Cha cứu người, 3 con thành mồ côi

354
0
16

Mr_Ech

Member
Vì lo cứu người bị nạn, người cha nghĩa hiệp bị nhóm côn đồ đánh chết, bỏ lại người vợ trẻ cùng 3 con thơ dại: đứa lớn mới 4 tuổi và 2 đứa nhỏ sinh đôi 5 tháng tuổi...
Nhắc đến anh Hồ Sỹ Tần (sinh năm 1983), bà con xóm Cầu, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đều không khỏi cảm kích, tiếc thương chàng trai hiền lành, chịu thương chịu khó đã phải gánh cái chết oan uổng khi tuổi đời còn rất trẻ.​
Nhìn di ảnh con trai, ông Hồ Sỹ Từ bùi ngùi kể lại câu chuyện đau xót như một tai họa từ trên trời rơi xuống. Cách đây hơn 1 tháng, đúng ngày 19/8, anh Tần cùng em trai là Hồ Sỹ Tuyến sau khi đi làm thợ xây ở La Khê (Hà Đông) trở về nhà, trên đường bỗng thấy 2 cô gái kêu cứu. Một cô máu me đầy người nằm bất động, một cô đang van xin người đi đường cứu giúp bạn.​

Cứu người bị nạn rồi bị côn đồ đánh chết, anh Tần bỏ lại vợ và 3 đứa con thơ dại

Ngay lập tức, anh Tần cùng em trai bế cô gái lên xe, đưa vào bệnh viện huyện Chương Mỹ cấp cứu. Sau khi các bác sỹ đã sơ cứu cho nạn nhân, anh Tần cùng em mình trở về nhà. Bất ngờ, về ngang ngã ba chợ Cống, một đám thanh niên đi trên 3 xe máy lao vào đánh 2 anh em tới tấp. Anh Tần bị một viên gạch đập vào đầu bất tỉnh. Được sự can ngăn của bà con và sự chống trả quyết liệt của anh Tuyến, đám côn đồ bỏ đi.
“Theo bà con chứng kiến vụ đánh nhau hôm ấy, 2 cô gái bị nạn có liên quan đến một vụ đánh ghen. Chúng tuyên bố ai cứu cô gái là chúng giết luôn nên người đi đường sợ không dám cứu. Thằng con tôi tính vốn nghĩa hiệp, thấy cảnh đó nó không nỡ mà dang tay cứu, cuối cùng bị chết oan”, ông Tần nói trong nước mắt.​
Anh Tuyến sau đó vội đưa anh trai trở lại bệnh viện huyện Chương Mỹ cấp cứu. Mặc dù được bác sĩ đề nghị chụp CT nhưng vì trong túi không có tiền, lại thấy “ổn ổn” nên anh Tần chỉ khâu 5 mũi trên đầu rồi về. “Sáng hôm sau, dù ngoài trời nắng 38 độ C, thằng Tần vẫn nằm đắp 2 cái chăn không hết rét. Nó nằm sốt 2 ngày li bì, tôi bảo đi bệnh viện khám nhưng nó không chịu đi vì sợ tốn tiền, nhà lại đang túng thiếu”, bà Đào Thị Lộc, mẹ của Tần, nghẹn ngào xen vào câu chuyện.
Nằm được 2 hôm, 2 đứa con sinh đôi của anh Tần khát sữa do vợ anh ăn uống thiếu thốn, sữa không xuống nhiều. “Tối hôm ấy Tần xách xe máy đến nhà em trai mượn được hai trăm nghìn, vay thêm em vợ của em trai được 150.000 đồng nữa để mua bình sữa cho con. Cháu Hồ Anh Thơ, con gái đầu 4 tuổi, nằng nặc xin theo bố đi mua sữa. Do bị choáng nên Tần vướng vào một xe đạp đi ngược chiều ngã xuống bất tỉnh nhân sự, cháu Thơ thì bị gãy tay”, bà Lộc kể tiếp.


3 đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu được nỗi đau mất cha.

Tại bệnh viện Chương Mỹ, các bác sĩ nhận thấy vết thương quá nặng nên chuyển anh Tần lên Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Bệnh viện Hà Đông lại tiếp tục chuyển lên Bệnh viện quân y 103, được gần một tuần thì trả về nhà vì không cứu được. Các bác sĩ kết luận anh Tần chết do tụ máu trong não từ vết thương do nhóm côn đồ đánh.

Anh Tần mất đi, để lại 3 đứa con thơ dại. Cháu Hồ Anh Thơ năm nay mới 4 tuổi, học trường mầm non xã Ngọc Hòa. 2 cháu trai sinh đôi là Hồ Phương Đông và Hồ Phương Nam cùng 5 tháng tuổi. Cả 3 cháu nhỏ chưa biết hết nỗi đau mất cha, vẫn bi bô cười nói. Chỉ riêng người vợ - người mẹ trẻ Nguyễn Thị Nới não nuột nỗi đau mất chồng và canh cánh lo cho đàn con thơ dại.
Bố mẹ anh Tần đều làm ruộng, vợ ở nhà chăm con, tất cả gia đình dựa vào thu nhập chính từ nghề thợ xây của anh. “Chỉ vì sợ nằm viện không có tiền mua sữa cho 2 đứa con, sợ bố mẹ thêm oằn lưng vì những món nợ chưa trả được mà nó ra đi tức tưởi quá”, ông Hồ Sỹ Từ nặng nề.​

Vợ chồng anh Tần đang cố dành dụm cất một ngôi nhà, nay anh ra đi, ngôi nhà cũng đành dang dở. Tiền vay bà con hàng xóm để xây nhà còn chưa trả, cháu Anh Thơ đêm nào cũng khóc đòi bố; hai đứa nhỏ khát sữa ê a... Nuốt nước mắt, chị Nới vợ anh không dám nghĩ xa hơn...

Hai cháu nhỏ sinh đôi còn chưa biết gọi tên cha, ngơ ngác như đôi chim sẻ tội nghiệp...
Nguồn: Dantri.com.vn
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Cha cứu người, 3 con thành mồ côi

Chương Mỹ, Hà Nội ngay cạnh đây thôi, bài báo này đăng đã lâu chưa không hiểu gia cảnh 4 mẹ con bây giờ ra sao, nếu khi nào cstt nhà mình có ý định quan tâm mình xin xung phong được đi xác minh nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Cha cứu người, 3 con thành mồ côi

Một đám thanh niên đi trên 3 xe máy lao vào đánh 2 anh em tới tấp. Anh Tần bị một viên gạch đập vào đầu bất tỉnh. Được sự can ngăn của bà con và sự chống trả quyết liệt của anh Tuyến, đám côn đồ bỏ đi.
... Chúng tuyên bố ai cứu cô gái là chúng giết luôn nên người đi đường sợ không dám cứu.
Đám côn đồ kia là ai? Chúng sẽ bị trừng trị như thế nào? Sao không thấy bài báo đề cập đến? Coi thường pháp luật, coi thường tính mạng con người quá !
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Cha cứu người, 3 con thành mồ côi

Đám côn đồ kia là ai? Chúng sẽ bị trừng trị như thế nào? Sao không thấy bài báo đề cập đến? Coi thường pháp luật, coi thường tính mạng con người quá !
Ngay sau khi các bác sỹ thông báo về tình trạng nguy kịch của anh Tần, gia đình anh có đơn gửi các cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ. Theo nguồn tin của Tiền Phong, một số đối tượng liên quan đến vụ hành hung anh Hồ Sỹ Tần ngày 19/8 đã bị bắt giữ.
 
9
0
0

vietnovo

New Member
Ðề: Cha cứu người, 3 con thành mồ côi

Em ghét đọc những tin như thế này. Cuộc sống thật bất công, những người hiền lànhtốt bụng thì luôn gặp bất hạnh còn những kẻ gây ác thì lại lẩn tránh được pháp luật. Đáng thương nhất lại là những đứa trẻ chúng lớn lên sẽ thiếu tình thương yêu của người cha ko biết tương lai chúng sẽ ra sao. Em mới tham gia nên còn nhiều bỡ ngỡ khi nào diễn đàn kêu gọi ủng hộ cho em tham gia với nhé :)
 
Top