Ve vãn vợ bằng cái chân to

5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Trong mùa sinh sản, những con chim điêu trống bước khệnh khạng trước mặt chim cái để khoe đôi chân màu xanh dương. Màu xanh ở chân càng đậm, mức độ hấp dẫn của chim trống càng cao.
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.​

Chim điêu là loài chim nhiệt đới cỡ lớn (chiều dài thân từ 65 tới 85 cm, sải cánh tới 1,5 m) thuộc họ Sulidae. Chúng gồm 6 hoặc 7 phân loài, trong đó hai phân loài phân bố trên Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trong môi trường hoang dã chúng có thể sống tới 17 năm. Trọng lượng trung bình của chim điêu là 1,5 kg.

Chim điêu chân xanh sống các bờ biển phía tây thuộc Trung Mỹ và Nam Mỹ. Quần đảo Galapagos của Ecuador là nơi sinh sống của khoảng một nửa tổng số cặp chim điêu chân xanh. Những con trống sở hữu bàn chân khá lớn và đó là niềm tự hào của chúng. Đôi chân màu xanh dương giúp chim điêu che chở con, giữ ấm cơ thể trong mùa đông và tìm kiếm bạn tình trong mùa sinh sản.
http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/01/3BA17A3F/
Minh Long (video: National Geographic)
Cái này hay nhờ:D, động vật cao cấp thì khoe cái gì ta?:D
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Ve vãn vợ bằng cái chân to

hehe, đọc tiêu đề bài này chị hiểu nhầm Ruồi ơi:D:D:D:D:D:D:D
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Ve vãn vợ bằng cái chân to

Đọc kỹ thì chim khoe chân có màu xanh đậm, đâu phải chân to KA nhỉ, hi hi! Quả này, nhiều chú đọc xong có khi về cho chân nhúng chàm đây, he he!
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Ve vãn vợ bằng cái chân to

Đọc kỹ thì chim khoe chân có màu xanh đậm, đâu phải chân to KA nhỉ, hi hi! Quả này, nhiều chú đọc xong có khi về cho chân nhúng chàm đây, he he!
Chú đừng tưởng bở nhé. Chân nó màu xanh thì nó ve được vợ, chứ mà chân chú cũng định nhúng xanh thì ... mất vợ. Chú nhớ lại chuyện bà già chăm ông già trong bệnh viện đi, chị can chú đấy :D
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Ve vãn vợ bằng cái chân to

Chú đừng tưởng bở nhé. Chân nó màu xanh thì nó ve được vợ, chứ mà chân chú cũng định nhúng xanh thì ... mất vợ. Chú nhớ lại chuyện bà già chăm ông già trong bệnh viện đi, chị can chú đấy :D
Chị can sớm thế, cứ để anh ấy nhúng thử xem sao??? :D
 
Top