CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

Hình ăn sinh nhật Bác đây ạ :)






Sushì, súshi...

Bánh xèo Nhật

Tempura



2 đại gia :))

Chị Hoài Anh - Osaka_vietnam :D



Chả bít bị mụ Chép chộp lắm nào...ko kịp cu te :(
 
720
0
0

chuột đồng

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

Ôi Bác Osaka trẻ thế à! Lại bất ngờ nữa òi!

Hổng thấy chị Nghèo đâu hết dzị?
 
720
0
0

chuột đồng

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

SG ơi, ngoài Tokyo shop ở Lê Thánh Tôn, có ai biết cái món này bán ở đâu không? siêu thị có bán không vậy? Em vào coop tìm chẳng thấy.

 
993
0
0

Cá Chép

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

Đề nghị Chụt hỏi bác Sao mai vụ Miso nhe ;).
 
1,961
0
0

anatomysu

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

Đề nghị chép đi ngủ lấy sức cho con bú nha :p
 
1,961
0
0

anatomysu

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

Đề nghị sếp thả em về nhà để làm "nhiệm vụ" Ana phân công :D
Đề nghị Chép biểu tình phản đối đi, trưa thứ 7 ko ở nhà còn làm việc á, hèn gì Chép giàu quá :p

Ăn bánh dày đi, em mới làm 1 mẻ lò vi sóng với bột nếp HN gửi. Mong mau gây quỹ :p Bột ngon lắm Chép ơi, lại nhanh...

 
993
0
0

Cá Chép

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

Đề nghị mang 1 cặp bánh dày ra ngay để KCS, đang chờ ở chốt dân phòng :D
 
184
0
0

tomiu

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

Chị Saomai ơi, có ảnh hôm đi offline hôm thứ 6 ko, chị up lên cho em xem với. Lần đầu tiên vào off với SG mà ấn tượng không bao giờ quên. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác thư thái, dễ chịu như vậy. Ngồi dưới đất uống cà phê, ăn sầu riêng, nghe nhạc sống. Bình dị mà khó quên đến vậy. Giống như mình ở cái thời sinh viên, ko vướng bận gì mà chỉ tận hưởng cuộc sống.
Cảm ơn nhà sài gòn lắm lắm ạ, :rose::rose::rose:.
Lần sau có dịp vào, em lại gọi mọi người đi off tiếp nhé.
 
635
0
0

Họa sĩ nghèo

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

Ana: có bột là hú chị nhá, bánh ngon quá, thèm thèm thèm...
 
1,961
0
0

anatomysu

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

He he, Nghèo đến trễ mà, 2h mới tới nói, lúc đó chỉ còn Ana, Nik, Chép, MẹDuydu thôi à... :D
Chụt thì 11h đến 12h đi, Nghèo thì 2h đến :)). Gặp nhau mới lạ á. 1 bà siêu sớm, 1 bà siêu trễ hí hí

Ana: có bột là hú chị nhá, bánh ngon quá, thèm thèm thèm...
Đặt nhiều luôn đi Nghèo, em thấy ngon cực, thơm lắm. Xay trắng mịn, có 2 loại tẻ và nếp. Em cũng đang mong quá, đừng bao vờ mua bột siu thị nhá, em test các loại từ Vĩnh Thuận, Bích Chi Tài ký bla bla rồi, hôi rình :D
 
642
0
0

osaka_vietnam

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

@ Chuột Đồng: Em khen bác trẻ làm bác thấy bác ngại quá, bác thì bác tự thấy mình vừa già vừa mập, hic. Thật đấy, nhất là khi nhóm mình tuyền các em trẻ trung xinh tươi, như meduydu 2 con rồi mà nhìn quá "mướt" :).

@ Anatomysu: Cho chị xếp hàng đăng ký bột nếp bột tẻ với nhé. Hôm nọ vác ở siêu thị về 2 bịch của Vĩnh Thuận nhưng vẫn chưa thử, không biết nó hôi đến mức nào đây :thinking:
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

@Tomiu: ảnh đây em nhé





Di tản từ cafe biệt thự ra công viên:D (vì mùi thơm của SR)





 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

Chuột; chỉ lên Lê Thánh Tôn là ok em à.
@Ana: bột nếp làm bánh dày phải không, cho chị bon chen với nhá:D
 
1,961
0
0

anatomysu

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

Ana ơi nhớ cả phần chị nữa nhé.
Trong ảnh off thứ 6 cái bạn da trắng như sứ ấy là ai í nhỉ?
Bạn ý là chị tomiu sn 81 từ HN ra ạ :p. Công nhận da trắng như sứ, đi nắng hồng lên xinh thật, chả bù da đen miền nam huhu
 
720
0
0

chuột đồng

New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010

trùi, công nhận mọi người off dã man, từ pizza sang sushi , rồi vào quán cafe ăn tiếp, sau cùng còn ra công viên nữa, mang tiếng đi off mà mình về với bụng trống rỗng :((

Chị áo trắng ngồi kế tomiu phải chị Nghèo không ạ? Nhìn chị không tin là dám xử chuột đâu, hehehe...
 
Top