Khai Tâm
New Member
Ôi, đấy là 1 bát trong tổng số 5 bát (1 nồi). Hai đứa ăn chung 1 bát cho... tiện ạ. Sẵn ốm hết rồi không sợ đứa nào lây :silly:Nhìn nồi cháo ngon quá, hai đứa ăn mỗi đứa một bát là khoẻ ngay thôi.
Ôi, đấy là 1 bát trong tổng số 5 bát (1 nồi). Hai đứa ăn chung 1 bát cho... tiện ạ. Sẵn ốm hết rồi không sợ đứa nào lây :silly:Nhìn nồi cháo ngon quá, hai đứa ăn mỗi đứa một bát là khoẻ ngay thôi.
(Tự dưng hâm mộ làm gì!!!!!!)chị Rùa ơi chỉ em món nấm kin châm cuộn kia với. Hâm mộ chị lắm rồi nhá.
Em cũng thích món này ghê, dễ làm, dễ ăn. Hôm nào BBQ cuộn trước vừa nhanh nướng lại vừa ngon nữa.(Tự dưng hâm mộ làm gì!!!!!!)
Chả ơi công thức đây:
Bacon cuộn nấm kim châm
Đi chợ:
- 200g nấm kim châm, cắt phần gốc, rửa sạch để ráo nước
- 1 túi bacon xông khói (vissan hay Hiến Thành)
Cách làm:
Bacon cắt làm đôi theo chiều dài.
Nấm kim châm tách từng búi nhỏ khoảng bằng đốt tay cái.
Lấy 1 miếng bacon, đặt búi nấm lên, cuộn lại. Có thể lấy tăm xuyên để cố định bacon và nấm.
Rán trong chảo cùng với 1 chút dầu ăn tráng chảo. Thỉnh thoảng lật cho vàng đều.
Xếp lên đĩa, rắc vài hạt muối (hoặc bột canh) lên đầu những cây nấm.
Rắc tiêu, dùng nóng.
Chị cũng hâm mộ Khai Tâm lắm lắm :love:. Hôm đi Ninh an (năm 2008), cứ để ý cái cô gầy gầy trông hơi giống cô bạn thân của chị, cái cô gầy gầy đó có cái gì đó đặc biệt bắt người khác phải để ý (may mình là phụ nữ,chứ là đàn ông chắc nhận được nhiều tảng đá vỡ đầu :laughingchị Rùa ơi chỉ em món nấm kin châm cuộn kia với. Hâm mộ chị lắm rồi nhá.
Những lời có cánh như thế này, và được đọc vào buổi sáng, hơn nữa lại được gửi từ bác 35 í... thì người nhận thật là hạnh phúc. "Nó" cảm ơn bác. :love: :love: :love:Chị cũng hâm mộ Khai Tâm lắm lắm :love:. Hôm đi Ninh an (năm 2008), cứ để ý cái cô gầy gầy trông hơi giống cô bạn thân của chị, cái cô gầy gầy đó có cái gì đó đặc biệt bắt người khác phải để ý (may mình là phụ nữ,chứ là đàn ông chắc nhận được nhiều tảng đá vỡ đầu :laughing... sau đó dò hỏi mới biết đó là Khai Tâm (mặc dù trên diễn đàn thì biết lâu rồi).
Xem xét đến bản thân, lại thở dài ( chắc mình lại đang GATO đây :smiling![]()
Thế thì chụp cái bụng phưỡn thôi vậy :laughing::laughing:he he, tình hình rất chi là tình hình: Ăn xong mới chụp ảnh. Chẳng lẽ lại đưa ảnh cả nhà phưỡn bụng ra vì no. Thế thì mất mặt nhà mốc quá đi, he he
Chúc mừng Khai Tâm nhé, đầu 3 rồi mà vẫn còn đc nghe lời có cánh nhé , tớ hình như là lâu lắm rồi ý chẳng nhận đc lời có cánh nào cả .Những lời có cánh như thế này, và được đọc vào buổi sáng, hơn nữa lại được gửi từ bác 35 í... thì người nhận thật là hạnh phúc. "Nó" cảm ơn bác. :love: :love: :love: