Chuyện bịa như thật...

354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

.............Chuyện trên thiên đàng


Ba chị em OMM, Trái ớt dễ thương, Mèo Ú già cốc đế, thăng thiên. Lên tới của thiên đường thì gặp thánh Pie. Ông này dẫn các chị vào vườn Thiên Đường cực đẹp nhưng vịt con đi lại kín cả vườn. Ông bảo:


- Ai mà dẫm phải vịt thì sẽ bị trừng phạt rất nặng.


Nói xong ông bỏ đi.


Được một lúc thì OMM dẫm "bép" một cái, chết một con vịt. Thánh Pie hiện ra tức thì, dắt theo một người đàn ông cực xấu, mắt một mí và nói:


- Đây là Mat1mi - hình phạt dành cho con, con phải sống với hắn.


Hai cô còn lại sợ vãi... nên cẩn thận lắm. Nhưng không ăn thua, một lúc sau Trái ớt dễ thương làm "bép" một cái nữa, thế là Pie hiện lên với một người tên Cây ớt đen ngỏm đen ngòm, da dẻ sần sùi như ớt chỉ thiên, lại thêm đi WC phải chống cuống lên không thì ướt mất giầy , còn tệ hại hơn cả người đàn ông lúc nãy.


Mèo Ú run như cầy sấy, đi dò dẫm từng bước một. Mãi chả dẫm chết con vịt nào. Cô dừng chân nghỉ, thở phào nhẹ nhõm. Thánh Pie hiện ra cùng với một chàng trai tuyệt đẹp tên gọi Hanoi&m và đưa chàng cho cô. Cô hạnh phúc lắm. Còn chàng trai Hanoi&m mặt cau có, bực bội:


- Tức quá đi thôi, đã cẩn thận thế rồi mà vẫn dẫm chết vịt :((. Cả đời ta phải sống với... cái lu này sao, :((.


>:)>:)
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

.............Chuyện trên thiên đàng


Ba chị em OMM, Trái ớt dễ thương, Mèo Ú già cốc đế, thăng thiên. Lên tới của thiên đường thì gặp thánh Pie. Ông này dẫn các chị vào vườn Thiên Đường cực đẹp nhưng vịt con đi lại kín cả vườn. Ông bảo:


- Ai mà dẫm phải vịt thì sẽ bị trừng phạt rất nặng.


Nói xong ông bỏ đi.


Được một lúc thì OMM dẫm "bép" một cái, chết một con vịt. Thánh Pie hiện ra tức thì, dắt theo một người đàn ông cực xấu, mắt một mí và nói:


- Đây là Mat1mi - hình phạt dành cho con, con phải sống với hắn.


Hai cô còn lại sợ vãi... nên cẩn thận lắm. Nhưng không ăn thua, một lúc sau Trái ớt dễ thương làm "bép" một cái nữa, thế là Pie hiện lên với một người tên Cây ớt đen ngỏm đen ngòm, da dẻ sần sùi như ớt chỉ thiên, lại thêm đi WC phải chống cuống lên không thì ướt mất giầy , còn tệ hại hơn cả người đàn ông lúc nãy.


Mèo Ú run như cầy sấy, đi dò dẫm từng bước một. Mãi chả dẫm chết con vịt nào. Cô dừng chân nghỉ, thở phào nhẹ nhõm. Thánh Pie hiện ra cùng với một chàng trai tuyệt đẹp tên gọi Hanoi&m và đưa chàng cho cô. Cô hạnh phúc lắm. Còn chàng trai Hanoi&m mặt cau có, bực bội:


- Tức quá đi thôi, đã cẩn thận thế rồi mà vẫn dẫm chết vịt :((. Cả đời ta phải sống với... cái lu này sao, :((.


>:)>:)
:)):)):))

P/S: Theo nguồn tin vỉa hè, Cam vừa chính thức bị đuổi việc vì can tội thường xuyên cười ngăt nghẽo trong giờ làm việc
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

:)):)):))

P/S: Theo nguồn tin vỉa hè, Cam vừa chính thức bị đuổi việc vì can tội thường xuyên cười ngăt nghẽo trong giờ làm việc
Cũng theo tin vỉa hè là đã có đại gia tài trợ, Cam lo gì thiếu tiền=))
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Em chả update gì cả, đại gia đã bỏ đi rồi, vì Cam chỉ thích nhận, mà không thích cho đi, hehe!
Thế hử, kiểu này nghe quen à nha, thôi để em giúp chị gọi đại gia trở lại nhá=))
 
140
0
0

Hanoi&m

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

.............Chuyện trên thiên đàng


Ba chị em OMM, Trái ớt dễ thương, Mèo Ú già cốc đế, thăng thiên. Lên tới của thiên đường thì gặp thánh Pie. Ông này dẫn các chị vào vườn Thiên Đường cực đẹp nhưng vịt con đi lại kín cả vườn. Ông bảo:


- Ai mà dẫm phải vịt thì sẽ bị trừng phạt rất nặng.


Nói xong ông bỏ đi.


Được một lúc thì OMM dẫm "bép" một cái, chết một con vịt. Thánh Pie hiện ra tức thì, dắt theo một người đàn ông cực xấu, mắt một mí và nói:


- Đây là Mat1mi - hình phạt dành cho con, con phải sống với hắn.


Hai cô còn lại sợ vãi... nên cẩn thận lắm. Nhưng không ăn thua, một lúc sau Trái ớt dễ thương làm "bép" một cái nữa, thế là Pie hiện lên với một người tên Cây ớt đen ngỏm đen ngòm, da dẻ sần sùi như ớt chỉ thiên, lại thêm đi WC phải chống cuống lên không thì ướt mất giầy , còn tệ hại hơn cả người đàn ông lúc nãy.


Mèo Ú run như cầy sấy, đi dò dẫm từng bước một. Mãi chả dẫm chết con vịt nào. Cô dừng chân nghỉ, thở phào nhẹ nhõm. Thánh Pie hiện ra cùng với một chàng trai tuyệt đẹp tên gọi Hanoi&m và đưa chàng cho cô. Cô hạnh phúc lắm. Còn chàng trai Hanoi&m mặt cau có, bực bội:


- Tức quá đi thôi, đã cẩn thận thế rồi mà vẫn dẫm chết vịt :((. Cả đời ta phải sống với... cái lu này sao, :((.


>:)>:)
Ahá! Mr Ếch hay lắm! Chờ em xuất chiêu nhé!::-?
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

2 cô Mít Nem và Cam ơi, có thích thành nhân vật chính không vậy?
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

2 cô Mít Nem và Cam ơi, có thích thành nhân vật chính không vậy?

Dạ em khoanh tay xin lỗi chị Mẹ Chíp Tom Bi ạ! Chỉ có Mit muốn thôi, còn em không ạ! Chị làm ơn đừng cho em thành nhân vật chính nhé!
 
140
0
0

Hanoi&m

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Nguyên văn bởi su yeu
MÀY CHẠY NGỎ NÀO???
Mr Ếch đi vắng , Cào Cào ngồi trước sân cho con bú .Tay hàng xóm AnhDuy vô tình đi ngang ,thấy vậy bèn bước vào đứng nhìn một hồi rồi bước tới ,lấy tay bịt kín bên vú của thằng bé đang bú và nói :
_Chú bịt vú này con bú vú nào ?
Thằng bé bèn bỏ sang vú bên cạnh bú tiếp ,lão ta lấy tay bịt vú đó và nói :
_Chú bịt vú này con bú vú nào ?
Thằng bé lại bỏ vú đó về lại vú cũ ,lần này ,lão lấy cả hai tay bịt hết hai vú :
_Chú bịt hai vú con bú vú nào ?
Đang bú ngon lành bỗng có người "phá đám",thằng bé tức tối khóc thét lên ,vừa lúc Mr Ếch về tới ,một tay cầm khúc củi nhịp nhịp vừa nói :
_Tao chận ngõ này mày chạy ngõ nào???


- Tao nhảy xuống ao :D:D
Sau cái vụ Bác sĩ Anhduy cười đểu "trái ớt chỉ thiên" của Ếch và vụ bịt vú trêu trẻ rồi phi thân xuống ao đào thoát, Ếch tức lắm, ghi tên AnhDuy rõ to vào sổ thù vặt, thề sẽ giả thù.

Đi đòi Bừa tiền nợ mà không được, Trên đường về vừa nóng vừa mệt nên Ếch ghé vào "quán cafe cóc" ở gốc đa đầu làng làm 1 chai Dr Thanh giải nhiệt. Nào ngờ, nghe được chuyện em chủ quán Su su đang 888 với Trái ớt dễ xương rằng đêm nào cũng vậy, cứ canh ba là AnhDuy mò sang nhà cô em vợ của Ếch sống độc thân ở sát bên.

Ếch nghĩ bụng “thằng này giỏi, em vợ mình ngon thế mà nó chén được, trong khi mình thèm gần chit, được rồi, canh 3 đêm nay ông sẽ cho mầy biết tay".

Đúng canh ba, AnhDuy mò vào, sau 5 khắc thì những tiếng lục sục cộng với tiếng hừ hừ...a...a là Ếch ở ngoài đoán được AnhDuy sắp lên đỉnh roài :D(Năm xưa cùng là sinh viên chơi "chung" nên hiểu nhau quá mà :))). Ếch áp sát người vào cửa sổ rên "Ếch ộp...ộp...ộp >:)

Ở bên trong, AnhDuy rất bực mình, :(tụt hứng phải làm lại từ đầu vì biết ếch phá đám nhưng chưa tới đỉnh nêu ko thèm ngừng.

Vài khắc sau bên trong có tiếng: ...hừ hừ...a...a...

Bên ngoài lại...Cúc cu...cúc ...cu....Anhduy giựt thót mình, quái lạ sao có tiếng cúc cu giống giọng mụ vợ mình thế. Hay là mình sắp phê nên nghe nhầm? thôi kệ nó, làm lại...X(

Vài khắc sau: ...hừ hừ...a...a...

...Ếch ộp ộp.... AnhDuy làm lại lần ba bực mình lắm, lầm bầm:"Nhớ nha Ếch, ông làm xong 1 cái là mầy ăn gậy với ông đó nha, X(sức người có hạn mà lựu đạn có chốt".

Vài khắc sau: ....hừ hừ...a....a...

.....Cúc cu...cúc ...cu... Điên tiết,X( AnhDuy rút phựt "cây gậy" của mình ra, nhổ cây cọc màn lăm lăm 2 tay tung cửa nhảy ra hét lên:

- Đứa nào phá đám có ngon thì vào đây chơi với ông?

- Cúc Cu vợ anh đây! Anh có chơi không ? giỏi quá nhỉ? X(

AnhDuy chết đứng như tượng Từ Hải khỏa thân. Chỉ có Ếch là khoái trá cười bò =)). nhờ mách lẻo cho Cúc Cu vợ của AnhDuy nên mục kích được cảnh cây gậy của AnhDuy lúc xông ra ngoài chỉ hướng 1 giờ mà trong tích tắc mềm oặt đổi hướng giống..."trái ớt chỉ địa". =))=))
 
140
0
0

Hanoi&m

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chơi cho AnhDuy một vố, Ếch khoái trá đi về, trời sắp sáng nên lòng hứng khởi khều nhẹ Cào cào dậy "tập thể dục". Đang xxx thì cu Ểnh ương ngủ giường kế bên ngồi bật dậy, cứ nhìn chằm chằm. Bực mình quá, Ếch chạy sang cho cu Ễnh ương mấy bạt tai, bỗng nghe tiếng của con lớn là Châu chấu càu nhàu:

- Bố cứ đánh nó đi cho chừa, con và 2 em can nó hoài không được, đã bảo nằm xem là được rồi mà nó không chịu nghe.

Ễnh Ương mếu máo:

- Em nằm có thấy được gì đâu, phải ngồi dậy mới thấy "trái ớt" của bố làm gì chứ!
 
24
0
0

mat1mi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện Mr_Ếch truyền kỳ.
Lại nói về Mr_Ếch, sau khi trúng chưởng vỡ xxx, về nhà nằm phục thuốc nửa năm, được vợ là Cào Cào tận tinh cứu chữa, không quản công tìm thuốc nhằm cứu vãn hạnh phúc gia đình. Mr_Ếch dần dần bình phục. Nhưng vì trúng chưởng quá nặng, tuy giữ được vỏ, nhưng ruột lõi tan nát hết cả, nên lúc được lúc mất, tuy có thể VĂN NHƯ CƯƠNG nhưng lại không DƯƠNG THƯỜNG TRỰC, hiện tượng trên bảo dưới không nghe xảy ra thường xuyên, lúc muốn không được, lúc được không muốn, chập chà chập chờn nên Cào Cào thương xuyên phải chạy theo, nghe nhạc hiệu, đoán chương trình rất là mệt mỏi.

Hạnh phúc gia đình theo thời gian nhạt dần, Cào Cào thường xuyên kiếm ngoài cải thiện tăng gia, Mr_Ếch chìm mình trong rượu để quên sầu, để tìm lại ánh hào quang xưa đã tắt. Một hôm như mọi hôm, Cào cào đang hăng say phi ngựa trên đồng cỏ, thì Mr_Ếch say ngất ngư đạp cửa xông vào, Cào Cào sợ quá chỉ kịp chạy nấp vào sau cánh tủ, còn lão ngựa đang phi nước đại không kịp dừng cương, đành nằm im, ngâm mồm chịu trận. May thay, Mr_Ếch say ko biết trời đất, lao thẳng lên giường, thấy có người nằm trên giường, lại nhồng như trận, cứ tưởng Cào Cào nên nhắm mắt phi Bừa. Được một khắc thời gian, Mr_Ếch nằm vật ra lẩm bẩm:

Mr_Ếch : Quái lạ, sao hôm nay con mẹ Cào Cào này lại nhỏ nhắn, khít khao thế nhỉ, mỗi tội bưởi hơi he, tép bị khô. Mà hình như, mình làm mạnh quá hay sao ấy, nó vãi cả m...ứt ra thế này, đinh mùi quá.

Cào Cào ( ngất trong tủ )
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

......Chuyện Bừa sử dụng thành ngữ, >:)

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Dạo này trong topic "Chuyện thật như bịa" tự dưng lão Bừa xuất hiện, toàn post ảnh minh hoạ. Rõ là lạc chủ đề :>. Admin thấy thế lấy làm giận lắm, nhưng chả có cớ gì mà phạt, vì ảnh minh hoạ được bà con thích lắm. Vì vậy, đã ấm ức càng thêm ấm ức, nên cũng có ý bới lông tìm vết. Một lần chị gọi điện cho Bừa:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Admin: - Hình như cái ảnh minh hoạ Mr Ech đi viện về Bừa làm sai rồi. Admin thấy ảnh ấy mà minh họa cho bài này thì chưa đạt (ảnh trên - chú thích của AnhDuy).[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
Bừa: - Đạt đấy chị ạ!
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Admin: [/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Đạt là đạt thế nào, này nhé: Ech đẹp trai mà cái thằng ở ảnh minh họa quá xấu, Ech trẻ trung mà cái thèng ấy quá già, chỗ cái bọc của Ech đâu có nhỏ như thế :)), da Ech mịn màng vậy mà da thèng minh họa thô như cái bô... Và đây nữa... chỗ này... chỗ này nữa...[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
Sau một hồi nghe Admin nói như súng liên thanh, Bừa bắt đầu thấy ngột ngạt vì bệnh phổi sắp tái phát:
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Bừa: [/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Admin ơi, em nói... thật nhé... Ảnh minh họa đẹp thế này mà Admin cứ bắt bẻ. Chị không cho em giải thích, chị cứ... "cả vú lấp miệng em" làm cho em... khó thở quá![/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- ?!!
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
>:)>:)
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]...............Biện pháp riêng dành cho Mat1mi[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ở chiasetinhthuong có một đôi vợ chồng Mat1mi OMM sống với nhau rất hạnh phúc. Sau khi sinh đứa con thứ 10 >:), hai vợ chồng đồng ý với nhau rằng thế là đủ và quyết định không sinh thêm nữa để chăm sóc con cái được tốt hơn.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Nghĩ sao làm vậy, Mat1mi đến gặp vị bác sĩ AnhDuy nổi tiếng trong diễn đàn và nói rằng họ không muốn có con nữa. AnhDuy không muốn làm cho Mat1mi tốn kém và vốn lại rất hiểu những người ở đây, liền kê một toa thuốc đặc biệt, làm tác động đến tâm lý mỗi lần quá ham muốn.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Bác sĩ AnhDuy nói với Mat1mi về lấy một quả pháo, châm ngòi, cho vào một vỏ lon bia, cầm nó lên đếm đến 10. [/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mat1mi đâm băn khoăn: [/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Bác sĩ, tôi không phải là người thông minh nhất thế giới nhưng tôi không nghĩ là đặt một quả pháo đã châm ngòi vào một vỏ lon bia và đếm đến 10 sẽ giúp chúng tôi không sinh thêm em bé nữa.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Nhưng AnhDuy động viên Mat1mi hãy tin mình. Và cũng không còn cách nào khác, Mat1mi bèn về nhà làm theo hướng dẫn của bác sĩ: lấy một quả pháo, châm ngòi, cho vào một vỏ lon bia và cầm lên ngang tai. [/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mat1mi bắt đầu đếm: [/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- 1, 2, 3, 4, 5...... [/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Vì mới được học chữ chưa lâu nên đếm đến đây, anh chàng đành phải kẹp lon bia vào giữa hai đùi mình rồi xòe tay kia ra đếm tiếp: [/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- 6, 7, 8... [/FONT]

Và thế là, tèn tén ten... >:)>:)
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=))=))=))
chết nhá, nhà nước cấm pháo mà vẫn mua đc ở đâu
 
140
0
0

Hanoi&m

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=))=))=))
chết nhá, nhà nước cấm pháo mà vẫn mua đc ở đâu
Pháo chuyên dụng cho kế hoạch hóa gia đình, chắc chỉ có bác sỹ AnhDuy giám kê đơn và chỉ có Mr Ếch độc là nhà sản xuất độc quyền. :D:D:D
 
32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ba bà ( Cáo , Cam và Chip ) dắt ba đứa con vào gặp một vị bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ hỏi bà thứ nhất ( Cáo ) : "Cháu bé tên gì vậy, thưa bà". Dạ cháu tên là Mỹ Kim.

Bác sĩ reo lên: Vậy tôi nghĩ bà rất là ham tiền, đầu óc bà lúc nào cũng lởn vởn đồng đôla nên bà đặt

tên cháu bé là Mỹ Kim.

Quay qua bà thứ hai ( Cam ) , bác sĩ hỏi: Còn cháu tên gì vậy bà?

- Dạ cháu tên Đường!

Bác sĩ hớn hở: Vậy tôi nghĩ bà chắc thèm ăn đồ ngọt, lúc nào bà cũng tơ tưởng tới những nồi chè, những ly kem...

Đột nhiên bà thứ ba (Chip) đứng dậy nói:

- Đoán như thế mà cũng đoán. Rồi bà quay sang thằng con: Mình về thôi Cu!

=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ếch về nhà mở tủ đứng ra, thấy một gã còm nhom run rẩy mặc mỗi chiếc quần đùi, quay ra hỏi vợ:

- Cào cào ! Ai đây?

- Đó là AnhDuy .

Ếch nện cho AnhDuy một trận rồi tống ra cửa.

Hôm sau, AnhDuy tiếp tục ở trong tủ, lại bị nện rồi đuổi đi. Hôm sau nữa cũng vẫn thế. Đến hôm thứ tư, mở tủ, Ếch thấy một gã to đùng cơ bắp cuồn cuộn ( Mat1mi ) . Anh ta vội đóng sập cửa tủ lại rồi gọi váng xuống bếp:

- Cào cào , thế AnhDuy đâu?
:)):)):))
 
32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ếch với vẻ mặt lo lắng, đến gặp bác sĩ. - Thưa bác sĩ, vợ tôi ngoại tình. Mỗi lần tôi bắt được quả tang là cô ta lại bảo tôi hãy bình tĩnh và uống một tách cà phê. Xin ông hãy cho tôi một lời khuyên.

- Liệu tôi có thể khuyên anh điều gì đây? - bác sĩ hỏi Ếch .
- Tôi uống cà phê nhiều như vậy có hại cho sức khỏe lắm không? :-&:-&:-&
 
32
0
0

Cây Ớt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Điều lo lắng của Anh Duy

Sau khi nghe chuyện Ếch đi Bác sỹ, Anh Duy cũng bí mật đi kiếm một Bác sỹ . Và câu chuyện đã diễn ra như thế này :

Anh Duy tìm gặp bác sĩ dinh dưỡng, hỏi:

- Thưa ngài, đã nhiều năm rồi, vợ tôi thường xuyên ngoại tình. Điều làm tôi lo lắng là...

- Ồ, xin lỗi, có lẽ ông nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Chuyên môn của tôi thuộc lĩnh vực khẩu phần và dinh dưỡng cơ!

- Tôi không nhầm đâu, xin hãy nghe tôi nói đã, điều làm tôi lo lắng là những cái sừng kia! Ngài hãy cho tôi biết, liệu việc chúng không mọc ra có phải là biểu hiện tôi bị thiếu canxi không?

:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Top