Ðề: 16.01.2010 CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở Trung tâm mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng Trị
Do chuyến đi Quảng Trị và Nghệ An trùng ngày nên mình không tham gia cùng các bạn ĐN được

Vậy mình xin ủng hộ 1.500k nhờ các mẹ ĐN mua TV cho các con nhé.
Nếu có thể mình mua thêm 1 cái DVD player với ít đĩa ca nhạc thiếu nhi hết khoảng 800k gì đó nữa được không ạ.
@Mecunlinh: Bác chuyển hộ 1500k cho em nhé. Thanks!
Cám ơn anh Nát thật nhiều :x
Cám ơn chị Gôn nhiều nữa ạh :x
Cám ơn tất cả Anh Chị Em gia đình CSTT, và khắp mọi miền.
Thật lòng khi đến trung tâm, cảm giác của em đầu tiên là Trung tâm khó khăn thật sự, mặc dù cơ sở hạ tầng có, nhưng nó đang đi vào thời điểm phải sửa chữa.
Lúc em tới trung tâm trời rất lạnh, nhưng ngược lại thấy các bé phong phanh, nơi ở thì ẩm thấp, nền nhà thì rịn nước tường nhà thì nổi móc, một mùi ẩm bốc lên. ... vậy các bé vẫn đầu trần chân đất phong phanh ...
Bản chất con người nơi đây, nếu ai đã từng tiếp xúc, thì không thể quên được. em nhớ mãi khi hỏi ông bảo vệ Trung tâm. Bác thấy ở đây có được không, mỗi ngày mức ăn 10 ngàn có đủ no không, Các cô Trung tâm đối xử có tốt k.
Ông nói như khóc, đối với tôi tốt lắm rồi cô, trước đây không gia đình, tôi lang thang đầu đường xó chợ, được trung tâm cho vào ở tôi mừng lắm, tiếc là điều kiện không cho phép nên còn rất nhiều người khổ hơn tôi vẫn chưa được biết đến trung tâm.
Sẻ rất vui và hạnh phúc khi biết được Mình có ti vi mới để xem.
Sẻ hạnh phúc những ngày lễ tết đỡ nhớ Ba Mẹ.
Thêm nhiều thông tin và kiến thức cần phải học.
...
Thật sự em không biết nói gì hơn. ngoài những lời cám ơn tới cả nhà. :x