Chuyện chả biết post vào đâu - Chuyện con em đi học

354
0
0

nikita24480

New Member
Các bác ạ, vẫn biết không có nhiều bác ở đây có con như con em. Là trẻ phải học 2 ngôn ngữ từ khi còn nhỏ. Nhưng em vẫn muốn hỏi vì các bác ở đây rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện cho con đi học.

Nhà em xác định ở VN lâu nên em xác định Tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ chính của con. Nên em cho con em đi học trường Làng. Nói là trường làng hơi điêu. Trường con Meg học là trường Liễu Giai.

Nhưng không biết có phải ngôn ngữ là 1 rào cản hay không? Hay con em dốt quá? Hay cô gáo dạy không hệu quả? Hay làm sao????

Con Meg nhà em trước đây rất thích đi học. Còn thích đi học hơn ở nhà với mẹ cơ. Thế nhưng từ khi chuyển sang trường này....cháu bớt hẳn cái sự yêu thích đi học đi. Không rõ tại trẻ khi lớn phần lớn có chuyện như vậy sau 1 thời gian đi học hay do cách gáo dục của trường ko phù hợp với con em? Hoặc giả em đòi hỏi cao quá?

Hiện giờ Meg đang đứng đội sổ trong lớp. Học kỳ I vừa rồi, có 7 môn thì con em 5 môn không đạt chuẩn. Mà trong lớp chỉ có 2-3 cháu trong đó có cn em là không đạt chuẩn. Cô giáo có đưa ra lý do rằng. Meg không tập trung khi cô giảng, cô yêu cầu làm 1 việc thì Meg lại làm việc khác. Khi cô nói tiếng Việt thì bé trả lời tiếng Anh còn khi cô dùng tiếng Anh lại trả lời tiếng Việt. \

Meg là 1 đứa rất nghịch và thiếu tập trung. Điều này thì em biết chính vì vậy em không cho con vào học trường công mà cho học trường Tư cho nó chất lượng, nhiều cô. ít cháu. Hơn nữa do bị phải học 2 ngôn ngữ cùng 1 lúc nên bé đôi khi bị loạn và bắt kịp các bạn mà phải sử dụng 1 ngôn ngữ khó hơn.

Và điều nay đang làm em suy nghĩ. Liệu có phải vì bé vốn đã thiếu tập trung, nay vì ngôn ngữ bất đồng gây ra chuyện cháu càng ko hiểu cô nói gì==> không thực hiện được những điều cô chỉ dẫn==> cô chán==> không buồn chú tâm dạy nhiều==> trò chán vì mãi cũng ko hiểu hơn==> chán học.

Hay vấn đề đơn giản hơn là chỉ vì lối giáo dục của nhà trường không phù hợp với con em??? Và có nên không em tính chuyện chuyển trường cho con? Và nếu chuyển trường thi....chuyển trường nào cho nó tốt????

Các bác xem góp ý kiến cho em với....
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Chuyện chả biết post vào đâu- Chuyệ con em đi học-

Chị mê con Meg nhà em lắm í. Nó rất xinh đẹp thông minh, hoàn toàn bình thường. Nên em chả việc gì mà phải lo ngại gì vấn đề về phát triển của nó cả.
Chị nghĩ vấn đề ở đây có lẽ là nó chưa phù hợp với môi trường giáo dục hiện tại. Em thử tham khảo thêm một số trường học khác xem. Để hôm tới đi Ninh An chị sẽ hỏi thêm và "mách" em nhé. Ngoài ra còn việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường nữa...

Chị mê nhất con bé ở chỗ, khi cô bảo nói tiếng Việt thì nó nói tiếng Anh, khi cô bảo nói tiếng Anh thì nói tiếng Việt. Ôi! Thật là cá tính :))

À cái mục này từ sau post vào chỗ: Giáo dục con nên người hay gì gì đó ở phía trên í.

@};-
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện chả biết post vào đâu- Chuyệ con em đi học-

Ối em ơi, e đừng có xì chét nhá, em quan trọng hóa vấn đề rồi. Trẻ mới đi học, nhất là lại học song ngữ, nhiều đứa như thế đấy. Có đứa nó non hơn các bạn về khả năng lĩnh hội, có đứa lại non về giao tiếp với mọi người, bắt đầu là như thế, cần khuyến khích con, để nó không coi đấy là điểm yếu của nó, để nó luôn tự tin mà vẫn cố gắng. Thằng con chị hồi mới đi học lớp 1 toàn làm cô giáo sì chét, suốt ngày gọi mẹ lên mách vì các loại tội: không tập trung được quá 5', cô bảo làm A thì nó làm B, cô phạt mà nó chả thèm sợ cứ nhăn nhở:D, rồi chữa quá xấu, tay lúc nào cũng bẩn nên vở nhem nhuốc. Toàn 5 điểm thôi. Giờ thì khỏi ngợi, tự giác học hết chị không phải kèm tí nào.

Bố cháu bảo sao?;)
 
24
0
1

ticun2

New Member
Ðề: Chuyện chả biết post vào đâu- Chuyệ con em đi học-

Em không biết con Mẹ Cáo năm nay học lớp mấy, nhưng có lẽ đúng như Mẹ Cáo nói con em hồi học lớp 1 cũng kinh lắm: cô xì trét, mẹ cũng xì trét: học tập trung học, nói chuyện nhiều (đến nỗi có thời gian con em phải ngồi học ở bàn riêng sát bảng ỏ lớp bán trú), đi vệ sinh nhiều... nhưng đến năm nay lên lớp 2 học đỡ hơn hẳn. Mong là hôm đi Ninh An các mẹ có con lớn có kinh nghiệm hơn tư vấn thì mẹ Nikkita sẽ yên tâm hơn.
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Chuyện chả biết post vào đâu- Chuyệ con em đi học-

Các bác ạ, vẫn biết không có nhiều bác ở đây có con như con em. Là trẻ phải học 2 ngôn ngữ từ khi còn nhỏ. Nhưng em vẫn muốn hỏi vì các bác ở đây rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện cho con đi học.

Nhà em xác định ở VN lâu nên em xác định Tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ chính của con. Nên em cho con em đi học trường Làng. Nói là trường làng hơi điêu. Trường con Meg học là trường Liễu Giai.

Nhưng không biết có phải ngôn ngữ là 1 rào cản hay không? Hay con em dốt quá? Hay cô gáo dạy không hệu quả? Hay làm sao????

Con Meg nhà em trước đây rất thích đi học. Còn thích đi học hơn ở nhà với mẹ cơ. Thế nhưng từ khi chuyển sang trường này....cháu bớt hẳn cái sự yêu thích đi học đi. Không rõ tại trẻ khi lớn phần lớn có chuyện như vậy sau 1 thời gian đi học hay do cách gáo dục của trường ko phù hợp với con em? Hoặc giả em đòi hỏi cao quá?

Hiện giờ Meg đang đứng đội sổ trong lớp. Học kỳ I vừa rồi, có 7 môn thì con em 5 môn không đạt chuẩn. Mà trong lớp chỉ có 2-3 cháu trong đó có cn em là không đạt chuẩn. Cô giáo có đưa ra lý do rằng. Meg không tập trung khi cô giảng, cô yêu cầu làm 1 việc thì Meg lại làm việc khác. Khi cô nói tiếng Việt thì bé trả lời tiếng Anh còn khi cô dùng tiếng Anh lại trả lời tiếng Việt. \

Meg là 1 đứa rất nghịch và thiếu tập trung. Điều này thì em biết chính vì vậy em không cho con vào học trường công mà cho học trường Tư cho nó chất lượng, nhiều cô. ít cháu. Hơn nữa do bị phải học 2 ngôn ngữ cùng 1 lúc nên bé đôi khi bị loạn và bắt kịp các bạn mà phải sử dụng 1 ngôn ngữ khó hơn.

Và điều nay đang làm em suy nghĩ. Liệu có phải vì bé vốn đã thiếu tập trung, nay vì ngôn ngữ bất đồng gây ra chuyện cháu càng ko hiểu cô nói gì==> không thực hiện được những điều cô chỉ dẫn==> cô chán==> không buồn chú tâm dạy nhiều==> trò chán vì mãi cũng ko hiểu hơn==> chán học.

Hay vấn đề đơn giản hơn là chỉ vì lối giáo dục của nhà trường không phù hợp với con em??? Và có nên không em tính chuyện chuyển trường cho con? Và nếu chuyển trường thi....chuyển trường nào cho nó tốt????

Các bác xem góp ý kiến cho em với....
Con Meg này chắc giống Bố nên không quen với môi trường giáo dục VN rồi :D.
Em muốn nó thích học muốn được cô yêu, em phải dạy nó cách lịnh hội thành tích đã, đảm bảo con không bao giờ bị đội sổ, nhưng nên người hay không, tài đức hay không... thì chưa dám chắc :D:D

Vài lời "rắn giáo" thế nghe thì nghe mà chẳng nghe thì ... cố mà thấu
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: Chuyện chả biết post vào đâu- Chuyệ con em đi học-

Chị mê nhất con bé ở chỗ, khi cô bảo nói tiếng Việt thì nó nói tiếng Anh, khi cô bảo nói tiếng Anh thì nói tiếng Việt. Ôi! Thật là cá tính :))

@};-
ôi em cũng thích cái "cá tính" này lém

con gái em mới mẫu giáo bé thôi, nhưng cũng bướng và không nghe lời cô lắm
học thì dốt ơi là dốt, màu sắc các thứ mãi hơn 2 tuổi mới phân biệt được
dạy bảng chữ cái thì chỉ đọc vẹt được 2 phút thì bảo thế này "mẹ đọc đi, con ko đọc đâu"
em ko biết Meg đang học lớp mấy chứ tình hình con em thế này đi học lớp 1 chắc cũng bướng như con chị Cáo.
Cô giáo còn bảo là càng quát mắng càng không nghe lời, chỉ chờ qua cơn "nóng giận" của bạn í rồi phân tích thì bạn ấy mới nghe, chứ sai le lè nhưng mà quát thì gào khóc thảm thiết như bị oan lắm í
em cứ kệ chờ xem một thời gian nữa xem sao, ít nhất bạn í cũng biết lắng nghe người khác phân tích khi hết "cơn" :D
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Chuyện chả biết post vào đâu - Chuyện con em đi học

Và điều nay đang làm em suy nghĩ. Liệu có phải vì bé vốn đã thiếu tập trung, nay vì ngôn ngữ bất đồng gây ra chuyện cháu càng ko hiểu cô nói gì==> không thực hiện được những điều cô chỉ dẫn==> cô chán==> không buồn chú tâm dạy nhiều==> trò chán vì mãi cũng ko hiểu hơn==> chán học.
Chị nghĩ là hiện giờ không có gì đáng lo, nhưng em rất nên theo dõi và nhận định lại những điều trên nhé để có hướng giải quyết. Một đứa trẻ bilingual ko có gì đặc biệt nhưng lại đặc biệt đấy. Ngôn ngữ định hình tư duy (điều này nhiều nhánh khoa học còn dùng làm lý thuyết cơ bản). Trước khi đổi trường, có lẽ phải tìm hiểu kỹ. Bình thường một đứa trẻ bilingual, trilingual hay multilingual thì sẽ nói tiếng mà bé được tiếp xúc nhiều nhất. Nếu bé đi học trường mà cô giáo nói tiếng bản xứ, thì thời gian tiếp xúc với ngôn ngữ bản xứ là nhiều và thường là trẻ con sẽ giỏi ngôn ngữ đó nhất.

Bình thường việc bé là multilingual không ảnh hưởng đến khả năng tập trung đâu. Có thể khả năng thu nhập kiến thức kém hơn do ngôn ngữ nên dẫn đến thiếu tập trung. Thế nên cần tìm hiểu. Ở lớp con chị, rất nhiều bilingual, nhưng các bé bilingual ko học kém hơn bé khác, cho dù đúng là một số môn liên quan đến ngôn ngữ từ vựng thì kém hơn (con mình học mẫu giáo).

Ngôn ngữ vô cùng quan trọng trong những năm học đầu tiên. Chị cũng thường xuyên nghe: it's so cute khi con mình pha trộn ngôn ngữ. Nhưng, ko cute gì đâu, nếu đó ko là chủ ý của bé và trở thành thói quen. Bé cần bố mẹ và người xung quanh giúp bé thể hiện những điều mà bé không tìm được từ trong một ngôn ngữ nào đó.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
354
0
0

nikita24480

New Member
Ðề: Chuyện chả biết post vào đâu - Chuyện con em đi học

Em cám ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo....em vẫn đang quán triệt tinh thần: Trâu nói tiếng trâu mà bò nói tiếng bò. Nhưng con em đúng thật là chậm so với những đứa khác cùng độ tuổi, cùng là con mix. Em cứ AQ là vì con mình là con so nên nó....hơi dại 1 tẹo...
Thế em cứ kệ đã nhỉ...để 1 năm nữa xem sao. Dạ con em bây giờ được 40 tháng rồi ạ. Chưa lớp 1. Như cứ đà này thì lên lớp 1 chắc em điên mất.
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: Chuyện chả biết post vào đâu - Chuyện con em đi học

Em cám ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo....em vẫn đang quán triệt tinh thần: Trâu nói tiếng trâu mà bò nói tiếng bò. Nhưng con em đúng thật là chậm so với những đứa khác cùng độ tuổi, cùng là con mix. Em cứ AQ là vì con mình là con so nên nó....hơi dại 1 tẹo...
Thế em cứ kệ đã nhỉ...để 1 năm nữa xem sao. Dạ con em bây giờ được 40 tháng rồi ạ. Chưa lớp 1. Như cứ đà này thì lên lớp 1 chắc em điên mất.
Ôi trời ơi
chị ko biết em kêu Meg nó "dại", nó "chậm" ở điểm nào
trông nó tự tin, độc lập đến phát thèm
con gái chị thua Meg 4 tháng, đi đâu cứ bám nhằng nhẵng mẹ, nói mãi mới chịu chào hỏi
thích chơi nhưng mà mẹ cứ phải đi theo, chả như em Meg 1 mình xông pha khắp chốn
"chả sợ bố con thằng nào"

chị thèm có con gái như em Meg lắm đấy
mà chả riêng gì chị, ối mẹ thèm, nhỉ :)
 
354
0
0

nikita24480

New Member
Ðề: Chuyện chả biết post vào đâu - Chuyện con em đi học

Ôi trời ơi
chị ko biết em kêu Meg nó "dại", nó "chậm" ở điểm nào
trông nó tự tin, độc lập đến phát thèm
con gái chị thua Meg 4 tháng, đi đâu cứ bám nhằng nhẵng mẹ, nói mãi mới chịu chào hỏi
thích chơi nhưng mà mẹ cứ phải đi theo, chả như em Meg 1 mình xông pha khắp chốn
"chả sợ bố con thằng nào"

chị thèm có con gái như em Meg lắm đấy
mà chả riêng gì chị, ối mẹ thèm, nhỉ :)
Ôi chị ơi, con của những người bạn em. Mix ấy chị. Việt_Tây có, Tây_Trung có....Nhưng chúng nó 2 thứ tiếng của bố mẹ cực nhiều. Nói 1 câu chuyện dài và có thể communicate được cơ. Chứ con em, vẫn nói bập bẹ lắm chán kinh.
Cái vụ xông pha ý chị ạ. Là do em cho con bụi đời từ bé nên mới thế. Vì em không biết trông trẻ con nên cứ vứt nó lung tung cho mọi người trông. Em tính ko hay xót con....gì em cũng cho ăn, ai em cũng cho bế, thích ăn thì ăn mà ngủ thì ngủ, chả ngủ thì đừng mà chả ăn thì nhịn....Như cỏ dại trong vườn ý nên nó mới thế....

À mấy hôm trước em điêu 1/2 là con ko biết hát bài nào trọn bài. Chứ thật ra có. Nhưng bài này do em dậy. Công của em, ngày nào đi học về, trên đường cũng hát bài này suốt 1 năm trời.....
P/s: đoạn há há phía cuối là của em "bè" ạ

[YT]http://www.youtube.com/watch?v=nnxWTC0hjYw[/YT]
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Chuyện chả biết post vào đâu - Chuyện con em đi học

Chị ơi, em là em vô cùng ngưỡng mộ những đứa bé sáng ở trường nói tiếng Anh như gió, chiều về nhà khoanh tay ạ ông bà, bố mẹ rõ to :D. Meg nhà chị thì em chưa được "diện kiến" nhưng em thật sự rất thích nó, nó "sáng" lung linh chị ạ nên chị sẽ không phải lo chuyện Meg chậm, Meg dại đâu, Meg mới có 40 tháng thôi mà - độ tuổi gần kiểu như "dậy thì" - vô cùng ương bướng và thích thể hiện cái tôi lắm.

Em mạn phép nghĩ chị nên nói chuyện thẳng thắn với cô giáo, cô dạy trường tư và có khuynh hướng quốc tế thì chắc chắn cô đã phải quen với những đứa trẻ "lúc thích thì Việt, ko thích thì Anh" thôi...nếu cô càng làm gắt thì càng làm Meg ko thích thêm thôi. Còn ở nhà thì chị nên tích cực nói chuyện tiếng Việt với Meg, cho Meg nghe nhạc thiếu nhi Việt Nam...đến 1 lúc nào đấy chắc chắn nó sẽ hát được 1 bài hát liền mạch. Nếu được thì bố Meg cũng nên nói tiếng Việt với Meg, tập quen dần thì mọi việc cũng sẽ tốt hơn :D

Em thấy chị Liên Ròm cũng thường xuyên yêu cầu Tú và Đăng nói tiếng Việt ở nhà, nếu muốn mẹ làm gì cho hay muốn xin điều gì thì bắt buộc phải nói rành rọt bằng tiếng Việt nên chúng nó sẽ phải cố gắng nói để được xin xỏ thôi :)


Có vài điều em góp thêm như vậy, chứ thật ra thì con em còn chưa có, ko biết sau này có 1 đứa như Meg thì sẽ thế nào...hay lại còn "bấn loạn" hơn cả chị :))

P/S: ah, nói nhỏ 1 điều cho chị đỡ buồn là : Meg mới 40 tháng, chứ cháu chồng của em 8 tuổi rồi mà...vừa chậm, vừa dại, vừa lì...ko dám sang bên cạnh nhà mua sữa uống, cơm chưa biết tự lấy ăn, đưa 500d cũng mua 1 bịch trà đá, đưa 5000d cũng mua 1 bịch đá trà :|
 
431
0
0

letuanninh

New Member
Ðề: Chuyện chả biết post vào đâu - Chuyện con em đi học

này e ....! đừng kỳ vọng vào con quá ...!nó sẽ lam em đau đầu và thất vong nhiều....!
với con nhà e 40 tháng thê còn gì bằng ! nó nhanh nhẹn thông minh đó......tuyệt...!
hay thư xem cách chăm con của e để nó tự do (như cỏ dại) vâng nó cũng rất tốt đó thôi.....!
còn cách nhận thức ở độ tuổi này hầu như tất cả trẻ con đều thế e.....! hãy gắn việc học vào việc chơi nó sẽ tiếp thu tốt hơn...!
theo anh em nên xem môi trường sư phạm nào tốt hơn ....!phù hợp với con mình hơn...?
đừng so sánh con với bất cứ đứa trẻ nào ......!mà hay xem con mình nó thích thu gì và cách nào nó thấy thích và tiếp thu hiệu quả thi áp dung theo sự hứng khởi của con......!tao cho con sáng tạo và hăng tìm hiểu.....!;)
 
Top