mình phải ăn cơm ý ạ. Cây ngoài hàng cứ mướt mát vì họ bón phân định kỳ đúng 7-10 ngày. Như em vừa lười vừa bận thì cũng cố gắng cho các bạn ý tháng đôi lần. Thay đổi các loại phân bón vì Quỷ và Phụng Hàm cũng có bài nói về thời điểm nào thì bón phân loại gì mà không biết copy để đâu ngại tìm lại.
Còn vụ chôn chuột chết cũng giống như mình chôn ốc thôi nhưng nói đến chuột đã thấy ghê ghê rồi em sợ không dám làm vụ này đâu, chị H Tonbong bên WTT thử nghiệm rồi đấy chị có dám làm theo không :D
Hì hì chị chỉ sợ chuột sống thôi, chết rồi thì chả sợ - nhưng mùi thì ghê quá, nên chắc phải bịt chặt mũi. Tuy nhiên chuột vừa chết thì làm gì có mùi là 1, hai là chị chỉ lý thuyết thế thôi nhé, còn thực tế toàn bác nhà chị và cô nhà chị xử lý, chưa đến lượt chị hì hì.

Để đợt nghỉ lễ này em tới lấy dơn ở nhà bạn rồi chở đến nhà cho chị luôn. Có gì em sẽ ới ĐT nhé.

Tiêu chuẩn sáng mà không có nắng nhà em không đạt được, ban công hướng tây nam nên nắng lắm. Mấy cây DYT chị cho chưa lớn thêm được mấy, chắc tại thời tiết mùa này bắt đầu nắng nóng quá. Mong nó vẫn sống và ra được 1 vài bông hoa là sướng rồi.



Chị hỏi mua đĩa ở chỗ tập luôn, vì đĩa yoga đa dạng lắm. Nên mua đĩa tập cơ bản thôi vì mình mới tập mà.



Tớ ở HN nhé, nên chẳng biết phong lữ có sống được ở SG không. Đây là cây bạn tặng chứ không tự kiếm được.
Chị hỏi thế vì thuyvuong và songviet nhổ lên về trồng mà chị thấy chúng nó to lên nhanh lắm hì hì. Và cây nhà chị cũng phổng hẳn lên rồi. 2 hôm vừa rồi nóng thế mà cây lại phởn phơ mới hay chứ. Nhưng dạo này chị chăm vụ phân phiếc lắm. Mấy năm trước mua các kiểu các loại phân nhưng bón tùy hứng, có khi 3-4 tháng chả có phân. Dạo này khoa học kỹ thuật hơn hẳn hì hì - kết quả là cây phởn phơ còn người thì gãy mất cái lưng.

Ban công nhà chị cũng Nam chếch Tây. Nên chậu treo ở lan can sẽ kô có nắng sáng, chiều bị nắng rọi mất 1 lúc. Nếu tưới tắm đầy đủ thì DYT không sao đâu em nhé - nhưng cây phải khỏe, tức là được bón phân thường kỳ, cây khỏe không bị rệp ...

Tuy nhiên với cây con thì chị để lui hẳn vào trong hoặc tụt xuống nền ban công chỉ còn nhiều ánh sáng chứ không nắng tý nào luôn. Ban công rất thoáng gió, mát mẻ nên kệ, cứ hy vọng thôi.

Hì, chị rất lười bón phưn cho cây nên khi làm đất trồng chị đã trộn đủ thứ: phân vi sinh, phân bò hoặc phân hữu cơ ...(không bổ dọc thì bổ ngang, không bổ tỳ thì bổ vị mà). Thế rồi cứ thế chờ chúng ra hoa (hoặc chúng die). Chị cũng ko biết nên bón thêm phân vào lúc nào hoặc loại gì cho thích hợp nữa. Thôi chờ Quỷ hoặc Phụng Hàm tư vứn thêm.
Cái vụ chuột thì chị ko dám, chỉ tò mò xem kết quả thử nghiệm trên cây bưởi Diễn nhà chị Trăng thôi. Chị ko sợ chuột nhưng mà nghĩ đến cảnh hoa của mình ngồi lên cái con chuột chết ấy thì :-&
Ai bảo nghĩ vớ nghĩ vẩn tận gốc tận rễ thế .... , nhìn hoa đẹp thì phải nghĩ đến cái gì chứ lại nghĩ đến cái con chuột bị tan hủy đời tám hoánh nào rồi làm gì. Hi hi nó mà bốc mùi chị sẽ loa loa cho cả nhà rút kinh nghiệm chôn sâu hơn nhé.

Mấy năm trước chị cũng giống em, lười vụ bón phân lắm. Loại phân nào cũng mua mà ít dùng. May dạo này được dân vườn ươm chỉ bảo, về rút kinh nghiệm cho cây nhà - được chăm bón khoa học hơn thấy ra hoa ra quả như người lớn luôn. Hay phết.

Cây Bưởi trồng chậu nhà chị năm nay được thay đất trồng, ra ít hoa hơn nhưng hoa không bị rụng ào ào như năm ngoái. Đến hôm nay đậu được 7 quả rồi, quá mỹ mãn. Con chuột vừa chôn chắc sẽ có tác dụng cho em Bưởi, nhưng chỉ một phần thôi (nếu có) hì hì. Vì em ấy vừa được bón phân định kỳ, vừa được ăn phân cá chị ngâm, đôi khi được tưới nước rửa cá, nước vo gạo, đôi lúc được xơi 1-2 con cá vàng toi nữa.

@Phung Hàm: pm cho chị lại địa chỉ nhà em đi, tìm từ sáng đến giừo chưa thấy.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
817
0
16
Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Cảm ơn bạn poppy, nhưng vườn nhà mình đúng là hoang lắm. Tháng nào giỏi thì nhà mình lên được 2, 3 Lân, có tháng chỉ 1 lần thôi. Mình cũng không chăm được thường xuyên nên cứ vài tháng lại đổ vào gốc cho mỗi cây ít tro bếp và phân bón tông hợp. Mà vườn cũng chả còn chỗ nào trống đâu vì nhà mình trồng đủ thứ, từ chuối pháo, hồng, mẫu đơn, nhài ta, nhài nhật, phong lan, .... Cứ trồng cây mới là phải tìm chỗ hoặc bỏ cây nào đó đi!
 
817
0
16
Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Mít ơi, Chanh cũng muốn lấy dớn! Mít để cho Chanh 1 bao với nhé, nhăn hộ Chanh số của Mít rùi ta liên hệ với nhau đi!
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

@Phụng Hàm: mai chị gửi cho nhé. Hôm nay có ở cơ quan nhưng có mỗi 1 loại, tối về vơ thêm ít nữa. Em gieo ngay đi không cần chờ tháng 7 đâu, để chỗ sáng khô thoáng mát nhất nhà và không có nắng xối. Hôm nào quá nóng bê vào trong nhà, tối bê ra ngoài. Ví dụ thế.
Chị có xin em TL ruột đỏ nhé. Đám hồ tiêu chị ép leo cột xi măng được rồi mới ác ôn chứ. Năm nay chị sẽ để cho nó lớn đã, sang năm sẽ thúc ra hoa ra trái xem sao.
Cay ôsaka lại ra cành lá mới rồi. Nhưng trông thảm hại hệt như năm ngoái lúc mới mang về. Chị trồng nó xuống đất rồi em ạ.
Hi, em không giữ nữa đâu, gieo luôn, năm ngoái nâng niu tới khi gieo lại chẳng đc cây nào cả. Em sẽ nhớ hi vọng các em ấy không bỏ mà đi nữa ạ. Thanh long em đã giâm riêng như tiêu đó ạ. Tiêu c cứ thí nghiệm đi chứ ở nhà em nó chỉ ra hoa mà không ra trái khi nào cả. Hơn nữa chắc phải dài hơi đó c, Hình như miền trong họ trồng tiêu cũng phải 3 năm trở ra mới cho trái sao đó chứ không ngay và luôn được đâu ạ. Osaka năm ngoái là mình giao vào cuối mùa lạnh nên cây không có lá thôi mà chứ có sao đâu c. Như thế vận chuyển càng đỡ hơn lá lùm xùm về dễ tiêu hơn đấy ạ. C cứ tưới đẫm hàng ngày đi và thỉnh thoảng cho nó chút phân là ok thôi. Khi nào cây nhà em nở hoa em chụp hình nhé. Vui lắm ý. Vì em thích em này lâu lắm rồi. Em cám ơn chị nhé.
 
427
0
0

poppy summer

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Cảm ơn bạn poppy, nhưng vườn nhà mình đúng là hoang lắm. Tháng nào giỏi thì nhà mình lên được 2, 3 Lân, có tháng chỉ 1 lần thôi. Mình cũng không chăm được thường xuyên nên cứ vài tháng lại đổ vào gốc cho mỗi cây ít tro bếp và phân bón tông hợp. Mà vườn cũng chả còn chỗ nào trống đâu vì nhà mình trồng đủ thứ, từ chuối pháo, hồng, mẫu đơn, nhài ta, nhài nhật, phong lan, .... Cứ trồng cây mới là phải tìm chỗ hoặc bỏ cây nào đó đi!
Để chúng tự mọc mà chúng mà tốt um nhỉ. Mình nhìn vẫn thấy nhiều chỗ để trồng cây lắm, chả bù cho cái khoảng đất bé tẹo nhà mình, cây cối chen chúc, chả còn chỗ mà đặt chân, nhiều lúc muốn đổ thêm đất hoặc bón phưn cũng khó.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Khoe Ngọc nữ nhà mình bắt đầu có hoa:












Một góc ban công :



 
427
0
0

poppy summer

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Ngọc Nữ chị trồng bao lâu rùi? nó có chịu được nắng không chị? e thấy có nhà để nó leo lên giàn cơ, hoa tưng bừng đẹp lắm.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Ngọc Nữ chị trồng bao lâu rùi? nó có chịu được nắng không chị? e thấy có nhà để nó leo lên giàn cơ, hoa tưng bừng đẹp lắm.
Trồng được khoảng 4 tháng em ạ. Chị nghĩ là nó chịu được nắng. Nhà chị không có giàn nên chị treo cành nó lên. Giờ có khá nhiều hoa nhưng không có lá mấy, chắc tại trồng chung với 2 em DYT nên nó hút hết hơi ...
 
3,332
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Ngọc nữ nhà em mùa đông rụng hết lá bây giờ cũng bắt đầu có hoa rồi. Hoa này chịu nắng tốṭ em treo buộc nó vào giàn ở hướng tây để làm mát cho mấy chậu lan. Gần nhà mẹ Ngộ có 1 nhà trồng leo tường hoa nhiều như thảm đẹp lắm cực kỳ :)
 
16
0
0

benkhoa

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Bác ơi, thế này ko gọi là vườn hoang. Vườn nhà Chanh Hấu2 mới giống cơ :'>Bác trồng thêm 5-7 chậu nữa là vừa đẹp vừa
vấn đề là mình vẫn chưa biếy bổ xung cây gi...mấy hôm nắng vừa rồi mà đã thấy lo rồi..các e cứ heo héo ủ rũ...các chị tư vấn giúp với
 
316
0
0

thuytruc

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Poppy: Không đến lấy Thanh tú à
 
427
0
0

poppy summer

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Chị ơi, có có có. Tuần trước em đi chợ chở cả thằng con, 2 cái chậu và một đám cây nên không rẽ vào nhà chị được. Kỳ nghỉ này nhất định em sẽ đến lấy, em sẽ alo trứoc khi đi.
@benkhoa: bổ sung thêm vài cây chịu nắng: cọ, dứa cảnh, sanh. Cây có hoa thì đông hầu (cây này vừa chịu nắng vừa hoa đẹp nhá), cúc Zinia, hoa bướm, mào gà, 10h, thanh tú, dừa cạn. Nếu bác kiên nhẫn thì xin hạt về gieo, nếu ko thì ra chợ bê về thôi.
 
16
0
0

benkhoa

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Chị ơi, có có có. Tuần trước em đi chợ chở cả thằng con, 2 cái chậu và một đám cây nên không rẽ vào nhà chị được. Kỳ nghỉ này nhất định em sẽ đến lấy, em sẽ alo trứoc khi đi.
@benkhoa: bổ sung thêm vài cây chịu nắng: cọ, dứa cảnh, sanh. Cây có hoa thì đông hầu (cây này vừa chịu nắng vừa hoa đẹp nhá), cúc Zinia, hoa bướm, mào gà, 10h, thanh tú, dừa cạn. Nếu bác kiên nhẫn thì xin hạt về gieo, nếu ko thì ra chợ bê về thôi.
Cảm ơn chị, mình cũng hay đi tìm lắm nhưng mấy hàng quen thì k phong phú lắm...những cây như chị nói thì k có.chị mách dùm vài địa chỉ tốt nhé.tks
 
Top