Chuyện bịa như thật...

354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Loanh quanh vẫn chuyện Mr_Ech
.
Không biết Mat1mí là cụ ông hay cụ bà nhể, ;)... Thui, cứ coi là cụ ông đê, để oánh cho thoải con gà mái; chứ oánh cụ bà lương tâm mình lại... mọc răng, cắn rứt ghê lắm, >:).

..................SEX trong tưởng tượng

Mat1mi bị anh chàng đẹp trai Mr Ech viết truyện cười, vạch nhiều tật xấu quá nên xấu hổ tợn, đâm ra "sờ-trét" lung tung cả. Lão quyết định đi du lịch để giải toả. Đi du lịch mà thiếu khoản xxx thì còn gì là... xuân. Thế nên, sau khi xuống sân bay, ở khách sạn YYY, Mat1mi hỏi anh bồi khu vực nào có vui vẻ tươi mát, anh bồi chỉ dẫn Mat1mi tận tình. Buổi tối Mat1mi diện đồ láng coóng đi ra vực đó. Mr thấy ngã ba có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là: "Dành cho người nhiều tiền", tấm còn lại ghi: "Dành cho người ít tiền". Mat1mi tự nhủ:

- Mình gom góp có chút xíu nên mình nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy!

Mat1mi cắm cúi đi đến cuối đường lại gặp ngã ba có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi: "Dành cho người trẻ" tấm còn lại ghi: "Dành cho người già". Tự nhủ "Mình còn trẻ gì nữa, quá băm rồi", thế là Mat1mi lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già cắm cúi đi.

Đi đến cuối đường Mat1mi tiếp tục gặp ngã ba có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là: "Dành cho người đẹp" tấm còn lại: "Dành cho người xấu". Mat1mi lại tự nhủ:

- Mình cũng xêm xêm tuổi rồi, lại mắt 1 mí nữa còn đẹp cái gì chứ?!!

Thế là Mat1mi quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi vừa tự động viên mình: "Sắp được hưởng sung sướng rồi, cố lên".

Đi đến cuối đường, Mat1mi lại nhìn thấy ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi: "Dành cho người dẻo dai" tấm còn lại ghi: "Dành cho người xỉu xìu xìu". Mat1mi lẩm bẩm:

- Mình già rồi, lại ăn chơi nhiều quá nên xỉu xìu xìu rồi, mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú thôi mà.

Thế là Mat1mi rẽ vào con đường thứ 2. Ông lụm cụm xiêu vẹo bước đi một cách khó nhọc trên con đường với bao suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú... Nhưng khi đến cuối đường Mat1mi nhìn thấy một tấm bảng treo thật cao. Mat1mi vừa nhìn vừa đánh vần hàng chữ, mồ hôi tuôn ròng ròng. Đọc xong mặt Mat1mi đỏ ửng.

Tấm bảng ghi là: "Ít tiền, già, xấu, lại còn xỉu xìu thì làm gì được nữa mà đến đây, quay về nhà với OMM cho lành thôi Mat1mi ơi"!



>:)>:)
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Anh ếch cốm và chị Cào Cào trúng đấu giá tại buổi ọp lai CSTT ở Hải Phòng được một quả trứng voi, cỡ bằng trái trứng vịt:D. Hai vợ chồng rôm rả bàn tính để làm sao cho trứng nở. Cuối cùng Mr_ếch nghĩ ra "chiêu" ấp trứng bằng cách leo lên giường ôm trứng trong lòng và... lấy chăn bông trùm kín lại#:-S. Cứ thế hai vợ chồng thay phiên nhau hùng hục ấp trưng trong chăn. Một hôm, bà hàng xóm tên Chic Chic qua chơi, thấy lạ mới hỏi Cào Cào phu nhân: này, trời nóng thế này, anh nhà chị làm gì thu lu trên giường trùm chăn kín mít thế?:-/ Chị Cào Cào mới thì thầm kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe kể xong Chic Chic tự nhiên thấy nôn nóng, tò mò hết chịu nổi, muốn biết con voi mới nở như thế nào>:). Xin phép đàng hoàng rồi, Chic Chic đưa tay vào trong chăn khoắng khoắng để kiểm tra. Kiểm tra xong Chic Chic mừng rỡ chạy ra nói với chị Cào Cào: Voi nở rồi! Voi nở rồi! Tui mới đưa tay vô trúng cái vòi của nó :-$:-O
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Vợ chồng Ếch , Cào cào rủ nhau tham gia chương trình Đối mặt. Cào cào được chọn làm thí sinh, Ếch làm khán giả.
Người dẫn chương trình mở phong bì : Chữ bắt đầu là chữ Ch...

Câu hỏi thứ n : Chị Cào cào cho biết, các cụ nhà ta có câu :

Vắt cổ .... (gì) ra nước ???

Cào cào cuống lên, Ch thì chỉ có .... dạ, chim ạ, vắt cổ chim ra nước ạ :))=))=))

Cả trường quay cười rần rần. Ếch đỏ hết cả mặt, lẩm bẩm : hự, chim với chả cò, lúc nào chim cũng dính vào miệng, cú thế :D

TB : Chị thề là chuyện có thật, trưa nay xem mà cười lăn cười bò - tại trường quay S9, chương trình đối mặt - phát trên VTV3 hồi 12h ngày 5.7.2009. Khổ thân cái cậu dẫn chương trình, cười đỏ cả mặt lên mà không dám tán câu nào.

Ý nhà đài : Vắt cổ chày ra nước.
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Vợ chồng Ếch , Cào cào rủ nhau tham gia chương trình Đối mặt. Cào cào được chọn làm thí sinh, Ếch làm khán giả.
Người dẫn chương trình mở phong bì : Chữ bắt đầu là chữ Ch...

Câu hỏi thứ n : Chị Cào cào cho biết, các cụ nhà ta có câu :

Vắt cổ .... (gì) ra nước ???

Cào cào cuống lên, Ch thì chỉ có .... dạ, chim ạ, vắt cổ chim ra nước ạ :))=))=))

Cả trường quay cười rần rần. Ếch đỏ hết cả mặt, lẩm bẩm : hự, chim với chả cò, lúc nào chim cũng dính vào miệng, cú thế :D

TB : Chị thề là chuyện có thật, trưa nay xem mà cười lăn cười bò - tại trường quay S9, chương trình đối mặt - phát trên VTV3 hồi 12h ngày 5.7.2009. Khổ thân cái cậu dẫn chương trình, cười đỏ cả mặt lên mà không dám tán câu nào.

Ý nhà đài : Vắt cổ chày ra nước.
Hí hí, mụ nhanh thế ? Trưa nay em cũng xem. Cả nhà bò ra cười =)). Mỗi Cào Cào mải xới cơm cho cháu không nghe được nên mặt thộn hết cả ra, chả hiểu sao mọi người cười...

Mà vắt cổ "chim" là chắc chắn là ra nước ạh, còn nước ấy uống được hay không là tùy từng người, =)).

Lẽ ra nên cho vào chuyên mục: Chuyện thật như bịa nhể, hehe... Em mà là bạn cô bé ý, em gọi nó là Bạn Chim ngay, =)).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Cáo ơi ! Mời cô... lên thớt, >:).

..............Một pha "gay cấn" trong Valentine

Valentine năm nay đối với Cáo vui quá, vì qua trang chiasetinhthuong, Cáo đã quen được anh chàng hói râu trên (và chắc cả râu dưới,:))) tên là AnhDuy. Chị em chiasetinhthuong ghen tỵ lắm, nhất là Mèo Ú, bởi Ú cho rằng mình ú đẹp thế này mà chả kiếm được ai huống chi nó, láo nháo như "con cáo" ý mà vớ của bở. Bởi vậy, lúc Cáo sửa soạn đi chơi, Mèo Ú đã lén cài ghi âm. Và sau đây là đoạn hội thoại mà Mèo Ú ghi được ;).

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Cáo: - Anh rút nó ra đi em xem nào?[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]: - Phải nhẹ nhàng em à! Để anh lựa đã... Rồi đó.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Cáo: - Hứ! Bộ em không biết "rồi" hay sao mà phải nói. Mà nó ướt nhẹp à. Làm sao anh?[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy: - Em... thổi cho nó khô đi.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Cáo: - Không, anh lấy giẻ lau đi, ai lại bảo em thổi? Kỳ quá![/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy: - Hì, anh đùa thôi mà.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Cáo: - Bây giờ anh nhét vô đi, nhẹ nhàng thôi nhé![/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy: - Đây... từ từ... vào... rồi...[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Cáo: - Hi hi... Anh giỏi quá! Bây giờ thì anh đạp đi. Đạp mạnh nhé, mọi lần anh đạp yếu xìu à![/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy: - Được, hôm nay là "va lung tung", ngày đặc biệt nên anh sẽ đạp mạnh...[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] Im lặng một lúc, chắc [/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy lấy hết sức"đạp" ...[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Cáo: - Hay nghỉ một lúc đi anh.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy: - Không! Anh còn sức mà.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy lại đạp, đạp, đạp.... [/FONT]

Rồi lại thấy tiếng AnhDuy:

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy: - Mai anh phải mua cái bugi mới cho chắc ăn, đạp hoài oải quá! [/FONT]

>:)>:)
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

TB : Chị thề là chuyện có thật, trưa nay xem mà cười lăn cười bò - tại trường quay S9, chương trình đối mặt - phát trên VTV3 hồi 12h ngày 5.7.2009. Khổ thân cái cậu dẫn chương trình, cười đỏ cả mặt lên mà không dám tán câu nào.

Ý nhà đài : Vắt cổ chày ra nước.
Lẽ ra nên cho vào chuyên mục: Chuyện thật như bịa nhể, hehe... Em mà là bạn cô bé ý, em gọi nó là Bạn Chim ngay, =)).
Ặc, vậy chứ nhà đài không biên tập lại gì nhể, hay là chiêu câu khách mới>:)=)):))
Cáo ơi ! Mời cô... lên thớt, >:).
>:)>:)
Kìa chú là chú ếch con, chú đợi đấy>:)=))
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Một hôm mr ếch đi làm về, Cào Cào gọi vào phong thì thầm:
-Anh ơi, em "muộn" một tháng rồi. Có lẽ chúng ta sắp có em bé! Nhưng anh đừng nói cho ai biết nhé. vì ta chưa chắc chắn mà, phải mua que thử đã.
Sáng ngày hôm sau, người của công ty điện lực đến nhà vì nhà Êch và Cào Cào đi vắng nhiều nên đã muộn nộp tiền điện một tháng. Gặp chị Cào Cào, anh nhân viên sở điện nói:
-Chị có phải là chị Cào Cào không? Chị đã bị muộn một tháng rồi đấy!
-Làm sao mà anh biết được?-Chị Cào Cào hốt hoảng gào lên.
-Thưa chị, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà, bây giờ chị chỉ cần muộn 1 ngày chúng tôi cũng biết ngay-Nhân viên sở điện đáp.
-Cái gì?-Cào Cào càng hoảng hốt- Trong hồ sơ của các anh?
-Tất nhiên!
Thôi để tôi về hỏi chồng tôi đã-Cào Cào nói rồi sập cửa.
Tối hôm đó, chị Cào Cào hỏi anh Ếch về chuyện tại sao đi tiết lộ thông tin mình bị muộn cho thằng cha căng chú kiết. Anh Ếch cáu điên, chạy ngay đến sở điện:
-Có chuyện gì thế hả? Sao các anh lại dám lập hồ sơ là vợ tôi "muộn" một tháng ? Có liên quan gì đến các anh hả?
-Xin anh bình tĩnh-Nhân viên sở điện nói- Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi...
-Trả tiền cho các anh?- anh Ếch nghĩ mình đang bị tống tiền- Nếu tôi không trả thì sao?
-Hmm...thưa anh, nếu thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay...
-Hả?- Ông chồng lại hiểu lầm, ngắt lời, hét toáng lên- Thế lúc đấy thì Cào Cào nhà tôi làm thế nào?
-Tôi chẳng biết- Nhân viên sở điện lạnh lùng- Bảo cô ấy dùng tạm một cây nến vậy...
(Anh Ếch lăn ra... ngất xỉu) >:)
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

TB : Chị thề là chuyện có thật, trưa nay xem mà cười lăn cười bò - tại trường quay S9, chương trình đối mặt - phát trên VTV3 hồi 12h ngày 5.7.2009. Khổ thân cái cậu dẫn chương trình, cười đỏ cả mặt lên mà không dám tán câu nào.

Ý nhà đài : Vắt cổ chày ra nước.
Trời ơi, em cũng thề cũng hứa cũng đảm bảo í:)):)):))
cả nhà em cũng ngoác mỏ ra cười. Anh chàng dẫn chương trình lại còn phán câu: bạn cũng tếu thật đấy=))=))
Tối nay em hỏi lão chồng :-$: đưa em vắt thử cổ ch.. có ra nước ko? lão ấy cười ha ha :)):)):))
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

AnhDuy đã trở lại sau một số ngày phải vật lộn với những thứ... cần vật lộn, :)).
Lại chuyện về mr Ech này: Sử dụng như thế nào ?

Ở nông thôn, việc phòng tránh hình thành "khối tình con" trong các gia đình vẫn còn là một điều mới mẻ. Mr Ech cũng vậy thôi. Một hôm, Mr đến Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của huyện hỏi AnhDuy cách tránh thai tốt nhất không gây tác dụng phụ. AnhDuy liền đưa cho Ech mấy chiếc condom (bao cao su). Một thời gian sau, Mr Ech đến và đòi kiện vị AnhDuy vì bán "thuốc" giả nên Cào Cào vẫn sinh con. AnhDuy ngạc nhiên:

- Làm gì có chuyện đó, thế anh dùng như thế nào?

- "Thuốc" bác sĩ cho khó uống quá nhưng tôi cũng cố và uống liền 3 cái. Vậy mà...

AnhDuy bật cười:

- Đó đâu có phải là thuốc để uống, cái đó dùng như thế này cơ mà. - Vừa nói AnhDuy vừa bóc một chiếc và lồng vào ngón tay. - Nhớ làm đúng cách, đảm bảo sẽ không có nhóc nữa.

Một thời gian sau, Mr Ech lại đến và lại đòi kiện AnhDuy vì vẫn là thuốc giả. AnhDuy mới hỏi Ech có dùng đúng như hướng dẫn không. Ech đáp:

- Tôi làm đúng như lời bác sĩ nói, mỏi hết cả mấy ngón tay...

Cực chẳng đã, AnhDuy phải kéo Mr Ech vào phòng trong và cho chiếc bao cao su vào đúng vị trí như người ta vẫn thường dùng :)). Mr Ech vui vẻ ra về, chắc mẩm lần này thì yên tâm rồi, không phải lo sẽ sản xuất thêm nhóc nữa.

Ấy vậy mà một thời gian sau, người ta lại thấy Mr Ech đến, lần này thì không kiện cáo gì cả, mà hầm hầm nổi giận đòi "tẩn" cho AnhDuy một trận vì "quá tam ba bận" lừa anh ta. Rất nhiều người can ngăn, mãi sau Mr Ech cũng nguôi giận và để cho AnhDuy hỏi Ech đã dùng như thế nào. Mr Ech trả lời:

- Thì tôi làm đúng như lời bác sĩ bảo, cho vào đúng "cái ấy", chỉ có điều là thấy thừa một cái núm nên tôi đã cắt đi....

Thế mới biết vì sao, họ hàng nhà Ech bị mang nhậu nhiều thế mà vẫn cứ đông đúc :p...

>:)>:)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
24
0
0

mat1mi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Không biết Mat1mí là cụ ông hay cụ bà nhể, ... Thui, cứ coi là cụ ông đê, để oánh cho thoải con gà mái; chứ oánh cụ bà lương tâm mình lại... mọc răng, cắn rứt ghê lắm,
Oánh trượt rồi, Ech ơi ,keke

Mà sao Ech lấy trộm nhật ký của Anhduy post lên đây cho mọi người đọc, dư lày là dư lào. Bạn bè mà thế à ( bạn bè nói lái đấy )
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...



...............Cô (anh) nghĩ tôi là ai vậy ?

Bén duyên nhau từ chia sẻ tình thương, Cáo và mat1mi nên vợ nên chồng, tuy rằng trong cuộc sống cũng không tránh khỏi những chuyện khiến cho thiên hạ... cười sáng khoái. Ví dụ như câu chuyện sau:

Một buổi sáng, Cáo gọi điện đến cơ quan cho anh chồng Mat1mi:

- Xe máy của em không nổ được. Anh có thể về nhà và sửa cho em được không?
Cười 24H
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? - Mat1mi trả lời - Tôi không phải thợ sửa xe máy.


Một lúc sau, Cáo lại gọi đến:

- Anh có thể về nhà được không? Đầu video nhà mình tự nhiên lại bị hỏng.

- Cô nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là thợ chữa tivi, video.

Đến buổi trưa, Mat1mi lại nhận được cú điện thoại nữa của cô vợ Cáo phàn nàn về cái cửa bị kẹt không khoá được. Và lần này không chịu nổi, Mat1mi gào lên:

- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ mộc.

Buổi tối, Mat1mi đi làm về. Cáo kể lại rằng đã nhờ ông hàng xóm AnhDuy chữa giúp tất cả. Mat1mi hỏi:

- Thế sau khi chữa xong lão AnhDuy có đòi công sá gì không?

- Lão AnhDuy đề nghị rằng hoặc là em nấu cho lão một bữa ăn, hoặc là "chiều" lão một tí.

- Thế em đã nấu cho lão ăn món gì? - Mat1mi nhẹ nhàng hỏi.

Lần này thì đến Cáo tỏ ra giận dữ:

- Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là đầu bếp...B-)

>:)>:)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=))=))=))>:)>:)>:)
ếch ộp này lại khiêu chiến hà>:)
 
331
0
0

Hua Bin

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Muộn thế này, 8 thành viên đang đọc: 8 (7 thành viên và 1 khách)
Hua Bin, anatomysu, AnhDuy, cptu176, Jigme_Lahmo, Mẹ Chip Tom Bi, Mr_Ech
.:D:D
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

chuyện về thầy giáo Mr Ếch....
Lớp đang ngồi học, tuyết bỗng dưng rơi, thầy Ếch xuất khẩu thành thơ:
"Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu" và nói: "Em nào đối được câu thầy cho 10đ"
Cáo già đứng lên dõng dạc: "Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu?"
BB&C tiếp:
"Mẹ thầy đẻ ra thầy, kô đẻ ra con thầy, thầy lấy vợ đẻ ra con thầy, lằng nhằng, sao mẹ thầy kô đẻ luôn ra con thầy cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung

>:)>:)>:)>:)>:)>:)
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Chuyện bịa như thật...

:)):))
chuyện về thầy giáo Mr Ếch....
Lớp đang ngồi học, tuyết bỗng dưng rơi, thầy Ếch xuất khẩu thành thơ:
"Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu" và nói: "Em nào đối được câu thầy cho 10đ"
Cáo già đứng lên dõng dạc: "Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu?"
BB&C tiếp:
"Mẹ thầy đẻ ra thầy, kô đẻ ra con thầy, thầy lấy vợ đẻ ra con thầy, lằng nhằng, sao mẹ thầy kô đẻ luôn ra con thầy cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung

>:)>:)>:)>:)>:)>:)
icon cười lăn lộn đâu hả
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

lâu nay em "im hơi lặng tiếng" thế mà lại cứ bị các bác trêu cơ...hichic...
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

lâu nay em "im hơi lặng tiếng" thế mà lại cứ bị các bác trêu cơ...hichic...
Ko chỉ có em, chị đây này, cũng bị lôi vào trận chiến của Ếch Anh Duy mat1mi, tả tơi xây xẩm mặt mày :-& .
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ko chỉ có em, chị đây này, cũng bị lôi vào trận chiến của Ếch Anh Duy mat1mi, tả tơi xây xẩm mặt mày :-& .
Tả tơi xem cái nào. Xem OMM tả tơi hấp dẫn lắm nhỉ . ;)

Mèo ú cái id của em luôn làm chị nhớ đến một ng em ấm thầm lặng lẽ:xnên @};-:-*
Nhưng cô ấy không bao giờ làm ng ta cười lăn lộn đc như thêếnày :))
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
24
0
0

mat1mi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu?"
Thầy giáo Ếch :(:)(:)(:)(:)(:)((
Oái giời ơi, nhà Mèo này, ai chơi lên gối thế, đúng xxx rồi
^:)^^:)^^:)^ chị Mèo ạ
 
Top