Chuyện bịa như thật...

384
0
16

tho2006

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

thỏ bên kia nói khó hiểu quá :D đang trêu thỏ nhưng ô mai mơ lại làm mình ...nên mình xoá béng đi ai dè Thỏ vẫn túm mình.
Chị xóa làm em cũng xóa theo rồi, phí mất một bài để nhanh lên đời tim:))
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Thành viên chiasetinhthuong đi từ Hà Nội đến Hải Phòng tham dự buổi off đông lắm, ô tô chả đủ chỗ. Bởi thế, Mèo_Ú phải ngồi lên đùi AnhDuy. Bởi cái sự ngồi nó thân mật thế nên câu chuyện càng về sau càng thân mật, rôm rả lắm. Thêm nữa, AnhDuy với topic "Chuyện thật như bịa" nổi tiếng, vào diễn đàn cái là nổi luôn (chả bù cho mình, vào từ lâu lắm mà dạo này mới nổi, nhờ ăn theo, :((), mà cái lý lịch tù mù nên càng gây sự chú ý của mọi người. Bởi thế, Mèo_Ú mới trổ tài thám tử tư:

..................Thám tử Mèo Ú

Mèo_Ú: Anh AnhDuy làm công chức nhà nước phải không?

AnhDuy: Đúng rồi. Sao cô biết ?

Mèo_Ú: Bởi vì, da bàn chân anh trắng đều, suy ra là hay đi giầy chứ không phải đi dép. Công chức nhà nước hay đi giầy.

AnhDuy: Cụ thể Mèo biết anh làm gì không?

Mèo_Ú: Anh AnhDuy làm giáo viên.

AnhDuy: Ôh ;)! Sao em biết hay vậy ::-??

Mèo Ú: Đơn giản thôi. Kẽ móng ngón tay cái bàn tay phải anh có phấn :>... Ah, em còn biết anh thích cái gì cơ :>?

AnhDuy: Mèo nói thử xem!

Mèo_Ú: Anh thích hút... thuốc lào phải không?

AnhDuy: :-O:-O. Sao cô lại nói thế?

Mèo_Ú: Em biết chắc chắn mà. Bởi vì, anh giấu cái điếu cày trong túi quần. Em đang ngồi lên nó đây này...

>:)>:)


ặc ặc:-O:-O:-O:-O....bác yêu quý iem như thế này àh.....:(:)(:)(:)(:)((
 
24
0
0

mat1mi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ấy cẩn thận chứ bác Mèo, bác ngọ ngoạy là đổ nước điếu ra thì phiền phức to đấy #:-S#:-S#:-S
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

em phản đòn đây....

Anhduy và măt1mi sau 1 thời gian "cười" nhiều wa nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần.và câu chuyện như sau:

Bác sĩ Mr Ếch đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây. Bác sĩ hỏi :
- Các anh làm gì ở trên đó thế ?
Các bệnh nhân đồng thanh nói :
- Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết.
Bác sĩ tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng và nói :
- Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò "chín" đi.
Thế là anhduy nói : "Tao chín rồi, tao rụng đây" , và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất đánh "bộp" một cái, mỉm cười thú vị.
Măt1mi cũng nói: "chín rồi", và buông tay rơi xuống đất.
Ðến lượt bác sĩ Ếch, ông ta sợ quá kêu :
-Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh nên không rụng được.
Thế là các bệnh nhân nói : "Thằng này còn xanh, phải ném thì nó mới rụng" và thi nhau cầm đá ném cho bác sĩ đau quá buông tay ra rơi xuống đất thì mới thôi.


>:)>:)>:)
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

em phản đòn đây....

>:)>:)>:)
Tên con

Ba chị em OMM, Cáo, Mèo Ú mỗi người dẫn theo một đứa con đến bác sĩ AnhDuy khám bệnh cùng một lúc.

AnhDuy hỏi OMM: - Con bà tên gì?

OMM: - Dạ, nó tên Cam.

AnhDuy: - Tại sao bà lại đặt tên nó ngộ vậy?

OMM: - Dạ, tại hồi có mang nó, tôi rất thích ăn cam, nên tôi đặt tên nó là Cam :x.

AnhDuy hỏi Mẹ Cáo: Con bà tên gì?

Mẹ Cáo: Dạ, nó tên Ổi...

AnhDuy: - Tại sao bà lại đặt tên nó ngộ vậy?

Mẹ Cáo: - Dạ, tại hồi có mang nó, tôi rất thích ăn ổi, nên tôi đặt tên nó là Ổi :x.

AnhDuy hỏi tiếp Mèo Ú: - Con bà tên là gì?

Mèo Ú không trả lời bác sĩ mà quay lại nói với con mình: - Cu ơi, thôi mình về Cu ơi.............

>:):))>:)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Tên con

Ba chị em OMM, Cáo, Mèo Ú mỗi người dẫn theo một đứa con đến bác sĩ AnhDuy khám bệnh cùng một lúc.

AnhDuy hỏi OMM: - Con bà tên gì?

OMM: - Dạ, nó tên Cam.

AnhDuy: - Tại sao bà lại đặt tên nó ngộ vậy?

OMM: - Dạ, tại hồi có mang nó, tôi rất thích ăn cam, nên tôi đặt tên nó là Cam :x.

AnhDuy hỏi Mẹ Cáo: Con bà tên gì?

Mẹ Cáo: Dạ, nó tên Ổi...

AnhDuy: - Tại sao bà lại đặt tên nó ngộ vậy?

Mẹ Cáo: - Dạ, tại hồi có mang nó, tôi rất thích ăn ổi, nên tôi đặt tên nó là Ổi.

AnhDuy hỏi tiếp Mèo Ú: Con bà tên là gì?

Mèo Ú không trả lời bác sỉ mà quay lại nói với con mình: - Cu ơi, thôi mình về Cu ơi.............

>:):))>:)
=))=))=)) ới ối chết cười mất, sao đoán mò trúng ngay cái vụ thích ăn ổi của tui là sao=))=))=))
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Tên con

Ba chị em OMM, Cáo, Mèo Ú mỗi người dẫn theo một đứa con đến bác sĩ AnhDuy khám bệnh cùng một lúc.

AnhDuy hỏi OMM: - Con bà tên gì?

OMM: - Dạ, nó tên Cam.

AnhDuy: - Tại sao bà lại đặt tên nó ngộ vậy?

OMM: - Dạ, tại hồi có mang nó, tôi rất thích ăn cam, nên tôi đặt tên nó là Cam :x.

AnhDuy hỏi Mẹ Cáo: Con bà tên gì?

Mẹ Cáo: Dạ, nó tên Ổi...

AnhDuy: - Tại sao bà lại đặt tên nó ngộ vậy?

Mẹ Cáo: - Dạ, tại hồi có mang nó, tôi rất thích ăn ổi, nên tôi đặt tên nó là Ổi :x.

AnhDuy hỏi tiếp Mèo Ú: - Con bà tên là gì?

Mèo Ú không trả lời bác sĩ mà quay lại nói với con mình: - Cu ơi, thôi mình về Cu ơi.............

>:):))>:)

huhuhuhu.....iem đâu có thèm.....c.....huhuhuhuhuhuhu....oan wa ...oan wa.....:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=))=))=)) ới ối chết cười mất, sao đoán mò trúng ngay cái vụ thích ăn ổi của tui là sao=))=))=))
Sao biết OMM nhỉ =))
Hoá ra CG thích ăn ổi giống mình biết thế hôm ở HP xách thêm túi ổi nữa
=))=))
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Hai vợ chồng Mr Ếch và Cào Cào cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.

Ếch ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
- Sách mới cho nên phải đắt tiền

Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:

- Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Ếch ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:

- Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Cào cào sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:

- Em để cho anh giữ bản quyền

Vài năm sau:



Cô vợ đọc:


Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành



Anh chồng ngâm:


Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm



Cô vợ thanh minh:


Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay



Anh chồng lầu bầu:


Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi



anhduy , thằng cha hàng xóm hắng giọng sang:


Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...


...........Đừng... dừng lại !

Hồi mới yêu AnhDuy, Mèo Ú ngờ nghệch lắm. Chả biết về sự lừa gạt của mấy anh chàng Sở Khanh. Cũng may là online diễn đàn chiasetinhthuong, quen nhiều chị, nên cũng được các chị chỉ bảo cho nhiều điều, trong đó có một điều quý giá là: Là con gái phải biết giữ mình. Đặc biệt, chị Loan già còn tận tình bỏ nhỏ:

- Nếu nó đòi hun, em phải bảo ”đừng”, nếu nó đòi nắm tay nắm... chân thì em phải bảo ”dừng lại”. Nhớ chưa ?

Mèo Ú nhất nhất nghe theo lời chị. Thế mà vẫn dính, :(. Loan già buồn lắm, gạn hỏi mãi thì được Mèo cho biết:

- Em làm theo y lời chị. Nhưng hôm đó, anh ấy đồng thời đòi hun và đòi nắm chân nắm tay nên em gộp vào nói luôn là: - Đừng dừng lại ! Và hậu quả là hôm nay đấy, :((.

>:)>:)
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

áh à.....bắc oanh tạc iem nhá.....

hiểu lầm

Mr Ếch chạy một mạch vô hiệu thuốc , anh muốn mua ... bcs. Ếch ta đặt 10$ lên bàn, muốn nói ..., mà nói hổng ra hơi vì chạy 1 đọan đường dài quá xa nên quá mệt . Ếch ta vạch quần ra chỉ vào cái ... của mình. Ông chủ hiệu Anhduy , thấy vậy cũng đặt 10$ lên bàn.
Ếch quá đổi ngạc nhiên vì thấy ông chủ Anhduy ổng cũng ... vạch quần mình ra và chỉ chỉ vào chổ ... cái của mình, rùi vơ cả 2 tờ 10$ và nói :
- tui thắng rùi, của tui lớn hơn

>:)>:)>:)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Á, há há, chuyện hiệu thuốc của mèo ú hay quá:)):)):))
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

còn đây là chuyện em đc 1 ng bạn gửi cho....post lên hầu mọi người

Một giáo sư ngôn ngữ người Nhật đến xứ Thần Kinh lần đầu. Vừa đặt chân xuống ga xe lửa Huế, trong cái không khí ồn ào, gấp gáp của 1 nhà ga đông khách, nghe hai người bạn Huế( chị Ớt và 1 người bạn) nói chuyện với nhau, tiếng còn, tiếng mất, nhà ngôn ngữ học vui mừng, về thẳng khách sạn, gởi ngay báo cáo sơ khởi về Viện Đại Học Tokyo, quả quyết rằng tiếng Việt cùng một gia đình với tiếng... Nhật.

Mời bạn cùng "nghe" mấy mẩu đối thoại đó. Xin đọc thật nhanh, nhanh như người sợ trễ tàu.
- Mi đi ga ni?
- Tau đi ga ni. Mi đi ga mô?
- Ga tê. Tau đi ga tê
- Ga tê ga chi? Răng đông như ri?
- Chi mô! Khi mô mi đi?
- Mau mi. Mi lo đi đi.
- Tau đi nghe mi!

em có "thất lễ "thì chị ớt cũng bỏ wa cho em nhá...đừng ném đá iem:x:x:x:x
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ấy cẩn thận chứ bác Mèo, bác ngọ ngoạy là đổ nước điếu ra thì phiền phức to đấy #:-S#:-S#:-S
Ôi trời mình ơi, thế này thì ai bảo mình ở tộc xuống cơ chứ, "mình chỉ biết nói thật cái bụng thôi", hử =)) =)) =)) .

Mèo ú ơi phản phản công, có cần chị gửi thêm mấy tấn bom nữa không?


Sao biết OMM nhỉ =))
Hoá ra CG thích ăn ổi giống mình biết thế hôm ở HP xách thêm túi ổi nữa
=))=))
=)) =)) =)) Kiểu này phải dí bom vào bụng mới được, chờ đấy nhá!
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Tội lỗi dưới trần gian

Khi bị chết bốn người phụ nữ là OMM, Haidang02, Cáo, Mèo Ú gặp nhau ở cổng thiên đàng chờ Chúa xá tội. Chúa sai thiên lôi bê một chậu nước ra và hỏi OMM:

- Ở dưới trần gian con có tội gì?

- Dạ thưa, trong một lần đi off chiastinhthuong, ngón tay của con đã chạm vào cái... của lão Mat1mi...

- Hãy đến chậu nước kia nhúng ngón tay vào đó, mọi tội lỗi của con sẽ được rửa sạch. Còn con, Haidang02, con bị tội gì?

- Dạ thưa, hôm offline, lúc chơi trò chơi, cả bàn tay con đã lỡ chạm vào cái... của Letuanninh...

- Thôi được rồi, hãy đến bên chậu nước và nhúng cả bàn tay vào đó.

Chúa vừa dứt lời thì thấy Cáo chen chân lên đứng trước Mèo Ú, chúa giận lắm bèn quát lớn:

- Ngươi là ai? Tại sao không xếp hàng chờ đến lượt gọi tên ?

- Dạ thưa Chúa, con là Cáo già ah. Con là bạn thân của Mèo Ú nên con biết. Con không dám xúc miệng khi mà Mèo Ú nhúng cả cái mông vào chậu nước kia ạ :((... nên con chen lên đứng trước, mong chúa xá tội cho con...

>:):))
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top