Chờ chị 1 thời gian nữa nhé, giờ nhà đang bừa bộn lắm.@bác kelly: bác nhất định phải cho em và chồng em được tham quan bếp nhà bác nhé
Đây là hình dụng cụ bào sợi. Em có thể tìm mua loại tương tự ở siêu thị hoặc chợ, nơi bán đồ bếp:các chị ơi, em muốn mua 1 cái dụng cụ để bào đu đủ làm nộm hoặc bào khoai môn để làm chả giò mà không biết nó như thế nào, mua ở đâu ạ, các chị chỉ giúp em nhé
Cái này quen quá vậy ta?Đây là hình dụng cụ bào sợi. Em có thể tìm mua loại tương tự ở siêu thị hoặc chợ, nơi bán đồ bếp:
![]()
Chuột với rùa mỗi đứa có 1 bộCái này quen quá vậy ta?
Đẹp quá bác Kelly ạ, "đẹp rạng ngời mà không chói lóa"Lâu rồi trường quay lạnh lẽo, lại phải up cái gì lên để lấy không khí cái nhỉ. Có bộ cup và thìa đong collapsible để lâu trong tủ giờ mang ra khoe mọi người
Cup đong
![]()
Và thìa đong
![]()
Không phải là siêu thị đâu em mà là cái kho chứa hàng outlet. Chị cứ phải định ra mỗi tháng để dành một khoản tiền cho các công việc mua sắm, con chị đã mua cho chị đĩa phim "tín đồ shoppping" để cảnh báo chị rồi nhưng chị mắc bệnh trầm kha, đi đâu cả trong và ngoài nước cứ thấy cái gì vừa mắt là phải mua liền không có bệnh lại tái phát, tha về cơ man là máy móc đủ các loại, có cái còn chưa bao giờ đụng tới, cất kín trên kho, phần vì nó đẹp quá, phần vì chẳng biết lôi nó ra khỏi hộp thì để vào đâu mà cả nhà thì chưa ai mắc bệnh béo đến mức phải kiêng dầu mỡ nên vẫn còn cất bạn ấy đi, sẽ có dịp chị khoe ước mơ đấy của chị để mọi người ngắm. Hơn nữa tính chị (giờ thì lây sang cả các con rồi) vào bếp mà không dủ dụng cụ làm bếp là mất hứng do vây cứ phải sắm những dụng cụ thiết thực cho bếp núc thôi em. Bạn bè đến ăn cơm ở nhà chị đều choáng vì cần cái gì cũng có mà họ sống ở những nước hiện đại cũng chẳng mấy khi để ý đến để mua sắm. Máy móc đồ dùng của chị cái nào việc nấy, không dùng chúng lẫn lộn giữa mặn và ngọt, giữa sống và chín... Chắc tới đây chị phải đóng thêm cái tủ bếp nữa để cất các vật dụng cho có thứ tự, chứ bây giờ đút nhét vào mấy ngăn tủ nhiều lúc lười chẳng muốn lôi ra vì sợ các vật khác đổ sập vào gẫy cổEm hình dung bếp nhà chị Kelly giống như siêu thị vậy. Đồ gì cũng có, mà toàn đồ đẹp thôi.
Em lại ca bài "Ước gì..." đây![]()
BÁc show trước đi nào cho dân đen chúng em còn bám theoÔi, trường quay dạo này vắng vẻ quá, iem vào bật đèn, quét dọn, pha trà nước mời các bác ai có gì show lên cũng được. Kính mời các Pác![]()
Chị chẳng có gì sâu cả, đồ đạc hiện đang nằm trong các thùng carton chờ nhà mớiBÁc show trước đi nào cho dân đen chúng em còn bám theo
Bác Kelly về nhà mới chắc phòng bếp rộng lắm nhỉ, tha hồ cho bác trưng bày các dụng cụ bếp đã dày công mua sắmChị chẳng có gì sâu cả, đồ đạc hiện đang nằm trong các thùng carton chờ nhà mới![]()
Sao em hào phóng với chị thế, chị chẳng có khả năng thay nhà mới đâu, chỉ dám thay nhà cho lũ dụng cụ bếp thôi em ạ vì mấy lần mưa ngập tủ bếp nhà chị sập rồi nên phải làm lại tủ mới. Có gì chị đã sâu hết rồi, chờ cu lớn nay mai đi làm sắm sửa gì thêm thì chị sẽ sâu tiếp nhéBác Kelly về nhà mới chắc phòng bếp rộng lắm nhỉ, tha hồ cho bác trưng bày các dụng cụ bếp đã dày công mua sắm. Chúng em chờ để được ngắm bếp mới nhà bác và các dụng cụ bấy lâu bác chưa show vì còn cất kỹ trong kho
![]()
Ôi hóa ra em bị "hớ hàng" hả Bác :">, bác đóng tủ bếp mới có đẹp không ạ. Hôm nọ em đến chơi nhà bạn Bếp Của Bạn trong SG rất ấn tượng với cái tủ bếp tiện dụng của bạn í, có khay ở cánh tủ này (như kiểu tủ lạnh í), lại có lò xo gắn với các khay của tủ chính để khi mở tủ ra các khay í cũng được kéo ra phía ngoài cho mình dễ lấy nữa. Em nghe nói có bác nào ngoài Hà Nội (em quên tên rồi ạSao em hào phóng với chị thế, chị chẳng có khả năng thay nhà mới đâu, chỉ dám thay nhà cho lũ dụng cụ bếp thôi em ạ vì mấy lần mưa ngập tủ bếp nhà chị sập rồi nên phải làm lại tủ mới. Có gì chị đã sâu hết rồi, chờ cu lớn nay mai đi làm sắm sửa gì thêm thì chị sẽ sâu tiếp nhé.
bác học theo thành công thì nhớ share cho em nhéÔi hóa ra em bị "hớ hàng" hả Bác :">, bác đóng tủ bếp mới có đẹp không ạ. Hôm nọ em đến chơi nhà bạn Bếp Của Bạn trong SG rất ấn tượng với cái tủ bếp tiện dụng của bạn í, có khay ở cánh tủ này (như kiểu tủ lạnh í), lại có lò xo gắn với các khay của tủ chính để khi mở tủ ra các khay í cũng được kéo ra phía ngoài cho mình dễ lấy nữa. Em nghe nói có bác nào ngoài Hà Nội (em quên tên rồi ạ) tham khảo tủ này của bạn í và làm theo thành công í ạ (với chi phí rẻ hơn nhiều). Hôm nào em cũng phải bắt chước mới được, nhà em bé mà dạo này em đu hàng Nhật, hàng Sing hơi bị nhiều nên bắt đầu chật rồi ạ
.