Chuyện bịa như thật...

24
0
0

mat1mi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

::-?::-?Trái Ớt và Cây Ớt chơi trò trồng cây gây trái, đang đến đoạn cao trào, Trái Ớt lắc như bị bão giật trên ngọn Cây Ớt, thì bất chợt cửa phòng bật mở, Quả Ớt thò đầu vào hỏi

Quả Ớt: Bố mẹ đang làm gì đấy????????????????
Trái Ớt: (ngượng ngùng) Ờ thì mẹ eeeee đang cố ấn cho bụng bố Ớt bé lại, bụng bố Ớt hơi to.
Quả Ớt: Hưmmmm, con nghĩ mẹ làm thế cũng chẳng ăn thua gì đâu, sáng nào con cũng thấy cô giúp việc thổi cho bụng bố to lên đấy.
Trái Ớt::(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện về tập đoàn chị em này.

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Xe buýt chở các chị em của chiasetinhthuong gồm có Mẹ Chip Tom Bi, OMM, Mèo Ú, Cáo già, Trái ớt dễ thương, Mit & Nem, ... bị một tên cướp chặn lại, thấy xe chở toàn các thiếu nữ trẻ đẹp, hắn quơ dao quát to:
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Bỏ hết tiền bạc và đồ trang sức ra! Đứa nào giấu giếm hoặc chống cự tao sẽ cho nếm mùi hiếp dâm tàn bạo![/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
Im lặng bao trùm, Chip Tom Bi dáng vẻ chức sắc trong đoàn tiến đến trao cho tên cướp tờ danh sách các chị em trên xe và nói:
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
- Thưa anh, bọn em chả tiếc gì đâu, nhưng đồ trang sức và tiền bạc lại không có vì vừa đi làm từ thiện về. Nếu anh định bắt bọn em "nếm mùi" gì đó thì hãy gọi tên chúng em lần lượt theo danh sách này :D.
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
- :-&???
[/FONT]
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

...........Hát ru

Off chiasetinhthuong ở Hp, ngoài các thành viên rất đáng kính của diễn đàn còn có các cháu nhỏ rất đáng yêu (xem ảnh tường thuật của Mr Bừa thì rõ), bởi vậy Mr Letuanninh mới bày trò chơi với các cháu. Cáo (con Mẹ Cáo già), Chip (con Mẹ Chip Tôm Bi), Mít (Con Mít & Nem) cùng tham gia chơi.

Letuanninh: - Ở nhà các cháu thấy mẹ ru em bé bao giờ chưa? Mẹ con ru thế nào ?

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Chip: - Mẹ con ru: "Cái ngủ mày ngủ cho ngoan... Hừ, mày có ngủ không thì bảo"![/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mít: - Mẹ con thì bật đài cát sét có bài hát ru...[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Cáo: - Tối hôm ấy con nghe mẹ ru là: "Con ơi, cứ thức là sao... Từ, từ... để con nó ngủ đã nào, anh ơi..."! [/FONT]

>:)>:)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Lâu lắm mới lại thò chân vào cười. Xin phép các bác em chỉ cười cổ vũ thôi ạ.=))=))=))
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

AnhDuy cưới vợ còn zin

Cả đời trai trẻ của AnhDuy chỉ có mơ ước duy nhất là cưới được vợ còn zin:D. Tìm kiếm mãi, AnhDuy quen được 1 em con nhà lành, đi đâu cũng có bố hoặc mẹ kèm kè kè, chưa bao giờ ra khỏi nhà một mình:-O. Cưới vợ phải cưới liền tay, AnhDuy giục phụ huynh mang sính lễ đến xin rước nàng về:x:-*.

Đây là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của cô dâu và mẹ trước hôm cưới:

- Chết rồi mẹ ơi, ga trải giường anh í chọn màu trắng tinh ý, kỳ này chết chắc:((
- Đừng lo, mẹ có cách>:)
- Cách gì hả mẹ, mẹ nói mau đi:-/
- Mai làm cỗ cưới, lúc giết lợn, mày lấy ít tiết canh, cất vào cái lọ nhỏ, rồi lừa lúc nó không để ý, mày cho ra giường là xong...

Thế mà đêm tân hôn chưa tàn, chú rể AnhDuy đã dắt tay cô vợ đem trả cho nhạc mẫu. Chờ con nín khóc, bà mẹ hỏi:
- Sao nó biết?
- Hic hic, hức hức, mẹ biết tính con mà, con ăn uống là cứ phải đủ gia vị
- Tao không hiểu?::-?
- Con cất nguyên 1 bát tiết canh, tính ăn cho đỡ thèm, nên con mang cả bát vào phòng tân hôn, giấu dưới gầm giường:((. Lúc anh ý xong đang lim dim, con lôi ra ăn, rồi ăn quá mồm, cho hết miếng cuối cùng vào mồm mới nhớ ra, nên nhè ra đệm 1 miếng...huhuuu, nhưng miếng con nhè ra có đủ cả rau, cả lạc, và 1 miếng ớt tươi, nên anh ý mới phát hiện:(:)(:)((

:-$
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Cách suy nghĩ của cô trò Lá Mơ



Hồi đi học, dù bề ngoài xấu xí vì gió Lào cát trắng, Cây Ớt là một cậu bé rất thông minh và nghịch ngợm. Để thử phản xạ của cậu học trò, cô giáo Lá Mơ (gọi theo Cáo) bèn hỏi: :

- Có 5 con chim đang đậu trên cây, cô bắn chết một con. Hỏi trên cây còn mấy con?

Cây ớt: Chẳng còn con nào cả.

Cô giáo Lá Mơ hỏi tiếp: "Tại sao không còn con nào cả?"

Cây ớt: - Bởi vì khi một con chết, thì những con khác sẽ bay mất vì tiếng súng nổ.

Cô giáo Lá Mơ: - Em nói thế cũng được. Lẽ ra cô định nói còn 4 con, nhưng cô thích cái cách mà em suy nghĩ.

Hai mươi phút sau.



Cây ớt: - Thưa cô, thưa cô...

Cô giáo Lá Mơ: - Gì vậy Cây ớt ?

Cây ớt: - Bây giờ em xin phép hỏi cô một câu, được không ạ? Theo cô, có ba cô gái đang ăn kem, một người thì liếm, một người thì cắn, còn một người thì mút. Hỏi người nào đã có chồng ạ?

Cô giáo Lá Mơ đỏ mặt và lúng túng : - À.. ờ... Cô không biết Cây ớt ạ. Có lẽ.. có lẽ... người đang mút kem.

Cây ớt: - Không phải, thưa cô. Người lấy chồng rồi phải là người đeo nhẫn cưới. Nhưng em thích cái cách mà cô suy nghĩ :p...



>:)>:)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

http://www.khakha.com/cuoi/video-hai/tran-cau-vo-doi/

Em thấy cái này ko biết thật hay giả, các chị có kinh nghiệm thẩm định hộ em
( Nếu quá đà xin Adminh xóa giùm ạ, xin cảm ơn và gửi lời chào trân trọng)
Dào ồi ! Nếu "các chị có kinh nghiệm" tưởng tượng thì thấy chứ xem clip thì chả thấy gì đâu ạh :))!

@Mat1mi: Dưng mà ở đây là topic chuyện, bác lại đi post clip là cớ làm seo ?
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

...............Vắt sữa bò

Trong một cuộc thi "Vắt sữa bò" toàn chiasetinhthuong.org, vào vòng chung kết gồm ba thí sinh Cáo già, OMM, Mèo Ú. Mỗi người được giao cho một con bò.
Đầu tiên, thí sinh Cáo già vào thi, trong vòng hai tiếng, chị vắt được 20 lít sữa bò. Mọi người trầm trồ khen ngợi.
Tiếp theo là thí sinh OMM. Chị cũng vắt trong hai tiếng được tới 30 lít sữa bò. Mọi người hò reo.
Cuối cùng là thí sinh Mèo Ú. Mọi người chờ hết hai tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì, ban giám khảo bèn thông báo cho chị ta thêm nửa tiếng nữa. Hết thời gian, thí sinh Mèo Ú bước ra thở hổn hển, mặt mày đỏ gay, trên tay Mèo Ú chỉ có đúng 1 lít sữa bò. Ban giám khảo và khán giả vô cùng thất vọng.
Phóng viên Mr Ech phỏng vấn:

- Mèo cho biết vì sao lại có một thành tích quá kém cỏi như vậy?
Thì tức thời Mèo Ú gào lên:

- Hix, mụ LG chơi xỏ em, phát cho con bò đực. Em phải làm hết mọi cách, chịu bao đau đớn mới có được từng này sữa đấy!

Kiểm tra thì đúng là con bò đó là bò đực thật. Và giải nhất đã được trao cho Mèo Ú, vì thành tích:" Vắt bò đực ra sữa", :)).

>:)>:)

Anh Duy, Mr Ếch & mat1mi cùng nhau tham dự cuộc thi vắt sữa bò. Thật may,cả ba đều được lọt vào vòng chung kết.

Anh Duy sau 2h đã bước ra với 6 chai sữa lớn.

Mr Ếch cũng sau 2 h nhưng đã vắt được tới 8 chai.

Đến lượt Mat1mi đi vào và bắt đầu vắt...1h .....2h...3.....4h.... trôi qua.

Ban Tổ Chức đợi mãi không thấy mat1mi bước ra nên đoán mat1mi sẽ thua. Đang định trao giải cho Mr Ếch thì mat1mi bước ra với 1/2 chai sữa.

BTC hỏi :

- Tại sao trong vòng 4h mà anh chỉ vắt được bằng này sữa?

-Mat1mi: Tiên sư, bố thằng nào nó cho tôi con bò đực...
>:)>:)
Truyện nì cũng được kể roài, Lá Mơ nhá :>!
 
32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Há há, chuyện này của nhà Ớt nhá, tự nhận 5 cm nhá, =))=)). Ghi nhận kỷ lục cả nhà ơi !

Em vote cho nhà Ớt: nhỏ nhất mà hiệu quả (với OMM)>:)!
Dài hơn 5cm của cái có sẳn kìa Ếch :D . Bác đọc bài em mà một mắt nhìn núi đôi một mắt nhìn sông nhị bụng âm thầm miu kế nên cứ gà trông nhầm chim sẻ hoài :))
 
32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Khi chết mọi người sẽ được lên thiên đàng gặp chúa trời để biết ai sẽ xuống địa ngục và sẽ ở lại thiên đàng. Chúa trời gọi thánh Pie dẫn các bà vợ đi nơi khác, chỉ còn lại các ông chồng,chúa trời liền phán :'' Ai sợ vợ thì đứng qua bên trái,còn ai không sợ vợ thì đứng qua bên phải". Lập tức Ếch , Cây Ớt , Anh Duy , Mat1mi dạt hết qua bên trái, duy nhất chỉ có một mình Bừa đứng bên phải. Chúa trời rất ngạc nhiên và tự hào nói :" Con đúng là con trai của ta,con có thể cho ta biết tại sao con đứng bên phải không?". Bừa trả lời : " Dạ tại nó (vợ) kêu con đứng bên phải "

:-&:-&:-&
 
32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Một người còn trẻ đứng trên cầu, mặt buồn rười rượi, có vẻ như chuẩn bị gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. DuyAnh đi qua nhìn thấy thế hét toáng lên: - Này, này... Định tự tử đấy à? Cô, cô..

- Kệ tôi, không liên quan gì đến anh.

Nhận ra đó là một cô gái khá xinh đẹp, DuyAnh ào tới, giữ chặt một tay cô và cầu xin một nụ hôn trước khi cô tự tử. Thật tuyệt vời, cô gái dễ dàng gật đầu đồng ý rồi trao cho DuyAnh một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt đến... rát cả lưỡi.
Quá cảm động, DuyAnh quyết định phải thuyết phục cô gái từ bỏ ý định dại dột của mình:

- Em xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn từ bỏ cõi đời?

Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô gái. Cô nói trong tiếng nấc:

- Bố... em... mắng...

“Đúng là phụ nữ, bố mẹ hơi nặng lời tí chút đã muốn quyên sinh” – DuyAnh thầm nghĩ.

Cố gắng hôn thêm cô gái một cái nữa rồi DuyAnh hỏi tiếp:

- Tại sao bố mắng em?

- Hu, hu... Bố mắng chỉ vì em thích ăn mặc như... con gái!

Nghe vậy DuyAnh nhảy luôn xuống sông! =))=))=))
 
32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Hồi kế tiếp ;

…… giựt mình tỉnh giấc thì ra là mơ mà AnhDuy đang nằm dưới gốc cây vào một chiều nắng đẹp…......
Bỗng nhiên Cáo ra ven sông dạo chơi (lại cũng ra bờ sông). Trời trong xanh, nước trong xanh, chim trên cành, hót thanh thanh, Cáo ta mới tức cảnh hát một câu: "Có chú chim non nho nhỏ".

Vừa lúc ấy AnhDuy đang núp trong cây để... xả bầu tâm sự. Nghe thấy câu hát của Cáo , vì tự ái AnhDuy liền quay ra sừng sộ:

- Thể này mà nhỏ à?

Cáo vừa ngượng vừa sợ, quát lại:

- Đồ khốn nạn!

Ai ngờ lúc đó AnhDuy đang xĩn rượu nên lãng tai thế nào lại quay ra quát:

-Ai bảo bốn lạng, phải nửa cân là ít!



Nghe xong Cáo nhảy luôn xuống sông !!!

=))=))=))=))=))=))
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Dài hơn 5cm của cái có sẳn kìa Ếch :D . Bác đọc bài em mà một mắt nhìn núi đôi một mắt nhìn sông nhị bụng âm thầm miu kế nên cứ gà trông nhầm chim sẻ hoài :))
Thế hử ? Thế thì có chuyện như sau :D.

Cây ớt sau 30 năm lăn lộn tình đời nếm trải bao đắng cay nên nghĩ rằng chả có gì đáng sợ nữa, kể cả lấy vợ. Bởi vậy, Mr bèn quyết định lấy vợ.
Cười 24H
Người con gái kiều diễm mà Cây ớt chọn không ai khác là hoa khôi Trái ớt dễ thương (nhìn avatar cuat Cây ớt thì biết dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của nàng, mặc dù cam đoan 100% rằng nó đã qua photoshop :D). Không ưa sự đen đủi, xí trai của Cy ớt cho lắm, nàng hoa khôi làm cao muốn từ chối nên đưa ra ba điều kiện:

- Anh phải mua cho em một nhẫn đính hôn 50 cara vàng.

Không đắn đo, thương gia trả lời:

- Chuyện nhỏ! (Và nhủ thầm, hàng mỹ ký giờ làm tinh xảo lắm, làm sao mà nàng biết được, rẻ bèo nhá >:)).

Hơi lo nhưng Trái ớt tiếp tục đưa ra điều kiện thứ hai và chắc bẩm Cây ớt sẽ không thể đáp ứng:

- Em muốn một căn nhà có hồ bơi rộng 2 ha.

Cây ớt trả lời:

- Ô kê. Chuyện nhỏ như con thỏ. (Lại nhủ thầm, cái ao nuôi cá của ta dư sức 2 ha ấy chứ. Mỗi ngày nàg xuống tắm ta bớt được 2 kg cám nuôi cá nhá >:)).

Trái ớt nghe chừng nao núng đành đưa ra điều kiện cuối cùng:

- Em còn trẻ khỏe nên cần người đàn ông có cái - mà - ai - cũng - biết dài đúng 20 cm.

Nghe đến đây Cây ớt hoảng lắm, vò đầu bứt tai, mở ra kéo vào ngó nghiêng, rồi cuối cùng đau khổ tuyên bố:

- Ô kê, anh sẽ cắt ... ngắn ngay :((.


>:)>:)
 
32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Để các bạn có thể hiểu được câu chuyện này và cười một cách thoải mái xin phép được viết câu chuyện không có dấu , cố gắng đọc không dấu mới hỉu ạ :D

Mot anh con trai cua mot toc truong xuong thanh thi choi de hoc hoi them, di ra cho anh ta thay nguoi ta su dung long cua thu rung rat nhieu, chang han nhu dung lam ban chai, but long, ..... Anh ta thay co the lam an duoc nen danh dien tin ve cho cha anh ta la toc truong keu goi long lon rung len. Vi moi chu trong dien tin rat ton kem nen anh ta nhan ngan gon voi noi dung nhu sau :" goi gap cho con 1kg long lon ". Sau khi nguoi cha nhan duoc dien tin lien goi mon do ma anh ta can gap len thanh thi lien. Anh ta nhan goi hang ma trong long rat la ngac nhien vi keu goi 1kg sao ma chi goi co duoc khoang 0.01kg, đang lui cui thi anh thay duoc buc tho cha minh kem theo. Cha anh viet:" may dien à, co cao het con gai trong bo toc nay cung khong du so may can, xai tam nhieu day di"

hỉu, hỉu gì hun :)) :)) :))
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ớt đi Spa

Hai vợ chồng nhà Ớt, mải mê kiếm tiền bỏ quên cả tuổi thanh xuân. Một hôm nhìn lại họ bỗng thấy da mặt mình nhầu nhĩ, nhăn nheo quá bèn quyết định đi kéo căng lại da mặt.


Hai vợ chồng đến một Spa lớn có công nghệ tiên tiến nhất Huế. Ở đây người ta dùng phương pháp kéo căng da mặt theo phương từ dưới lên. Hai vợ chồng Ớt kéo căng da 2 lần liên tiếp, nhưng họ chưa thỏa mãn, vì thấy vẫn còn quá nhăn. Họ đề nghị chuyên gia thẩm mỹ kéo nhiều hơn. Hết bao nhiêu tiền cũng chịu.


Cuối cùng, sau đợt "đại phẫu thuật thẩm mỹ kéo da" cũng kết thúc, hai vợ chồng gặp nhau ở phòng đợi của Spa, nhưng họ không nhận ra nhau...


Trái ớt dễ thương mặt đầy... râu. Còn Cây ớt đã biến thành một chú voi nhỏ với cái vòi sun sun trước mặt!



>:)>:)
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Cái tay, cái tay...


Cây Ớt và Mat1mi bay vào TP Hồ Chí Minh off Chiasetinhthuong toàn quốc chẳng may bị tai nạn, và đều bị gãy tay. Cả hai cùng được đưa vào một khu bệnh viện rất hiện đại, tại đây đang ứng dụng thử nghiệm những tiến bộ mới nhất của y học. Hai người đều được thay cánh tay mới.
Cười 24H
Một thời gian sau, bạn bè, họ hàng vào thăm. Có người hỏi Trái ớt và OMM về kết quả phẫu thuật. Trái ớt dễ thương nói:
- Tốt lắm, bây giờ chồng tôi rất khéo léo trong xã giao. Trước đây hầu như ông ấy chẳng chào ai cả, nhưng bây giờ gặp bất kỳ người nào ông ấy cũng cười toe toét, chào hỏi vồn vã và đòi... bắt tay. Chẳng là ông ấy được thay bởi cánh tay của một nhà ngoại giao mà.
OMM giọng đượm buồn:
- Tôi thì sắp tiêu đến nơi rồi!
- Sao lạ vậy? - Mr Ech lo lắng hỏi.
- Ông Mat1mi chồng tôi thì cả ngày có khi chẳng nói gì cả.
- Thì có sao đâu. Nhưng còn cánh tay thế nào?
- Khốn khổ! Ông ấy được thay bởi cánh tay của một người làm nghề... vắt sữa bò trong một nông trại, :((!

- Trời! Tội nghiệp chị :(!


>:)>:)
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Cô bạn... tụt váy

Off Chiasetinhthuong toàn quốc Mr Ech không đi được. AnhDuy kể cho Mr Ech nghe về bữa tiệc hôm đó. "Hôm đó Mèo Ú mặc một chiếc áo váy mầu hồng không dây vô cùng kiều diễm, dài tha thướt. Nàng khiến cho cả bữa tiệc phải ngắm nhìn từ đầu tới cuối...
Cười 24H
Mr Ech: - Bữa tiệc nào chẳng có những cô nàng như thế !

AnhDuy: - Khổ một nỗi, tự nhiên có sự cố. Trong lúc nhảy có một thằng cha căng chú kiết nào đó vô tình dẫm lên chiếc váy của nàng. Làm nó bị tụt xuống, cả phòng quay lại nhìn không chớp mắt...

Mr Ech: - Thế thì lúc đó chắc mặt cô nàng đỏ bừng vì xấu hổ nhỉ?

AnhDuy: - Tớ cũng chẳng biết nữa, lúc ấy làm sao mà có thể tập trung để nhìn mặt nàng được kia chứ!


>:):))
 
Top