Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
10,190
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

ngay xua nghe noi' HP tinh than an uong cao lam' gio moi' thay'. Off ef lien tuc luon. Chac' gio nay dang an to lam day :p
Hừ hừ hừ B-)B-)B-)B-)B-)
Liều liệu đấy :D:D:D:D:D
 
255
0
0

Gió

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Chào mọi người trong đại gia đình CSTT. Em là Thuận. Người ăn ít nhất và nói ít nhất ở Lâm Tường đây ạ :). Rất vui được gặp gỡ và làm quen với mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ coi em như một thành viên trong ngôi nhà chung này. Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đầm ấm trong tình yêu thương.
Dương Thuận.
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Chào mọi người trong đại gia đình CSTT. Em là Thuận. Người ăn ít nhất và nói ít nhất ở Lâm Tường đây ạ :). Rất vui được gặp gỡ và làm quen với mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ coi em như một thành viên trong ngôi nhà chung này. Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đầm ấm trong tình yêu thương.
Dương Thuận.
Chào mừng anh đến với ngôi nhà CSTT :)
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

@all: em xin rút tên khỏi danh sách off suối khoáng, mặc dù rất tiếc vì hôm đó lại có cả chị Aslan, nhưng hai mảnh thì không có mà không mảnh nào thì xấu hổ ứ chịu được :D chúc mọi người vui vẻ nhé :x
Em thắc mắc một tí :D hôm đó nếu sếp Meogia đi cùng thì có ngâm chung bồn với chị em nhà mình không, nếu có thì vụ súng ống tính thế nào, nhỡ lại tên bay đạn lạc thì chít, nhở Hamy nhở :D
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Chào mọi người trong đại gia đình CSTT. Em là Thuận. Người ăn ít nhất và nói ít nhất ở Lâm Tường đây ạ :). Rất vui được gặp gỡ và làm quen với mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ coi em như một thành viên trong ngôi nhà chung này. Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đầm ấm trong tình yêu thương.
Dương Thuận.
**==**==**== chưa có icon Welcome thì em mang cờ ra vẫy vậy, mà sao lại chỉ có cờ Mỹ nhể :)
:) chào mừng bạn đến với box HP, tiếc quá hôm qua không được gặp, chịu khó đi off thêm mấy buổi nữa bạn sẽ không còn là người ăn ít nhất và nói ít nhất nữa đâu :)
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Chào mọi người trong đại gia đình CSTT. Em là Thuận. Người ăn ít nhất và nói ít nhất ở Lâm Tường đây ạ :). Rất vui được gặp gỡ và làm quen với mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ coi em như một thành viên trong ngôi nhà chung này. Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đầm ấm trong tình yêu thương.
Dương Thuận.
Welcome em đến với CSTT. Mọi người không coi mà em đúng là thành viên trong ngôi nhà CSTT. Chịu khó vào nhà để cập nhật thời sự nhé. Chị nghĩ trên diễn đàn em không nên ít nói như hôm qua lúc ở hàng ốc mà phải :-@%-(
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

@all: em xin rút tên khỏi danh sách off suối khoáng, mặc dù rất tiếc vì hôm đó lại có cả chị Aslan, nhưng hai mảnh thì không có mà không mảnh nào thì xấu hổ ứ chịu được :D chúc mọi người vui vẻ nhé :x
Em thắc mắc một tí :D hôm đó nếu sếp Meogia đi cùng thì có ngâm chung bồn với chị em nhà mình không, nếu có thì vụ súng ống tính thế nào, nhỡ lại tên bay đạn lạc thì chít, nhở Hamy nhở :D
Em ơi đi đi mà. Hôm qua chị nhắn tin nhưng hình như em không nhận được. Chị nghĩ em đi thư giãn 1 tý, biết đâu mình làm mọi việc sẽ hiệu quả hơn. Em nhé! Đấy cũng là 1 cách sử lý tình huống của chị đấy: càng khi căng thẳng khó khăn, càng cần nghỉ ngơi thư giãn. Sure với em là 5 tiếng đi chơi sẽ làm em dễ chịu.

Chị buồn cười về cái vụ "súng ống" với cả "tên bay đạn lạc" của em quá cơ.
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Chào mọi người trong đại gia đình CSTT. Em là Thuận. Người ăn ít nhất và nói ít nhất ở Lâm Tường đây ạ :). Rất vui được gặp gỡ và làm quen với mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ coi em như một thành viên trong ngôi nhà chung này. Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đầm ấm trong tình yêu thương.
Dương Thuận.
>:D<>:D<Chào đón em gia nhập gia đình CSTT:rose: (nói nhỏ tý: Cái đậm đậm trên kia chị chưa khẳng định nhé, ng ăn ít nhất hôm qua phải là ... cơ=))=))

@all: em xin rút tên khỏi danh sách off suối khoáng, mặc dù rất tiếc vì hôm đó lại có cả chị Aslan, nhưng hai mảnh thì không có mà không mảnh nào thì xấu hổ ứ chịu được :D chúc mọi người vui vẻ nhé :x
Em thắc mắc một tí :D hôm đó nếu sếp Meogia đi cùng thì có ngâm chung bồn với chị em nhà mình không, nếu có thì vụ súng ống tính thế nào, nhỡ lại tên bay đạn lạc thì chít, nhở Hamy nhở :D
Em gái, nếu không có NganHa thì Aslan không dám đi suối khoáng đâu, em ko biết hôm qua chị đã phải 1 mình vất vả chiến đấu như thế nào. Về cái vụ mấy mảnh thì liên hệ với chị nhé, còn sếp Meogia thì Hamy với sức mạnh tuổi trẻ đã thắng tuyệt đối rồi, không còn vụ tranh giành nữa nên chị sẽ chị care mỗi em thôi, đi cùng chị đi mà, em gái (icon năn nỉ)??
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Nguyên văn bởi thuanplt
Chào mọi người trong đại gia đình CSTT. Em là Thuận. Người ăn ít nhất và nói ít nhất ở Lâm Tường đây ạ . Rất vui được gặp gỡ và làm quen với mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ coi em như một thành viên trong ngôi nhà chung này. Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đầm ấm trong tình yêu thương.
Dương Thuận.

Chào đón em đến với ngôi nhà CSTT và tổ ấm CSTT-HP nhé! Mong là lần sau gặp em em sẽ không còn là người ăn ít nhất và nói ít nhất nữa nhé.

@all: em xin rút tên khỏi danh sách off suối khoáng, mặc dù rất tiếc vì hôm đó lại có cả chị Aslan, nhưng hai mảnh thì không có mà không mảnh nào thì xấu hổ ứ chịu được :D chúc mọi người vui vẻ nhé :x
Em ơi! càng những lúc thế này càng nên thư giãn nhé, có thể em có cảm giác: chẳng có đầu óc nào mà nghĩ đến ăn với chơi... nhưng em cứ tạm gác việc đó sang một bên đi, thêm được 4-5 h relax, cười thoải mái là bớt đi được 4-5 h suy nghĩ mệt mỏi. Đi đi em, chị cũng đang ở trong tình trạng buồn giống như em ấy, nhưng nếu cứ ngồi một mình mà đối diện với nỗi buồn thì buồn chết mất!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

@Chị CTB, Aslan, MM: Cảm ơn các chị :x từ trước đến giờ em vẫn ao ước có một cậu em trai, nhưng bây giờ mới thấy có thêm nhiều chị gái cũng tốt lắm chứ :x các chị sắp làm em "cry" đây này, nhưng em chưa để mình rơi vào trạng thái quá bi quan bao giờ, em chỉ hơi bất ngờ tí thôi, không sao đâu, tại hôm đó em cũng có chút việc nên mới nhanh chóng rút tên khỏi danh sách, chứ nghĩ đến ăn chơi thì cũng thấy tiếc lắm :D. Chị Aslan thì nhất định phải đi rồi, chị mới là người cần nghỉ ngơi thư giãn, em thì sắp tới có khối thời gian, sợ lúc đó không ai bỏ việc mà đi với em được ấy chứ :x:x:x
 
34
0
0

dongnat

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Chuc' chi hoi CSTT HP co' mot buoi tam' hoanh trang' nhe'!
P/s: khi tam' nho' mang theo mu bao hiem de phong ten bay dan lac.
@NganHa: chi co' nhan em lam em trai nuoi ko?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

@NganHa: Em ơi nể mặt chị đi mà, lâu lắm rồi không đc gặp em, hôm qua đã không gặp rồi, nhá, nhá. (nói nhẹ nhàng không nghe thì chị cũng không đảm bảo là chị còn hiền thế này đc lâu không:D ).
@MinhMinh chị iu: :-&:-& em đi dỗi đây.
 
255
0
0

Gió

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Em cảm ơn mọi người rất nhiều.!

>:D<>:D<Chào đón em gia nhập gia đình CSTT:rose: (nói nhỏ tý: Cái đậm đậm trên kia chị chưa khẳng định nhé, ng ăn ít nhất hôm qua phải là ... cơ=))=))
Cũng có thể là do em không để ý. Nhưng người ăn nhiều thì em khẳng định chắc chắn 100% là chị luôn. Vì chỗ em ngồi chỉ có em và chị lúc em đứng dậy thấy còn 3 cái đĩa không mà em thì ăn có mấy con.;)
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Chuc' chi hoi CSTT HP co' mot buoi tam' hoanh trang' nhe'!
P/s: khi tam' nho' mang theo mu bao hiem de phong ten bay dan lac.
@NganHa: chi co' nhan em lam em trai nuoi ko?
Vinh dự quá :) nhưng hình như phải gọi là anh ĐN mới đúng, mà có anh trai cũng tốt lắm rồi, nếu lần này ĐN xuống HP tham dự buổi tắm bùn với chị em HP thì NH sẽ bỏ hết công việc để làm lễ ra mắt nhận em (anh) trai luôn, được trời, đất, bùn, khoáng, thêm cả mấy tiên nữ 2 mảnh chứng kiến thì còn gì bằng :D:D:D
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Em cảm ơn mọi người rất nhiều.!



Cũng có thể là do em không để ý. Nhưng người ăn nhiều thì em khẳng định chắc chắn 100% là chị luôn. Vì chỗ em ngồi chỉ có em và chị lúc em đứng dậy thấy còn 3 cái đĩa không mà em thì ăn có mấy con.;)
Người mới đến mà cũng soi chị thế này thì em biết hôm đó chị bị bắt nạt thế nào rồi, lần sau em quyết đi ăn ốc để nhận hộ chị 2 cái đĩa không kia nhé :D
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

@NganHa: Em ơi nể mặt chị đi mà, lâu lắm rồi không đc gặp em, hôm qua đã không gặp rồi, nhá, nhá. (nói nhẹ nhàng không nghe thì chị cũng không đảm bảo là chị còn hiền thế này đc lâu không:D ).
@MinhMinh chị iu: :-&:-& em đi dỗi đây.
Chị cứ lấy Cherry mà đập em, bao nhiêu em đỡ hết :D
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

@ Ngân Hà: Em có 3 ngày để thu xếp công việc sang 1 buổi khác mà. Anh ĐN chắc sẽ không bỏ lỡ vụ "trời biết đất biết bùn biết 2 mảnh biết" đâu.

@ Aslan: Em ơi chị chưa có mảnh nào. Có thể liên hệ với em được không?

@ Hamy : Tìm được quán RTC ngon chưa?

@ Thuanplt : Em ơi hôm qua người ăn ít nhất là cái chị xinh xinh cầm con ốc mút nhè nhẹ ý (đảm bảo mút kiểu ấy thì chỉ có mút ngón tay thôi chứ lấy đâu ra ốc). Èo ôi, mọi hôm có ăn cái kiểu ý đâu chứ.

@ Các bác đi công tác không đi tắm bùn: Thịt chó HP khác hẳn thịt chó HN đới!
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Hic, sao chị háo hức cái vụ bùn bùn này thế.

@ Hoài Vũ: Em ơi, miss cái vụ này, còn cái vụ ra mắt sao lâu thế?
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Hải Phòng - Mùa yêu thương lại về!

Cũng có thể là do em không để ý. Nhưng người ăn nhiều thì em khẳng định chắc chắn 100% là chị luôn. Vì chỗ em ngồi chỉ có em và chị lúc em đứng dậy thấy còn 3 cái đĩa không mà em thì ăn có mấy con.;)
Quá đáng:(:)((, rõ ràng còn có cả mẹ TMinh với 1 đồng chí trong đống rơm nữa (tức quá không khai đc), thế mà em lại bảo chỉ có mình chị:(:)((. Mẹ TMinh ơi cứu chị, rõ ràng chị em mình bảo nhau kệ cho địch nói gì thì nói, cứ tập trung chuyên môn đã nhở (Ơ, thế này là khai ra mình ăn nhiều à??=))=))).

Người mới đến mà cũng soi chị thế này thì em biết hôm đó chị bị bắt nạt thế nào rồi, lần sau em quyết đi ăn ốc để nhận hộ chị 2 cái đĩa không kia nhé :D
Em mà còn té nước máy theo nc mưa thế này, hỏi sao Aslan không bị bắt nạt chứ, hết thù trong lại đến giặc ngoài.
Chị cứ lấy Cherry mà đập em, bao nhiêu em đỡ hết :D
Cô dại nhở:-O:))=))
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top