Chuyện bịa như thật...

883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

@ anh Ếch + chị CTB+ chị Cáo: em mới vắng mặt có tí tẹo mà toàn kể chuyện em..huhuhuhu......chờ đây..em sẽ "báo chù"B-)B-)B-)
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Hoàng tử ếch:D

Tý Ruồi xinh đẹp đang lượn vè vè ngoài đường thì gặp 1 con ếch. Sợ xe cộ qua lại chẹt phải ếch nên Tý Ruồi động lòng trắc ẩn chẳng ngại bẩn tay cầm ếch lên>:D<. Bỗng ếch kêu lên khe khẽ: "Nếu nàng hôn ta, ta sẽ biến thành một hoàng tử tuấn tú cưỡi ngựa bạch và đưa nàng về lâu đài làm hoàng hậu của ta". Tý Ruồi cúi xuống ngắm ếch, mỉm cười và bỏ ếch vào túi quần.8-}

Con ếch ở trong đó ngộp quá lại kêu lên: "Nếu nàng hôn ta và biến ta trở lại thành một hoảng tử, nàng sẽ trở thành hoàng hậu giầu có nhất thế giới đấy!". Ruồi dừng xe lôi ếch ra, nhìn nó mỉm cười rồi lại cho vào túi/:).

Con ếch kêu rên thảm thiết: "Nếu nàng hôn ta và biến ta thành hoàng tử như xưa, ta sẽ làm bất cứ điều gì nàng muốn". Ruồi lại một lần nữa lôi ếch nhỏ ra, ngắm nghía, cười tủm rồi nhét vào túi quần.B-):dont tell:

Con ếch phẫn nộ: "Nàng làm sao vậy? Ta đã bảo ta là hoàng tử tuấn tú giàu có và sẽ chiều mọi ý muốn của nàng. Sao nàng không hôn ta 1 cái cơ chứ?"X(

Tý Ruồi mới giả nhời: "Ếch à, tớ chả có thời gian cho hoàng tử đâu, suốt ngày đi xác minh, thăm nom, chia sẻ các trường hợp của CSTT thôi, vả lại tớ chồng con đủ rồi. Nhưng có 1 con ếch biết nói, lại tự nhận là hoàng tử thế này mang đi off hội CSTT cho lão có nick là "Mít sờ tơ ếch" lão í trố mắt ra mới khoáiB-). Cứ ngồi im trong đó, đừng giãy giụa, nhột lắm, nhá>:):D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Mr Ếch đưa chị Cào Cào đi sinh trong 1 bệnh viện phụ sản nổi tiếng, bác sỹ bảo hiện tại bv đang có 1 loại máy mới...tác dụng là truyền hết những đau đớn của vợ sang cho chồng ( đàn ông cứng rắn hơn mà)...sử dụng rất đơn giản, chỉ cần 1 sợi dây nhỏ dán vào bụng người vợ......
anh Ếch nghe thấy có thể giúp vợ, liền đồng ý ngay....5 phút..10 phút...30 phút trôi qua....cho đến khi em bé chào đời thì anh Ếch vẫn ngồi im mà ko hề có chút kêu la nào....
bác sỹ nghi: thằng cha này ghê wa...chẳng thấy tỏ vẻ đau đớn chút nào..bái phục bái phục....

đến khi Mr Ếch đưa vợ về nhà thì thấy AnhDuy nằm bất động trc cửa từ lúc nào....
:-$:-$:-$
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

..................Trước cửa hàng bán chuối

Nghe nói lần off trước ở Thái Bình, một buồng chuối của chị Toán mà bán được 2 triệu đồng. Lần off này lão AnhDuy quyết định mang chuối đi bán. "Chuối 4 mùa" của lão AnhDuy vào loại ngon nhất, nói "ngon nhất" nghĩa là sờ thì không cứng quá, không mềm quá, và ăn rất... vừa miệng. Bởi vậy chị em thành viên diễn đàn chiasetinhthuong nô nức kéo nhau đến mua.

Mèo Ú đến trước, gặp ngay AnhDuy. Lão đon đả:

- Này cô Mèo Ú, chuối của tôi là chuối xịn đấy, không phải sờ nắn, lật lên lật xuống nhiều như vậy, làm nhũn hết của người ta.

- Thì bác cũng phải cho em sờ nắm, chọn lựa tí chứ.

- Nói khí không phải, chắc là cô có chồng rồi?

- Sao bác biết ạ?

- Thì nhìn cách cầm quả chuối của cô tôi đoán ra ngay thôi.

- Hơ, hơ... Thôi cho em mua một quả. Chuối của bác nhìn ngon quá cơ, cứ gọi là nần nẫn, cầm mà đầy cả tay, tiền đây ạ !

Sau đấy là Bừa. AnhDuy vui vẻ:

- Xin mời bác giai tiếp theo. bác là Mr Bừa phải không ạh ? bác là nổi tiếng trên diễn đàn lắm đấy nhá. Bác chọn nhanh gớm nhẩy? Không như mấy bà mấy cô kia.

- Vâng! Bởi mục đích mua chuối của tôi khác họ.

- Khác thế nào bác?

- À, là tôi mua về để... ăn.

- Gớm, bác cứ đùa! Xin bác 10 ngàn, thối lại 1 ngàn cho câu đùa của bác. Nào, đến lượt cô. Cô là cô Cáo hử ? Tôi cũng nghe danh cô đã lâu. Sao chọn chuối mà cô chọn một tay, còn một tay để sau lưng vậy?

AnhDuy miệng nói mắt liếc về phía Cáo già, phía sau là Hoài_Vũ đứng sắp hàng.

- Dạ, cháu đang cầm quả dưa chuột ấy mà...

- Sao cái cậu Hoài_Vũ đứng sau đỏ hết cả mặt mũi lên vậy?

- ?!

- À, tôi biết rồi, dưa chuột của cô rơi từ đời nào rồi kìa. Thôi chọn bằng hai tay đi cho thiên hạ nhờ.

- Vâng, vâng, vâng... Em lấy quả này.

- Ơ... sao đi nhanh vậy? Không lấy tiền thừa à? Cái nhà cô này lạ quá. AnhDuy vẫn mồm năm miệng mười. - Nào, đến lượt cậu. Ô hay, đứng thẳng lên mà chọn... cứ lom khom như quét nhà là sao vậy hả?

- Vâng... là cũng bởi vì... thẳng!

- Các anh các chị bây giờ lạ quá, không còn hiểu mô tê gì nữa... Mời các bác mua chuối đi! Giống mới đấy! Chả có gì vừa ngon vừa rẻ bằng chuối đâu các bác ạ!
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Mr ếch ời, móng tay cáo dài và nhọn lắm đấy=)) coi chừng>:)
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

@ Mr Ếch: em thắc mắc tí nhé.....thế cầm chuối như thế nào thì biết là có chồng rồi ạh???:-/:-/:-/:-/
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Trước cửa hàng bán chuối (tiếp theo)

Mới đến trưa tất cả chỗ chuối đã kịp bán hết, chả còn quả nào. Anh Duy thu dọn bãi chiến trường lá chuối hoa chuối củ chuối, chuẩn bị về thì Mr_ếch xuất hiện:
- Còn quả nào không Đại Ca?
- Hết. à, có quả này bé kẹ, quắt queo quá chả ai thèm mua, anh kỷ niệm chú luôn, mang về dấm cho chín mà ăn cho bổ nhá.>:)

Ếch bần thần cầm quả chuối con bằng ngón tay út cất kỹ vào ví>:), vừa đi vừa nghĩ, thôi cũng được, cũng same size, chắc vợ mình nó không phát hiện ra đâu nếu tắt hết đèn#:-S, sao mà dễ rụng thế không biết, mới cười 1 trận nó đã lìa khỏi chỗ rồi:((
 
24
0
0

mat1mi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện của Anhduy và Mr. Ech
Trên một chuyến xe đi offline của CSTT,( nhân lúc đông đủ chị em), AnhDuy và Mr. Ech thi nhau ............. chém gió.

AnhDuy: Này Ếch, tớ là giáo viên cấp thành phố đấy, tớ viết bài liền tù tì 45' không nghỉ đấy, khỏe chưa?

Mr.Ech: Ăn thua gì, tớ giáo viên cấp thành phố, giảng bài liên tục 3 tiết, mỗi tiết 45', không nghỉ

Chị OMM ngồi cạnh nghe vậy, hỏi vọng sang:
Thế các chú dùng cái món gì để viêt, giảng:-@?

AnhDuy: thì em dùng ............ tay.
Mr. Ech: thì em dùng ................. miệng
Chị OMM: chị tưởng thế lào, thế thì ............... chả thít. %-(%-(%-(

(Bạn OMM nghe lỏm được)
 
24
0
0

mat1mi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

............Nghề nghiệp

Haidang02, Mẹ Minh "mèo" và Cào Cào ngồi buôn chuyện về nghề nghiệp của chồng mình.

Haidang02: - Ông nhà tớ là một quân nhân. Anh ấy lúc nào cũng áp dụng chiến thuật "đánh nhanh, rút nhanh" ;)!

Mẹ Minh mèo: - Tệ thật, nhưng làm sao bằng ông chồng kiểm toán viên của em. Anh ta chỉ "Lật qua, lật lại rồi chẳng làm gì cả", :(

Cào Cào: Ông giáo Mr Ech nhà em thì thật tuyệt vời. Anh ấy cứ " 45 phút một tiết, nghỉ 5 phút, rồi lại 45 phút một tiết..."

Haidang02, Mẹ Minh "mèo": - Chúa ơi!!! Giáo viên đúng là một nghề cao quý !

>:)>:)
Viết lại cho đúng câu chuyện
Haidang02, Me Minh "mèo" : Chúa ơi !!! 45' phút liên tục mà không mỏi mồm sao?

(Bạn OMM hiệu đính )
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện của Anhduy và Mr. Ech
Trên một chuyến xe đi offline của CSTT,( nhân lúc đông đủ chị em), AnhDuy và Mr. Ech thi nhau ............. chém gió.

AnhDuy: Này Ếch, tớ là giáo viên cấp thành phố đấy, tớ viết bài liền tù tì 45' không nghỉ đấy, khỏe chưa?

Mr.Ech: Ăn thua gì, tớ giáo viên cấp thành phố, giảng bài liên tục 3 tiết, mỗi tiết 45', không nghỉ

Chị OMM ngồi cạnh nghe vậy, hỏi vọng sang:
Thế các chú dùng cái món gì để viêt, giảng:-@?

AnhDuy: thì em dùng ............ tay.
Mr. Ech: thì em dùng ................. miệng
Chị OMM: chị tưởng thế lào, thế thì ............... chả thít. %-(%-(%-(

(Bạn OMM nghe lỏm được)
=)) =)) =)) Ôi trời mình ơi giờ này chưa đi ngủ, lọ mọ vào dd của em, tưởng làm gì, hóa ra xuất quân cùng Ếch AnhDuy à =)) =)) =)) .
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện của Anhduy và Mr. Ech
Trên một chuyến xe đi offline của CSTT,( nhân lúc đông đủ chị em), AnhDuy và Mr. Ech thi nhau ............. chém gió.

AnhDuy: Này Ếch, tớ là giáo viên cấp thành phố đấy, tớ viết bài liền tù tì 45' không nghỉ đấy, khỏe chưa?

Mr.Ech: Ăn thua gì, tớ giáo viên cấp thành phố, giảng bài liên tục 3 tiết, mỗi tiết 45', không nghỉ

Chị OMM ngồi cạnh nghe vậy, hỏi vọng sang:
Thế các chú dùng cái món gì để viêt, giảng:-@?

AnhDuy: thì em dùng ............ tay.
Mr. Ech: thì em dùng ................. miệng
OMM: Tưởng thế nào chứ ! Chị đây nhá, vừa dùng tay, vừa dùng miệng liên tục trong 45 phút mà đã dám khoe đâu...

>:)>:)
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ối giời ôi cha mẹ ôi, cười chảy hết cả nước mắt nước mũi rồi. Vật ra giường cười tiếp =))=))=))=))=))
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

............Chuyện Mr AnhDuy

Chán chuyện nhà, chuyện lớp A-K9, với lại cũng chán cả cái tóc thiếu thủy chung đã rụng nửa vời, thôi thì đời đã chẳng cần ta, tóc cũng lìa bỏ ta, thì ta còn luyến tiếc điều chi cho mệt xác, Mr AnhDuy quyết định xuống tóc đi tu cho đời thanh thản, nhẹ tựa hồng mao... Mr quyết định lên chùa chiasetinhthuong.org xin được thu nhận làm đệ tử. Đại sư Bừa vuốt râu đồng ý, nhưng ngài ra điều kiện, vượt qua một cuộc thi mới được bước vào cổng chùa. Đã nếm đủ mùi cay đắng ngọt bùi trần thế, có việc gì mà Mr AnhDuy chưa trải qua, nên Mr nhất trí tham gia thử thách.

Một ngày nắng đẹp, cuộc thi diễn ra với sự có mặt của phật tử tứ phương trong chiasetinhthuong.org. Để tăng tính thuyết phục, đại sư cũng tham gia cùng. Thể lệ cuộc thi là phải cởi hết y phục, mỗi người đeo phía trước một cái trống, nếu trống... không kêu là vượt qua thử thách.

Cuộc thi bắt đầu. Ba cô người mẫu chân dài nhất thế giới chiasetinhthuong.org: Lantrait, Mèo Ú, BB&C trang phục bikini tiết kiệm vải lượn qua, lượn lại với nụ cười tươi rói trên môi. Từ phía đại sư Bừa, tiếng trống thi thoảng vang lên (dù yếu ớt, thông cảm thôi, đại sư cũng đã nhiều tuổi lại tu hành chưa hẳn đã đắc đạo). Lạ thay, trống của Mr AnhDuy không hề kêu một tiếng. Người người ai nấy đều nức nở thán phục, tin tưởng từ nay, nhà chùa có một vị chân tu...

Thử thách kết thúc, Mr AnhDuy được thu nạp làm đệ tử của nhà chùa. Chàng tu hành chăm chỉ, dẫu đôi lúc không khỏi luyến tiếc cái sự đời. Hàng năm, mỗi khi nhà chùa tổ chức cuộc thi thử thách đệ tử, chàng không khỏi ngậm ngùi nhớ lại... Ngày ấy, đâu phải chàng đã xa lánh bụi trần, không bị cám dỗ bởi sắc dục, mà chỉ vì một lí do chỉ mình chàng biết. Đó là, trong cuộc thi ấy, sở dĩ trống của chàng không kêu là bởi vì ngay từ lúc ba người mẫu bước ra, nó đã bị chọc thủng rồi...


Đó chính là câu chuyện Mr AnhDuy gia nhập chiasetinhthuong của chúng ta...

>:)>:)>:)
Khổ thân em, con đang ngủ, cứ phải cắn cái gối cười cho nó ko ra tiếng =))=))=))=))=))
 
24
0
0

mat1mi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Lại chuyện nhà Ech

OMM đang tay xách nách mang, lễ mễ vác hàng giảm giá về để bán lấy lời gây quỹ cho CSTT, thì thấy Cào Cào mặt xanh xao, da trắng bủng, mắt thâm quầng tinh thần sa sút đi vào siêu thị. Vừa nhác thấy OMM, Cào Cào đã lao tới, òa lên khóc nước mắt nước mũi chảy hết xuống mồm, xuống cổ :-&.

Cào Cào: Chị ơi, hic hic sịt sịt............, hết rồi xong rồi :(:)(:)(:)((

OMM: (ngạc nhiên) Hết gì xong gì, nói rõ chị nghe xem nào

Cào Cào: Anh Ech, anh Ech hết, hết.......... sạch rồi

OMM: :-/:-/~X(~X(~X(, nói có đầu đuôi đi

Cào Cào: Anh Ech em Lê Văn Hưu rồi

OMM: Sao lại thế, vợ chồng cãi nhau à, li thân à, từ bao giờ nói đi nói đi

Cào Cào: Không phải, là thế này, ngày xưa anh Ech nhà em cậy khỏe, làm hăng lúc nào cũng 45' một tiết, 3 tiết liên tục ko nghi, rất là Phạm Sư Mạnh, Liễu Giai. Hết dạy chính khóa lại cậy cục dạy thêm, kiếm cố. Nhưng rồi không lượng sức mình, vác hàng quá nặng, xúc than quá nhiều lại bị em Hàng Hành nhiều quá nên bây giờ Hàng Bún, Đinh Liệt, nhà trường thấy ko đủ sức khỏe đứng lớp đã cho chuyển sang làm giáo vụ, lúc nào cũng giấy tờ, điểm danh lật đi lật lại mà chẳng làm được gì. Tệ hơn nữa lại bị chuyển sang bên kế hoạch, mà chị biết đấy, kế hoạch nhà trường chỉ vạch ra thôi, có thực hiện triển khai đâu, chị bảo em chịu thế nào được mà ko xì trét, xanh xao. Hôm qua vừa nhận quyết định Lê Văn Hưu ở tuổi 37
OMM: Trời ơi, (ngất)

(Bạn OMM ghi chép)
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Này thì Mat1mi này :>:

...........Nồng nhiệt hơn cả trăng mật

Mat1mi và OMM lấy nhau đã 15 năm. Hôm nay, họ trở lại chốn xưa, trang trại của Mr Ech ở nơi thôn dã Hà Nam, nơi họ đã hưởng tuần trăng mật. Lái xe qua vùng nông thôn vắng vẻ, họ dừng lại bên một hàng rào cao ven đường. OMM thỏ thẻ:

- Mình ơi! Chúng mình làm lại chuyện đã từng làm cách đây 15 năm anh nhé!

Mat1mi đồng ý. Họ xuống xe, OMM dựa lưng vào hàng rào và hai người ân ái mặn nồng hơn bao giờ hết >:). Khi trở lại xe, ông chồng Mat1mi nhận xét:

- Cưng à! Em chưa bao giờ rung động mãnh liệt như lần này, 15 năm trước cũng không được như thế.

Bà vợ OMM đáp:
- Miệng ông thì bịt miệng tôi không cho kêu, hai tay thì thít chặt người tôi không cho chống cự và nhứt là 15 năm trước cái hàng rào ở đây không có điện :(( ...

>:)>:)


 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...


................Bức tượng

Chiện này hình như có thật, xảy ra trong ngày hôm nay, :)). Em nghe loáng thoáng thấy, post vào đây, chia sẻ với các bác :>.

Hôm nay, offline chiasetinhthuong ở Hải Phòng. Địa điểm hết ý nhá, tòa nhà Khánh Hội rộng rãi lịch sự. Ai ai cũng hài lòng. Nhưng hài lòng nhất có lẽ phải là MẹTyruoi và LG. Sau khi LG lên phát biểu ý kiến, Metyruoi và LG ngồi nói chuyện với nhau:

- Địa điểm tuyệt vời quá phải không chị? Em ưng lắm. Chị hiềm một nỗi là cái tượng kia... Chị có thấy bức tượng một người đàn ông trần truồng ở phía đằng kia không?

LG đáp:

- Có chứ! Chị hoàn toàn bị choáng! Làm sao mà người ta có thể trưng bày ra cái thứ như thế được nhỉ! Mà sao cái "ấy" to thế! Nghĩ đến "nó" nên lúc phát biểu chị phát khóc đấy :">.

Lúc đấy chợt MeTyruoi chợt liếm môi:

- Và lạnh nữa chứ !

>:)>:)
 
24
0
0

mat1mi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Loanh quanh vẫn chuyện Mr_Ech
Ech và Anhduy trốn vợ đi nghỉ hè ở DOSON "Resourse", buổi sáng gặp nhau ở quán trứng vịt lộn bên kè biển

Ech nổ: Tối hôm qua, cậu đi ngủ sớm, thật phí đời người. Tớ, thuê thuyền một mình, đi ra giữa biển khơi. Trăng thanh gió mát, tớ cởi quần áo tắm tiên, buồm căng gió lộng, cột buồm tớ thẳng đứng, rất hoành tá tràng.

(Ngay cạnh kè biển có gia đình nhà cá Bớp)

Cá chồng: Thằng cha này chém gió kinh thật, đêm qua lúc lão ta bơi, tôi mà ko ngăn thằng cá lớn nhà ta, nó tưởng hàng của lão là con giun đất mồi câu đớp cho một cái thì bây giờ đố ngồi đấy buồm căng gió lộng
Cá vợ: Sao ông ko gọi tôi, để tôi làm miếng, phẫu thuật chuyển giới giúp lão. Hàng ko dùng, mang đi mang lại cho vất vả.
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=))=))=))=))=))=))
vậy là thoát nạn...:)):)):))
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=))=))=))=))=))
Đang đêm em cứ rũ rượi cười làm con bé GV cứ tưởng em bị làm sao.Ôi,cười đau hết cả bụng.=))=))=))=))=))
 
Top