Ốc bươu nhồi nấm hương, nguyên liệu có cả gạch hở trời :sigh: :not talking:em ném cục gạch. Tối về trình bày
:laughing::laughing::laughing:chịu em LV.Ốc bươu nhồi nấm hương, nguyên liệu có cả gạch hở trời :sigh: :not talking:
:surprise::surprise::surprise: cô quên đoạn trang trí nhá, sao ko nhét nó vào con ốc trc khi nhét thì nhét một e lá gừng vào , thơm ngon mát bổ lại đẹp mắt, heheKo có gạch chị ạ. hê hê. Hôm nay em ăn rồi. Ngon dã man.
Ốc mua về làm sạch xay nhỏ cùng nấm hương, mộc nhĩ, 1 ít xả, gừng, tỏi
Trộn lẫn với thịt nạc xay, trộn 1 ít sa tế, lòng đỏ trứng gà.
Viên tròn đổ ngập dầu và chiên.
Viên chả vàng đều là ok. ăn kèm nước mắm tỏi gừng lá chanh. HOoooooooooo. Ngon cực ạ. huhuhuhuhu.
:laughing:Thế này chưa "chống lầy" được, Vừng ơi!!!toàn người nhà. Cầu kỳ làm chị. Hí hí hí
Chiên chứ không phải hấp lá gừng à? Chiều nay chị thực hành luôn trả bài cho em nhé. May quá không có gạch, chứ không biết kiếm đâu... :silly:Ko có gạch chị ạ. hê hê. Hôm nay em ăn rồi. Ngon dã man.
Ốc mua về làm sạch xay nhỏ cùng nấm hương, mộc nhĩ, 1 ít xả, gừng, tỏi
Trộn lẫn với thịt nạc xay, trộn 1 ít sa tế, lòng đỏ trứng gà.
Viên tròn đổ ngập dầu và chiên.
Viên chả vàng đều là ok. ăn kèm nước mắm tỏi gừng lá chanh. HOoooooooooo. Ngon cực ạ. huhuhuhuhu.
khiếp, đọc ko thui mà thấy thèm rùi, chẹp chẹp, nhưng khổ nỗi em lại ko ăn đc ốc bác ạh, em sẽ bị Tào Tháo dí liền, hihihihi.mà em lại đang trong giai đoạn ăn kiêng, hichic vào đây rồi sao mà giảm đc nữa hả trời...huhuhu....Ko có gạch chị ạ. hê hê. Hôm nay em ăn rồi. Ngon dã man.
Ốc mua về làm sạch xay nhỏ cùng nấm hương, mộc nhĩ, 1 ít xả, gừng, tỏi
Trộn lẫn với thịt nạc xay, trộn 1 ít sa tế, lòng đỏ trứng gà.
Viên tròn đổ ngập dầu và chiên.
Viên chả vàng đều là ok. ăn kèm nước mắm tỏi gừng lá chanh. HOoooooooooo. Ngon cực ạ. huhuhuhuhu.
thật hả chị???e sợ lắm, mỗi lần nấu món nào lên, 2 vợ chồng cũng oanh tạc kinh lắm cơ, lúc mới về e chỉ có 51kg, giờ e tới 57 cân rồi đây, hic, mà chị hoa Dím còn món nào lạ lạ ko??chỉ thêm cho em đi, ông xã em là người SG nên thích ăn của lạ lắm,nhất là món của miền Bắc với miền Trung, hihii, cảm ơn chị trc nhé...Ơ, mình nấu xong rồi ăn được ít hơn người không phải nấu đấy. Cứ làm cho ''phe địch'' ăn đi mà! Đừng sợ béo Mèo_ú ơi!
Em ở Ban Mê Thuột, lấy chồng ở Sài Gòn , chị ở Miền Nam lun ạh??em thích nấu ăn lắm, nhưng lại chẳng bíêt thỉnh giáo ai, em ghét đi học ở mấy trung tâm lắm,hihi....vậy nếu có món j mới thì chị dạy em với nhá, cảm ơn chị nhiều..hihi.chúc chị ngày mới tốt lành.Oanh tạc vậy mới có khí thế để...nấu chứ!![]()
Èo, chị nội trợ tệ lắm! Chả có món gì lạ cả đâu. Cứ bổn cũ soạn lại miết thôi. Em người miền Nam luôn hả?