Chuyện bịa như thật...

24
0
0

mat1mi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Trong chuyến đi off tại HP vừa rồi, em có nhặt được một tập hồ sơ của ai để quên, em xin post ví dụ lên đây để các anh chị xem là của ai, liên hệ em theo số đt: 0900 100 C0 đê nhận lại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám Đốc

Tôi AnhDuy

Sau một thời gian suy nghĩ và tìm hiểu chính sách, nay tôi làm đơn này đề nghị được tăng lương bởi những lý do sau:

Tôi làm công việc cơ bắp.
Luôn làm việc dưới sâu.
Tư thế làm việc không bình thường, đầu luôn hướng về phía trước.
Thường xuyên không được nghỉ cuối tuần.
Môi trường làm việc ẩm ướt, chật chội
Không được trả lương làm thêm giờ.
Vị trí làm việc tăm tối, không khí hay có mùi, không được thông gió.
Nhiệt độ nơi làm việc thường xuyên cao.
Rất dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm khi làm việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét

(Và đây là quyết định của BGĐ)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆC NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đồng chí AnhDuy

Sau khi xem xét, đối chiếu với quy định , nay Ban Giám đốc quyết định không thể tăng lương theo nguyện vọng của đồng chí với những lý do sau:

Đồng chí không làm việc liên tục 8 tiếng trong ngày.
Đồng chí thường làm việc rất ngắn sau đó lại ngủ ngay.
Đồng chí không chấp hành đúng sự phân công của ban lãnh đạo, đã nhiều lần làm việc tại nơi không được phân công.
Đồng chí không làm việc một cách tự nguyện, đồng chí chỉ làm việc khi bị thúc giục và luôn đòi hỏi đuợc vuốt ve trước khi bắt đầu vào việc.
Thỉnh thoảng đồng chí rời vị trí làm việc mặc dầu công việc chưa hoàn thành.
Sau khi đồng chí làm việc xong, chỗ làm việc thường rất bẩn,
Đồng chí thường xuyên không tôn trọng quy tắc an toàn lao động, ví dụ đã nhiều lần không chịu mang ủng cao su.
Đồng chí đang trong thời gian xét nghỉ hưu non.

Chào thân ái và quyết thắng.
Ban Giám Đốc.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ớt đi Spa

Hai vợ chồng nhà Ớt, mải mê kiếm tiền bỏ quên cả tuổi thanh xuân. Một hôm nhìn lại họ bỗng thấy da mặt mình nhầu nhĩ, nhăn nheo quá bèn quyết định đi kéo căng lại da mặt.


Hai vợ chồng đến một Spa lớn có công nghệ tiên tiến nhất Huế. Ở đây người ta dùng phương pháp kéo căng da mặt theo phương từ dưới lên. Hai vợ chồng Ớt kéo căng da 2 lần liên tiếp, nhưng họ chưa thỏa mãn, vì thấy vẫn còn quá nhăn. Họ đề nghị chuyên gia thẩm mỹ kéo nhiều hơn. Hết bao nhiêu tiền cũng chịu.


Cuối cùng, sau đợt "đại phẫu thuật thẩm mỹ kéo da" cũng kết thúc, hai vợ chồng gặp nhau ở phòng đợi của Spa, nhưng họ không nhận ra nhau...


Trái ớt dễ thương mặt đầy... râu. Còn Cây ớt đã biến thành một chú voi nhỏ với cái vòi sun sun trước mặt!



>:)>:)
Lúc trưa, vừa đọc truyện này xong,ngó lên tivi, thấy bác NSND Lê Hùng râu ria mọc đầy quanh miệng làm em suýt chết sặc. hehe.=))=))=))=))=))
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

..............Hoạt động nhiều nó to ra
Cười 24H
Sau một thời gian cưa cẩm mãi Cây ớt mới được cô nàng Trái Ớt dễ thương nhận lời yêu. Một hôm, hai người đi chơi trong công viên. Trái ớt hỏi:



- Anh có yêu em không?


Cây ớt trả lời:


- Em hỏi gì lạ thế? Không yêu em mà anh lại tán em lâu thế hả? Để chứng minh tình yêu của anh, anh có một đề nghị.


Trái ớt hỏi:


- Đề nghị gì? Anh nói đi.


- Hay chúng mình đi nhà nghỉ nhé? - Anh chàng Cây ớt nói.


Sau một hồi suy nghĩ Trái ớt cũng đồng ý. Vào trong nhà nghỉ sau khi trút bỏ hết quần áo, Cây ớt sững sờ vì vẻ đẹp của người yêu nên mắt cứ mở to ra. Thấy thế Tráo ớt hỏi:


- Sao mắt anh to thế?


Cây ớt đáp:


- Vì lúc bé anh khóc nhiều.


Trái ớt ngắm Cây ớt một lúc rồi lầm rầm:


- Thế mà lúc bé anh không đi tiểu nhiều...


- ???
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Buồn nhở ? Cổ vũ tinh thần nào ! Hôm nay nhận được truyện này trong mục tin nhắn. Cảm ơn bác nào đó đã gửi cho em nha :x!

Mit & Nem trồng cây

Nhà mặt phố, nhưng Mít & Nem lại có sở thích trồng cây, nhất là trong thời buổi mà vạn thứ đều được phun thuốc tăng trưởng rất là nguy hại (ăn vào là bị ung thư ngay).

Một hôm, Mit&Nem sang nhà Mat1mi hàng xóm chơi, thấy hoa quả nhà Mat1mi rất xanh tốt trong khi vườn nhà cô chăm sóc thế nào thì cây củ vẫn còi cọc. Mít & Nem hỏi:

- Làm thế nào mà vườn cây nhà anh Mat1mi đẹp thế ạ?

- À, à - Mat1mi lém lỉnh - phải có mẹo Mít ạ. Ví dụ để cà chua đỏ nhanh thì sáng nào anh cũng "truổng cời" chạy một vòng, lũ cà chua ngượng quá nên đỏ hết mặt mũi lên.

Mấy ngày sau, Mít & Nem lại sang nhà Mat1mi chơi để cảm ơn anh đã mách cho mẹo hay trong công việc làm vườn. Mat1mi kinh ngạc:

- Mít ... không mặc quần áo và chạy quanh vườn như anh bảo thật à?

- Vâng ạ! Hiệu quả lắm!

- Cà chua đỏ hơn?

- Dạ, em không trồng cà chua. Nhưng dưa chuột cứ ngày một dài và to hẳn lên ạh :x.

- !!?

>:)
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ðang đọc: 2 (2 thành viên và 0 khách) AnhDuy, Camellia

Chuyện về vợ chồng Camellia

Camellia đang nằm trên giường cùng ông chồng nhiều tuổi. Ông chồng lim dim ngủ, Mamelliatình cảm dâng tràn, ghé tai chồng tỉ tê:


- Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau.


Ông chồng cố cầm tay Camellia trong một giây rồi quay lại ngủ tiếp.


Một lát sau Camellia lại nói:


- Sau đó anh thường hôn em.


Hơi bực dọc, nhưng ông chồng cũng hôn vội một cái trên má và tiếp tục ngủ.


Vài chục giây sau, Camellia lại nũng nịu:


- Sau đó anh thường cắn cổ em.


Như được nhóm lại ngọn lửa tình năm xưa, ông chồng tung chăn nhảy ngay xuống giường...


- Anh đi đâu?


Ông chồng quay lại hét lên:


- Lấy hàm răng!


- !!!
 
331
0
0

Hua Bin

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

báo cáo cả nhà, hôm nay em thấy ảnh nhà bác Cây Ớt và Trái Ớt đăng trên báo Tuổi trẻ không cười ạ. Trang nhất luôn ạ. Hot nhỉ, hai bác lên đấy làm gì thế?::-?
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chị Cáo được cái là rất có kinh nghiệm nhé!:D:)):))
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Trong giờ thực hành môn giải phẫu cơ thể người, Mr Ếch cho sinh viên nhận dạng các bộ phận khác nhau trên thi thể một nam giới.

Mr Ếch cho các bộ phận tách rời nhau vào các túi đen để sinh viên dùng tay nhận dạng. Đầu tiên, vị giáo sư mời một nữ sinh - đó là Cáo già nhà ta. Cáo ta ngập ngừng thò tay vào chiếc túi, mặt đỏ dần lên trong khi các bạn đang tủm tỉm cười.

Mr Ếch nghiêm nghị:

"Đây là một giờ học nghiêm túc, nào hãy nói cho tôi biết đó là bộ phận gì?".

Cáo già ngập ngừng một lát rồi bạo miệng:

"Dạ thưa thầy, đây là một cái xúc xích Đức ạ".

Cả lớp cười ồ lên còn Mr Ếch bực tức nói:

"Không có vấn đề gì, tôi tôn trọng ý kiến của em. Giờ thì hãy bỏ nó ra ngoài xem sự suy đoán của em chính xác đến đâu".

Cô sinh viên run rẩy lôi từ chiếc túi ra theo yêu cầu của ông giáo sư. Cả lớp ngạc nhiên vỗ tay rầm rầm, quả đúng là một cái xúc xích.

Lúc này, khuôn mặt của MR Ếch bỗng tái dần.Hắn ta lẩm bẩm:

- Chết, không biết lúc sáng mình kẹp gì vào bánh mì nhỉ?
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ðang đọc: 2 (2 thành viên và 0 khách) AnhDuy, Camellia

Chuyện về vợ chồng Camellia

Camellia đang nằm trên giường cùng ông chồng nhiều tuổi. Ông chồng lim dim ngủ, Mamelliatình cảm dâng tràn, ghé tai chồng tỉ tê:

..........
- !!!
Đấy, tội ở chỗ không chịu làm gì bạn AnhDuy đấy>:)
Không ý em là, em có làm gì bạn í đâu mà bạn í lại nói nhịu tên em thành Ma... thế kia ạ...
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Báo cáo với bạn Anh Duy là tớ mấy hôm nay hơi bận ko thì cũng phải giúp bạn giải khuây tý cho đỡ buồn. Ếch ơi, làm thịt AD hộ chị cái:)
 
2,080
0
0
Ðề: Chuyện bịa như thật...

báo cáo cả nhà, hôm nay em thấy ảnh nhà bác Cây Ớt và Trái Ớt đăng trên báo Tuổi trẻ không cười ạ. Trang nhất luôn ạ. Hot nhỉ, hai bác lên đấy làm gì thế?::-?
Ơ hơ , đâu , đâu , sao thế , cho xin cái link
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Câu chuyện mùa thi

Đề thi của Sinh viên trường y, có câu: hãy miêu tả cơ quan sinh dục ngoài của nam và nữ. Trong phòng thi thầy giám thị Mr Ếch lượn vè vè. Thí sinh nữ biệt hiệu Lá Mơ ngây thơ chưa nhìn thấy cái đó của người khác giới bao giờ nên ngồi cắn bút, suýt khóc. Thí sinh nam là mắt 1 mí ngồi cạnh thấy tội nghiệp cô bạn quá, nên mở cửa gara ra sâu hàng để cô bạn có thể làm được bài. Bỗng, bác giám thị Mr Ếch gõ thước cộc cộc, anh kia, cất ngay "tài kiệu" đi không là tôi tịch thu và làm thủ tục hủy tài kiệu quay cóp đấy.

Đến câu hỏi tiếp theo, miêu tả cái đó của nữ giới, bạn mắt 1 mí giả vờ cắn bút, vò đầu bứt tóc, khiến cô bạn Lá Mơ ngồi cạnh không thể làm ngơ thấy ân nhân cứu mạng sặp chết mà không cứu. Sẵn tiện mặc váy ngắn nên giúp bạn quay cóp cũng không khó khăn gì. Cốc cốc, thấy giám thị Mr Ếch lại lên tiếng "cô kia, để tài liệu quay cóp lên bàn cho tôi xem">:)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

:)):)) =))
Dạ em chỉ cười, ko dám có ý kiến. Xin đừng cho em đóng vai nhân vật nào ạ.
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Vợ chồng Ếch , Cào cào rủ nhau tham gia chương trình Đối mặt. Cào cào được chọn làm thí sinh, Ếch làm khán giả.
Người dẫn chương trình mở phong bì : Chữ bắt đầu là chữ Ch...

Câu hỏi thứ n : Chị Cào cào cho biết, các cụ nhà ta có câu :

Vắt cổ .... (gì) ra nước ???

Cào cào cuống lên, Ch thì chỉ có .... dạ, chim ạ, vắt cổ chim ra nước ạ :))=))=))

Cả trường quay cười rần rần. Ếch đỏ hết cả mặt, lẩm bẩm : hự, chim với chả cò, lúc nào chim cũng dính vào miệng, cú thế :D

TB : Chị thề là chuyện có thật, trưa nay xem mà cười lăn cười bò - tại trường quay S9, chương trình đối mặt - phát trên VTV3 hồi 12h ngày 5.7.2009. Khổ thân cái cậu dẫn chương trình, cười đỏ cả mặt lên mà không dám tán câu nào.

Ý nhà đài : Vắt cổ chày ra nước.
Hôm nay em kiếm được cái này minh họa cho bác Đèn nhá, khỏi phải thề thốt, :D.

http://hanamhome.net/showthread.php?p=9931#post9931
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Báo cáo với bạn Anh Duy là tớ mấy hôm nay hơi bận ko thì cũng phải giúp bạn giải khuây tý cho đỡ buồn. Ếch ơi, làm thịt AD hộ chị cái:)
Hành Hạ Em Đi
Mit & Nem là một cô gái sống theo kiểu đợt sống mới. Một hôm nàng rủ người bạn trai mới quen của mình là Mat1mi về phòng .

Sau khi cởi toàn bộ quần áo và đồ lót và chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đầy khêu gợi, Mit liền nhảy lên giường nằm một cách thoải mái và nói với Mat1mi rằng:

- Cưng ơi ! Hãy hành hạ em đi anh và phải thật mạnh mẽ nhé. Em luôn thích như thế!

Chàng Mai1mi ngạc nhiên hỏi lại:

- Hả? Em nói cái gì?

- Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi. Mạnh mẽ hết khả năng anh nhé !

- Hành hạ em mạnh mẽ à, nhưng mà bằng cách nào?

- Trời đất ơi ! Sao mà anh ngu quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng đề đi.... tiểu đó mà.

Mat1mi vừa nói vừa nhún vai:

- Em thật là kỳ lạ, nhưng mà nếu em muốn như vậy thì tuỳ em. Nhưng mà em phải nhắm mắt lại đi.

- Oh-yeah! Nhanh lên anh, em không chịu được nữa.

Mat1mi liền cúi xuống lấy cái bô đựng nước tiểu ở dưới gầm giường rồi đập cho Mit & Nem một cái thật mạnh vào đầu X(...

>:)>:)
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Đấy, tội ở chỗ không chịu làm gì bạn AnhDuy đấy>:)
Chuyện Cáo đi dạy học

Cô giáo Cáo dạy tiểu học. Chuẩn bị Hội giảng, cô dặn học sinh nếu cô nói "A" thì cả lớp phải nói "Cái ca".

Hôm sau, Cô giáo Cáo: "A". Học sinh: "Cái ca".

Cô giáo Cáo tỏ vẻ rất hài lòng và bước xuống bục giảng bị vấp té, cô kêu lên: "U". Học sinh: "Cái Cu".

Cô giáo Cáo hết chịu nổi liền nói: "Im". Học sinh đồng thanh: Cái .........Chim, :)).

>:)
 
Top