Túi đấy được ưu điểm rất dai nên nhiều khi chị còn lười, nướng hành, gừng xong cho vào túi, đóng lại rồi mới lấy chày đập. Như thế, hành hay gừng không thể chạy thoát đi đâu đượcHí hí daiso SG có, đầy nhóc đủ cỡ. Em mới tha về đợt rồi 1 túi định để làm như Rùa.
Sáng giờ chửa có tô nào vào bụng, lại đang đau răng ê ê chán đời quá đây ạ. Lại còn bị díĂn 5 tô mỳ mới ăn có 2 tô nên chưa có sức vào CSTT giả nhời Cáo. Tặng Cáo này:
Tiếc gì cái răng sâu. Em vặt ra thể nào các bác cũng đổi khuôn lấy cái răng sâu đấySáng giờ chửa có tô nào vào bụng, lại đang đau răng ê ê chán đời quá đây ạ. Lại còn bị dí(
@Maica: Bác gửi cho em 2 chiếc bánh, nhanh nhanh để em còn đi ngủ.
Chị cũng đang dòm cái này nhưng chưa thấy hạ giá nên còn găm đấy đã.Trưa nay em vào, thấy bác kelly em ngất giờ mới tỉnh. Nhìn lại, gia tài em có mỗi con dao nhọn làm hết các việc. Có cái strawberry slicer này năm thì mười họa mới dùng, vì dâu để ăn tươi thường to, mà cái diện tích dành cho dâu trên khuôn cắt lại chỉ có 1 cỡ.
![]()
Nó cũng tương đối ạ, nhưng dâu thật ngon là dâu to, nó không vừa bác ạ. Mà em thấy cứ dùng con dao nhọn cắt còn ngọt gấp mấy lần mà chẳng chậm hơn bao nhiêu. Rửa cũng nhanhChị cũng đang dòm cái này nhưng chưa thấy hạ giá nên còn găm đấy đã.
Ôi nó bé thế thôi sao Rùa? trông hình chị lại cứ ngỡ nó to cơ.
Tại bọn Tây nó lười, nó nghĩ ra lắm công cụ để kiếm tiền, còn chị thì sính tây nên thấy cái gì lạ mắt mà hợp túi tiền là vơ liền. Chứ hồi xưa chỉ có 1 con dao Đa Sỹ mỏng nào gọt, thái, cắt, tỉa củ tỉa hoa vẫn ngon lành. Cu lớn nhà chị bảo thời đại hi-tech nên mẹ mang cả vào bếp, đầy các ngăn kéo mà vẫn chưa cai đượcNó cũng tương đối ạ, nhưng dâu thật ngon là dâu to, nó không vừa bác ạ. Mà em thấy cứ dùng con dao nhọn cắt còn ngọt gấp mấy lần mà chẳng chậm hơn bao nhiêu. Rửa cũng nhanh![]()
Đúng em ạ, cắt 1 đầu dứa rồi ấn cái phần mâm xuống rồi quay, thế là ruột dứa được cắt theo hình xoáy trôn ốc, bày ra đĩa trông đẹp lắm. Năm chắc nhà chị chỉ dùng vài lần vào mùa hè khi đi nghỉ hè ở các bãi biển phía miền Trung thôi, đi qua Ninh Bình bao giờ cũng đỗ xe mua dứa, mà dứa ở đấy to và nhiều thịt thì cái cắt này mới có tác dụng, chứ dứa ở HN bây giờ nhỏ mà nát lắm (dứa mật mà), nên cắt bằng cái này thì chẳng thấy thịt dứa đâu cả.Úi, ngất với các thể loại dụng cụ cắt gọt móc tỉa nhà bác Kelly. Em thích nhất cái dụng cụ cắt dứa, cái đấy để cắt lõi được luôn phải không ạ?