Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

@subim: thấy chị tung xôi lên cũng thèm ghê.
Hẹn nhà mình tháng 3 ni đi ăn chim nghe :))
Đến đó sắp xếp 1 bữa ăn chim cho hoành tráng nghe chị.


@subim : nhìn xôi chị up lên em thèm quá.
Trưa nay lại hụt vụ ăn xôi rồi hic.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

@Chị QTTT: Tình hình nếu có thêm xe của chị QTTT thì tốt quá ạ, em đang lo có thể hơi chật nếu đi đủ người trên xe 16 chỗ.
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

sáng nay có hỏi muathu va subim việc sắp xếp nếu có các con đi theo nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời???
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

@baoduy: các con không đi chị àh, doan danang sẽ về lại trong đêm luôn, với lại đường khó đi nên hẹn các con lần sau!!!
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Lưu ý: - Do điệu kiện đường đi khá khó, nên ưu tiên trẻ em ở nhà. Thành viên tham gia chuyến đi, chuẩn bị tinh thần trước và liên hệ Mymy trưa nay nhận quà trước chuyến đi
- Để có số lượng cụ thể cho Mẹ Ớt trong việc đặt tiệc chiều thứ 7, ACE đăng ký chốt số lượng sớm ạh
- Để công tác chuẩn bị cho chuyến đi được tốt BTC tạm thu mỗi thành viên 300k (bao gồm tiền OF, BD lái xe, Đồ ăn nhẹ và nước


Chốt đi sáng thứ 7 lúc 5h00 gồm
- Đoàn đại biểu từ Hải phòng
1. Chiptombi
2. Mẹ Tít
3. Lancuccu
4. Ngân Hà
5. Bạn của Ngân Hà

ở lại Huế đêm thứ 7, nhờ chị Ớt phụ trách từ A đến Y nhé
- Đoàn đại biểu từ Hà nội - Thái bình - Đà Nẵng - OF xong rời Huế lúc 20h00 cùng ngày
6. Chanhhauhau
7. NhânÁi
8. Con gái mẹ Haidang
9. Mẹ Gôn
10. Susu
11. Soni
12. Subim
13. Mymy
14. Mùathu
15. Pink3
(xác nhận hộ em có đi không nhé)
16. Baoduysusu (xác nhận hộ em đi thứ 7 hay thứ 6 ạh)

Đi xe riêng cùng gia đình
16. QTTT (xác nhận giúp em có tham gia OF chiều thứ 7 sau chuyến đi không, hay cả nhà ra QBình luôn)

Đoàn xuất phát chiều thứ 6 - tham gia OF
17. Meby

Đoàn lừng khừng hi.hi phản hồi bằng email
18. Chị Tường Bạn Mesubim
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

sáng nay có hỏi muathu va subim việc sắp xếp nếu có các con đi theo nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời???
Ngay khi nhận tin nhắn tui đã trả lời lại là trưa off bàn sao bà không tới, quan liêu quá nhé, người ta off liên tục cả tuần nay vẫn chưa tìm ra câu trả lời đây này, bà ở nhà mà cứ đòi có câu trả lời ngay là sao, he he :))

@susu: chị còn phơm cho chị Tường nhé và tối thứ 7 chị và Tường ở lại Huế, vì còn nhiệm vụ đi thăm mộ ba Tường ngày CN nữa. Vậy Subim ở lại đấy, có ai bám càng để đi "ngủ đò" Sông Hương không ke ke...
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

sáng nay có hỏi muathu va subim việc sắp xếp nếu có các con đi theo nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời???
Công nhận nàng rất là quan liêu nhé, gọi lại không chịu cầm máy mà đòi trả lời hử.
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

@susu: chị còn phơm cho chị Tường nhé và tối thứ 7 chị và Tường ở lại Huế, vì còn nhiệm vụ đi thăm mộ ba Tường ngày CN nữa. Vậy Subim ở lại đấy, có ai bám càng để đi "ngủ đò" Sông Hương không ke ke...
Chúc mừng lấy được vé "ngủ đò" Sông Hương nhé! Cọp đã về với rừng, kekeke...
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Lưu ý: - Do điệu kiện đường đi khá khó, nên ưu tiên trẻ em ở nhà. Thành viên tham gia chuyến đi, chuẩn bị tinh thần trước và liên hệ Mymy trưa nay nhận quà trước chuyến đi
- Để có số lượng cụ thể cho Mẹ Ớt trong việc đặt tiệc chiều thứ 7, ACE đăng ký chốt số lượng sớm ạh
- Để công tác chuẩn bị cho chuyến đi được tốt BTC tạm thu mỗi thành viên 300k (bao gồm tiền OF, BD lái xe, Đồ ăn nhẹ và nước

Chị chưa liên hệ với mymy được nhưng chị xác nhận chắc chắn đi, chuẩn bị xong tinh thần, chịu nhận quà và sẽ gởi xiền vào sáng mơi luôn được không ?

Ngay khi nhận tin nhắn tui đã trả lời lại là trưa off bàn sao bà không tới, quan liêu quá nhé, người ta off liên tục cả tuần nay vẫn chưa tìm ra câu trả lời đây này, bà ở nhà mà cứ đòi có câu trả lời ngay là sao, he he :))

@susu: chị còn phơm cho chị Tường nhé và tối thứ 7 chị và Tường ở lại Huế, vì còn nhiệm vụ đi thăm mộ ba Tường ngày CN nữa. Vậy Subim ở lại đấy, có ai bám càng để đi "ngủ đò" Sông Hương không ke ke...
Trời ơi, nghe ghiền quá subim ơi, ước gì...
 
63
0
0

cudo

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Thèm đi xem Rừng và Cọp quá!!!
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Rộn ràng ghê hén, sáng hôm qua MG nghe lái xe nói đường ko đi được mà giật cả mình, may sao sau đó bác tài hỏi kỹ càng lại là khó nhưng vẫn đi được.
Thế nên cả nhà, sáng mai xe sẽ đón MG từ HK lúc 5g, trên đoạn đường HK --> ĐBPhủ --> NTP --> NHT -->30/4--> nhà muathu ai có nhu cầu đón thì ới nhé, nhưng cố gắng tập trung và chờ sẵn để xe tới là lên thôi để xuất phát trong thời gian sớm nhất.

Theo MG thấy thì cứ chuẩn bị đồ ăn thật nhiều + 888 nhiều, cười nhiều ---> ít bị say xe.

@ QTTT: đi là đi cả nhà hay sao ạ? lần này có rủ thêm ai đi cùng như chuyến vừa rồi ko? hôm bữa dì Tâm có kể là nằm mơ đi động TĐ đó, hihihi. Gôn nó cứ đòi đi theo, nó nghe đi phát quà cho các anh chị là thích lắm, nhưng mà thấy đường xấu quá và phải đi học anh văn nữa nên thôi.

@ mymy: ngồi nghe tới hết giờ mới về luôn hả em? chị nghe được mười mấy nhiệm vụ của sếp hoảng quá nên chuồn luôn. đúng là VPUB đi tới đâu cũng là đầu tàu, bị sếp nả phát súng đầu tiên luôn, híc.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Chúc mừng lấy được vé "ngủ đò" Sông Hương nhé! Cọp đã về với rừng, kekeke...
Trưa này có người bị ép uống thuốc say xe :D trước 4 tiếng :)). Giờ chắc người ấy đã "lên đường" rồi nhỉ, chúc 2 mẹ con thượng lộ bình an nhé!!!
 
359
0
0
Mấy bà chị đi về có mệt không ah ?Trưa mai 3G được chưa ?
Chị Muathu ơi ! có kẹo lạc cho em không vậy ?
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Thay mặt nhà HP cảm ơn rất nhiều những gì ĐN đã dành cho nhà HP. Các bạn HP bảo với mẹ CTB "nhà ĐN giống nhà HP" hi hi. Hy vọng được sát cánh cùng nhà ĐN nhiều hơn nữa :x:x:x:x:x
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Thay mặt nhà HP cảm ơn rất nhiều những gì ĐN đã dành cho nhà HP. Các bạn HP bảo với mẹ CTB "nhà ĐN giống nhà HP" hi hi. Hy vọng được sát cánh cùng nhà ĐN nhiều hơn nữa :x:x:x:x:x
Em lần đầu tiên gặp nhà Hải Phòng nhưng em cũng có cảm giác như vậy đó chị, buồn nhất là lúc chia tay ở nhà hàng Festival, em cười nhưng mà trong lòng em buồn lắm, tự nhiên nó buồn :) hy vọng khi có dịp off với Hải Phòng, em sẽ cố gắng gởi chồng gởi con để đi ạ.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Nhà mình ơi trưa nay of để nhận quà nhà Hải phòng ạh, cố gắng tham gia đông đủ nhé, vẫn 3 G
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Nhà mình ơi trưa nay of để nhận quà nhà Hải phòng ạh, cố gắng tham gia đông đủ nhé, vẫn 3 G
Em ơi để mai được ko? trưa ni chắc ko đi nổi đâu, vẫn còn đư đứ đừ đây.
Nếu có off thì nhớ để phần quà cho MG nhé, sẽ lấy sau, còn mấy hộp sữa ở nhà muathu nữa
 
Top