(MS158/CN) 07.07.2009 - Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

143
0
0

huongdx

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Trước khi viết ra đây em cũng đắn đo rất nhiều vì mọi việc vẫn chưa hoàn toàn có kết luận cuối cùng. Em có nói chuyện cùng chị Loan, chị bảo "để động viên tinh thần cả nhà, dù khó mở lời nhưng mình cũng cố chia sẻ để mọi người yên tâm"

Con được các bs bv Nhi Đồng quyết định cho mổ vào thứ 7 tuần này.
Sáng nay, bs Xuân ở BV Đà Nẵng có nhờ bs Viên (Viện Tim) đến NĐ 1 để hội chẩn và nếu thống nhất được có thể sẽ mổ cho con.
Bác Viên cũng từng nói trong buổi gặp ở Viện tim tuần trước :"nên cho con mổ bên NĐ vì chăm sóc sơ sinh sau khi mổ sẽ tốt hơn"

Những điều trên để chúng mình bớt lo lắng, còn kết luận cuối cùng vẫn còn chờ đợi nhé cả nhà.
Cảm ơn nhà mình đã gọi điện thăm con và động viên.:x
Chia sẻ cùng em gái, mọi việc với con đang tốt lên :x:x:x
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

vẫn phải chờ ạ:(, cảm ơn các mẹ Sài Gòn nhé! mong các mẹ luôn khỏe, và mong mọi việc thuận lợi.
 
31
0
0

congchuanari

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Em nghĩ là chị Vietha sẽ post bài trước chứ, tối nay Nari ngủ sớm em tranh thủ tí.
Chiều nay e và chị vietha tới thăm con, trộm vía, nhìn mặt con rất mạnh mẽ các mẹ ạ ( e chỉ biết dùng từ như vậy để các mẹ đỡ lo lắng hơn).Con rất hóng chuyện, nghe mình thỏ thẻ là nhìn chăm chăm, nghe tiếng động mạnh phía trên là ngước đầu nhìn ngoáy ngược ấy.Tội cho con là thời gian nằm trong đó lâu nhìn thấy cô đơn lắm lắm.
Về phần bố và ông ngoại, e và chị vietha nhận thấy là ông có vẻ sành chăm sóc hơn, như hôm bữa có mẹ nào đó không hài lòng bố thì mình có thể thông cảm tí đi ạ, vì các gia đình khác có nhiều người thay phiên vào lo cho bé còn Phúc An nhà mình có ông ngoại và bố thay phiên, đến ca thì bố hoặc ông vào, rồi ca tiếp thì ngược lại, nên cũng cố giành chút thời gian nghĩ ngơi, với bố bé hình như có tật ở chân hay sao ấy, e thấy bước chân khó nhọc lắm, và chưa có kinh nghiệm chăm con nhiều các mẹ ạ ( đó là do em cảm quan thôi vì thời gian tiếp xúc với nhà bé khong nhiều )
Em cũng có hỏi sơ qua tình hình mổ cho bé thì ông ngoại nói cũng chẳng rành lắm ( hay là do trao đổi chủ yếu với chị saomai ), ông chỉ nói là bác sĩ đưa giấy hẹn mổ ngày thứ 7 mà chẳng biết mổ ở đâu và có được chính xác hay không nữa còn tùy giờ đến ngày ấy , thông tin chính nhờ chị saomai báo lại nhé.
EM tin cho cả nhà đỡ lo vậy, bé rất ngoan và ăn khỏe các mẹ . Kể các mẹ nghe thêm cái này nhé, ông ngoại nói đến giờ vào thăm, thân nhân vào thăm các bé khác mà ông không nhanh chân là anh chàng khóc ré lên liền à, ông đưa bình vào là nút ừng ực, canh đúng 50ml là dừng, không nhiều cũng không ít so với quy định, các mẹ an tâm cho anh chàng mạnh mẽ nhé:)
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Sáng nay đọc bài của Nari mà thương Phúc An quá.
Con thật thiệt thòi, đáng ra con lúc này đang được bên mẹ. Hơi ấm và nguồn sữa mẹ sẽ giúp con đỡ đau hơn.
Tiếc là chỉ có ba người đàn ông chăm nhau,...
Cố lên con trai nhé. Các mẹ luôn cầu nguyện cho con. Yêu con nhiều @};-
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Thương con quá, cầu mong may mắn đến với con đến với 3 người đàn ông tội nghiệp. Cố lên con trai nhé các me luôn ở bên con. @};-:x
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Thương con quá đi thôi, giá mà được ở gần con để vào thăm con và nựng nịu với con, đành phải gửi gắm tấm lòng cho các mẹ ở đầu cầu SG thôi, các mẹ đã vất vả nhiều nhưng mình nghĩ khi nhìn gương mặt mạnh mẽ của con (như lời của Nari) thì chắc mệt nhọc sẽ tan biến hết mọi người ơi :x
Về phần bố của Phúc An mình nghĩ vì chưa có kinh nghiệm nuôi con, vì Phúc An là con đầu lòng nên việc chăm chút con lơ là là vậy đó, cộng thêm cái chất phác nhà quê miền Trung, hiền lành không miệng mồm lanh lẹ nữa... thật là tội nghiệp.
 
10,190
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Hôm nay mình cũng vui lắm ...nên xin vài lời bênh bố bé một tý.
Mình nhớ hồi mới sinh bé đầu tiên đó, khi bố bế con và chăm con thấy nhiều gượng gạo. Có phải ng đàn ông đang tự do tự tại, lấy vợ buộc thêm một xích nay thêm một đứa con thêm xích thứ 2, anh ta cũng cần có thời gian yêu thương và thích nghi. Bố bé cũng thế rất lo lắng khi con bị bệnh, nhung dần chắc cũng sẽ mệt mỏi hơn vì tất cả những chuyện xảy ra.
Còn phụ nữ chúng mình 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau từng ngày cảm nhận đc đứa con bé bỏng đang lớn dần trong cơ thể mình . Thế là chúng mình đã hơn đàn ông rồi mà..
Ui văn kém quá nhưng mình có thể thông cảm với bố bé. Ông ngoại thì khác nhé tình cảm với con gái và tuổi tác khiến ông trở nên là chỗ dựa cho cả nhà.

Vài lời với các mẹ nhé.
Còn lại để Sao Mai thông báo tiếp.
Chúng mình cũng nắm tay nhau dành 50% kia cho bé nhé :x
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Tin vui đây cả nhà ơi, trong lúc viết bài mà em vẫn còn run và hồi hộp.

Thứ 4 ngày 22/7/2009 Phúc An sẽ được mổ. Thông tin này từ phòng bác sĩ trưởng khoa Tim BV Nhi Đồng, khoa sơ sinh, và phòng công tác xã hội đưa ra.
Bệnh của con: Phì đại động mạch (mổ hở)
Chi phí: 35.000.000đ.

Về chi phí mổ cho con đã được tập thể CBCNV của Ngân Hàng TMCP Hàng Hải giúp đỡ hỗ trợ số tiền: 34.270.000đ:x@};-
Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.:x:x:x
Cảm ơn em Diễm ở Báo Dân Trí đã làm hướng dẫn viên đưa các anh chị đến thăm và giúp bé Phúc An.:x

Chuyện bên lề:
Khi mới nghe điện thoại của Diễm giới thiệu báo Dân Trí xuống thăm con, mình vội chạy vào Bv ngay.
Đến lúc được giới thiệu bên NH Hàng Hải hỗ trợ con mổ tim, mừng đến nỗi lắp bắp k nói thành câu, chỉ kịp nói " mọi người đợi em chạy đi hỏi cp mổ hết bao nhiêu và đóng tiền ở đâu"
Lên khoa rồi lại xuống phòng CTXH: hỏi ra được cp
Nhưng chị Phương đại diện các anh chị bảo:
-Tụi chị muốn số tiền này gửi đến tận tay gia đình chứ không muốn qua ai hết, nhưng gia đình uỷ thác qua cô Linh chứ gia đình không biết gì hết, tụi chị quyết định chuyển sang em.
Mình đã bật khóc.
Mọi người cũng khóc.
Có lẽ là duyên số, con được ông ngoại bế đi siêu âm về thì gặp các cô các chú, chứ nếu nằm ở trong phòng thì chưa đến giờ vào thăm.:x:x:x
 
10,190
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Em làm chị cũng :(( theo đây. Dù chị đã được mt thông báo nhưng khi đọc TS của em chi lại muốn ..cùng . Cảm ơn :x:x:x:x:x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Ngày 15/7 nhận của chị Chi (nhà ở Bình Thạnh) : 1000k:x (tk....9782) (chị biết được bé qua báo Dân Trí)

Chuyện bên lề:
Hầu như tất cả ai quan tâm đến Bé và muốn ủng hộ tiền khi liên lạc qua đt với bố của bé, anh đều trả lời:"em k biết gì nữa, các anh (chị) liên hệ số này...của chị L"

Vâng em đã nhận được những tấm lòng yêu thương dành cho con như thế.
Cảm ơn thật nhiều đến các anh chị chưa và sẽ là thành viên của CSTT đã đóng góp cho con.:x:x:x

Trên chuyến tàu từ Đà Nẵng đưa con vào SG, có người tốt tặng con 300k, bố con đã dùng số tiền đó để đó phí siêu âm khám khi nhập viện tim, sau đó đợi em vào nộp thêm.

Em kể thêm câu chuyện này mong nhà mình yêu thương và thông cảm, như Chị Loan có nói ở trên dù có chậm trong việc chăm sóc con nhưng bố rất hiền lại thật thà.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Tin vui đây cả nhà ơi, trong lúc viết bài mà em vẫn còn run và hồi hộp.

Thứ 4 ngày 22/7/2009 Phúc An sẽ được mổ. Thông tin này từ phòng bác sĩ trưởng khoa Tim BV Nhi Đồng, khoa sơ sinh, và phòng công tác xã hội đưa ra.
Bệnh của con: Phì đại động mạch (mổ hở)
Chi phí: 35.000.000đ.

Về chi phí mổ cho con đã được tập thể CBCNV của Ngân Hàng TMCP Hàng Hải giúp đỡ hỗ trợ số tiền: 34.270.000đ:x@};-
Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.:x:x:x
Cảm ơn em Diễm ở Báo Dân Trí đã làm hướng dẫn viên đưa các anh chị đến thăm và giúp bé Phúc An.:x

Chuyện bên lề:
Khi mới nghe điện thoại của Diễm giới thiệu báo Dân Trí xuống thăm con, mình vội chạy vào Bv ngay.
Đến lúc được giới thiệu bên NH Hàng Hải hỗ trợ con mổ tim, mừng đến nỗi lắp bắp k nói thành câu, chỉ kịp nói " mọi người đợi em chạy đi hỏi cp mổ hết bao nhiêu và đóng tiền ở đâu"
Lên khoa rồi lại xuống phòng CTXH: hỏi ra được cp
Nhưng chị Phương đại diện các anh chị bảo:
-Tụi chị muốn số tiền này gửi đến tận tay gia đình chứ không muốn qua ai hết, nhưng gia đình uỷ thác qua cô Linh chứ gia đình không biết gì hết, tụi chị quyết định chuyển sang em.
Mình đã bật khóc.
Mọi người cũng khóc.
Có lẽ là duyên số, con được ông ngoại bế đi siêu âm về thì gặp các cô các chú, chứ nếu nằm ở trong phòng thì chưa đến giờ vào thăm.:x:x:x
Ôi! Cảm động phát khóc :((

Đúng là trên đời còn nhiều lắm những tấm lòng nhân ái!

Giá có thể thì em đã lao vào ôm hôn chị SaoMai vì mừng!
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

@Sao mai: dù đã biết tin nhưng cũng như chị L, đọc bài viết của chị em cũng không cầm được nước mắt :x:x:x.
 
26
0
0

Tun yeu

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Tin vui đây cả nhà ơi, trong lúc viết bài mà em vẫn còn run và hồi hộp.

Thứ 4 ngày 22/7/2009 Phúc An sẽ được mổ. Thông tin này từ phòng bác sĩ trưởng khoa Tim BV Nhi Đồng, khoa sơ sinh, và phòng công tác xã hội đưa ra.
Bệnh của con: Phì đại động mạch (mổ hở)
Chi phí: 35.000.000đ.

Về chi phí mổ cho con đã được tập thể CBCNV của Ngân Hàng TMCP Hàng Hải giúp đỡ hỗ trợ số tiền: 34.270.000đ:x@};-
Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.:x:x:x
Cảm ơn em Diễm ở Báo Dân Trí đã làm hướng dẫn viên đưa các anh chị đến thăm và giúp bé Phúc An.:x

Chuyện bên lề:
Khi mới nghe điện thoại của Diễm giới thiệu báo Dân Trí xuống thăm con, mình vội chạy vào Bv ngay.
Đến lúc được giới thiệu bên NH Hàng Hải hỗ trợ con mổ tim, mừng đến nỗi lắp bắp k nói thành câu, chỉ kịp nói " mọi người đợi em chạy đi hỏi cp mổ hết bao nhiêu và đóng tiền ở đâu"
Lên khoa rồi lại xuống phòng CTXH: hỏi ra được cp
Nhưng chị Phương đại diện các anh chị bảo:
-Tụi chị muốn số tiền này gửi đến tận tay gia đình chứ không muốn qua ai hết, nhưng gia đình uỷ thác qua cô Linh chứ gia đình không biết gì hết, tụi chị quyết định chuyển sang em.
Mình đã bật khóc.
Mọi người cũng khóc.
Có lẽ là duyên số, con được ông ngoại bế đi siêu âm về thì gặp các cô các chú, chứ nếu nằm ở trong phòng thì chưa đến giờ vào thăm.:x:x:x
Đọc xong tin này mà thấy nhẹ nhõm cả người! Ngóng thật nhanh đến thứ 4!
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Như vậy cp mổ cho con nhà mình góp thêm cho tròn.
Còn phần chi phí sau mổ và phụ thêm với gia đình chăm sóc cho con nhà mình cùng nhau đi tiếp nhé:x
 
311
0
0

yingtiti

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Sao Mai oi, có cần chị nhờ tiếp bs bên ND 1 ko?
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Mừng cho con quá. Em tặng các mẹ SG nhé @};-:-*:x
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Sao Mai oi, có cần chị nhờ tiếp bs bên ND 1 ko?
Ôi chị ơi, em mừng quá, bây giờ vẫn còn hồi hộp.
Sáng nay em có điện đến bs Mậu, nhưng có lẽ bác bận nên chưa gặp được.
Em điện cho chị nhé.
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Ôi chị ơi, em mừng quá, bây giờ vẫn còn hồi hộp.
Sáng nay em có điện đến bs Mậu, nhưng có lẽ bác bận nên chưa gặp được.
Em điện cho chị nhé.
Đọc bài của chị xong mà nước mắt cứ muốn chảy, mấy người cquan em tưởng con này bị làm sao.
Cuộc đời vẫn đẹp sao khi có nhiều tấm lòng tốt như chị Saomai, các chị trên CSTT và mọi người đã giúp đỡ cho bé.
Gửi chị Saomai:-*>:D<
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Ôi, tặng các mẹ @};-@};-@};-@};-@};- :x
Chúc mừng con nhé, Phúc An! :x
 
311
0
0

yingtiti

New Member
Ðề: Quảng Nam: Bé 11 ngày tuổi bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp gấp gấp

Chủ nhật này chị sẽ vào thăm Phúc An.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top