Chuyện bịa như thật...

33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ðang đọc: (2 thành viên ) AnhDuy, Camellia

Cam và AnhDuy rất hay ở chung một phòng nhé. Ví dụ lúc này đây.

AnhDuy một mình trong phòng "Chuyện bịa như thật". Tưởng không có ai, lại đêm khuya nên .. không mặc gì. Chảng may Cam vô tình đi vào mà không hề... đằng hắng trước. Phát hiện ra thì đã muộn, bí quá, AnhDuy loay hoay xoay xở và tìm được một chiếc mũ mà ai đó đã vứt bỏ, úp ra đằng trước và đi ra đón khách, :)). Đến gần Cam, anh đánh tiếng:


- Cam ơi, em đang đọc bài gì, của ai thế?


Cam hoảng hốt nhìn cái mũ:


- À... không... tôi nghĩ rằng...


- Thế em có đoán được tôi đang nghĩ gì không? - Nói đoạn AnhDuy liếc mắt đầy ngụ ý vào đống quần áo. Mặt Cam tiếp tục đỏ rần lên, sau vài giây lưỡng lự, cô trả lời thẳng vào câu hỏi:

- Anh nghĩ rằng chiếc xô không bị rách, phải không?


- !!!


>:)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ðang đọc: (2 thành viên ) AnhDuy, Camellia

Cam và AnhDuy rất hay ở chung một phòng nhé. Ví dụ lúc này đây.

.............
Cam hoảng hốt nhìn cái :


- À... không... tôi nghĩ rằng...


- Thế em có đoán được tôi đang nghĩ gì không? - Nói đoạn AnhDuy liếc mắt đầy ngụ ý vào đống quần áo. Mặt Cam tiếp tục đỏ rần lên, sau vài giây lưỡng lự, cô trả lời thẳng vào câu hỏi:

- Anh nghĩ rằng chiếc không bị rách, phải không?

- !!!

>:)
Xin lỗi cho Cam rụt rè hỏi với ạ: Sao lại xuất hiện cái "xô" ở đây ạ? :D
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Hành Hạ Em Đi
Mit & Nem là một cô gái sống theo kiểu đợt sống mới. Một hôm nàng rủ người bạn trai mới quen của mình là Mat1mi về phòng .

Sau khi cởi toàn bộ quần áo và đồ lót và chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đầy khêu gợi, Mit liền nhảy lên giường nằm một cách thoải mái và nói với Mat1mi rằng:

- Cưng ơi ! Hãy hành hạ em đi anh và phải thật mạnh mẽ nhé. Em luôn thích như thế!

Chàng Mai1mi ngạc nhiên hỏi lại:

- Hả? Em nói cái gì?

- Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi. Mạnh mẽ hết khả năng anh nhé !

- Hành hạ em mạnh mẽ à, nhưng mà bằng cách nào?

- Trời đất ơi ! Sao mà anh ngu quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng đề đi.... tiểu đó mà.

Mat1mi vừa nói vừa nhún vai:

- Em thật là kỳ lạ, nhưng mà nếu em muốn như vậy thì tuỳ em. Nhưng mà em phải nhắm mắt lại đi.

- Oh-yeah! Nhanh lên anh, em không chịu được nữa.

Mat1mi liền cúi xuống lấy cái bô đựng nước tiểu ở dưới gầm giường rồi đập cho Mit & Nem một cái thật mạnh vào đầu X(...

>:)>:)
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Buồn quá bác AnhDuy ơi, đi đâu mà để nhà cửa hắt hiu thế này, :(.

Chuyện này giang hồ đồn thổi kắhp chốn chiasetinhthuong, em chỉ là người ghi chép lại. Nếu không phải thì xin mời AnhDuy vào đính chính, >:).


.............Chuyện về AnhDuy

Do cười nhiều, mấy lị thức đêm để bịa chuyện như thật, lại bị cô vợ Mèo Ú "hành hạ" nên AnhDuy bị suy nhược, cơ thể teo tóp phải vào bệnh viện nắm thoi thóp. Mèo Ú ngồi bên cạnh chỉ biết khóc thút thít.

Một lần tỉnh dậy, AnhDuy thều thào hỏi vợ:

- Em àh. Chẳng còn nhiều thời gian nữa, em có thể nói thật với anh, trong những năm chung sống, đã bao giờ em phản bội anh chưa ? Đi với lão Mat1mi, Mr Ech, Cây ớt đẹp trai vui tính trên chiasetinhthuong chẳng hạn ?

Mèo ú vẫn ngồi bên thút thít thật đáng thương.

AnhDuy: - Thôi được rồi, anh xin lỗi đã đường đột hỏi em như vậy. Anh sẽ không hỏi nữa, nhưng thật sự là...

Mèo ú : - Để em nói! Anh thấy có gì lạ trong tủ không?

AnhDuy: - Ba quả trứng và 2000$?

Mèo ú: - Phải.

AnhDuy: - Anh không hiểu sao em lại làm như thế.

Cô vợ Mèo Ú đột nhiên khóc to hơn, rồi nói:

Mèo ú: - Mỗi lần phản bội anh, em cho vào đó một quả trứng. Em xin lỗi!

AnhDuy dịu dàng:

- Ừ, không sao, ba lần cũng ko sao! Nín đi em! Anh sẵn sàng tha thứ ! Thế còn 2000$?

Mèo Ú: - Mỗi khi trứng nhiều quá, em phải mang ra chợ bán, dành dụm mãi được 2000$ đấy.

AnhDuy trợn trắng mắt rồi trút hơi thở cuối cùng!!!



Đó cũng là lí do mà Mr AnhDuy lâu lắm vắng bóng trên diễn đàn, :D. Và Mèo Ú, do mặc cảm tội lỗi nên cũng không lên topic "Chuyện bịa như thật" để đấu láo với zai nữa, =)).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Buồn quá bác AnhDuy ơi, đi đâu mà để nhà cửa hắt hiu thế này, :(.

Chuyện này giang hồ đồn thổi kắhp chốn chiasetinhthuong, em chỉ là người ghi chép lại. Nếu không phải thì xin mời AnhDuy vào đính chính, >:).
Sống nhăn đây này, chết đâu, :D. Nên sẽ trả thù, yaaaaaaaaa...

Trắng bất thường...

Dạo này khủng hoảng kinh tế nên Mr Ech, Bừa, Mat1mí phải đi làm thêm, khai thác than ở vùng mỏ Quản Ninh. Một ngày, họ đang khai thác than miệt mài dưới hầm lò, bỗng xẩy ra một vụ nổ khí mêtan. Rất may mắn, người ta khiêng lên được cả Mr Ech, Mat1mi, Bừa ra, dù người họ đen nhẻm đầy than. Các bác sỹ yêu cầu cởi hết quần áo của họ ra cho dễ thở, chợt phát hiện ra Mr Ech có cái "ấy" lại trắng hơn hai người còn lại ;).

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Rất ngạc nhiên, một bác sỹ phỏng đoán:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Thôi chết, có lẽ anh ta còn bị nhiễm độc thêm một loại khí nào chăng?[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Vị bác sĩ khác nói:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Không phải, theo tôi thì có lẽ do anh ta bệnh từ nhỏ![/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Người thứ ba vừa lắc đầu phản đối vừa nhận xét:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Cái này chắc chắn là do anh ta có lần bị bỏng! Không thể khác được.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Vị bác sĩ thứ tư xem xét nạn nhân cẩn thận rồi đưa ra kết luận:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Hãy nhìn "thằng nhỏ" xem, trắng đến kỳ lạ so với toàn thân của anh ta, tôi cho rằng anh ta đã bị nhiễm xạ![/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Lúc đó, đại diện của chiasetinhthuong, Loan già cũng vừa hớt hải tới nơi, thở phào, nói với giọng đầy hiểu biết:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Các bác nhầm cả rồi, chẳng qua là cậu ta... vừa mới cưới vợ đấy thôi![/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]>:)>:)
[/FONT]
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

há há há, vote cho chiện này của AnhDuy:))
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ớt trêu chị nhá

Ở chiasetinhthuong có một đôi vợ chồng Cây ớt và Trái Ớt sống với nhau rất hạnh phúc...

Đến khi trăm tuổi, Cây Ớt nằm phều phào trên giường, gọi Trái Ớt lại, cầm tay nàng vuốt nhẹ và gắng sức nói những lời cuối cùng:
- Em yêu, cả đời người sống với nhau, anh chẳng có gì phàn nàn về em cả. Nay sắp ra đi, anh chỉ xin em hãy giải đáp giùm anh 1 điều, anh cứ thắc mắc mãi mà không giải thích được là tại sao trong tủ quần áo của em có 500 đô la và 3 quả trứng gà?
Trái Ớt sụt sịt:
- Vâng, anh đã sắp ra đi, em không dám giấu anh nữa. Ấy là cứ mỗi lần phản bội anh, em ân hận lắm, nên mua 1 quả trứng về cất đi để tự răn mình. Xin anh tha thứ cho em!
Cây Ớt buồn bã, nhưng vãn cố mỉm cười:
- Thôi, cả đời em chỉ phản bội anh có 3 lần, anh tha thứ cho em. Thế còn 500 đô la?
Trái Ớt nức nở:
- Ôi anh ơi, mỗi khi trứng gà nhiều quá, em lại đem bán đi...
Nghe đến đó, Cây Ớt chỉ trút được 1 hơi thở dài rồi thăng...
Buồn quá bác AnhDuy ơi, đi đâu mà để nhà cửa hắt hiu thế này, :(.

Chuyện này giang hồ đồn thổi kắhp chốn chiasetinhthuong, em chỉ là người ghi chép lại. Nếu không phải thì xin mời AnhDuy vào đính chính, >:).


.............Chuyện về AnhDuy

Do cười nhiều, mấy lị thức đêm để bịa chuyện như thật, lại bị cô vợ Mèo Ú "hành hạ" nên AnhDuy bị suy nhược, cơ thể teo tóp phải vào bệnh viện nắm thoi thóp. Mèo Ú ngồi bên cạnh chỉ biết khóc thút thít.

Một lần tỉnh dậy, AnhDuy thều thào hỏi vợ:

- Em àh. Chẳng còn nhiều thời gian nữa, em có thể nói thật với anh, trong những năm chung sống, đã bao giờ em phản bội anh chưa ? Đi với lão Mat1mi, Mr Ech, Cây ớt đẹp trai vui tính trên chiasetinhthuong chẳng hạn ?

Mèo ú vẫn ngồi bên thút thít thật đáng thương.

AnhDuy: - Thôi được rồi, anh xin lỗi đã đường đột hỏi em như vậy. Anh sẽ không hỏi nữa, nhưng thật sự là...

Mèo ú : - Để em nói! Anh thấy có gì lạ trong tủ không?

AnhDuy: - Ba quả trứng và 2000$?

Mèo ú: - Phải.

AnhDuy: - Anh không hiểu sao em lại làm như thế.

Cô vợ Mèo Ú đột nhiên khóc to hơn, rồi nói:

Mèo ú: - Mỗi lần phản bội anh, em cho vào đó một quả trứng. Em xin lỗi!

AnhDuy dịu dàng:

- Ừ, không sao, ba lần cũng ko sao! Nín đi em! Anh sẵn sàng tha thứ ! Thế còn 2000$?

Mèo Ú: - Mỗi khi trứng nhiều quá, em phải mang ra chợ bán, dành dụm mãi được 2000$ đấy.

AnhDuy trợn trắng mắt rồi trút hơi thở cuối cùng!!!



Đó cũng là lí do mà Mr AnhDuy lâu lắm vắng bóng trên diễn đàn, :D. Và Mèo Ú, do mặc cảm tội lỗi nên cũng không lên topic "Chuyện bịa như thật" để đấu láo với zai nữa, =)).
Ếch ơi là Ếch! Chuyện này có rồi nhá! Mình đoán post bài này chỉ để quảng cáo sai sự thật rằng Mr Ếch đẹp trai, vui tính mà lại. hehe. Đẹp trai, vui tính & hay ảo tưởng, nhể? hê hê>:)>:)>:)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ếch ơi là Ếch! Chuyện này có rồi nhá! Mình đoán post bài này chỉ để quảng cáo sai sự thật rằng Mr Ếch đẹp trai, vui tính mà lại. hehe. Đẹp trai, vui tính & hay ảo tưởng, nhể? hê hê>:)>:)>:)
Hự, thẻo nào khi post cứ thấy quen quen, :D...

Cảm ơn Lá Mơ nhá nhá !

Còn có quảng cáo gì đâu. Sự thật là vậy mừ >:)!
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

...........Chỉ tại anh quen... tay

Anh chàng công tử AnhDuy chơi bời đến thời “gác kiếm”, muốn tìm cho mình một người vợ đoan chính. Sau thời gian tìm hiểu, cuối cùng anh cũng lấy được một người vợ đủ tiêu chuẩn, Mèo Ú :>. Tuy nhiên sau đó mấy ngày lại chỉ thấy AnhDuy lang thang ở các quán rượu trong trạng thái say xỉn... Mat1mi thấy thế liền bắt chuyện:




 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

"Chết" vì không kịp phản ứng

Hai ông nổi tiếng chơi bời AnhDuy và Mat1mi gặp nhau. Mat1mi cười toe toét: "Hôm qua tôi thoát hiểm trong gang tấc!"

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy: - Cụ thể ra sao?[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mat1mi: - Đang ngồi chơi với mấy em trong quán karaoke, say quá không để ý, chuông điện thoại reng lên, mình bấm máy liền, hóa ra là bà vợ OMM gọi. Thật nhanh trí, tớ bịt mũi, nói tỉnh queo: "Xin lỗi, lộn máy rồi!"... Chứ không thì chết với bà ấy. Lúc đó, giọng mấy em ríu rít lắm, không thoát được đâu. Máy điện thoại bàn ở nhà không lưu lại số máy gọi nên bà ấy gọi lại lần nữa. Lúc đó mình đã chạy ra khỏi quán và: "Alô! Em yêu đó hả?".[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Còn tớ thì đen hết chỗ nói! - AnhDuy mặt rầu rĩ như mộc nhĩ.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mat1mi: - Sao vậy?[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy: - Lúc đó tớ đang trong phòng mát xa. Em đang làm công đoạn cuối thì vợ tớ gọi: "Alô! Anh lại ở chỗ vớ vẩn đấy hả?". Tớ đáp: "Đâu có, em yêu. Anh đang ngồi uống cà phê bàn chuyện làm ăn với thằng bạn". Rồi ông biết bà ấy nói sao không?[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mat1mi: - Nói sao?[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy: - Bà ấy nói: "Ông làm liền cho tôi nghe: Cầm cái thìa gõ vào cái ly cà phê một cái xem có đúng là ông đang uống cà phê không". Mà lúc đó thì tay đâu mà gõ thìa với ly :((? [/FONT]
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...


Ớt dạo này đi đâu rồi ấy nhể :D?

Chuyện nhà Ớt

Về già, hai vợ chồng nhà Ớt cùng chết trong một ngày, hồn bay đến cửa Thiên đàng. Thánh Peter ra mở cửa và báo với họ:
[FONT=Verdana, Arial]
- Cứ mỗi lần không chung thủy với bạn đời của mình, các con sẽ phải trả giá bằng một lần kim đâm.

Sau khi bị đâm, Ông chồng Cây ớt lấm lét che ba vết kim, quay lại hỏi Thánh Peter:

- Vợ con, Trái ớt dễ thương đâu rồi?

- Cô ấy đang nằm trên... dàn máy may công nghiệp! Thánh Peter thản nhiên trả nhời...

>:)>:)
[/FONT]
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

.................Chuyện về BB&C

Một ngày nọ, BB&C đến cha cố AnhDuy để xin lễ. Lúc đó là giữa trưa, cha cố AnhDuy đang nằm ngủ. BB&C tính đi về nhưng lại thấy con chim sáo của cha AnhDuy đang ở trong lồng, nàng rón rén đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.
Sau đó nàng mới giật mình khi đọc thấy hàng chữ của cha dán bên ngoài lồng: "Không được sờ chim!".
BB&C về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi: "Phải chi mình nhìn thấy hàng chữ trước thì mình đâu có dám vi phạm luật. Mình thật là có tội quá!”.


Hôm sau, nàng quyết định đi xưng tội để trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng thu hết can đảm nói với cha AnhDuy:
- Thưa cha, con đã dám sờ chim của cha...
AnhDuy nghe thế hết hồn, miệng lẩm bẩm hỏi lại:
- Hồi... hồi... nào... vậy?
- Thưa cha - BB&C nói - Hồi hôm qua, lúc cha đang ngủ ạ!

- !!!!!
Chuyện BB&C yêu chim, thích chơi với chim nổi tiếng giang hồ rồi, ai mà không biết. Chả thế mà câu hát BBC yêu thích và ngân nga suốt là : Em yêu chim, em mến chim... :p

Và chuyện này xảy ra cũng bởi cái sự yêu thích chơi với chim của BBC.

Sau ngày off ở Hải Phòng, có mấy thnàh viên ở lại đến hôm sau để đi chơi biển Đồ Sơn, trong đó có anh chàng Mat1mi (Mat1mi thì háo hức lắm bởi nghe giang hồ đồn: "Chưa đi chưa biết Đồ Sơn/ Đi rồi mới biết rất hơn đồ nhà/ Đồ nhà bằng chiếc... lá đa/ Đồ Sơn bằng chiếc bàn là...Liên Xô" mà chẳng biết thực hư thế nào) và cô nàng BB&C (yêu biển xanh, cát trắng, nắng vàng).

Sáng hôm sau, thấy bãi biển vắng vẻ, Mat1mi bèn thoát y toàn thân để tắm nắng. Một lát sau, BB&C xinh đẹp đi qua. Mat1mi vội lấy khăn tắm che chỗ cần che lại.

Thấy anh chàng Mat1mi che che đậy đậy, BB&C tò mò hỏi một cách ngây thơ:

- Anh Mat1mi có cái gì trong khăn tắm thế?

- À! - Mat1mi lúng túng.- Đó chỉ là một con chim nhỏ.

Cô gái mắt sáng lên, gật đầu vẻ hiểu ý rồi tiếp tục đi dạo trong khi anh chàng tắm biển lăn ra ngủ.

Khi thức giấc, Mat1mi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, với chỗ kín đau đớn vô cùng. Bác sĩ AnhDuy hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Mat1mi đáp:

- Làm sao tôi biết được cơ chứ? Tất cả những gì tôi nhớ là tôi đã cởi đồ, nằm trần truồng trên bãi biển và BB&C đến nói chuyện với tôi. Rồi sau đó, tôi thiếp đi mất và bây giờ nằm đây!

AnhDuy quay lại BB&C. AnhDuy hỏi cô đã làm gì với của quý của anh chàng tội nghiệp.

BB&C đáp:

- Tôi buồn quá, vả lại rất yêu chim thế là tôi quay lại chơi với con chim nhỏ đó. Tôi vuốt ve nó nhưng nó lại nhổ bọt vào tôi. Giận quá, tôi bèn bóp vỡ trứng, bẻ gãy cổ và đốt trụi tổ của nó...

Nghe nói thế, Mat1mi một lần nữa ngất lịm...

>:)>:)
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ðang đọc: 3 (2 thành viên và 1 khách) AnhDuy, letuanninh


Giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì chàng Letuanninh cứ đi qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, một đồng nghiệp liền lại gần hỏi han.

- Có chuyện gì vậy? - Người bạn hỏi.

- Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gãy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gãy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm tớ đánh gãy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra.

- Hay là cậu về nhà nghỉ đi! - Người bạn khuyên.

- Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ "mắc" quá nhưng không biết có nên đi tiểu không...

:D:p
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

So "hàng"


Hôm nay off diễn đàn ta
Anh em phấn khởi đi ra đi vào
Khua tay tranh cãi ồn ào
Hoá ra đang đọ: Người nào... ngon hơn


Tuanninh văng bọt hùng hồn:
”Của tôi bảo đảm bé con nhất đời
Loan già thì thích mê tơi
Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày”.

Lão Bừa gân cổ nói ngay:
”Của tôi cực bé, gọn tay để cầm
Cáo già khoan khoái cười thầm
Lần nào gặp, cũng xì xầm mượn… chơi”.

Cây ớt ngoác miệng chen lời:
”Của tôi khỏi nói, thôi rồi bé teo
Lá Mơ nó cứ mè nheo
Anh cho em thử… kỳ kèo ỉ ôi”.

Cãi nhau ỏm tỏi một hồi
Các ông kẻ móc, người moi ra ngoài
Thì ra là cái ”Mô-bai”
Điện thoại đời mới mảnh mai, điệu đời…
 
148
0
0

BlueSky

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Vợ chồng Bừa ngồi trong công viên. Bừa rất thẹn thùng còn vợ Bừa muốn được chàng hôn bèn nói: "Ôi! má em đau quá!"

Bừa bèn hôn vào má nàng.

- Em thấy thế nào? Còn đau không?

- Úi, hết đau rồi.

Ít phút sau...

- Ôi! Cổ em lại đau!

Bừa lại hôn vào cổ nàng.

- Còn đau không em?

Vợ Bừa bẽn lẽn: Hết... rồi...

Bà Loan già gần đó cáu tiết liền hỏi:

- Hỡi chàng trai tốt bụng, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không?
 
11
0
0

Phuong 269

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Trốn vợ để đi chơi, hẹn hò với Mitnem - một cô gái nổi tiếng xinh đẹp và có sức hấp dẫn cự kỳ ở trang CSTT- nhưng anh Bừa lúc nào cũng phải thậm thụt, lén la lén lút vì sợ chồng của Mit - nem bắt được thì nguy. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, cô nàng Mit - nem cuối cùng nghĩ ra một cách quy định ám hiệu hẹn hò. Cô thủ thỉ ngọt ngào bên tai chàng Bừa.
- Anh yêu,anh đứng dưới cửa sổ phòng em , khi nào thấy có thể tiếp được , em sẽ ném một đồng xu xuống đất.
Đúng hẹn , anh Bừa nhà ta tới. Ở cửa sổ lầu 2 , nàng Nem nhà ta thò đầu ra và anh Bừa nghe tiếng " keng" ở chân mình.
Nhưng đợi mãi không thấy chàng leo lên, Nem liền thò đầu ra cửa sổ , thấy chàng của mình đang lúi húi tìm kiếm một cái gì đó.
Cô gọi: " anh ah, lên mau thôi, anh đang tìm gì dưới đó thế ? "
- Anh tìm nhặt đồng xu lúc nãy.
- Đừng tìm nữa. Đồng xu ấy buộc dây, và em đã kéo nó lên rồi.
Bừa nhà ta ????
 
11
0
0

Phuong 269

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Mẹ Chip hôm nay đi làm về muộn, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng:
- Anh à, hôm nay đi làm may quá, trên đường đi về em gặp một tên vô lại, nó dí dao vào cổ em và bảo hoặc cho nó "yêu", hoặc phải chết.
- Trời ơi.! Rồi sao.. ???
- Thì em vẫn sống và trở về với anh nè
 
354
0
0

nikita24480

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện Bậy

Con giai đi học về mặt buồn thiu. Bố liền hỏi: Có chuyện gì thế con. Con trả lời; Con bị 2 điểm 2 và được 5000d.
Ông bố nghe thấy lạ liền gặng hỏi: - Thế làm sao mà bị 2????
Ông con kể: Trong giờ Toán, cô giáo hỏi con " 2+2 bằng mấy?"
- Thế mày chả lời làm sao? Ông bố hỏi tiếp.
- Thì còn trả lời bằng 4.
- Rồi sao nữa?
Rồi cô lại hỏi: " 2 x 2 bằng mấy?"

Ông bố buột mồm: - thế thì khác đéo gì nhau???
Ông con nói luôn: - Đấy con cũng trả lời cô thế....:(
Ông bố ngớ người ra cứng họng.
Ông bố điên quá. - Thế còn vì sao lại bị điểm 2 kia?
- Dạ đó là trong giờ thể dục. Thầy bắt con co chân trái lên.
- Thì sao? ông bố hỏi.
- Vâng thì con cũng co lên nhưng rồi thầy lại bảo: " co chân phải lên"
Thế thì đứng bằng cái đéo gì? ông bố lại buột mồm
Dạ con cũng trả lời thế....

Ơ hơ...Ông bố nổi giận thật sự.
- Thế nhưng sao mày lại được 5 nghìn?
Dạ trong giờ Văn. Cô giáo con cứ bắt con tả về cô giáo. mà con chả biết tả như thế nào nên con viết: Cô giáo em là 1 con điếm. Cô tức quá dẫn con lên văn phòng thầy hiệu trưởng để phạt. Thầy hiệu trưởng cho con 5000 rồi hỏi: Nhà cô giáo ở đâu?????;);););)
 
Top