Chuyện bịa như thật...

32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Mit&Nem thấy trong người không được khoẻ nên đi khám bác sỹ . Sau một hồi khám thật kỷ
Bác sĩ dặn Mit&Nem :

- Bà bị thiếu Vitamin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ không được gọt bỏ.

- Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông. Mi&Nem nghiêm túc trả lời .

Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi:

- Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không?

- Thưa không! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có... quả dừa thì ăn hơi lâu.

=))=))=))=))
 
331
0
0

Hua Bin

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

haha, chết cười Mít Nem vụ nhai dừa quá đi.
@Bác Ớt: có phải bác thấy đặt là "trái" thì nhỏ quá, không đã nên bác đổi sang "cây" không bác?:D
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ớt trêu chị nhá

Ở chiasetinhthuong có một đôi vợ chồng Cây ớt và Trái Ớt sống với nhau rất hạnh phúc...

Đến khi trăm tuổi, Cây Ớt nằm phều phào trên giường, gọi Trái Ớt lại, cầm tay nàng vuốt nhẹ và gắng sức nói những lời cuối cùng:
- Em yêu, cả đời người sống với nhau, anh chẳng có gì phàn nàn về em cả. Nay sắp ra đi, anh chỉ xin em hãy giải đáp giùm anh 1 điều, anh cứ thắc mắc mãi mà không giải thích được là tại sao trong tủ quần áo của em có 500 đô la và 3 quả trứng gà?
Trái Ớt sụt sịt:
- Vâng, anh đã sắp ra đi, em không dám giấu anh nữa. Ấy là cứ mỗi lần phản bội anh, em ân hận lắm, nên mua 1 quả trứng về cất đi để tự răn mình. Xin anh tha thứ cho em!
Cây Ớt buồn bã, nhưng vãn cố mỉm cười:
- Thôi, cả đời em chỉ phản bội anh có 3 lần, anh tha thứ cho em. Thế còn 500 đô la?
Trái Ớt nức nở:
- Ôi anh ơi, mỗi khi trứng gà nhiều quá, em lại đem bán đi...
Nghe đến đó, Cây Ớt chỉ trút được 1 hơi thở dài rồi thăng...
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Tên con

Ba chị em OMM, Cáo, Mèo Ú mỗi người dẫn theo một đứa con đến bác sĩ AnhDuy khám bệnh cùng một lúc.

AnhDuy hỏi OMM: - Con bà tên gì?

OMM: - Dạ, nó tên Cam.

AnhDuy: - Tại sao bà lại đặt tên nó ngộ vậy?

OMM: - Dạ, tại hồi có mang nó, tôi rất thích ăn cam, nên tôi đặt tên nó là Cam :x.

AnhDuy hỏi Mẹ Cáo: Con bà tên gì?

Mẹ Cáo: Dạ, nó tên Ổi...

AnhDuy: - Tại sao bà lại đặt tên nó ngộ vậy?

Mẹ Cáo: - Dạ, tại hồi có mang nó, tôi rất thích ăn ổi, nên tôi đặt tên nó là Ổi :x.

AnhDuy hỏi tiếp Mèo Ú: - Con bà tên là gì?

Mèo Ú không trả lời bác sĩ mà quay lại nói với con mình: - Cu ơi, thôi mình về Cu ơi.............

>:):))>:)
Ba bà ( Cáo , Cam và Chip ) dắt ba đứa con vào gặp một vị bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ hỏi bà thứ nhất ( Cáo ) : "Cháu bé tên gì vậy, thưa bà". Dạ cháu tên là Mỹ Kim.

Bác sĩ reo lên: Vậy tôi nghĩ bà rất là ham tiền, đầu óc bà lúc nào cũng lởn vởn đồng đôla nên bà đặt

tên cháu bé là Mỹ Kim.

Quay qua bà thứ hai ( Cam ) , bác sĩ hỏi: Còn cháu tên gì vậy bà?

- Dạ cháu tên Đường!

Bác sĩ hớn hở: Vậy tôi nghĩ bà chắc thèm ăn đồ ngọt, lúc nào bà cũng tơ tưởng tới những nồi chè, những ly kem...

Đột nhiên bà thứ ba (Chip) đứng dậy nói:

- Đoán như thế mà cũng đoán. Rồi bà quay sang thằng con: Mình về thôi Cu!

=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
Nhà Ớt bị oánh hội đồng, cú quá về mách Cây ớt. Cây ớt đọc toát mồ hôi, cuống quá nên post trùng rồi, >:)...
 
2,080
0
0
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Cả nhà không được hiểu nhầm, em là Trái Ớt nhé , còn kia là Cây Ớt , Quả Ớt là của chung, nhưng mà Trái là Trái , Cây là Cây nhé :D:D:D:D:D
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Khi "vơ lấy tội"[/FONT]


[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Anh chàng Cây ớt mới 30 tuổi mà nom già như 40. Một hôm, đang đạp xe trên đường, chợt nghe tiếng kêu: "Nguy hiểm. Dừng lại ngay", Cây ớt vội bóp phanh, thì vừa đúng lúc một chậu hoa từ lan can căn nhà cao tầng rơi ngay trước mặt. Cây ớt hoảng hồn vội đạp xe rẽ đường khác. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Cây ớt đang đi, bỗng lại nghe tiếng kêu: "Nguy hiểm. Dừng xe ngay", vội bóp phanh, tấp vào lề, đúng lúc một đoàn xe môtô phân khối lớn của bọn "quái tử" đua ào ào qua sát bên anh. Hoảng hồn, Cây ớt vọng hỏi: "Cảm ơn đã cứu mạng. Nhưng ai là ân nhân của tôi vậy?". Tiếng nói lúc nãy lại vang lên: "Ta là thần hộ mạng của anh đây". [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Nghe vậy, Cây ớt tức giận gào lên:
- Vậy chứ lúc ta dại dột muốn cưới mụ Ớt, ông biệt tăm tích ở đâu? :((".
[/FONT]

>:)>:)
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ớt cứ thắc mắc mãi bộ ngực của phụ nữ, cậu không biết tác dụng của nó là gì, thấy mẹ Ớt đi chợ về cậu liền chạy ra hỏi mẹ: "Mẹ ơi, ngực của phụ nữ để làm gì ạ?"
Mẹ Ớt liền trả lời:

- À, ngực để khi phụ nữ chết thì sẽ là bong bóng cho cô ta bay lên trời.

Hôm sau, Ớt hớt hải chạy về thưa mẹ:

- Mẹ ơi, cô Cáo sắp chết rồi ạ!

- Con thấy bố và cô ấy đang ở ngoài vườn. Bong bóng của cô ấy bật hết ra ngoài, còn bố thì liên hồi bóp cho nó nhỏ lại, chắc là bố không muốn cô Cáo lên thiên đường. Còn cô Cáo, chắc sắp chết thật rồi, luôn miệng kêu thét lên...
>:)>:)>:)
 
153
0
0

Việt Hà

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ớt ơi là Ớt, tội tình gì mà bị oánh hội đồng tơi tả thế? Liệu còn đủ 'cay' không nhỉ ? ::-?
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Mr Ếch và Cào Cào nổi hứng vào công viên ngồi chơi. Lâu không ngồi công viên nên Mr Ếch rất thẹn thùng còn Cào Cào lại muốn được Ếch hôn bèn nói: "Ôi! má em đau quá!" . Ếch bèn hôn vào má Cào Cào.
- Em thấy thế nào? Còn đau không?
- Úi, hết đau rồi.
Ít phút sau...
- Ôi! Cổ em lại đau! Ếch lại hôn vào cổ Cào Cào.
- Còn đau không em?
Cào Cào tỏ vẻ bẽn lẽn: Hết... rồi...
Anh Duy ngồi gần đó cáu tiết liền hỏi:
- Anh Ếch tốt bụng, anh có thể chữa được bệnh trĩ không?
>:)>:)=))=))=))
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Anh Duy, Mr Ếch & mat1mi cùng nhau tham dự cuộc thi vắt sữa bò. Thật may,cả ba đều được lọt vào vòng chung kết.

Anh Duy sau 2h đã bước ra với 6 chai sữa lớn.

Mr Ếch cũng sau 2 h nhưng đã vắt được tới 8 chai.

Đến lượt Mat1mi đi vào và bắt đầu vắt...1h .....2h...3.....4h.... trôi qua.

Ban Tổ Chức đợi mãi không thấy mat1mi bước ra nên đoán mat1mi sẽ thua. Đang định trao giải cho Mr Ếch thì mat1mi bước ra với 1/2 chai sữa.

BTC hỏi :

- Tại sao trong vòng 4h mà anh chỉ vắt được bằng này sữa?

-Mat1mi: Tiên sư, bố thằng nào nó cho tôi con bò đực...
>:)>:)
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Trong chuyến công tác tới Somali, mat1mi tới cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất đất nước này với ý định mua tặng bà vợ OMM bộ đồ ngủ mỏng nhất có thể. Cô nhân viên tìm và đưa cho mat1mi một bộ.

- Cái này giá 200 đô. - Cô ta nói

- Tôi muốn một cái khác mỏng hơn thế này nữa.

- Đây, cái này giá 250 đô.

- Tôi cần loại mỏng nữa.

- Đây là bộ mỏng nhất ở chỗ chúng tôi. Nó giá 500 đô.

- Được! Tôi lấy cái này!

Mat1mi hăm hở về nhà đưa cho bà vợ OMM yêu quý:

- Đây, em lên trên nhà, mặc thử rồi xuống đây cho anh xem nhé.

OMM đi lên gác, mở cái hộp và nghĩ: “Bộ này mỏng thật. Lão mat1mi chắc chẳng nhận ra là mình có mặc hay không đâu”.

Vì thế, OMM đi xuống nhà mà không... mặc gì hết, xoay một vòng trước mặt anh chồng mat1mi:

- Anh thấy thế nào?

- Chết tiệt thật! Với 500 đô đó, bọn ngốc ấy ít nhất cũng phải là cái áo đi chứ nhỉ?!
 
32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện Tình Mr Ếch

Ếch và một cô gái nọ ( không biết tên là gì nhưng khá đẹp và mắt thì một mí nhìn rất giồng Hàn Quốc ) yêu nhau đã lâu, tình cảm đã đến độ sâu đậm. Một hôm, cô gái đưa Ếch về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó. Buổi sáng, khi thức dậy, Ếch nhìn thấy bên giường có treo bức ảnh một người đàn ông rất tuấn tú.

Đương nhiên, Ếch cảm thấy lo ngại, bèn hỏi, giọng run rẩy:

- Ảnh ai đây? Chồng em à?

- Không! - Cô gái đáp.

- Hay là người yêu cũ của em?

- Cũng không phải nốt! - Cô gái khúc khích cười và nhéo tai Ếch .

- Vậy chắc là bố em?

- Không!

- Thế đó là ai?

- Em đấy! Trước khi phẫu thuật thay đổi giới tính.

=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

( Ặc ặc cô bé đó mắt một mí mới chết chứ ) =))=))=))=))
 
24
0
0

mat1mi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ếch nhìn thấy bên giường có treo bức ảnh một người đàn ông rất tuấn tú.
À, đấy là ảnh mat1mi trước khi đi Thái Lan về đấy mà, không phải Hàn Xẻng đâu
 
2,080
0
0
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Mr Ếch và Cào Cào nổi hứng vào công viên ngồi chơi. Lâu không ngồi công viên nên Mr Ếch rất thẹn thùng còn Cào Cào lại muốn được Ếch hôn bèn nói: "Ôi! má em đau quá!" . Ếch bèn hôn vào má Cào Cào.
- Em thấy thế nào? Còn đau không?
- Úi, hết đau rồi.
Ít phút sau...
- Ôi! Cổ em lại đau! Ếch lại hôn vào cổ Cào Cào.
- Còn đau không em?
Cào Cào tỏ vẻ bẽn lẽn: Hết... rồi...
Anh Duy ngồi gần đó cáu tiết liền hỏi:
- Anh Ếch tốt bụng, anh có thể chữa được bệnh trĩ không?
>:)>:)=))=))=))
Hôm đấy Ếch và Cào cào ngồi làm thơ, và hễ câu thơ nói đến cái gì thì lo mà hôn vào cái đó .
Cào cào : Trăng hôm nay cao quá
Ếch : Anh hôn em vào má :-*:-*
Cào : Trăng hôm nay cao tít
Ếch : Anh hôn em vào ..... ít
Rầm .... Cào cào té xuống ao. :D:D
 
32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Bé Chip hớn hở đón mẹ vừa đi vắng một tuần trở về. "Mẹ biết không? Hôm qua khi con đang chơi trong tủ quần áo ở phòng ngủ của bố mẹ, con thấy bố đi vào phòng cùng với cô Cào cào . Họ cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người cô ấy ..."

Mẹ Chíp vội vàng giơ tay lên ngăn Bé Chip lại và nói: "Không cần kể thêm từ nào nữa. Hãy chờ đến khi bố về nhà và mẹ muốn con kể chính xác những gì con vừa nói với mẹ".

Bố Chip về nhà, Mẹ Chíp liền tuyên bố sẽ bỏ ông ta. "Nhưng tại sao?", Bố Chíp ngạc nhiên hỏi.

"Kể đi Chip . Hãy cho bố biết những gì con đã nói với mẹ".

"Được rồi", Chip nói . "Con đang chơi trong tủ quần áo thì bố lên gác cùng Cô Cào Cào ở nhà bên. Hai người cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người Cô ta và họ làm đúng những gì mẹ làm, với chú Ếch , khi bố đi vắng hè vừa rồi". :-$:-$:-$
 
32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Mat1mi đi công tác từ nước ngoài về. OMM làm cơm trưa cho chồng. Khi ngồi ăn Mat1mi nói:
- Ở nước ngoài ấy à, trong tiệm ăn đĩa đồ ăn nào cũng viền vàng cả. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
Ăn xong đi rửa tay Mat1mi lại bảo:
- Ở bên họ chiếc khăn mặt nào cũng thêu một phụ nữ khỏa thân. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
OMM cũng nói thủng thẳng:
- Còn ở nhà cái ông Ớt kia , chỉ dài hơn 5cm . Nhỏ nhặt thế thôi mà cũng thật dễ chịu .

:D:D:D
 
32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Cô giáo ChipTomBi :
- Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem thích cái gì trên người cô thì cô sẽ cho biết, lớn lên các em sẽ làm gì?
Cô bé Cáo nói:
- Thưa cô, em thích mái tóc của cô.
- Ôi, Cáo yêu quí, lớn lên em sẽ trở thành thợ làm đầu nổi tiếng.
Cậu bé AnhDuy:
- Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp.
- Cám ơn AnhDuy, lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa. Thế còn Ếch , nói gì đi chứ, đừng xịu mặt như vậy.
- Thưa cô, em còn biết nói gì bây giờ? Em đã hiểu, kiểu gì em cũng sẽ chỉ là công nhân vắt sữa bò ở nông trại thôi … :">
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Mat1mi đi công tác từ nước ngoài về. OMM làm cơm trưa cho chồng. Khi ngồi ăn Mat1mi nói:
- Ở nước ngoài ấy à, trong tiệm ăn đĩa đồ ăn nào cũng viền vàng cả. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
Ăn xong đi rửa tay Mat1mi lại bảo:
- Ở bên họ chiếc khăn mặt nào cũng thêu một phụ nữ khỏa thân. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
OMM cũng nói thủng thẳng:
- Còn ở nhà cái ông Ớt kia , chỉ dài hơn 5cm . Nhỏ nhặt thế thôi mà cũng thật dễ chịu .

:D:D:D
Há há, chuyện này của nhà Ớt nhá, tự nhận 5 cm nhá, =))=)). Ghi nhận kỷ lục cả nhà ơi !

Em vote cho nhà Ớt: nhỏ nhất mà hiệu quả (với OMM)>:)!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Cái này thì ko biết được.Phải có bằng chứng mới tin được. Hay hôm nào bác mat1mi tổ chức show hàng đê!hehe=))=))=))=))=))
.................Chuyện về cái chân của Jigme_Lahmo


[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ngày nảy ngày nay, cách cũng mấy chục năm rồi, một bữa, Thượng đế ngồi nặn ra vạn vật như mọi khi. Chả hiểu lơ đễnh vừa làm vừa đọc "chuyện bịa như thật" thế nào hay muốn có sự sáng tạo mà Ngài tạo ra Jigme_Lahm không có chân, một chú Cún có 3 chân, một chú Vịt 1 chân, còn chú Bò thì có tới 8 chân... N[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]gại nặn lại vì bận ngủ bởi đêm đã khuya, Ngài căn dặn: "Nếu trong lúc hoạt động mà gặp sự bất tiện thì có thể trao đổi chân với nhau".[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Jigme_Lahm , chú Cún 3 chân, chú Vịt 1 chân, chú Bò 8 chân vận hành được một thời gian thì thấy đúng là rất bất tiện thật, ví như: Chị Bò không cho con bú được vì bụng chị đầy chân. Jigme_Lahm đi lại toàn phải "trồng cây chuối" vì chỉ có 2 tay, máu dồn lên mặt nhiều rất mệt. Vịt thì liên tục sụm bã chè đổ kềnh ra đất vì chỉ có 1 chân nên rất mỏi. Cậu Chó chỉ có 3 chân lại bố trí lệch: 2 trước, 1 sau, mất trọng tâm, đi đâu cũng phải đem theo cái nạng gỗ...[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Họ bèn họp nhau lại và quyết định: Bò cho Jigme_Lahm bớt 2 chân, cho vịt 1 chân và chó 1 chân với điều kiện mà bò đưa ra là không được để chân của nó "ô uế". Cuối cùng thì chú bò có 4 chân, Người và Vịt đều 2 chân, Chó 4 chân như vốn có từ xưa đến nay.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Từ lúc đó, theo lời bò dặn: Vịt khi ngủ lại co 1 chân lên cho sạch. Chó mỗi lúc tè bậy, theo bản năng lại ghếch 1 chân lên.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Riêng Jigme_Lahm, lúc có niềm vui hoặc sung sướng (ví dụ bá cổ người yêu chẳng hạn), theo bản năng lại nhấc cả 2 chân lên hoặc dạng ra, :))...[/FONT]

>:)>:)
 
Top