Chuyện bịa như thật...

2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

EM góp vui cái

Trang trại của anh Ếch
Sau khi bệnh bò điên lan tràn khắp nơi, một nữ phóng viên được cử đi tìm hiểu lý do. Hỏi thăm một hồi, cô tìm đến được một trang trại nuôi bò sữa của anh Ếch, nơi phát hiện ra ca bệnh bò điên đầu tiên. Cô hỏi phỏng vấn anh: “Anh chăm sóc lũ bò sữa này như thế nào?” “Hàng ngày chúng tôi cho ăn đúng giờ quy định, ngày vắt sữa 2 lần, mỗi năm cho chúng đi lấy giống 2 lần…” “Ôi, lạ nhỉ. Vậy thì tại sao chúng nó lại điên được?” “Thế tôi hỏi cô nhé: ngày nào tôi cũng vắt sữa cô 2 lần mà 1 năm mới cho đi chơi với bạn trai 2 lần thì cô có điên không? "


Anh Bừa làm hướng dẫn
Một hôm anh Bừa nhà ta dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Bừa toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Bừa trả lời đại: "Jesu die here". Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?". Bừa bảo: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here". Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!". Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "chỗ này là đâu vậy?". Bừa lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here".
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện BB&C yêu chim, thích chơi với chim nổi tiếng giang hồ rồi, ai mà không biết. Chả thế mà câu hát BBC yêu thích và ngân nga suốt là : Em yêu chim, em mến chim... :p

Và chuyện này xảy ra cũng bởi cái sự yêu thích chơi với chim của BBC.

Sau ngày off ở Hải Phòng, có mấy thnàh viên ở lại đến hôm sau để đi chơi biển Đồ Sơn, trong đó có anh chàng Mat1mi (Mat1mi thì háo hức lắm bởi nghe giang hồ đồn: "Chưa đi chưa biết Đồ Sơn/ Đi rồi mới biết rất hơn đồ nhà/ Đồ nhà bằng chiếc... lá đa/ Đồ Sơn bằng chiếc bàn là...Liên Xô" mà chẳng biết thực hư thế nào) và cô nàng BB&C (yêu biển xanh, cát trắng, nắng vàng).

Sáng hôm sau, thấy bãi biển vắng vẻ, Mat1mi bèn thoát y toàn thân để tắm nắng. Một lát sau, BB&C xinh đẹp đi qua. Mat1mi vội lấy khăn tắm che chỗ cần che lại.

Thấy anh chàng Mat1mi che che đậy đậy, BB&C tò mò hỏi một cách ngây thơ:

- Anh Mat1mi có cái gì trong khăn tắm thế?

- À! - Mat1mi lúng túng.- Đó chỉ là một con chim nhỏ.

Cô gái mắt sáng lên, gật đầu vẻ hiểu ý rồi tiếp tục đi dạo trong khi anh chàng tắm biển lăn ra ngủ.

Khi thức giấc, Mat1mi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, với chỗ kín đau đớn vô cùng. Bác sĩ AnhDuy hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Mat1mi đáp:

- Làm sao tôi biết được cơ chứ? Tất cả những gì tôi nhớ là tôi đã cởi đồ, nằm trần truồng trên bãi biển và BB&C đến nói chuyện với tôi. Rồi sau đó, tôi thiếp đi mất và bây giờ nằm đây!

AnhDuy quay lại BB&C. AnhDuy hỏi cô đã làm gì với của quý của anh chàng tội nghiệp.

BB&C đáp:

- Tôi buồn quá, vả lại rất yêu chim thế là tôi quay lại chơi với con chim nhỏ đó. Tôi vuốt ve nó nhưng nó lại nhổ bọt vào tôi. Giận quá, tôi bèn bóp vỡ trứng, bẻ gãy cổ và đốt trụi tổ của nó...

Nghe nói thế, Mat1mi một lần nữa ngất lịm...

>:)>:)
thật tình iem k biết nói gì hơn, he he chị BB&C chân yếu tay mềm là thế:D
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Một lần cstt tổ chức offline ở Rạp Chiếu Phim Quốc gia, với việc công chiếu bộ phim mới ra lò của nhóm làm phim Cam Bảo Bừa Nát.
Khi đèn đóm tắt phụt, bộ phim vừa mới bắt đầu....Trên một hàng ghế nọ có 3 nhân vật của cstt ngồi kế tiếp nhau chăm chú nhìn lên màn ảnh: 1 là 1 cô gái trẻ trung xinh xắn tên là Lá Mơ, bên cạnh là một ông gần già tên Bừa, và tiếp đến là 1 chàng thanh niên trẻ tuổi tên Mường Tè.
Khi bộ phim đang đến hồi gay cấn, cực kỳ hồi hộp, cả rạp nín thở thì chàng Tè nhà ta nảy ra 1 ý định táo bạo....Tè với tay qua người ông Bừa, vuốt tóc Mơ 1 cái. Cô Mơ tức quá quay sang ông già Bừa:
- Này, ông làm gì thế?
- MC của chiasetinhthuong trong các sự kiện và offline - Ông Bừa thổ lộ giọng đầy tự hào, mắt vẫn không rời màn ảnh.

Ngồi im được 1 lúc chàng Tè lại tiếp tục tiến xa hơn, chèo tay sang vuốt má cô Mơ 1 cái. Lần này cô Mơ phản ứng dữ, cô quay
ngoắt sang quát vào mặt ông già tội nghiệp:
-Ông Bừa, ông có thôi ngay cái việc tồi tệ đó đi không?
- Không thôi được, 99% số member cstt luôn tín nhiệm tôi làm MC cùng Mít Nhợn, bỏ sao được?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2
0
0

NVChuyen

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Một lần cstt tổ chức offline ở Rạp Chiếu Phim Quốc gia, với việc công chiếu bộ phim mới ra lò của nhóm làm phim Cam Bảo Bừa Nát.
Khi đèn đóm tắt phụt, bộ phim vừa mới bắt đầu....Trên một hàng ghế nọ có 3 nhân vật của cstt ngồi kế tiếp nhau chăm chú nhìn lên màn ảnh: 1 là 1 cô gái trẻ trung xinh xắn tên là Lá Mơ, bên cạnh là một ông gần già tên Bừa, và tiếp đến là 1 chàng thanh niên trẻ tuổi tên Mường Tè.
Khi bộ phim đang đến hồi gay cấn, cực kỳ hồi hộp, cả rạp nín thở thì chàng Tè nhà ta nảy ra 1 ý định táo bạo....Tè với tay qua người ông Bừa, vuốt tóc Mơ 1 cái. Cô Mơ tức quá quay sang ông già Bừa:
- Này, ông làm gì thế?
- MC của chiasetinhthuong trong các sự kiện và offline - Ông Bừa thổ lộ giọng đầy tự hào, mắt vẫn không rời màn ảnh.

Ngồi im được 1 lúc chàng Tè lại tiếp tục tiến xa hơn, chèo tay sang vuốt má cô Mơ 1 cái. Lần này cô Mơ phản ứng dữ, cô quay
ngoắt sang quát vào mặt ông già tội nghiệp:
-Ông Bừa, ông có thôi ngay cái việc tồi tệ đó đi không?
- Không thôi được, 99% số member cstt luôn tín nhiệm tôi làm MC cùng Mít Nhợn, bỏ sao được?
Mục này xem hay quá!!! @};-
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Bừa và Tè gặp nhau ở thiên đàng
- Sao chú mày chết?
- Em bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân đông cứng, đau nhức vô cùng, nhưng sau đó thì em thiếp đi, chết êm ả. Còn bác ?
- Tại vợ anh ngoại tình.
- Vợ anh ngoại tình mắc mớ gì anh chết?
- Thì anh biết nó ngoại tình nên một hôm anh về nhà đột xuất. Anh thấy nó nằm trong giường có một mình. Tức quá, anh chạy xuống hầm, không thấy tình nhân nó, anh chạy lên gác xép, cũng không thấy ai, lúc đang chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim, chết.
Tè thốt lên :
-Trời, nếu anh kiếm trong tủ lạnh thì em với anh đâu có chết.

chuyện này em nghe lỏm:D
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

chuyện này em nghe lỏm:D
Ơ, đọc câu này rồi chị mới nhớ ra rằng thì là hôm đi Ninh An chị gần ghế gần cuối cũng nghe lỏm được chuyện của Bừa với Tè này (Lúc ý Bừa và Tè ngồi ở ghế cuối, Tè cắm cúi đọc sách):

- Bừa : Tè ơi đọc truyện gì đới?
- Tè : Em đang đọc truyện lịch sử bác ợ.
- Bừa : (tò mò ghé mắt rồi la lên) Ối chú nói dối anh. Chú đọc truyện khiêu dâm mà lại bẩu truyện lịch sử.
- Tè : (ôn tồn) Với bác thì là truyện KD, còn với em thì là sách lịch sử bác ợ.
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

chuyện của nhà Nát sau 40 năm nữa

Tối kia, Nát với vợ đang nằm trên giường, Nát đã muốn rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện. vợ Nát nói:

- Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau.

Một cách mệt mỏi, Nát vươn ngang tay, cầm tay vợ trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ. Một lát sau vợ lại nói:

- Sau đó anh thường hôn em.

Hơi bực dọc, Nát vươn người qua, hôn vội một cái trên má vợ và nằm xuống ngủ tiếp. Ba mươi giây sau, vợ lại nói:

- Sau đó anh thường cắn cổ em.

Điên tiết, Nát tung chăn và nhảy ra khỏi giường.

- Anh đi đâu? - vợ Nát hỏi.

Nát quay lại và quát nhặng lên:

- Lấy hàm răng...
:p
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Có lần, cả hội kéo nhau về quê nhà Kuku chơi, lúc dạo chơi trên đồi 79 Mùa Xuân, nắng vàng trải dài trên thảm cỏ và những bậc thang, rừng phi lao rì rào, đâu đó tiếng chim ríu rít chuyền cành... Kuku tự dưng cao hứng hỏi Bừa:

- Em đố anh Bừa biết, kia có một đàn chim 5 con đang đậu trên cành, nếu giờ anh bắn trúng một con thì còn mấy con nhỉ?

Bừa trả lời ngay không cần suy nghĩ:

- không còn con nào, tất nhiên rồi

- Vì sao anh lại nghĩ là không còn con nào ?

- Vì là khi súng nổ, những con còn lại cũng bay hết chả còn con nào - Bừa tự tin giải thích.

Kuku ôn tồn nói:

- Thực ra kết quả đúng là còn 4 con, nhưng dù sao em cũng thích cách suy luận của anh.

Bưa hơi ức trong bụng. Vừa lúc ấy, có mấy vị khách ở đâu đến dâng hương Hồ Chủ Tịch, cũng dừng chân gần đấy, nghỉ ăn kem. Bừa liền đố Kuku:

- Thế anh hỏi em, 3 cô đang ăn kem kia, một cô thì cắn, một cô thì mút, một cô thì liếm, em đoán thử xem cô nào đã có gia đình rồi?

Kuku hơi thoáng bối rối, nhưng rồi cũng tự tin trả lời:

- Em nghĩ là...cô đang...mút

Bừa nói:

- À, thực ra là cái cô đeo nhẫn ở ngón tay áp út kia kìa. Tuy nhiên, anh cũng rất thích cách suy luận của em.

---------------------------

:D
 
84
0
0

Thiên Lương

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Mít nem sau khi nhận được câu trả lời của TL về việc khắc phục hậu quả do việc "Nghịch dại" của mình: "toa thuốc này chỉ biến được lươn thành trăn chứ chẳng biến được giun thành lươn đâu". liền òa khóc nức nở.
Nhưng vốn là người thông minh nên sau khi khóc lóc chán chê một hồi Mít nem liền nảy ra một kế. Ngay lập tức MN bèn rút Di động ra gọi cho Mẹ xề:
MN: Alô! Xề à, có nhà không thế
Mẹ xề: em đang đứng bán hàng ở nhà đây, có chuyện gì hả chị.
MN: bla .....bla.....bla rồi lại mếu máo òa khóc trong máy
Mẹ xề: Yên tâm đi, chị cứ qua chỗ em, xá gì mấy cái chuyện lẻ tẻ đó.
MN: Ừ, chị qua ngay đây, lần này mà xong việc là chị thưởng lớn cho cô đấy. Hi hi
Tắt máy xong, MN đứng lẩm bẩm một mình: phúc đức quá mà quen đc cô Xề. Đúng là mình ăn ở nhân đức, hay tham gia CSTT nên phúc mới nhớn như vậy.
Thế rồi, MN lên xe phóng thẳng đến nhà Mẹ Xề ở phố SS.
Vừa đến nơi, Mẹ Xề đã đón MN với nụ cười đầy ẩn ý.
MN: Đã chuẩn bị hàng cho chị chưa thế
Xề: đây rồi chị ạ, Pháp có, Mỹ có, Trung Quốc cũng có, thế chị định dùng loại nào
MN: Cô cứ đưa loại xịn nhất đây cho chị, giá cả thế nào cũng chơi. Trông chị VIP thế này mà cô mời chị dùng cái hàng "Tủng Của Lả" ấy hử.
Xề: Thế thì chị dùng loại này, của Mỹ hẳn hoi đấy, dùng thế nào thì em đã ghi trong giấy rồi, bảo đảm chỉ 1 tuần là còn hơn như cũ nữa cơ.
nói xong Xề đưa cho MN 1 túi thuốc đầy những viên xanh xanh đỏ đỏ.
MN: Thế chi phí hết bao nhiêu hả cô?
Xề: Toàn thuốc xịn đấy chị ạ, nếu người ngoài thì em lấy 10 củ, nhưng chị là chỗ quen biết nên em lấy 12 củ thôi.
MN đang chết đuối vớ được cọc nên cũng không để ý bèn rút tiền ra đếm rồi đưa cho Xề rồi lên xe phóng vội vã về nhà. Trước khi đi, MN còn nói với lại : nếu xong việc chị còn thưởng thêm cho cô ấy chứ.
MN đi rồi, Xề bèn nở 1 nụ cười kín đáo rồi tự nhủ: lại có 1 con gà béo, thế là tháng này mình đủ tiền mua sữa cho con và đi bơi bét nhè.
Muốn biết chuyện Mít Nem khắc phục hậu quả có thành công hay không? Xin xem hồi sau sẽ rõ
 
Top