Chị đã tự nhủ là không mua nếu không cái máy cán mỳ sẽ thất nghiệp@lovehoasua: KA mới có cái attachment làm cả macaroni mỳ ống với mỳ xoắn tổng cộng 5 loại đấy ạ![]()
Lò này em mua ở Nhật, hiệu Mitsubishi, model không nhớ nữa nhưng loại này hết hàng lâu rồi ạ. Mua hồi đó là hàng trưng bày nên giá giảm còn hơn 1/2, khoảng chừng 350$ bác ạ.Khai Tâm ơi cho mình hỏi cái lò nướng của Khai Tâm tên chính xác là ji?
Khai Tâm mua ở đâu và giá bao nhiêu?
Mình nhìn thích quá muốn mua một cái.
Từ hồi có topic này, lúc nào cũng thấy Bác online@poohnkitty_vn: Chịu rồi, rùa mà vươn tới tận TQ thì còn gọi gì là rùa nữa. Với lại dạo này ứ chơi với Tàu
Ngày thì có bác lovehoasua, đêm thì có bác kelly thả bom tấn vào đầu các chị em #:-S
] Nikon: Gọi gấp cho 2 xe cứu thương, ở đây có nhiều người ngất quá ^
^ Từ chuyên môn là toàn "hàng khủng" hic hic
Tin vui là đã được vào biên chế nhà đài. Lôi thôi các bác ấy đuổi việc, nên lúc nào cũng phải trực.Từ hồi có topic này, lúc nào cũng thấy Bác online![]()
:cstt02:
@Ong : em dùng cái của Rùa , hi hi@Ong: Em dùng cái của LG
@pooh: Có ngay, nhớ nhờ mang đồ gây quỹ nữa nhé![]()
Em xin phép bác em đính chính phát , nhà em là SCP ợ , SPC là em lại tưởng tượng đến cái công ty xăng dầu bên này cơ chứĐêm qua sau khi xong xuôi mọi việc, vào đài định ghi hình. Trong lúc "làm mặt" thì tranh thủ xem CT phát lại, nào ngờ vừa xem thì bị trúng gió, suýt ngất. Thế là thôi bỏ luôn cả make up, định là ngồi xem thì sẽ tỉnh dần lại để còn ghi hình. Nào ngờ càng xem, càng xỉu, càng choáng nên bỏ về đi nằm luôn. Tưởng là bị cảm thì sẽ ngủ ngon, ai ngờ trong mơ mà cái bào pho mát của Rùa với vô vàn các thứ đồ xinh đẹp của mọi người cứ lượn lờ trước mặt. Kết quả là ốm rồi (ốm thật, nên mới vào đài giờ này)
@SPC: yêu cái hộp này quá
@Rúa: tại cái thìa này mà phải bật dậy vào đài đây.
Em xin phép bác em đính chính phát , nhà em là SCP ợ , SPC là em lại tưởng tượng đến cái công ty xăng dầu bên này cơ chứ
Xăng dầu cũng còn đỡ, xăng dầu đang có giá.
Em ứ phải tên Rúa :-t. Bác Maica ốm lạc giọng rồi. LG cho bác ấy xin viên kẹo ngậm ho.
Tối nay làm sao, toàn hàng xóm đưa đồ hàng xóm. Cái này của giám đốc đài, giám đốc bon chen theo bác kelly.
![]()
Cái này của hàng xóm khác, thư viện ảnh bên đó đóng cửa nên em đưa giúp, dụng cụ kẹp mũi hay sao ấy, tí nữa hàng xóm vào sẽ dịch.QUOTE]
Èo dao cắt táo đẹp dã mưn, giờ mới về, phóng thẳng vào đài xem chương trình tường thuật đến đâu. Choáng quá, hôm nay chị bận quá cũng có mấy thứ mới lạ nhưng chẳng có thời gian chụp ảnh post bài. Có lẽ tuần sau phải xin nghỉ phép vài ngày để hoàn thành bộ ảnh sưu tập mới được.
Chị đang nghiên cứu cái thìa này và tự hỏi không biết nó để làm gì nhỉ? Nếu nó cong vuông góc thì còn lý giải nổi, đằng này nó lại oẳn tà là roằn thế này. Làm gì, làm gì nhỉ?Em hỏi thật các bác, bác nào hồi ngồi buồn buồn bẻ cái thìa trong hộp cơm của em? :-?? Nó đang thẳng sao lại bẻ cong thế này? :|
![]()
Thôi đã ra nước này, đành để xúc mật ong với mứt. Ai có thìa ăn cơm cho em xin lại chiếc khác, nếu không giờ cơm trưa mai phải sai năm quân rồi.
Em nhắm chừng bác nghỉ cả tuần cũng chưa chụp xong. Nhưng làm gì thì làm, nhanh nhanh nhé. Em hết đồ khoe rồi đấy, hoạt động của toàn đài trông cậy vào các bác. Giám đốc có phát lương cho em không cũng do đài có nhiều chương trình hay thu hút khán giả hay không. Đội ơn bác và toàn thể các bác biên tập viên, khách mời trước ạ. :-*Có lẽ tuần sau phải xin nghỉ phép vài ngày để hoàn thành bộ ảnh sưu tập mới được.
Em vẫn còn giận quá. Về mục đích thì bác phải hỏi ai đó bẻ thìa ăn cơm của em chứChị đang nghiên cứu cái thìa này và tự hỏi không biết nó để làm gì nhỉ? Nếu nó cong vuông góc thì còn lý giải nổi, đằng này nó lại oẳn tà là roằn thế này. Làm gì, làm gì nhỉ?
Dạ có lấy thìa ạ, bác cho em xin 2 chiếc phòng khi có người xin lại của em. Thìa này có ống hút, đố các bác bẻ được nữa
Ấy bác, sao lại nói thế. Em đang quét rất chăm chỉ, có điều... cho em ăn xong cái kẹo bột này đã ạ. Nước đã sôi rồi, pha hộ em tách trà, em về dọn cái bếp nhà rồi lại sang ngay. Nhé!chào cả nhà
hôm nay không ai vào mở cửa quét nhà cả là thế nào nhỉ?![]()